Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
AhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhCá nhân của anh thì khuyên mày nên kiếm 1 cái dây, nhưng đừng dùng loại to quá. Tốt nhất là dây thừng loại nhỏ.
Sau đó treo lên trần nhà, buộc vào o0o, rồi thắt kiểu thút nút. Hét to một tiếng và....
K nghĩ ra lý do gì để bạn nó chơi đểu mình cả. Với lại giọng viết cũng có vẻ giông giống nó. Thôi kệ. Nếu bạn nó chơi đêu thì tự nó biết liên lạc lại với mình. Còn nếu nó muốn vậy thì cứ để thế đicó chắc là bạn của nó ko chơi đểu cậu ko

Tối hôm trước đi trại đã có 1 em nhỏ hơn 2 khóa qua làm quen rùi, chở con bạn của thằng bạn về nó cũng nt làm quen với mình, rồi ngay cả 1 con ất ơ ở đâu tận Cần Thơ nó cũng nt, gọi điện cho mình
Oh Shjt! Fuking life 
Nó nói thế mình cũng chả mặt dày tiến tới nữa, mất công em ấy tưởng mình cần nó lắm, nó lên mặt. (mà thực tế nó cũng biết mình thích nó nhiều nên nó cũng lên mặt kha khá rùi +_+)/
heheDài ơi! Cũng k phải nản hẳn mà phải gọi là biết chấp nhận.
Tại vì tui k có cơ hội tiếp xúc với nó. Nó y như người dưng á. K cùng trường k cùng lớp. K điện thoại k online. Nói chung nếu muốn gặp nó thì chỉ có nước tới chỗ học thêm thôi. Mà như thế này có vẻ gây áp lực cho nó nên tạm thời bi giờ em luiNó nói thế mình cũng chả mặt dày tiến tới nữa, mất công em ấy tưởng mình cần nó lắm, nó lên mặt. (mà thực tế nó cũng biết mình thích nó nhiều nên nó cũng lên mặt kha khá rùi +_+)/
Giờ cứ nghỉ ngơi, ăn chơi fè fỡn đã. Hẹn em nó làm xong khóa luận sẽ gặp mặt nói chuyện 1 bữa, tặng nó 1 cái đĩa rồi mình lặn 1 thời gian. Chừng nào đi làm kiếm tiền về sẽ lợi hại gấp đôihehe

. cũng đừng nói nó luôn...
Câu này mới gọi là thể hiện bản lĩnh đàn ông nàyChừng nào đi làm kiếm tiền về sẽ lợi hại gấp đôihehe
, ông mà làm được như thế thì gái nó tự chạy theo đuổi ko hết :devil:

Đầu óc thỉnh thoảng cứ để đâu đâu ấy ::(Thật ra, ban nãy tớ định post bài này, nhưng nghĩ lại rồi thôi. Tại vì biết là không đáng, là mình hành động như thế này là dở hơi nhưng vẫn làm các bác ạ
Chiều nay, tớ ngồi suốt 1 tiếng đồng hồ để lật tung mấy cái blog bạn nó lên chỉ vì 1 câu blast ở blog bạn nó :bắt gặp xxx đi ăn tư với yyy nhá. (x: tên 1 thằng c*t nào đấy và y là tên nó). Thật ra cũng chả để làm gì, chỉ muốn làm rõ quan hệ của nó với thằng kia thôi. Biết là như thế thật... +_+ nhưng mà k hiểu sao tớ vẫn làm
(xem xong thì có vẻ nó với thằng kia chỉ là bạn bè)
Thú thực là tớ vẫn nhớ nó các bạn ạ.Đầu óc thỉnh thoảng cứ để đâu đâu ấy ::(
Làm sao bây giờ? Lẫn lộn giữa việc nó thích hay k thích mình.
BIết là trong tình thế này chỉ có nước chờ
Nhưng mà cảm giác khó chịu lắm
Không có Tom cm thì tớ cũng chẳng post bài này đâu.



). Cái duy nhất mà tớ lẫn lộn ở đây là tc em í dành cho tớ. Chả hiểu nó có thích mình k. 1 số hành động là thích, 1 số không. Làm mình đôi lúc thật sự khó hiểu. Nhiều khi chỉ muốn quên quách cho rồi mà hình bóng nó cứ lởn vởn trong đầu mình mãi ::(
! Cứ bình tĩnh, cơm không ăn, gạo còn đó, mà có thằng khác nấu thành cơm rồi, ăn cơm nguội cũng không sao!! Chỉ có điều đừng ăn phải cơm thiu là đc :-*:-*