Sassie mà xuất hiện thì vợ SQ mất chức

Yên tâm là nếu có ảnh bông hoa nào thì lão superth cũng ém làm của riêng, còn lâu mới tung lên đây cho nên là khỏi search mất công
120 kiểu

Đúng là vãi nấm. Cứ vác máy ảnh dí vô mặt người ta mà chụp thì hỏng là phải rồi.
Lúc này việc chụp ảnh phải giao cho thằng bạn, còn mình lãnh sứ mệnh cao cả hơn nhiều, ấy là chọn lúc thuận tiện tiến lại làm quen với her. Vì buổi offline này mang tính chất giao lưu nên khả năng bị từ chối nói chuyện với người lạ sẽ giảm hơn so với lúc bình thường. Giới thiệu 1 chút xíu về bản thân, và hỏi xem nàng chơi server nào, IGN là gì, tên là gì... Trong lúc này ông bạn vàng phải bằng mọi giá chụp được vài kiểu đang nói chuyện với nàng, ok? Lần đầu tiên đừng ngồi lâu, sẽ mất tự nhiên. Cái quan trọng nhất là phải biết được server và IGN. Có 2 cái đó rồi thì nàng có bay lên chín tầng mây (Orbis) hay lặn xuống đáy đại dương (Aqua) hoặc trốn đến vùng đất lạnh giá không bóng người (Elnath) cũng khó thoát được lệnh
/find 
Có IGN, tức là sẽ còn cơ hội gặp lại, lúc ấy còn lo gì không biết được tên, số đt nữa. Gặp người thật rồi thì không cần đến ảnh nữa (nếu lúc trước thằng bạn chụp được ảnh rồi thì quá tốt, không thì cũng chẳng sao)



@: Để biết thêm chi tiết, xin mời tìm đọc 9 chương
Tuyệt kỹ tán gái của trùm cuối box MS
Duy Minh