PREY - CON MỒI
Câu chuyện bắt đầu
Một ngày định mệnh,cả quán bar của Tommy (nhân vật chính của game) bị phi thuyền của người ngoài hành tinh nuốt trọn,một thân một mình lang thang trong nơi xa lạ,điều anh cần làm lúc này không phải than khóc,sợ hãi hay cầu cứu mà là tự tin vào bản thân,tìm mọi cách để tự cứu mình,cô bạn gái Jenny bị nuốt theo quán bar và hơn thế nữa giải cứu Trái Đất khỏi những kẻ xâm lược đến từ ngoài vũ trụ.
Game không mở đầu trên phi thuyền mà bắt đầu tại quán bar,lúc anh đang giúp Jenny sửa chữa một vài chỗ hỏng hóc thì có vài tên quấy rối "ghẹo" Jenny,tức mình anh ra tay trừng trị chúng,lúc mọi chuyện còn chưa đến đâu thì có một lực hút cực mạnh từ phía bầu trời kéo cả quán bar lên trên không,sau đó bạn nhận ra mình đang ở "đất khách" với hàng loạt các trang trí và đồ vật quái dị của lũ người không gian,với chiếc mỏ lết trong tay may mắn anh cầm theo được lúc sửa thiết bị cho Jenny,giờ nó trở thành thứ vũ khí đầu tiên và duy nhất vào lúc này,dù anh biết dùng cái này để đối phó với lũ người không gian thì chẳng khác gì trứng chọi với đá,tới đây game thực sự bắt đầu.
Súng ống - phép thuật...
Vì đây là một game hành động viễn tưởng,mà bạn đang ở trên đất khách,trong khi bị hút lên đây bạn không hề có vũ khí nào của người Trái Đất để mà chiến đấu,bạn hãy quên mình cầm khẩu M4A1 hay Shotgun để nã đối thủ,chẳng có gì ở trên này ngoài những thứ quái quỷ của lũ người không gian mà làm quen dẫn với vũ khí ngoài vũ trụ.Ví dụ như quả lựu đạn của của người ngoài hành tinh chẳng hạn,chúng có hình là sinh vật chỉ nhỏ bằng nắm đấm nhưng bạn đừng nghĩ chúng nhỏ mà coi thường,trên cơ thế chúng có đính kèm hệ thống phát nổ,nếu như lựu đạn bạn ngắt chốt rồi ném thì với lũ quái này,bạn vặt....cẳng chúng,quăng về phía địch thủ và bùm....bạn chiến thắng.
Ngoài quả lựu vô cùng sáng tạo,game còn có 7 loại vũ khí cho bạn lựa chọn,nếu so đối với một game hành động FPS thì số lượng này có vẻ quá ít,bản thân Vergil cũng cảm thấy như vậy.Tuy nhiên,số lượng ít đó lại được bù đắp bằng hàng loạt chế độ đa năng và hình dạng khác thường của chúng,chẳng hạn như khẩu súng đầu tiên có dạng tiểu liên,bắn ra những tia laser,phía trên là scope (ống ngắm) có hình dạng một con mắt đỏ (giống kiểu False Eye trong RE4).Bên cạnh khẩu tiêu liên,là khẩu phóng lựu,có tác dụng phi những con bọ nổ về phía đối thủ.Ngoài ra còn có một khẩu súng khá giống với Shotgun,bắn ra dung dịch màu xanh làm tê liệt đối thủ.Tóm lại,tuy muôn hình vạn trạng nhưng các tính năng của nó dường như chúng ta đều đã gặp rồi,vừa lạ vừa quen.
Để cho game thêm phần thú vị,nhà sản xuất đã bổ sung cho Tommy công phu "Di Hồn Đại Pháp" (spirit walking),khi thực hiên công phu này bạn có thể dùng nó để gián điệp và theo dõi tình hình và lực lượng địch,bên cạnh đó chức năng này cũng khá hữu ích khi muốn unlock các cánh cửa mà bị khóa trái chiều.Khả năng này không phải để làm cảnh vì bạn sẽ sử dụng nó khá nhiều trong game,khi sử dụng nó cho phép bạn nhìn thấu được những linh hồn lơ lửng trong phi thuyền,trong một lần sử dụng khả năng này bạn đã gặp được hồn ma của con chim diều hâu Tommy nuôi trước đây - Talon,có thể giúp bạn vượt qua các trở ngại khó khăn và thậm chí là tấn công đối phương.
Ngoài ra,khi xuất hồn bạn có thể sử dụng cung làm vũ khí,khi bắn cung các cột năng lượng bạn sẽ giảm dần,bạn có thể duy trì cột này bằng việc thu thập năng lượng ở các xác chết.
Bên cạnh "Di Hồn Đại Pháp",game bổ sung một "công phu" nữa cho bạn là "Hấp Tinh Đại Pháp" (dead walking),điều này có nghĩa khi bạn bị hết máu thì trước mặt sẽ xuất hiện hàng loạt các bóng ma,đây là lúc bạn chiến đấu với các bóng ma đó,càng giết nhiều và nhanh thì khả năng lấy lại sự sống của bạn càng cao,thật là một kiểu chơi sáng tạo và đỡ phải load game...
Trên - dưới - trái - phải - to - nhỏ - lên - xuống ......loạn
Với cách di chuyển mà nhà sản xuất đưa ra trong Prey,nhiều lúc khiến người chơi xây xẩm vì quá....chóng mặt,bạn có thể di chuyển trên trần nhà như Peter Parker (điều này chỉ có thể khi bạn di chuyển trên các bề mặt màu trắng có hình lưới),điều này còn được áp dụng trong chiến đấu khi đối thủ của bạn xuất hiện "bốn phương tám hướng" theo kiểu "loạn màn hình",chúng ở khắp mọi nơi : trước mặt,sau lưng thậm chí trên đầu khiến bạn quay tứ tung,phức tạp nhất vẫn là những tên trên đầu,đứng chổng ngược lên quay vài vòng chắc toi vì chóng mặt quá....
Hệ thông di chuyển của game chủ yếu là theo nhiều không gian và sử dụng tối đa "Di hồn đại pháp",bạn có thể đi từ không gian nọ sang không gian kia nhiều lúc nó khiến bạn loạn cả đầu khi không biết mình đang ở đâu,có khi bạn lại đi lạc và một quả cầu thủy tinh bé xíu bên trong con tàu,một lúc sau lại nhảy ra ở nơi khác,nếu bạn không phải là người thường xuyên chơi FPS thì dính đến Prey có lẽ bạn sẽ bị tra tấn thảm hại mất.Trong game cũng có những cánh cửa không gian,giúp bạn có thể di chuyển nhanh chóng tới các bộ phận của con tàu,có thể đi tới đi lui nhưng có khi lại chỉ có đi tới,tất cả đều khiến bạn vắt óc suy nghĩ rồi cuối cùng là.....loạn óc,muốn tìm được con đường đúng thì bạn không được hoảng loạn mà phải vô cùng tập trung.
AI khá
Tuy không phải những tay súng thiện xạ của F.E.A.R. hay FarCry nhưng AI của Prey cũng có những nét độc đáo riêng.Khi trong trận đấu súng,đa phần chúng khá thông minh khi biết cách đánh đòn phủ đầu gây bất ngờ,che chắn và tỉa "bẩn" vô cùng chuyên nghiệp,nếu coi thường thì bạn sẽ phải trả giá...khá đắt đấy.
Hậu duệ của DOOM III
Thừa hưởng engine Doom III đã từng khủng bố phần cứng PC trong thời gian dài,Prey dư sức mang đến cho bạn những chi tiết kì lạ và bóng bẩy đầy sáng tạo trong chiếc phi thuyền không gian này.Chất lượng ánh sáng cùng hiệu ứng đổ bóng chất lượng cao đem đến một khung cảnh huyền bí cho game.Tuy dùng engine Doom III nhưng game lại khá nhẹ,khi Vergil chạy game với máy cũ : "Intel PIV : 3.0 GHZ,RAM 768 và dùng card đồ họa Geforce 6600",game chạy khá mượt và ít gặp tình trạng khựng hình,có thể nói đây là một tin mừng đối với những ai không có máy cấu hình quá cao khi muốn thưởng thức Prey.
Âm thanh quái dị
Game đã thành công khi hù người chơi bằng những âm thanh rợn người từ những tiếng nói vang vọng, cộng với tiếng gào thét ma quái khi không gian đang im ắng,đòn hù này không lộ liễu mà rất bất ngờ,co thể khiến những người yếu tim bị...hoảng.Trong các trận đấu súng thì các màn nhạc rock là chủ yếu,thể hiện sự hoành tráng và khốc liệt,nói chung là khá thành công.
Sự lựa chọn....
Prey là một game đáng chơi đối với các fans của thể loại hành động,tuy nhiên điều khá kén của game lại là rất dễ khiến người chơi "xây xẩm" mặt mày,nếu bạn không phải là người thường xuyên chơi FPS thì không nên đụng đến Prey vì sẽ...có hại cho sức khỏe.Prey sẽ có phần hai,hãy cùng chờ đợi xem nhà sản xuất sẽ làm được những gì,trong lúc đó thì chơi Prey cái đã.
Phát hành : 2K Games
Phát triển : Human Head Studios,3D Realms
Thể loại : Sci-Fi First-Person Shooter
Ngày phát hành : 11/07/2006
Dung lượng : 1DVD
Hệ máy : PC | XB360
Cấu hình:
Intel Pentium 4 2.5Ghz / AMD Athlon XP 2500+ processor
1GB System RAM
ATI Radeon X800 series or comparable card with latest manufacturer drivers
2.2GB of uncompressed free hard drive space
100% DirectX 9.0c compatible 16-bit sound card
Microsoft Windows 2000 or XP with latest service pack installed
Download
http://www.mediafire.com/?sharekey=e322285526c2d86991b20cc0d07ba4d21dbd12917c7ed39c