Thăm dò: phản ứng của người yêu (bạn gái) khi lần đầu nắm tay hay hôn nhau???

  • Thread starter Thread starter HTC88
  • Ngày gửi Ngày gửi
quên hỏi hôn môi trên hay môi ... :">
 
Chỗ này ngọt,chỗ kia mặn ;;)
Đúng hơn là 1 chỗ thì càng hôn càng ngọt, 1 chỗ càng hôn càng bớt mặn đi. :-"

Ngoài ra thì cả 2 chỗ còn có 1 vị khác chỉ xuất hiện vào 1 thời điểm đặc biệt. :-"
 
Ngoài ra thì cả 2 chỗ còn có 1 vị khác chỉ xuất hiện vào 1 thời điểm đặc biệt. :-"

=)) vãi thật , câu này thật là hóc hiểm =))
 
Tớ chỉ còn biết
avatar335587_6.gif
 
ăn mentos trước khi hôn thì mát phải biết :))
 
xin -> ko cho -> năn nỉ -> ko cho -> nhìn -> hôn liều ... lần đầu tiên ko bít sao , sau 5' thì quen và cháo lưỡi :)) sau đó hình như 15' sau mới dứt ra .
 
mình ko thích cháo gì cả,mình thích kiểu Pháp [-(
 
Là đưa lưỡi tú tung ...
trong khi hôn Pháp thì chỉ có đưa lưỡi qua lại thôi ;))
 
Ai có clip minh họa ko e tưởng tượng kém wa' ....
Lúc trước sn em, em nhắm mắt lại ... lúc đó ngu wa' đi hun má >.<
 
French kiss nhẹ nhàng, lãng mạn. Cháo lưỡi mạnh bạo, cuồng nhiệt. Thích French kiss trước rồi thì cháo:-*
 
French kiss nhẹ nhàng, lãng mạn. Cháo lưỡi mạnh bạo, cuồng nhiệt. Thích French kiss trước rồi thì cháo:-*

ồ,h mình mới biết có phân biệt này.đáng để học tập =))=))
 
ồ,h mình mới biết có phân biệt này.đáng để học tập =))=))
Bác thử down DVD "The art of kissing" về mà nghiên cứu.
Cả cái DVD gần 90 phút chỉ toàn dạy kiss và... kiss :">
 
Lần đầu thì đỏ mặt ù tai, choáng váng, nổi đom đóm.
lần đầu nắm tay, cảm giác thật tình tứ, sau đó là tiếng hét : Đau quá !! nắm gì chặt thế. :|
lần đầu hôn, ko hôn em, nhìn lên gương và nghĩ đến em thế là kiss :((
 
mình nhớ có lần hôn rất lâu,cả buổi chiều luôn
đầu tiên thì hôn môi,chán thì lần lần lỗ tai....xuống cổ rồi ra sau gáy rồi xuống bụng:">
sau 3 giờ cảm giác cái lưỡi bị móc ra khỏi mồm,toàn phải thè lưỡi ra cho bớt đau
 
buổi tối, tại công viên, đèn gần chổ ngồi bị khùng lúc có lúc ko:|. Rùi tự dưng ổng kiss một cái ngay môi, không báo trc làm chẵng né đc. Thế là bị mất fisrt kiss luôn :((, may mà ngay lúc đèn tắt không thì chỉ có nước chui xuống đất vì xấu hổ :-w
 
Lần đầu thì đỏ mặt ù tai, choáng váng, nổi đom đóm.

Gặp tui trong tình trạng này là nôn thẳng vào mặt em nó rồi !!
 
Back
Top