All about HPLN - tam kỳ - 3rd topic - vote 4 me

Thử đắm chìm vào mộng tưởng, nếu sinh vào thời nội chiến phong kiến, các hạ sẽ dù

  • Là một bầy tôi cúc cung tận tuỵ triều đình, làm gương cho thế hệ sau, nhận lấy hai chữ "ngu trung"

    Votes: 5 4.2%
  • Đưa người mạnh nhất chiếm thiên hạ rồi đoạt quyền, triều đại mới thật khó vững bền

    Votes: 11 9.2%
  • Trung thành với một minh chủ đến hết cuộc đời, chỉ đâu đánh đó, chủ thiện ta thiện, chủ ác ta ác

    Votes: 22 18.3%
  • Gió chiều nào theo chiều ấy, thấy lợi quên nghĩa, bán chúa cầu vinh, đời đời bị nguyền rủa

    Votes: 7 5.8%
  • Âm thầm vun đắp thế lực, mộng đế vương há của riêng ai, cho nên kẻ thù nhiều không xiết

    Votes: 17 14.2%
  • Tạo loạn, nước đục nguấy cho đục hơn, anh hùng khác gì phản tặc, chi bằng sống đúng bản năng dã thú

    Votes: 22 18.3%
  • Bàng quan với thế sự, ngao du sơn thuỷ, ẩn dật nơi thâm sơn cùng cốc, tổng kết cuộc đời là con số 0

    Votes: 27 22.5%
  • Không thể làm gì được, lực bất tòng tâm, chí lớn mà tài hẹp, đành ngồi yên mà nhìn sự đời vần vũ

    Votes: 9 7.5%

  • Total voters
    120
Status
Không mở trả lời sau này.
Tạm để 246 lại một bên, tuần này với tuần sau là 238 và 239 để mọi người đọc ko bị ngắt quãng.

Tiểu thư nhà họ Lã, không phải tầm thường...

CHAP 238 : CHA CON XÔNG PHA


290802copy.jpg

29081copy.jpg

29082copy.jpg

29083copy.jpg

29084copy.jpg

29085copy.jpg

29086copy.jpg

29087copy.jpg

29088copy.jpg

29089copy.jpg

29090copy.jpg

29091copy.jpg
 
Bác HPH đã nâng cấp trình edit rồi, cố lên bác, tiếp bước Lima.
 
Quân vay kín các mặt thành, ko nơi nào là ko có bẫy vậy mà Bố vẫn tự tin thúc ngựa xách kích mà ra, có thể hiểu là Bố đã hết đường và câu "Mãnh hổ nan địch quần hồ" Bố vẫn chưa thuộc lòng :(.
 
bí quá thì còn cách nào đâu, ko lẽ ngồi chờ chết đuối. Cũng vì thế mà Lữ Bố chọn con ngựa khoe nhất để đi.
Ngày xưa hay nói, ngựa có xích thố, người Lữ Bố. Nhưng giờ nghe "XT trong loài ngựa, LB trong loài người" đã và sướng tai hơn hẳn. Phục trần Mưu quá. Biết đâu đây chính là con người thật của LB, bị các sử gia che dấu:D
 
Hay, thank HPH rất nhiều :D
Lực bất tòng tâm, chỉ nói được mỗi từ cảm ơn
 
Thax HPH:D, chờ mãi

Tiểu Phụng Tiên rất có tính cách của LB, lớn lên có thể trở thành 1 TM thứ 2.

Đọc cái đoạn Tào Viện động viên nó cuối cùng được nó an ủi lại thấy xúc động phết:(

Đáng tiếc.

Quân vay kín các mặt thành, ko nơi nào là ko có bẫy vậy mà Bố vẫn tự tin thúc ngựa xách kích mà ra, có thể hiểu là Bố đã hết đường và câu "Mãnh hổ nan địch quần hồ" Bố vẫn chưa thuộc lòng .

Cầu cứu VT chỉ là chuyện phụ, cái chính là Bố muốn dụ quân Tào đến vây mình rồi cho Hãm trận doanh CT đột kích doanh Tào, đó là kế cuối cùng của bác Cung, nhưng cũng ko qua mắt được mấy anh Kì.
 
chúc mừng bác HPH chap 238 này đã tiến bộ vượt bậc :)>- mọi người bắt đầu đuổi ko kịp rồi ;))
nhưng sao con gái LB lại được gọi là "tiểu đông tây" ? :-o ko lẽ đấy là tên nó [-X mà đoạn con bé xưng là "tiểu Phụng Tiên" nghe cũng rất buồn cuời, LB là mãnh tướng thì "tiểu Phụng Tiên" thường phải là con trai Bố xưng, cứ cho là con gái Bố là gái nhưng chỉ mong sinh ra là trai thì hiểu rõ thiệt thòi làm nữ nhi trong thời đại này như nó cũng ko thể to gan lấy cái danh ấy :P
 
Thank HPH ,cái topic này giờ trông chờ vào bác đấy , thnak phát nửa
 
Hay quá thank bác HPH.
Sau khi kỳ thứ nhất Lima đã ẩn dật luyện công. Thì kỳ thứ hai HPH đang tung hoành ngang dọc :D
Chờ đợi nhiều kỳ nữa sẽ tốt nghiệp.
 
nhưng sao con gái LB lại được gọi là "tiểu đông tây" ? :-o ko lẽ đấy là tên nó [-X

"Tiểu đông tây" là cách gọi của Lã Bố với con gái. Còn tên con gái của Lã Bố là Lã Linh Kỳ.

mà đoạn con bé xưng là "tiểu Phụng Tiên" nghe cũng rất buồn cuời, LB là mãnh tướng thì "tiểu Phụng Tiên" thường phải là con trai Bố xưng, cứ cho là con gái Bố là gái nhưng chỉ mong sinh ra là trai thì hiểu rõ thiệt thòi làm nữ nhi trong thời đại này như nó cũng ko thể to gan lấy cái danh ấy :P


"Tiểu Phụng Tiên" là từ tớ dịch. Từ gốc trong bản Raw chính xác là "tiểu Lã Bố". Việc con gái Lã Bố tự xưng như thế tớ nghĩ cũng chẳng gọi là to gan. Con gái của chiến thần cũng phải khác người chứ. OK?
 
tớ ko biết nó phải khác người thế nào nhưng đấy là con gái, xưng "tiểu Lã Bố" nghe trái trái thế nào
có bản dịch "tiểu Lã Bố" là ám chỉ Tào Viện đang mang thai con của Lã Bố, con bé đang nhắc tới đứa trẻ này, tớ nghĩ là hợp lý hơn
HPH thử xem lại câu gốc xem có thể dịch ra như thế ko
 
rắc rối quá nhỉ, theo tớ dịch là tiểu phụng tiên hay tiểu Lã Bố nghe hay đấy chứ, phải xét trong ngữ cảnh lúc đó Tào Viện nhắc LB đi trên đường phải cẩn thận đừng làm con bé kinh động, thì bé ấy bảo lại là đừng lo, con là con của Lã bố, là tiểu phụng tiên cơ mà, thế là rất hợp lí. Thêm nữa gọi là tiểu phụng tiên chẳng có gì là khó nghe trái tai cả, trong Thần điêu đại hiệp, Quách Tương cũng được gọi là tiểu đông tà theo danh hiệu của ông nội đấy thôi.
 
trong hoàn cảnh đấy nó nói mẹ đừng lo xyz thì hợp lý, nhưng cái ko hợp lý là ở chỗ nó dùng từ "tiểu phụng tiên" để chỉ mình [-X
tớ cũng chỉ mới xem phim chưa đọc TĐĐH, nhưng Quách Tương hình như cũng thông minh lanh lợi giống mẹ thì phải ? Thế nên mới được gọi là tiểu đông tà ? Nhưng vấn đề là dùng biệt danh của cha/chú/hàng tiền bối, đặt thêm chữ "tiểu" ở trước để gọi 1 hậu bối chỉ thuận tai khi mà cái đứa hậu bối đấy nó có tài, có tiềm năng tương đương, xứng đáng được nhận danh xưng đấy thôi cậu ạ =)) ví như Quách Phù thì có ai gọi là tiểu đại gì đâu ;)) nếu ko nước nôi gì thì gọi thế để nịnh là chính :-" Con gái của LB có võ vẽ gì đâu mà gọi là "tiểu phụng tiên" [-X
 
trong hoàn cảnh đấy nó nói mẹ đừng lo xyz thì hợp lý, nhưng cái ko hợp lý là ở chỗ nó dùng từ "tiểu phụng tiên" để chỉ mình [-X
tớ cũng chỉ mới xem phim chưa đọc TĐĐH, nhưng Quách Tương hình như cũng thông minh lanh lợi giống mẹ thì phải ? Thế nên mới được gọi là tiểu đông tà ? Nhưng vấn đề là dùng biệt danh của cha/chú/hàng tiền bối, đặt thêm chữ "tiểu" ở trước để gọi 1 hậu bối chỉ thuận tai khi mà cái đứa hậu bối đấy nó có tài, có tiềm năng tương đương, xứng đáng được nhận danh xưng đấy thôi cậu ạ =)) ví như Quách Phù thì có ai gọi là tiểu đại gì đâu ;)) nếu ko nước nôi gì thì gọi thế để nịnh là chính :-" Con gái của LB có võ vẽ gì đâu mà gọi là "tiểu phụng tiên" [-X

Hoho, thế theo ý cậu là đứa bé trong bụng Tào Viện mới mấy tháng đã võ nghệ siêu quần nên đã được đặt biệt danh Tiểu phụng tiên, thật bái phục

Cái biệt danh tiểu phụng tiên ko phải ai đặt cho con gái LB mà chính là nó tự đặt cho mình, trong hoàn cảnh ấy là để an ủi tào viện mà thôi.
 
vừa search được pic này
5bb93c29f4bff7ed98250a60.jpg

bác nào có hình to ko
 
Nhỏ vậy mà nó có chí như bố nó, vậy đã xứng đáng chưa ? Có lẽ nó là con gái nên bố nó ko dạy võ thôi, nếu là con trai thì chắc cũng phải ngang Lăng Thống, con Lăng Tháo
 
"Tiểu Đông Tây" - Chắc là Chinh Đông Chinh Tây chăng :D
 
Hoho, thế theo ý cậu là đứa bé trong bụng Tào Viện mới mấy tháng đã võ nghệ siêu quần nên đã được đặt biệt danh Tiểu phụng tiên, thật bái phục

Cái biệt danh tiểu phụng tiên ko phải ai đặt cho con gái LB mà chính là nó tự đặt cho mình, trong hoàn cảnh ấy là để an ủi tào viện mà thôi.

ngoài khả năng/tính cách/ngoại hình ra còn 1 điểm nữa: trong trường hợp là cha/mẹ-con thì có thể dùng như thế, nhưng nếu lấy tên bố thì chỉ có con trai, tên mẹ thì chỉ có con gái thôi ;)) cậu nghĩ thế nào nếu giả sử Tào Viện sinh 1 thằng cu rồi gọi nó là tiểu Tào Viện [-X
ko phải do ai mà chính nó tự đặt thì cũng ko xuôi, chả ai đặt biệt danh cái kiểu đấy thì nó đặt thế quá là không hiểu ngữ pháp à ??
 
Bạn Fantamas quá xoắn vấn đề này. Sao không đặt vấn đề ngược lại là con gái của LB tuổi còn nhỏ nhưng dám làm trái lẽ thường tự ví mình là "tiểu phụng tiên", ý chí chẳng thua gì nam nhi, thật xứng danh con chiến thần. ok?
Quách Tường lấy danh "Đông Tà" của tận ông ngoại, cho thấy việc mượn danh xưng ở đây chẳng liên quan quái gì đến giới tính mà là giữa 2 người có đặc điểm gì chung không. Ở đây Lã Linh Kỳ mượn danh "phụng tiên" để ám chỉ sự gan dạ của mình chẳng kém gì cha - qua đó mà an ủi Tào Viện. Chẳng có gì bất hợp lý.
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top