Ai là fan của "Dấu Ấn Rồng Thiên"vào nào

coi bộ này mình chỉ ấn tượng nhất là bác Baran(bố của Đai)

quả biến thành siêu ma rồng thật là hoành tráng:D

anh hùng là phải chết vì bom đạn như bác này thì mới là anh hùng

anh Đai chắc cũng noi theo tấm gương của bố nên cũng giành ôm bom:))
 
Đai ôm bom vì ko thằng nào muốn ôm, lúc đó cả bọn bối rồi ko biết làm gì=))
và theo tớ nghĩ lúc đó nêu Đai ko die thì nó là vô đối nhất có thể chủng rồng nổi dậy, Đai căm loài người vì ngày xưa hại mẹ nó có khi lại thành Đai siêu ma=))=))
 
Đai ôm bom vì ko thằng nào muốn ôm, lúc đó cả bọn bối rồi ko biết làm gì=))
và theo tớ nghĩ lúc đó nêu Đai ko die thì nó là vô đối nhất có thể chủng rồng nổi dậy, Đai căm loài người vì ngày xưa hại mẹ nó có khi lại thành Đai siêu ma=))=))

Đai mà căm thù loài người=))=))=))

em tụt quần xuống em lạy bác^:)^^:)^

nó mà căm thù loài người thì nó đã ko chiến đấu bán mạng cho phe loài người đâu:(

còn vụ Đai chỉ đơn thuần thuộc chủng rồng thì có lẽ ko chính xác lắm,phải gọi là kỵ sỹ rồng mới đúng, vì nó mang sức mạnh của rồng,trái tim con người và hình như là thêm trí tuệ của ma quỷ thì phải (lâu quá quên òi),nên gọi là kị sỹ rồng sẽ chính xác hơn.
 
Đai ôm bom vì ko thằng nào muốn ôm, lúc đó cả bọn bối rồi ko biết làm gì
và theo tớ nghĩ lúc đó nêu Đai ko die thì nó là vô đối nhất có thể chủng rồng nổi dậy, Đai căm loài người vì ngày xưa hại mẹ nó có khi lại thành Đai siêu ma
Dai căm thù loài người á=))=))=))=))=))
Còn nếu Dai có còn sống thì chắc cũng ở ẩn tại hòn đảo ngày xưa thôi chứ cũng chẳng ham hố gì đâu, giống kiểu Songoku ý mà ^^
 
Đai chết rồi còn đâu mà;)) hình như anh í cũng nhiễm cảnh bố mình ôm bomb nên................:)
 
hixhix, ngày ấy còn bé đọc đến đoạn Leona cùng thằng Pop đi mua quần áo, em này thử ngay mọt bộ hơi bị sexy, đã thấy nóng hết cả người ;))

Ế đúng rồi, đoạn cuối là Dai ôm bom bay lên trời, Kim Đồng nó xuất bản một bộ DART bộ 2, có ai biết tên gốc bộ này không? Còn kết cục thật của Dai thế nào, ta không nghĩ là Dai die :))
 
Nếu lão tác giả không sáng tác tiếp thì từ cái kết đó ta hiểu là Đai đã chào đời :)). Mà tiếc nhỉ, bộ này mà có phần 2 hay phải biết :x, Đai từ đâu đó lết về lấy lại thanh kiếm rồi đi đánh nhau tiếp, duyệt :-*
 
hixhix, ngày ấy còn bé đọc đến đoạn Leona cùng thằng Pop đi mua quần áo, em này thử ngay mọt bộ hơi bị sexy, đã thấy nóng hết cả người
Thằng Pop là đồ chết nhát, vào trận chưa đánh đã chạy, hừm hừm
 
Nếu lão tác giả không sáng tác tiếp thì từ cái kết đó ta hiểu là Đai đã chào đời :)). Mà tiếc nhỉ, bộ này mà có phần 2 hay phải biết :x, Đai từ đâu đó lết về lấy lại thanh kiếm rồi đi đánh nhau tiếp, duyệt :-*

Chắc là ông tác giả đang bận sáng tác bộ Buster nên không nghĩ gì đến DQ nữa, với lại bản quyền do Square Enix giữ chứ lão đâu có giữ
 
Nếu lão tác giả không sáng tác tiếp thì từ cái kết đó ta hiểu là Đai đã chào đời :)). Mà tiếc nhỉ, bộ này mà có phần 2 hay phải biết :x, Đai từ đâu đó lết về lấy lại thanh kiếm rồi đi đánh nhau tiếp, duyệt :-*

Dracubin .. àh nhầm :D Vern chết rùi Dai trở về chém giết với ai =,=
 
Thì chế ra thêm 1 con trùm nữa, kiểu như tộc rồng còn sót lại 1 con nổi dậy, liên kết với tụi quỷ đánh loài người, Đai từ cõi chết trở về, dual 2 cây Orihancon :))
 
hay chế như thế này : Dai roi xuống trong trạng thái chaos và chém giết vô tội vạ, các dũng sĩ cùng nhau hợp sức chống lại và cuối cùng tất cả đều chết :D 1 kết thúc rất đẹp :))
 
Hay chế như thế này: Đai trở về, phát hiện Leona, Marm....chưa em nào thèm lấy chồng ---> thằng bé nhảy vào "chém giết" >:). Truyện chuyển sang thể loại H :>
 
Hay là Dai sau khi ôm bomb đã bị chấn thương não +biến dạng khuôn mặt+chưa chết==> biến đổi tâm sinh lý==>về gặp bé nào là "chém" bé đấy, xong là kill luôn==>thể loại horor+mature ^^
 
Đai quay về và phát hiện ra là Pop đã "thịt" nàng công chúa ngày xưa, uất hận dâng trào nghĩ rằng mình bị bọn người lợi dụng tập hợp những tên quái dị như Sisên ( cả đời trung thành với Đai), Tí chuột ( yêu thầm Mina nhưng không dám thổ lộ) , Tướng Cá Sấu ( ko thể hòa nhập với loài người vì bộ dạng quái dị,bị đem ra thảo cầm viên làm trò =)) ),thằng xấu trai sư phụ của Pop ( ngày xưa yêu mẹ Mina nhưng do xấu nên bị bỏ rơi) , ông cha nuôi của Đai ở đảo ( vì là quái nên bị lên đày lên đảo)... =)) thành đại ma vương
 
Thằng Pop là đồ chết nhát, vào trận chưa đánh đã chạy, hừm hừm

Thằng đó là bản tính người nhất trong truyện đấy, nhút nhát thì ai chả nhút nhát, nhưng dồn nó đến đường cùng đi thì sẽ thấy nó nguy hiểm cỡ nào =)
 
Đúng, mấy thằng kia thì quá thần thánh, thằng Pop rất người
 
Pop là kiểu nhân vật đa số của VN nên rất thực , dc anh em ưa chuộng :-*
 
Còn tớ thích pop là do cái skill băng lửa của nó, hoành tráng vãi ra.
 
áp dụng vật lý không :D, lữa cho nóng lên kim loại giãn nỡ ra rồi cho băng đông cứng lại >> luộc cả orihakuron :>
 
Back
Top