cho em hoi, con gai yeu duoi co lam vo tot duoc ko vay ?

NGUYEN DUC THUAN

Persian Prince
Tham gia ngày
3/3/03
Bài viết
3,922
Reaction score
58
em có vài thắc mắc mong các bác chỉ giúp dùm.

nếu như mình lấy 1 người bình thường thì ko có gì để bàn nhưng trong trường hợp người con gái kia, tính tình hiền lành, lương thiện, chăm chỉ, rất sợ làm buồn người khác, yếu đuối, thích được che chở bao bọc và chiều chuộng, rất yếu đuối, có thể nói là thích ở nhà với cha mẹ, dù lấy chồng vẫn thích được đi chơi như thời còn trẻ.

câu hỏi của em là nếu gặp người con gái như thế này mà lấy làm vợ thì có thể sống nổi với nhau ko nhỉ :D
 
:| Thương người ta thì cưới thôi ! Những cái này ko quan trọng !
 
:| Thương người ta thì cưới thôi ! Những cái này ko quan trọng !

Chuẩn đó bác.
Cái này ko quan trọng, mà e thấy như thế rất là trẻ trung, giữ dc lại cái thời thanh xuân của đàn bà :">
 
câu hỏi của em là nếu gặp người con gái như thế này mà lấy làm vợ thì có thể sống nổi với nhau ko nhỉ :D

- Sắp cưới dzợ rồi mà còn hỏi những câu ghê thế :| ........ Sợ không sống nổi với ấy ấy thì bỏ quách nó đi ;)) ....... Mỗi loại điều có những cái hay riêng, tùy từng người mà sẽ yêu loại nào, ghét loại nào, nên không thể hỏi chung được :-" ....... Vậy bác Thuần thích loại nào ;;) ........
 
Trước hết và bác cứ liệt kê ra các tiêu chuẩn của 1 người vợ tốt mà bác mong muốn đi đã.
Rồi sau đó mang so với cô ấy xem cô ấy có đáp ứng đc ko.
Nếu ko thì bỏ thôi. Kiếm cô khác tốt hơn xem! ;))
Đời này lắm kẻ được voi đòi tiên nhỉ? À, mà nhân thể bác cũng nên tự xem xét lại xem mình có thể trở thành 1 người chồng tốt ko nhé! :D
 
em có vài thắc mắc mong các bác chỉ giúp dùm.

nếu như mình lấy 1 người bình thường thì ko có gì để bàn nhưng trong trường hợp người con gái kia, tính tình hiền lành, lương thiện, chăm chỉ, rất sợ làm buồn người khác, yếu đuối, thích được che chở bao bọc và chiều chuộng, rất yếu đuối, có thể nói là thích ở nhà với cha mẹ, dù lấy chồng vẫn thích được đi chơi như thời còn trẻ.

câu hỏi của em là nếu gặp người con gái như thế này mà lấy làm vợ thì có thể sống nổi với nhau ko nhỉ :D

Hợp làm vợ nguời này nhưng chưa chắc hợp làm vợ nguời khác, tự hỏi bản thân mình đi. À quên tự hỏi bản thân mình xem có làm đc thằng chồng tốt ko truớc đi đã =))
 
thích thì chiều, yêu là cưới.

Có thế thôi. Cưới hay không là do bạn; Bạn nhờ tư vấn thì chẳng bao giờ lấy được vợ. Lấy được rồi thì phải đào tạo lại cho vợ nó "thuần" theo mình. Người con gái lương thiện thì lại càng đào tạo dễ, cứ thượng cẳng chân cho nó biết lễ độ.
Đào tạo tốt thì bạn sẽ là người chồng cực xướng. Bạn chỉ cần nói "bỏ mũ xuống" có khi em nó đã tụt cả quần áo nhảy tót lên giường.
 
yêu thì cưới thôi ... còn đắn đo suy nghĩ thì nên dừng lại
 
Ở đây có mấy người đã lập gia đình mà vào phán như đúng rồi thế =))
 
Chưa lập mới phán bừa chứ lập rồi còn ai dám phán, cứ xui đừng cuới cho xong :D
 
Cưới xong đi rồi biết ;;) ;;) ;;)... ;)) ;)) ;)) chỉ có cưới xong sống chung 1 tiem mới bít đc...
 
nếu nghĩ người con gái đó có làm mình vui , hạnh phúc dc không và mình có yêu dc người như thế bất chấp người đó có khuyết điểm thì tớ khuyên => có thế yêu
 
Cưới nhau rồi thì sẽ thấy 1 thế giới bí ẩn đằng sau bức màn
 
á à thâm thúy .
 
Avt mới là con j` thế kia Stu 8-}
Vừa từ trại cai nghiện ra ah ?
 
Chưa lập mới phán bừa chứ lập rồi còn ai dám phán, cứ xui đừng cuới cho xong :D

Lúc đóa thì quá muộn rồi.
Nhưng thôi xui người ta cưới đi mấy Pa. Anh em mình dù có ăn chơi kiểu gì; hú hí với đủ loại gái cuối cùng vẫn cứ thích cưới ... gái nhà lành. Cô gái này quả thật là đáng để lấy làm vợ, nói thật là ẻm hiếm lắm đấy, gần tuyệt chủng rồi, cưới sớm đi không sau này lấy phải con lẳng lơ thì đừng có trách ...tui:))
 
mọi tiêu chuẩn chủ topic đưa ra đều hợp với chuẩn pơ phẹt wai của tại hạ, mỗi cái cuối cùng thì ko :| tại hạ thích người ở nhà lo cho con cái hơn, vậy thì mình mới đỡ được tiền mướn ôsin :D
 
Nói thật nhá, 80% là ko thể trở thành 1 người vợ tốt như bạn đang mong muốn đâu ^^

Bởi vì những người như thế quen sống dựa vào người khác rồi, khó có thể tự lập dc. Thế thì làm sao mà chăm lo cho gia đình dc, chưa kể rồi còn sinh con nữa :-/

Ko biết bạn quen đã lâu chưa, nhưng sao ko uốn nắn cô ấy dần dần cho cô ấy quen đi áh :-/

Còn chuyện sống nổi hay ko, lại phụ thuộc vào cả 2 cơ, chứ đâu chỉ phụ thuộc vào mỗi cô ấy :P
 
nếu như mình lấy 1 người bình thường thì ko có gì để bàn nhưng trong trường hợp người con gái kia, tính tình hiền lành, lương thiện, chăm chỉ, rất sợ làm buồn người khác, yếu đuối, thích được che chở bao bọc và chiều chuộng, rất yếu đuối, có thể nói là thích ở nhà với cha mẹ, dù lấy chồng vẫn thích được đi chơi như thời còn trẻ.

câu hỏi của em là nếu gặp người con gái như thế này mà lấy làm vợ thì có thể sống nổi với nhau ko nhỉ
Lấy làm khỉ gì !
Lấy về rồi đổ thóc giống ra mà ăn !

--------------
Lấy vợ là để lấy người sẻ chia, tâm sự ... Chứ có lấy vợ để ngắm suông đâu mà suốt ngày lãng mới chả mạn . Nếu mà có cưới về thì bảo với cô ta tự vặt cái "lãng mạn" của mình ra mà ăn .
Nói thật , cưới cái loại vợ đấy về , chả đc mấy hôm là bạn nổi điên lên , đập cho cô ta mấy xẻng ngay .

Cái loại con gái đã tự xác định mình là con búp bê trong tủ kính như thế rồi thì có cải tạo cũng chả khá nổi . Sống bên cạnh mình mà lúc nào mình cũng lo nơm nớp sợ vợ "khóc" thì thà ... mồ côi vợ còn hơn .
 
cưới nhau về rồi là hết mơ mộng, nhìn chung cô gái như thế này là chuẩn còn j, vậy mà tôi tưởng con trai thời này thường mong lấy vợ như thế chứ :-s
 
Back
Top