Chết, Lượng tôi nghỉ lễ mấy ngày để topic chìm xuồng thế này, quả có lỗi với Leland tiên sinh.
Nói chung tại hạ không khoái tranh cãi kiểu tầm chương trích cú nữa, chứ đi bới từng câu bắt lỗi thì quá dễ, đến khi người khác hỏi lại thì lại nói giải thích rồi bằng cách trích lại mấy câu nói chưa thỏa đáng hay là nói "không thèm bàn chuyện trẻ con", thế thì ai chả nói được

Hoặc giả lại thấy có ý giống bài đã từng post thì vu ngay cho là ăn cắp, trong khi bản thân ý đó cũng chưa từng được bàn trước đây. Thế gọi là cả vú lấp miệng em.
Việc Đông Ngô thì tại hạ có nêu dẫn chứng rồi, dù sao cũng cảm thấy gọi Đông Ngô không thỏa đáng, nên cũng đã sửa thành Giang Đông. Song xét thấy gọi Tây Thục không có gì sai.
Cậu nói rất hay về việc cậu muốn bàn nghiêm túc thế này thế kia. Nhưng nếu chọc vào cậu thì cậu phản pháo cũng có kém gì
Tại hạ cũng chưa một lời gọi tiên sinh là heo gà bò hay đại khái thế nhé
Nếu cậu chuẩn y thì tôi cáo lỗi, còn nếu không tôi hứa sẽ chỉ chơi đùa với cậu ở topic này thôi, không lan ra topic khác
Thế là Leland tiên sinh cũng biết nhìn ra khuyết điểm của mình rồi đấy, tại hạ có lời chúc mừng.
Vấn đề Góc khuất, tại hạ lâu không vào nên cũng không để ý thật, xin nhận lỗi là có tham gia một bài sau này, nhưng như đã nói, chỉ để xem mạch chính trôi về đâu, có ai nhắc đến cái gì liên quan thì vào nói một câu, như đã nói, vì Lightpearl tiên sinh là chỗ quen biết năm xưa, nên thấy vị đó post hình scan lên thấy sai thì không thể không có lời. Còn những vấn đề Shockcore tiên sinh nói sau này về cái chiến dịch Tương Phàn đó thì tại hạ quả không theo dõi.
Đang bàn về lịch sử thì cậu lôi cách xem xét bản đồ của cậu ra để cậu cho thế là đúng Thế là cậu định đẩy chủ đề đến đâu, trong khi bàn lịch sử thì trọng dẫn chứng, sự kiện chứ suy luận chỉ là thứ yếu
Cái việc tiên sinh viết ở mấy trang trước nào là Gia Cát Lượng không thể không biết về ý đồ của Giang Đông, không thể không biết về Lã Mông cũng là suy luận đó thôi, làm gì có dẫn chứng gì đâu. Xét một cách tổng thể, cái việc vu cho tại hạ mưu hại Quan Vũ cũng chỉ là suy luận mang ý chí chủ quan của mấy vị tiên sinh nốt

Xem xét bản đồ địa lý, vị trí tương quan giữa các địa điểm với nhau cũng là một cách suy luận hầu lý giải một số việc. Không xem bản đồ sao biết chỗ này trọng yếu, chỗ kia yếu huyệt...
Việc Tương Phàn quan trọng thế nào mà vẫn phải đôi co với bực kỳ tài như Leland tiên sinh thật buồn cười. Thế nếu Tương Phàn nó không phải là thành lũy nhìn nhau qua sông, lại nằm ngay ngã ba sông, kiểm soát tiến lui hành quân thủy bộ đều thuận lợi, thì khi Giang Lăng bị ép quá, Tào Nhân sẽ làm gì, sẽ tử thủ hay về cố thủ ở Tân Dã chăng, hay chạy một mạch về Uyển Lạc (mà Uyển Lạc bị uy hiếp thì Hứa Đô cũng chả yên, có thể thấy từ Uyển Lạc ra Hứa Đô còn gần hơn từ Tương Phàn ra Uyển Lạc). Chính vì Giang Lăng, tuy nằm ở vị trí trọng yếu, song để phòng thủ mặt Nam cho Uyển Lạc vẫn còn phòng lũy Tương Phàn dễ thủ khó công thì mới phải bỏ Giang Lăng mà rút vậy.