Itto - sóng gió cầu trường (3)

Status
Không mở trả lời sau này.
Các bác cứ bàn về "cú sút phi đạn" của Hiro trong khi cú sút đó đã đc motoki monma cho vào "huyền thoại" rồi,duy nhất bây giờ chỉ còn "10-1" của Hanyu=((
 
Tách cấp 2 và cấp 3 ra đi, để chung khó chơi lắm :D
cấp 2 toàn cú sút này cú sút kìa
 
Càng coi càng thấy đội Meiho nổi danh ngày xưa là bức tường thép giờ toàn bị ghi bàn từ 2~3 trái ( đa phần là bị xỏ mũi ) hoặc thua bằng thể lực ... giả sử ko có những pha ghi bàn của Jindo thì có mà khỏi gỡ ... ::(
 
Tác giả điêu ko chịu nổi. Hàng phòng ngự thép của tỉnh Saitama mà lại bị ghi bàn nhiều nhất :D
 
bức tường Mehio chỉ là bắt nặt mấy đứa trong tỉnh gà mờ với nhau thôi xét cho cùng thì cũng chả hơn ai trong hàng hậu vệ có mỗi Sanza là nổi còn mấy thằng kia toàn thể loại bị thịt nhất là Mao trâu nước , mà Mao hình như khắc chế dc. mỗi Yamazaki còn Shido bị Mao đẩy vẫn sút ngon như thường :hug: . Bàn tiếp về đội hình kia thì thằng Yamazaki bị loại ngay từ vòng gửi xe vì lý do đã nói như ở trên dc. mỗi cái trâu máu ngoài ra ko dc. tích sự gì cả . hậu vệ cánh trái Karasawa thay cho moriya là ổn
 
Đội Makura trâu bò như thế mà bị loại ngay từ vòng gửi xe trong giải đấu toàn quốc , chứng tỏ giải đấy toàn nhân tài thôi :o , mấy tập tiếp theo chắc hay lắm đây :x
 
Nếu mà cất Moriya lên ghế dự bị hay cho làm GK thì cũng mất 1 số cái lợi.......... Moriya nhanh nhẹn, cắt bóng tốt, sút xa ngon......... để GK thông thường thì cũng phí...... ở Kumagaya, Moriya làm GK do ko có ai ghi bàn còn lên sút được........ chứ gặp pro mà GK đá kiểu chạy lên xuống bị bắt bài 1 cái chỉ có chết sớm......... ngoài ra trong trường hợp Moriya đá DF nếu đội hết quyền thay người mà Hakone lỡ chấn thương cũng có thể kéo Moriya về GK...........

Về đội Meiho........... hàng hậu vệ ban đầu còn thấy ổn càng về sau 1 số người càng tỏ ra vô tích sự như Shirakawa, Oishi, Kano...... Mao thì hú hoạ thêm màng lấy thịt đè người nhưng rồi đâu cũng vô đấy........ hàng hậu vệ trứ danh tỉnh mà gặp đội nào cũng bị thủng lưới bất ngờ........... ko bị thua bất ngờ kiểu này cũng thua bất ngờ kiểu khác............. ở phần 1 Katori hết chạy lên rồi chạy xuống cản phá trước bàn thua mười mươi đã thấy điêu.......... qua phần này ngỡ có hàng hậu vệ cứng sẽ ko tái diễn trò cũ ai dè nhiều lúc cũng còn bổn cũ soạn lại..............
 
Thì chủ trương của tác giả là luôn cho đội của Itto lội ngược dòng mà ,ít nhất cũng phải 2-1 ,có trận nào gặp đội mạnh mà cho giữ sách lưới đâu:))
 
Ông tác giả chắc ko phải fan của lối chơi phòng ngự kiểu Italia............. nhìn ổng viết phần 1 là biết chẳng có khái niệm phòng ngự tập thể j rồi....... toàn cá nhân tỏa sáng ko............. sang phần 2 tưởng ổng sẽ ngộ ra được nhiều khi cho đội chính tới 4 hậu vệ tốt ai dè chỉ được có cái mã.......... vẫn bị thủng lưới nhiều......... và cũng cái cách lội ngược dòng....... riết cũng nhàm............ thay vì cứ lội ngược dòng như vậy ổng có thể làm thêm vài cái hay nữa như ghi bàn trước sau đó chủ trương phòng ngự giữ tỷ số chờ thời cơ phản công đâm nhát quyết định giải quyết trận đấu.............. cảm giác luôn bị đối phương tấn công cũng gây hồi hộp đâu kém j tấn công khi bị dẫn bàn............ cách viết lội ngược dòng của tác giả chỉ gây thích thú ở độc giả mới xem chứ nhai đi nhai lại hoài cũng ko hay...................
 
ổng có thể làm thêm vài cái hay nữa như ghi bàn trước sau đó chủ trương phòng ngự giữ tỷ số chờ thời cơ phản công đâm nhát quyết định giải quyết trận đấu.............. cảm giác luôn bị đối phương tấn công cũng gây hồi hộp đâu kém j tấn công khi bị dẫn bàn............ cách viết lội ngược dòng của tác giả chỉ gây thích thú ở độc giả mới xem chứ nhai đi nhai lại hoài cũng ko hay...................
có đấy với makura tiểu cát ghi bàn dẫn trước rùi....co cụm phòng ngự .......:D
 
Nếu dẫn bàn rồi co cum phòng ngự thì lúc đó bộ 3 tấn công của Meiho ngồi chơi à?

Trong các đối thủ của Itto thì chỉ có ấn tượng với Hakone thôi :D, hi vọng bác tác giả cho nó tái xuất trong phần 2:x
 
giờ mình mới để ý thấy những phát làm mình cười là lão ý vẽ mồm thằng Itto ngoác ra =)) bệnh vãi =))

đã cầm 17 :)) hạnh phúc vãi :))
 
Đội Makura trâu bò như thế mà bị loại ngay từ vòng gửi xe trong giải đấu toàn quốc , chứng tỏ giải đấy toàn nhân tài thôi :o , mấy tập tiếp theo chắc hay lắm đây :x
Hiện giờ thì Mehio có vể yếu hơn cả makura và Busen,chả hiểu tác giả cho đi sâu vào giải toàn quốc kiểu gì đây :|.
 
Có Itto thì có muốn vô địch thế giới cũng ko khó ;))
 
Nhớ hồi bộ Jindo học Suya, có bức hình bọn Jindo, Yara, Ken, Hiro, Taburo... khoác áo tuyển nhật :x.
 
Nhớ ko nhầm thì có Yara trong tấm đó đâu nhỉ nhưng mà có Yagi :'>

Ken thì ngoài đoán đc cú sút phi đạn còn ko khác gì 1 thằng clone cả :D Muôn đời cũng ko thể lên tuyển đc :D
 
Ông tác giả chắc ko phải fan của lối chơi phòng ngự kiểu Italia............. nhìn ổng viết phần 1 là biết chẳng có khái niệm phòng ngự tập thể j rồi....... toàn cá nhân tỏa sáng ko............. sang phần 2 tưởng ổng sẽ ngộ ra được nhiều khi cho đội chính tới 4 hậu vệ tốt ai dè chỉ được có cái mã.......... vẫn bị thủng lưới nhiều......... và cũng cái cách lội ngược dòng....... riết cũng nhàm............ thay vì cứ lội ngược dòng như vậy ổng có thể làm thêm vài cái hay nữa như ghi bàn trước sau đó chủ trương phòng ngự giữ tỷ số chờ thời cơ phản công đâm nhát quyết định giải quyết trận đấu.............. cảm giác luôn bị đối phương tấn công cũng gây hồi hộp đâu kém j tấn công khi bị dẫn bàn............ cách viết lội ngược dòng của tác giả chỉ gây thích thú ở độc giả mới xem chứ nhai đi nhai lại hoài cũng ko hay...................

coi cái này chủ yếu là hài mà bạn :>
 
Có ai scan vol 17 lên không muốn xem quá :((
 
đợi nó ra lun đọc cho khỏe,scan làm gì hco mệt
 
Nhớ hồi bộ Jindo học Suya, có bức hình bọn Jindo, Yara, Ken, Hiro, Taburo... khoác áo tuyển nhật :x.

Chính xác tấm hình đó có Ichidaro, ko có Yara............ ông Monma chắc đặc âm cho Ken vào mà còn mang áo số 1 luôn mới kinh.......... chính xác thì Ken ko có j gọi là ngon hết.......... nếu cú sút phi đạn mà bắt bài kiểu đó thì Hakone cũng bắt nổi vì thèng này còn sút phi đạn được nữa.......... GK pro phải là Hakone vì ko kiểu nào mà nó ko bắt được kể cả cú sút thần sầu......... trong lần gặp thứ 2 Hakone bị thua trái cuối chỉ vì máu bắn lên mặt khiến nó mất tập trung mới loạng choạng để vuột bóng như lần thua đầu tiên......... chứ cơ bản là nó vẫn bắt được cú sút thần sầu......... chỉ cần nó hất bóng lên giảm lực xoáy như lần trước là hóa giải được..............
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top