Itto - sóng gió cầu trường (3)

Status
Không mở trả lời sau này.
Đừng coi thường Tiểu Cát. Thằng đó chạy nhanh lắm đấy. Jinđô còn không đuổi kịp, biết đâu sau này nó là siêu tiền đạo thì sao =))
 
Lấy công bù thủ :> .
Kiểu gì sang năm lại chả lòi ra dăm thằng hâm nhưng có tài , Tiểu Cát làm gì có vé :-j . Kubo thì ko bỏ được , lần nào hắn vào sân cũng làm trò hề nên fan đông lắm :))
 
Đáng nhẽ bộ ba kia phải đè đầu thằng Kubo ra cạo trọc nó đi để nói khỏi sến, có khi thế nó lại đá hay được =))

Sanza xoàng nhỉ, không khủng bố như mấy tên hậu vệ khủng của bộ cũ, lần trước đá nghiêm túc + mao mà không ngăn được Nashimoto.
 
Nishimoto nó có khoét vào cánh của Sanza mấy đâu :( Phần lớn mấy đội bóng toàn nhắm vào trung lộ vs cánh của Oishi nên có thể thấy vị trí yếu nhất ở hàng thủ bên phía Meihou là hậu vệ phải. Thằng Kubo đc mỗi cái chuyền xa hay vs kỹ thuật tàm tạm, còn lại cái chiêu dừng bòng lại mới chuyền hay sút thì vô đối =))
 
Nishimoto nó có khoét vào cánh của Sanza mấy đâu :( Phần lớn mấy đội bóng toàn nhắm vào trung lộ vs cánh của Oishi nên có thể thấy vị trí yếu nhất ở hàng thủ bên phía Meihou là hậu vệ phải. Thằng Kubo đc mỗi cái chuyền xa hay vs kỹ thuật tàm tạm, còn lại cái chiêu dừng bòng lại mới chuyền hay sút thì vô đối =))

Oishi là mẫu hậu vệ cánh tham gia tấn công kiểu Boshingwa nên thủ kém là điều đương nhiên, nhưng cũng ghi được mấy bàn thắng rồi. Kém nhất chắc là thằng Shirakawa. Toàn vào sân làm cảnh ko.
 
Nishimoto nó có khoét vào cánh của Sanza mấy đâu :( Phần lớn mấy đội bóng toàn nhắm vào trung lộ vs cánh của Oishi nên có thể thấy vị trí yếu nhất ở hàng thủ bên phía Meihou là hậu vệ phải. Thằng Kubo đc mỗi cái chuyền xa hay vs kỹ thuật tàm tạm, còn lại cái chiêu dừng bòng lại mới chuyền hay sút thì vô đối =))

Có chứ nhất là đoạn cuối trận 1 nó cầm bóng kéo dài thời gian, Sanza lên cũng không cướp được bóng rồi + Mao vào cũng bị nó chuyền đi.

Thằng Kubo thì có khi phải cho dẫn bóng chạy xộc vào khung thành =)) sút làm quái gì =))
 
Thằng Shirakawa đá dốt nhưng bố nó là xã hội đen, để nó dự bị nó về mách bố cái thì:))
 
phiên phiến đi các ông ơi, lên cấp 3 là mạnh hơn hẳn đấy. Thấy bộ cũ ko :)) Các gương mặt ko hề nổi trội, tính ra đc Iosha, Yukidaro, Ken, Yara, Jindo còn đâu toàn bù nhìn cả...lần này khá cân bằng hơn rồi đấy
 
Có chứ nhất là đoạn cuối trận 1 nó cầm bóng kéo dài thời gian, Sanza lên cũng không cướp được bóng rồi + Mao vào cũng bị nó chuyền đi.

Thằng Kubo thì có khi phải cho dẫn bóng chạy xộc vào khung thành =)) sút làm quái gì =))

thì Nashimoto nó cứ chơi chuyền như thế thì Sanza làm sao mà cướp bóng dc. bản thân Nashimoto cũng ngại Sanza rồi nên nó ít khi dám vào lãnh địa của Sanza lắm
 
phiên phiến đi các ông ơi, lên cấp 3 là mạnh hơn hẳn đấy. Thấy bộ cũ ko :)) Các gương mặt ko hề nổi trội, tính ra đc Iosha, Yukidaro, Ken, Yara, Jindo còn đâu toàn bù nhìn cả...lần này khá cân bằng hơn rồi đấy

Em đồng ý với bác, cấp 3 khủng hơn cấp 2 nhiều. Có lần bộ 3 siêu quậy cùng với Vô Phúc thách đấu với hàng hậu vệ và thua thê thảm đấy.
Bộ này em ấn tượng với biệt danh của thằng Kubo nhất " Cục Vàng " :))=))
 
Kubô nó đá cũng hay đấy chứ,có điều hơi bị tửng:))
 
Ưh mấy chứ Meihou đều có ưu điểm, nhược điểm rõ ràng, không như mấy đối thủ siêu nhân phát sợ, như tên đô vật gì đạp chân HanYu ấy sức trâu, tấn công tốt, phòng thủ ghê chạy lên chạy xuống như tên lửa. Thù môn lùn của đội mới vừa rồi cũng lên công vể thủ lại có skill xút xa nữa, Nashimoto, chú gì ở busen nữa.. toàn siêu nhân công thủ vẹn toàn.
 
Kubô nó đá cũng hay đấy chứ,có điều hơi bị tửng:))

trong chiến thuật bóng đá, sợ nhất mấy cha kiểu này, tiền vệ mà trước khi chuyền phải hất tóc 1 cái thì bỏ mẹ...nó đạp cho văng đầu =))
 
Shirakawa là do nó đá sweeper cho Mao nên ít xuất hiện......... đa phần các bàn cứu bóng gần vạch vôi là nó cứu............. với lại do Oishi hay bị vượt wa nên nó phải ra hỗ trợ........ đối phương thấy nó ra là chuyền vào trong.......... nên nó ko nổi........

Kano còn cùi hơn................. là tiện vệ thủ.......... mà ko thấy hỗ trợ phòng thủ.............. đối phương đa phần khoét ở cánh Oishi xong dụ Shirakawa và Mao ra........ là chuyền vào trung tâm............. lẽ ra Kano phải kèm được mấy thèng đột phá từ trung tâm đằng này chẳng thấy đâu..............
 
Kano có đầu óc chiến thuật tốt, tuy kỹ thuật không cao lắm, nhưng IQ của nó khá cao .:>

Kubo rất cùi trong các pha bóng động ( bóng lăn là bố không đá được=)) ) Nhưng một khi nó đã chuyền là không ai cản được, mà lại còn chuyển rất chuẩn chỗ .;))
 
công nhận kano có đầu óc tư duy chiến thuật tốt nhìn lại bảng điểm chấm của đạo diễn Masano xem kano dc. chấm IQ 9 :)) . tôi thấy trong những pha phòng thủ chủ yếu kano với các đồng đội toàn dâng lên cao rồi bị phản công nhanh lên ko về kịp chả trách tóc đỏ toàn lười chạy về :)) :)) :))
 
Kubô nó đá cũng hay đấy chứ,có điều hơi bị tửng:))

đọc tập 15 đó , lúc nó kèm thằng tóc đuôi ngựa , có quả đoạt bóng hơi bị hay

nhưng sau đó chú bé giữ bóng vuốt tóc , và thế là =))

đội trưởng mao còn phải động viên đội từ nay chúng ta đá với 10 ng còn j :))
 
Được cái nó là vô đối khi sút phạt còn gì.
Đâu có dễ chỉnh bóng được như nó (dĩ nhiên bóng phải đứng yên :)) )
 
Vô đối khi sút phạt là cháu Moriya nhá [-( .
 
nhưng trong đội meihou thì còn thằng nào sút chính xác hơn nó :)), công nhận đội cấp 3 của jindo bất bình thường hơn cấp 2, toàn quái nhân =))
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top