Làm sao để làm quen một bạn gái?

Nhát gái !
 
Cứ phải như Hư Trúc mới hết nhát đc =P~
 
total is 110% =))

thế thì có gì mà phải nhát gái nhỉ? càng quậy càng chứng tỏ bản lĩnh b-)

y' muốn nói là ko cần tính cách thì cũng thành công rồi :)) nên ko việc gì phải nhát cả cứ thế mà làm
 
tôi bó tay với ông này luôn, chưa chơi mà chạy rồi
chỉ cho 1 chiêu:
- ông tìm mọi cách để lấy số DT của em này ( bất chấp thủ đoạn, dâm tà cũng đc )
- có số rồi tôi nghĩ ông ko dám gọi cho nó đâu ( giống tui ), mà hãy send sms cho em nó: nói nhiều vào đại khái là hỏi nó co bạn trai chưa ( cố gắng xờ lờ các kiểu ) nhưng đừng cho em nó biết chú là ai
- sau 2-3 lần thì chú phải thành thật khai báo tên tuỗi cho em nó biết mình là ai
- khi đã biết chú là ai rồi thì cố gắng giữ quan hệ, lâu lâu mời em nó đi ăn đâu đó. Nếu ko call đc thì cứ gữi sms
- Sau đó thế nào thì tự giải quyết tiếp đi. anh cũng đang bí chỗ này
cách này giống cách mấy em làm quen với thằng bạn mình :))
 
giống lắm hả ;));));))
30 cục chả
 
Bậc cao nhân đắc đạo xin nhận của kẻ phàm này 1 lạy gọi là ngưỡng mộ ^:)^

- Không dám, không dám :'> ........ Chẳng qua quá hao tài chính + không muốn bị tạt axit :-" .........
 
Em muốn hỏi một câu thế này:
em ko quen ko biết với em ý,làm sao để bắt chuyện làm quen,và nên nói những câu gì:P
 
Em muốn hỏi một câu thế này:
em ko quen ko biết với em ý,làm sao để bắt chuyện làm quen

- Nhìn xem em ấy đang làm gì và tìm nói về chủ đề đó, cách bắt chuyện đơn giản nhất :> ...... Nhưng đừng thấy em nó mới đi mưa ướt nhẹp rồi bắt chuyện: "Trời mưa mát quá ha bạn" ;)) .........
 
Nếu hiểu e ấy đang làm gì mà mình có thể giúp thì giúp luôn cũng gút lắm, tạo ấn tượng đẹp trong mắt \:D/ => Ăn điểm \m/
 
Nhìn lại mình thấy cũng nhát gái thật :|,lúc trước có con bạn nói chuyện ra trường là bơ vơ 2 năm rồi chưa thực sự nói chuyện với 1 đứa con gái nào :|
 
sao trên đời lắm thằng giống mình thật=))=))
 
- Không dám, không dám :'> ........ Chẳng qua quá hao tài chính + không muốn bị tạt axit :-" .........

bái phục, bái phục ;))


đời có những cái bù trừ, đẹp trai thì ko chai mặt, chủ topic cứ ngồi chờ sung rụng ha :))
 
Sao trên GVN lắm anh chém gió trên 4rum thì rất kinh khủng thế mà gặp gái lại nói chuyện như gà mắc tóc. Thật là bó tay.
 
còn tùy mình nói chuyện gì nữa à nha :'>
 
Em muốn hỏi một câu thế này:
em ko quen ko biết với em ý,làm sao để bắt chuyện làm quen,và nên nói những câu gì:P

lò mò mà chat nhóm = mồm thì có chuyện nói thôi ^^!
 
Tớ có cách thế này , hỏi em ấy học thêm ở đâu , xin đi học cùng, rồi bắt chuyện làm quen . Đại loại đầu tiên là mượn bút , thước kẻ ... rồi sau đó , là hỏi có quen A,B,C ở lớp XYZ gì ko rồi cười cười nói nói . Thế là làm quen được thôi , nếu đã nhát gái tốt nhất đừng xài Y!M và SMS có thể nt được nhưng ra gặp nhau ngại thấy mẹ .
 
tớ thì thích em cùng lớp,nói chuyện nhiều rồi nhưng ko biết tỏ tình thế nào.
Cụ thể là rủ đi chơi rồi nói thế nào, ko lẽ "mày yêu tao ko à ?"
ai kinh nghiệm bày tận tình nhé,kĩ kĩ từng lời nhé.
thanks all :d
 
tớ thì thích em cùng lớp,nói chuyện nhiều rồi nhưng ko biết tỏ tình thế nào.
Cụ thể là rủ đi chơi rồi nói thế nào, ko lẽ "mày yêu tao ko à ?"
ai kinh nghiệm bày tận tình nhé,kĩ kĩ từng lời nhé.
thanks all :d

Bác giống hệt tui hồi đó, tui hẹn nó đi chơi " Anh yêu em, em làm bạn gái anh nhé ", phán câu này vào nó, em nó trả lời " không ", làm ê hết cả mặt, nhưng hôm sau nó bảo, em sẽ suy nghĩ lại, và bây giờ thuộc quyền sở hữu của tui rồi ;)).

Đôi khi các chị em ngại, nên việc từ chối chưa chắc là đã không thích, mà các bác cũng phải chú ý là em nó có 1 chút tình cảm gì với bác không đã, có ít ít thì mới có cơ hội thành công. Mà khuyên chân thành đừng làm bạn thân trước khi cưa, vì bạn thân thì đã quá hiểu nhau rồi, nên việc tìm hiểu và khám phá chả có ý nghĩa gì, t/y thì phải tìm hiểu, khám phá chứ :)).

P/s KyoCrack: Chúc bác thành công nhé ;)).
 
ừ cảm ơn nhiều nhé,đang tính làm 1 vụ cho đỡ buồn,cuối cấp rồi ;))
 
Back
Top