Đầu tiên xin thưa với các bác là em năm nay 20 tuổi ... nhưng chưa từng có bạn gái .. cũng dc vài cô từng thích ... còn thích thì vô số cô ... đã từng tỏ tình với 2 cô nhưng thất bại, theo đuổi 1 cô 8 tháng nhưng không thành.
Về chuyện của em:
Phần dưới này là kể dài dòng bác nào không muốn thì đọc mấy cái in đậm là ý chính em muốn mọi người tư vấn
Người này lúc đầu là bạn gái của anh họ bằng tuổi của em nhưng nói chung là chỉ quen nhau 1 tháng rồi chia tay... tình cờ em biết nick chat, biết blog rồi làm quen rồi thân nhau dần dần. Sở dỉ người này chia tay thèn anh họ = tủi em là vì quay lại với người yêu cũ. Xin nói về chuyện riêng của 2 người này 1 xíu, nói chung vì chơi thân với em, tin tưởng nên chuyện gì cũng kể cho em nghe ngay cả những chuyện riêng tư nhất ... em xin lỗi em phải nói là cái thằng người yêu cũ (và cũng đang là người yêu bây giờ) của bạn này là bà con của sở khanh ....1 dạng khốn nạn vô cùng ... bác nào coi phim gọi giấc mơ về chiếu trên HTV7 năm ngoái thì nhớ lại cái nhân vật anh của con pé Heo (Minh Hằng á) ... uhm đểu cở đó ... còn ai ko coi thì có thể hình dung qua câu nói của em "ăn ốc rồi ko đổ vỏ" ... sau khi nó lấy đi cái quý nhất của con người ta rồi nó ngày càng lạnh nhạt trong khi bạn này nói chung là rất hi vọng vào nó ... em có cảm giác cô bạn em này là trai còn thằng đó là gái vậy. Hở ra 1 chút là nó giận hờn, hở ra 1 chút là nó làm lơ ... bồ bịch kỉu gì bạn này bịnh nó cũng ko thèm nt hay gọi điện thoại, trách thì nó nói "anh bận" rồi lại giận ......... nói chung là rất khổ.
Hồi mới biết nhau chưa thân gì lắm thì em còn khuyên này khuyên nọ, kêu bình tỉnh này nọ ... nhưng khi đã thân hơn rồi em cảm thấy như vậy là ko ổn em kêu phải bỏ đi ... nhưng mà em cũng ko biết sao nữa, nói chung người ta có lý do của người ta. Bạn nói là "vì lỡ đầu tư quá nhiều hi vọng và hứa hẹn rồi .... và ko còn đường nào để chọn" rồi "cuộc sống không có gì vui, chỉ biết bám víu vào đó".
Gần đây nói chung em cũng hơi buồn chuyện người em theo cả 8 tháng nay ko theo được nữa, bạn cũng gặp chuyện buồn (bị bỏ bê) nên 2 đứa hay đi chơi với nhau (cứ dựa vào nhau mà sống
) .... rồi em cũng ko hiểu sao nữa, chắc em có cảm tình với người ta rồi ... em có cảm giác là vậy (thấy giống giống mấy lần cảm trước của em). Hôm 1-4 rồi em có nói nữa thật nữa đùa "bỏ thằng đó đi theo tui nè" .... hôm sau bạn hỏi lại qua 1-4 rồi có dám nói lại ko thì em cũng nói lại.........rồi bạn nói phải cho bạn thời gian
Cao trào là đây, hôm nay cái thèn đó lại típ tục zở chiu lạnh nhạt, giận hờn ... bạn này thì buồn lắm, vừa buồn vừa tức ... nói với em là mệt mõi quá. Rồi hỏi em nhớ hôm 1-4 nói gì ko? Em nói nhớ .... rồi nói "kái ka mai mốt phải lo cho xí mụi đó biết chưa? " (kái ka và xí mụi là đại từ nhân xưng của em và bạn ấy).
Vấn đề là đây ... em đang rất là lưỡng lự ... haiz có lẻ em còn con nít quá, hoặc em quá tính toán.......... :(
*Em sợ cái tình cảm của em là lòng thương hại, và bạn ấy thì trong cơn đau buồn mới bám vào (cũng giống như hồi quen với thằng anh họ của em vậy ... kỉu như tìm người thế chân).
*Em đó giờ nói chung là không có kinh nghiệm gì nhiều ... haiz còn bạn ấy thì "từng trãi" hơn, kinh nghiệm đầy mình.
Haiz em cũng không hối hận khi nói ra ý định hôm 1-4 nhưng mà em cũng ko rõ bây giờ em như thế nào nữa........ giờ nếu tiến tới thì em phân vân quá, còn nếu dừng lại thì em lại sợ làm bạn ấy buồn, sợ mất luôn 1 người bạn, sợ bạn ấy mất lòng tin ở cuộc đời này. Ban đầu em chỉ muốn bạn ấy thoát khỏi cảnh buồn khổ nhưng không ngờ sự việc lại đi quá xa như vậy.
các bác nghĩ giúp em xem em nên thế nào đây:whew::whew:
.
___________Auto Merge________________
.
à em chưa nói là em không quan tâm lắm đến cái gọi là "vốn quý" của con gái,cũng không care về quá khứ của bạn ... em nói chung cũng thoáng ....... em chỉ lưỡng lự những điều như trên. Haiz và em cũng hơi ngại vì dù sao cũng là bạn gái cũ của anh họ em ::(::(
Về chuyện của em:
Phần dưới này là kể dài dòng bác nào không muốn thì đọc mấy cái in đậm là ý chính em muốn mọi người tư vấn
Người này lúc đầu là bạn gái của anh họ bằng tuổi của em nhưng nói chung là chỉ quen nhau 1 tháng rồi chia tay... tình cờ em biết nick chat, biết blog rồi làm quen rồi thân nhau dần dần. Sở dỉ người này chia tay thèn anh họ = tủi em là vì quay lại với người yêu cũ. Xin nói về chuyện riêng của 2 người này 1 xíu, nói chung vì chơi thân với em, tin tưởng nên chuyện gì cũng kể cho em nghe ngay cả những chuyện riêng tư nhất ... em xin lỗi em phải nói là cái thằng người yêu cũ (và cũng đang là người yêu bây giờ) của bạn này là bà con của sở khanh ....1 dạng khốn nạn vô cùng ... bác nào coi phim gọi giấc mơ về chiếu trên HTV7 năm ngoái thì nhớ lại cái nhân vật anh của con pé Heo (Minh Hằng á) ... uhm đểu cở đó ... còn ai ko coi thì có thể hình dung qua câu nói của em "ăn ốc rồi ko đổ vỏ" ... sau khi nó lấy đi cái quý nhất của con người ta rồi nó ngày càng lạnh nhạt trong khi bạn này nói chung là rất hi vọng vào nó ... em có cảm giác cô bạn em này là trai còn thằng đó là gái vậy. Hở ra 1 chút là nó giận hờn, hở ra 1 chút là nó làm lơ ... bồ bịch kỉu gì bạn này bịnh nó cũng ko thèm nt hay gọi điện thoại, trách thì nó nói "anh bận" rồi lại giận ......... nói chung là rất khổ.
Hồi mới biết nhau chưa thân gì lắm thì em còn khuyên này khuyên nọ, kêu bình tỉnh này nọ ... nhưng khi đã thân hơn rồi em cảm thấy như vậy là ko ổn em kêu phải bỏ đi ... nhưng mà em cũng ko biết sao nữa, nói chung người ta có lý do của người ta. Bạn nói là "vì lỡ đầu tư quá nhiều hi vọng và hứa hẹn rồi .... và ko còn đường nào để chọn" rồi "cuộc sống không có gì vui, chỉ biết bám víu vào đó".
Gần đây nói chung em cũng hơi buồn chuyện người em theo cả 8 tháng nay ko theo được nữa, bạn cũng gặp chuyện buồn (bị bỏ bê) nên 2 đứa hay đi chơi với nhau (cứ dựa vào nhau mà sống
) .... rồi em cũng ko hiểu sao nữa, chắc em có cảm tình với người ta rồi ... em có cảm giác là vậy (thấy giống giống mấy lần cảm trước của em). Hôm 1-4 rồi em có nói nữa thật nữa đùa "bỏ thằng đó đi theo tui nè" .... hôm sau bạn hỏi lại qua 1-4 rồi có dám nói lại ko thì em cũng nói lại.........rồi bạn nói phải cho bạn thời gianCao trào là đây, hôm nay cái thèn đó lại típ tục zở chiu lạnh nhạt, giận hờn ... bạn này thì buồn lắm, vừa buồn vừa tức ... nói với em là mệt mõi quá. Rồi hỏi em nhớ hôm 1-4 nói gì ko? Em nói nhớ .... rồi nói "kái ka mai mốt phải lo cho xí mụi đó biết chưa? " (kái ka và xí mụi là đại từ nhân xưng của em và bạn ấy).
Vấn đề là đây ... em đang rất là lưỡng lự ... haiz có lẻ em còn con nít quá, hoặc em quá tính toán.......... :(
*Em sợ cái tình cảm của em là lòng thương hại, và bạn ấy thì trong cơn đau buồn mới bám vào (cũng giống như hồi quen với thằng anh họ của em vậy ... kỉu như tìm người thế chân).
*Em đó giờ nói chung là không có kinh nghiệm gì nhiều ... haiz còn bạn ấy thì "từng trãi" hơn, kinh nghiệm đầy mình.
Haiz em cũng không hối hận khi nói ra ý định hôm 1-4 nhưng mà em cũng ko rõ bây giờ em như thế nào nữa........ giờ nếu tiến tới thì em phân vân quá, còn nếu dừng lại thì em lại sợ làm bạn ấy buồn, sợ mất luôn 1 người bạn, sợ bạn ấy mất lòng tin ở cuộc đời này. Ban đầu em chỉ muốn bạn ấy thoát khỏi cảnh buồn khổ nhưng không ngờ sự việc lại đi quá xa như vậy.
các bác nghĩ giúp em xem em nên thế nào đây:whew::whew:
.
___________Auto Merge________________
.
à em chưa nói là em không quan tâm lắm đến cái gọi là "vốn quý" của con gái,cũng không care về quá khứ của bạn ... em nói chung cũng thoáng ....... em chỉ lưỡng lự những điều như trên. Haiz và em cũng hơi ngại vì dù sao cũng là bạn gái cũ của anh họ em ::(::(



