Còn chưa hiểu ... chịu khó ra chợ mua muối iot về rẻ lắm 1500 đ 1 lạng thui
Ko dám quote nữa nhiều câu .... quá. Qute thì lại có bạn nổi giận như bạn kia. Nguy lắm ! Bạn mình mà nó còn éo bênh đc cho mình mà nó còn chửi nữa thì ...
Em không có tiền tỷ mua muối để mà hiểu đc trong forum mình lại thằng thô thiển đến mức độ biết type chữ mà nói chuyện lúc nào cũng đem những từ tục tĩu ra ban phát, lại còn cứ đóng animation " Con cáo và chùm nho" ... chơi server pri bị hấp hơi nhiều anh ý phán imbalance ạ, mà cũng ở pri anh ý macro hơi nhiều nên chả thấy có gì mới ... phán luôn l2 như thế này thế nọ thế kia. Đời em gặp biết bao nhiêu thằng thô thiển nhưng đc cái là có lý do, có động cơ vd như mình đạp vào đuôi nó, đuôi bạn nó thì nó mới nhảy lên cho mình vài chưởng, đằng này chả ai nói gì anh bê ngay ra giữa nhà một .... . Shock quá anh ạ ! Ấn tượng quá anh ạ ! Thế mới la nghệ thuật đích thực anh nhỉ. Giữa một nhà trogn sạch anh phang ngay cái nghệ thuật sắp đặt đậm tính trí tuệ là ..... ( éo dám nhắc )
Éo bênh l2 ntn cả hay dở tùy ý anh thật nhưng ít ra tuyên bố thì đừng để ng ta cười vì mình chơi sv lậu mà to mồm phán cả L2 , ngồi trong giếng mà cứ bảo bầu trời cùi bắp. Vĩ nhân quá, thông minh quá thành ra bị bệnh gặp ai cũng cho ngay chữ ngu làm vốn. Anh làm em liên tưởng ngu, đần độn, đồ con lợn ... là câu cửa miệng của anh, còn anh kia vòng qua vòng lại mỗi 1 câu thiếu iot. Học vấn chỉ đến thế thôi à ?
Bao nhiêu ng chất vấn anh éo trả lời & phản biện đc 1 cách hợp lý thì anh ngắn gọn & dõng dạc bảo là họ éo hiểu ý anh >>> ngu và 1 đống tính từ ghê tởm khác ... lại "Con cáo và chùm nho" ver 2.0 ( Cái ý vĩ nhân của anh chắc phải trình cao tút mút mới hiểu đc anh ạ )
Vâng vì anh thông minh quá thành ra nói gì cũng phải bê *^#$% ra để so sánh mới thoát ý ạ.
Vâng thông minh kiểu ấy em tặng cho anh vĩ nhân luôn ạ em nhận luôn em ngu cho nó đc sạch và nhẹ nợ mà 2 anh cũng đỡ phải áy náy bài nào cũng cứ phải nhắc lại cái ngu của em tốn công type. Chữ ngu em thấy là cũng còn nhẹ lắm anh bảo em chữ gì cũng đc nhưng đừng bê cái đống " thông minh" của anh tích tụ qua bao nhiêu bài post ra em sợ lắm. Mà để đủ thông minh như hai anh bán hết cả nhà em cũng chả đủ tiền mua muối đâu nên ngàn đời em vẫn là ngu ạ. Vâng hôm nay em mới sáng ra là đáng nhẽ em phải nhận là em ngu từ đầu cho hai anh thanh thản và topic cũng được sáng sủa hơn, bớt bị ảnh hưởng bới những chứng minh đậm chất " thông minh " của hai anh. Ngôi nhà cũng đỡ đi những tác phẩm vô tội vạ của các anh ạ. Tại sao lại phải tranh cãi về trí tuệ của mỗi người trong bản thân khi họ định nghĩa hoàn toàn trái ngược nhau @_@ và họ hào phóng định nghĩa luôn người nào đi ngang.
Kiểu anh giống như anh mặc hàng fake cùi bắp 10k/cái mà anh bảo cái hàng hiệu cả ngàn $ là lởm ấy ạ. Vâng cái này em vẫn còn phải học hỏi ở anh nhiều. So sánh và ẩn dụ thì phải dùng hình ảnh nào thật shock, thật độc đáo, thật ... bốc mùi mới lột tả được hết điều mình muốn nói. Càng thô thiển, càng khập khiễng thì hiệu quả nghệ thuật của nó lại càng được nâng lên nhiều lần. Mà phê phán thì chả cần đi đâu xa, ngồi nhà biết qua loa cưỡi tên lửa xem hoa là phê cực lực được rồi, kiểu
" Thầy bói xem voi" càng hot, thế mới kích thích trí tưởng bở của ngưởi đọc chứ. Anh đã mở ra một hướng đi độc đáo và rất riêng cho các biện pháp tu từ. Giáo viên dạy văn cũng phải bái phục về tài năng này của anh ạ.
Về sự update thiếu hiệu quả anh cho nó thành miếng giẻ rách vá vào áo ăn mày , về sự tâng bốc không đúng chỗ anh cho nó thành chocolate loại 1 và phân bò loại 3 ?Phải chăng có sự kết hợp tài tình của anh trong lĩnh vực thời trang :" Ăn mày + trí tuệ" " Phân bò + vĩ nhân " ? Hay đó lại là một phương pháp ẩn dụ mới của anh ... Thời trang này chắc em phải bán hết nội tạng mới đủ tiền theo học hai anh để cảm nhận đc cái hay cái đẹp của nó ạ. Vì có trường lớp nào dạy về cảm nhận sự kết hợp quá sức kệch cỡm này đâu ? Môn Mỹ học đại cương em học vẫn chỉ là một mớ giấy cũ nát vì nó còn thiếu sót cái nghệ thuật đầy tính trực quan sinh động và giàu tính biểu cảm này của anh. Cái nghệ thuật mà anh mang đi khắp topic để biểu dương tài năng xuất chúng của hai anh đấy ạ.
Vâng hai anh ơi em ko nên vào đây nữa, vì cái sự " ko ngu" của em lại càng làm hai anh "biểu diễn nghệ thuật đáng sợ" dày đặc hơn. Bây giờ em đã ngộ ra là em ngu thật, và việc em cần làm là phắn mịe nó đi để suy nghĩ giữa hai con đường ... 1 là chấp nhận & bằng lòng với sự thật là mình ngu và 2 là bán hết nhà cửa theo đuổi trí thông minh của một vĩ nhân như các anh đấy ạ. ko war nữa hai anh nhé ! Hẹn gặp trên con đường đi đến ước mơ vĩ nhân.
Chào thân ái và quyết thắng ! Trên tinh thần đoàn kết và xây dựng !
Anh nào cho em xin ít rep làm vốn đi học thêm ạ !
cộng đồng nói về food còn ta nói về đặc sản với shit thì ai phải xoắn nhỉ
Éo đỡ đc cậu này !