trinhphuctuan
Legend of Zelda
- 30/3/07
- 1,198
- 19
- Thread starter
- Banned
- #81
Bộc bạch thế là tốt! Nhưng mà bộc bạch vừa vừa thôi chứ cái tay Tê Vờ Lờ đánh tiếng khóa Topic này hai lần rồi đấy!
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
,Bộ mod hồi xưa cũng làm thế hả
.
. hoặc n~ sự vụ mâu thuẫn mang tính cá nhân như topic này là món ưa thích
.
Nói thế vì tôi ko có được phong cách clear như vậy. Nói bình tĩnh ko xong là chửi, chửi ko xong là điên tiết, điên tiết là lập poll, tôi là Pool 

Đọc xong bài của mod xto mới thấy sự "hiếu khách" của box này từ đâu mà ra. Vẫn biết Box RTK n others có tiếng trong GVN cũng như cộng đồng RTK từ lâu, nhưng tôi thiết nghĩ vẫn cần có thêm những con người mới,những bầu nhiệt huyết mới để thắp lên hay ít nhất là giử lửa để nó luôn vững mạnh .Đã có rất nhiều người đóng góp ít nhiều cho box này rồi ra đi,cũng có những người mới vào đây với ý định cống hiến 1 chút.Nên tôi nghĩ mod Xto nên cảm ơn tất cả mọi người chứ không riêng những người hiểu mình mà vô tình tạo thành 1 nhóm tách biệt với những thành viên khác .Một nhóm người có năng lực thì rất tốt nhưng chưa đủ.Đôi lời góp ý.
Sẵn đây tôi cũng xin nói với mọi người là Longspear đã PM tôi nói là sẽ 0 bao giờ post bài trong box này nữa. Nếu bạn là tôi thì nên nói gì và làm gì? Đến giờ tôi cũng chỉ biết lặng im mà thôi và có lẽ hành động gì thì bây giờ nó cũng chỉ xuất phát từ mái chứ 0 phải từ nền nữa.pool` nói:Nghệ thuật tồn tại đòi hỏi luôn cần sự đổi mới sáng tạo, thực tế cho thấy HVD đã ko thể tồn tại được nữa hay sống lay lắt vì đã đi hết chu kỳ của nó mà ko có bước đột phá nào về ý tưởng. Tất nhiên làm thì dễ hơn nói nhưng cũng nên biết 1 qui luật như vậy, dù sao "mâu thuẫn" mang tính đặc trưng của HVD, là 1 trong những xúc tác ko thể thiếu,được Shock duy trì thì ko thể phủ nhận được.
Ý tôi nói là cái tâm trạng và cái tinh thần của cái post ấy, còn về từ ngữ và xưng hô thì khác, chỉ giống cái cảm xúc lúc ấy thôi.consoilangthang nói:Coi box của bác kia mà thấy nản ,Bộ mod hồi xưa cũng làm thế hả .
Bài trên thấm thía lắm







Có điều tiên sinh cầu toàn quá. Không phải lúc nào cũng đem 2 ng ra duel mới là hay đâu. Có người vào box này để chơi, có người thích cãi nhau, lại có người chỉ thích đọc bài chứ ko thích cãi nhau, có người chỉ để xem hướng dẫn. Không thể đem người thích xem tranh luận ra mà đòi đấu với người ta được. Viết ra topic hay tự người ta sẽ tham gia nếu muốn, nếu ko muốn có thể chỉ vào cho vài câu nói ý kiến, vậy là ổn.

. Phải không Exciter?. Cũng cần có cái tính hơi "gàn" bất thường của Longspear để mấy mem mới hiểu rõ hơn về một lớp HVĐ đi trước đã dày công xây dựng Box ra sao. Đâu phải ngẫu nhiên mà các mem mới có được các bản patch, các thông tin đầy đủ để chơi game. Bản thân thôi luôn tôn trọng những người đi trước dẫu là lớn hay nhỏ tuổi hơn nhưng đã đóng góp cho box. 
. Thôi thì hai ông ở lại cho có anh có em, gọi là có đủ thầy, bụt và ma. Có hai ông hung thần ở lại để ông Yêu game yên tâm làm thơ còn tôi ngồi viết chiến kí. Không có những sự tích của HVĐ và RTK, không có những cuộc tranh luận văng cả phím thì lấy đâu tư liệu mà viết chiến ký, lấy đâu động lực mà Bex, Yêu game ngồi sửa patch và vô số anh em khác đang đóp góp thầm lặng cho cái Box.Tôi cũng không quên vào gamevn , 4rum game hoành tá tràng nhất nhì nước tôi , cũng là 4rum có cái box mà tôi ngày nào cũng vào săn hàng , ... tôi yêu cái gamevn và member trong đây biết bao ...Đệt mẹ lại database rồi , 4rum như Linh HỒN

.Keke, đúng rồi, nhớ có lần bị bác câu sau cái ngày cá tháng tư, cũng nhờ bị câu mà cái ao của bác mới xôm tụ đó chứ....Việc đóng góp cho box đâu phải ở chổ làm patch, thêm chú giải thông tin mà còn ở tranh luận nữa. Nhiều lúc, sau khi tranh luận mới biết thêm nhiều cái, mới ngớ người ra hoặc cuối cùng mới nhận ra ta đang bị lừa hay bị câu. Những cái đó rất cần thiết cho cuộc sống.
Trời đất, bác mà hiền, bác Yêu game còn đỡ chứ bác thì......
Nếu các mem cũ mà đều hiền như tôi hoặc Yêu game thì không khéo bị các ma mới bắt nạt ma cũ ấy chứ..




).Phải chứng tỏ cho lớp trẻ thấy ngọn lửa có nóng cỡ nào cũng không bằng than được.Đó cũng là trách nhiệm của người đi trước vậy.
đông đủ quá, hôm nay đùn việc về sớm nên vào điểm mặt cho đủ số:Ân oán giề, chẳng qua lão Pùn là người đầu tiên ta cãi nhau khi mới vào nên nhớ lão thế thôi!hehe, linh tính thế nào lang thang vào đây lại thấy có người nhắc tên mình, còn khoan khoái nào bằng, tiện chú Moom cho hỏi tôi với cậu từng có ân oán rì vậy ? Thực sự là ko nhớ vì chắc cũng lâu rồi.
Ờ, khi ta cùng lão Xìpia chơi game, lão thức khuya dậy sớm, cùng ta cày cuốc, đánh nhau đêm ngày, dạo còn ở DCQK, lão trụ ở Ích Châu, một ngày bị hội đồng mấy trận, vẫn cứng cỏi rắn rỏi, dụng binh có binh, dụng miệng lưỡi có miệng lưỡi, quả xứng mặt "Shock công"Cho em có ý kiến
Theo em, trong game không khiến người ta trưởng thành lên đâu anh
Trong game, thật ra, là phản ánh 01 cách chính xác con người thật của mình đấy anh à
Dạ, báo cáo, hết ạ

Sẵn đây cũng mạn phép mượn đất để dứt điểm với L0ngspear luôn
Cậu L0ngspear chưa giải quyết xong ở đây mà bỏ đi đâu? Thắc mắc của cậu đây:
Tôi nói kháy cậu vì những lúc cậu khinh thường,bắt nạt người mới,không thể hùa theo cậu mà đuổi khách,nói kháy để cậu nhột mà không nói nữa.
Tôi nói kháy cậu vì cậu không lấy quá khứ làm kinh nghiệm,mà sự cuồng vọng của cậu còn vượt hơn cả Stalig khi xưa,nhớ khi xưa Stalig lập topic bình chọn quân sư với 3 lựa chọn đại ý là: ta sẽ thắng,ta sẽ thắng ,không thắng thôi hoà .Còn topic cậu lập chỉ có 2 đại ý là: ta phải thắng , ta phải thắng,cấm cãi.
Vẫn biết cậu thích tranh luận nhưng phải có đối lập thì mới có đối thủ tranh luận chứ?cậu không dung cho đối thủ mà còn mạt sát,chửi bới thì ai dám tranh luận với cậu? phải để mọi người cùng sướng chứ
Box này chẳng phải là HVD ,bàn chuyện Tam Quốc là chuyện ngoài lề của Game thôi ,nên tôi nghĩ vui là chính,đúng sai,thắng thua đừng quan trọng quá.
Nếu cậu xem trong box này toàn cỏ rác thì cậu cứ đi đi,còn không thì vào giải quyết topic cậu lập bên kia đi.Cậu vẫn chưa trả lời cho câu hỏi của mình đặt ra.
Chẳng biết đúng, sai ra sao,có gì cậu vào đính chính lại dùm.
À còn thắc mắc của cậu về nick này: do nick cũ lâu ngày quá không dùng nên quên mất hay nó lạc lên đài phong thần gì đó không rõ nên phải tạo nick mới & cố gắng cày cuốc
Nhạt toẹt, cái gì già thì phải làm than? Người ta thích làm gì trên cái nick là chuyện của người ta. Bài của cậu toàn những ẩn dụ kháy đểu, nào là cây với cỏ, gừng với than, tưởng hay lắm à?Sẵn Leland lên đây thì cũng nên làm cho đủ 5th luôn đi
Chưa có dịp nói kháy Leland,nhưng có dịp chắc cũng nói,đại khái như vầy:
Trong box này già trẻ,lớn bé gì có đủ cả,trình độ cũng vậy.Nên nếu tự tin là mình có kiến thức & sống lâu hơn 1 chút thì càng phải chứng tỏ " gừng càng già càng cay" chứ .Lửa cháy lâu thành than mới quý chứ lụn tàn là thành tro bụi rồi.Cứ nóng nãy cãi nhau,chửi bới lung tung thì mình càng thiệt(càng già càng nhớ dai,càng nhớ dai càng bực mình).Phải chứng tỏ cho lớp trẻ thấy ngọn lửa có nóng cỡ nào cũng không bằng than được.Đó cũng là trách nhiệm của người đi trước vậy.



làm việc rất trôi chảy ... có lẽ vì thế mà mod vẫn để nó ở đây để chúng ta lấy cảm hứng chăng 


Chết nick là cùng chứ có gì? Box RTK làm sao mà bị đóng dc?

Có lẽ chat chit tâm sự với tôi nhiều thì có lightpearl huynh đệ nhưng hiểu tôi chắc là leland tiên sinh.Còn việc Shockcore tiên sinh nói sẽ không post bài trong box này nữa, đó là việc tôi định làm trước, không ngờ tiên sinh đã làm trước cả tôi, không biết ý tiên sinh thế nào chứ tôi thì đơn giản là không muốn làm phiền mod Xto phải chịu ảnh hưởng vì tôi thôi.

