Tôi thấy điều bạn Jackson_Rex đang bàn ở đây cũng khá bình thường , đó chỉ là một ám ảnh về tình dục và nhất là bạn Jackson_Rex cũng là thanh niên như chúng ta . Ám ảnh này mọi người ,mọi lứa tuổi đều có , có gì chứng minh 1 ông già 50,60 tuổi lại không bị ám ảnh về tình dục ? Nếu chịu khó 1 chút ,chỉ cần 10 phút search trên google các bạn có thể kiếm được hàng chục bài báo về các vụ án hiếp dâm mà hung thủ lại toàn là các cụ thất thập cổ lai hy
Khi yêu , các bạn luôn nói là muốn giữ gìn cho người mình yêu ,tôi rất phục ,nhưng mà các bạn nói và hành động có như vậy hay không ? Mà cho dù có thì bạn có giữ được cho đến ngày cưới hay không ? Chỉ cần 1 chút va chạm ,vài cái hôn và 1 chút vô tư của cô bé ,mọi chuyện đều có thể xảy ra ,thậm chí nếu nó cũng không xảy ra thì nó cũng ám ảnh bạn trong 1 thời gian dài sau đó và còn nhiều lý do khác nữa :
Cô bé muốn xa lánh mình,mình không muốn mất em ,QHTD có lẽ sẽ giữ chân được em hoặc trước khi quen mình em đã tình QHTD với ai chưa ,còn trong trắng hay không ,em có nói dối mình không ,mình muốn biết chuyện đó ?
Vấn đề này nói chung cũng khó nói ,nhưng nếu có 1 người gợi mở trước thì có lẽ sẽ bàn tán vui hơn ,nhưng tôi thấy nhiều bạn post bài với cái nhìn cũ kỹ quá ,và cũng không ít bạn đánh giá Jackson_Rex và tôi 1 cách tiêu cực như : Bẩn ,tởm ,hay thiếu chính chắn ,trẻ con ..vv..vv..