Jann_Lee
Youtube Master Race
- 20/4/04
- 68
- 0
Bạn gái của tui quen cũng đã lâu rồi, hôm kia gọi đt định hỏi han và rủ đi uống nước, thì bất ngờ em nó lại nói là t7 này có rảnh ko nó giới thiệu bạn gái cho quen. Không thể đỡ được em ấy là bạn gái mình mà còn giới thiệu bạn gái nữa là thế nào 
Mình mới hỏi, mình quen P vậy là đủ rồi, sao lại còn giới thiệu bạn gái nữa, cái em nó nói là: Bạn đó cũng hiền như P, dễ thương như P, hai người gặp nhau nói chuyện thử xem, mình nghe đến đó, ko tin vào tai của mình nữa. Mình lại nói "nhưu vậy là sao, P làm như mình ế ko bằng" , và em đó trả lời thế nào các bạn có biết ko? " Ừ đúng rồi, lúc P hỏi bạn đó, bạn đó cũng nói làm như bạn đó ế ko bằng, vậy 2 người hợp nhau quá rồi"
Đầu óc quay cuồng, em ấy lại tiếp " vậy t7 này đi nhe, P lỡ hứa với người ta rồi, đi đi nha", mình tế nhị nói " để xem, hình như t7 này mình mắc bận"
Mình mới nói tiếp: "Mình chỉ muốn đi chơi với P thôi, ngoài P ra mình ko thích đi với người khác". EM ấy nói: " P với bạn ko hợp với nhau đâu, P lớn tuổi hơn bạn nữa đó, lớn hơn đến 2 tuổi lận" << bịa đặt
Đến lúc này mình mới nhận ra ko thể cứu vãn đc nữa. Em nó lại van nài: "thôi đi đi, P lỡ hẹn với bạn đó rồi, đi đi có P đi nữa, coi như quen thêm 1 người bạn mới, đi đi mà" Mình thật sự ko thể hiểu, những lúc đi uống nước với nhau, đi ăn kem vào ngày tết dương lịch, em ấy đã từng tâm sự với mình đủ thứ từ việc nhà đến bạn bè... thế mà... giờ đây, em ấy lại phủ phàng đến vậy sao???
DO em đó có đầu óc quá đơn giản, hay mình đã tấn công quá dồn dập khiến em nó tự cao ko xem mình ra gì nữa... Đã vậy, mình hít 1 hơi thật sâu và nói: "Vậy à, P đã hứa với người ta rồi à? vậy thì... kệ P chứ, P hứa với ngườii ta mà P có hỏi ý mình ko? P nói vậy là sao? P nói là P lớn tuổi hơn mình, ko hợp với mình à, ừ mình nghĩ lại cũng đúng, nhưng P lại nói mình với bạn kia hợp ở chỗ bị ế à, ý của bạn là vậy phải ko? "
P nghe mình nói trắng ra như vậy thì ko khỏi hoảng hốt, bàn trả lời: " Ko, ko phải, ý P ko phải vậy" . Mình thật ngao ngán và nói 1 câu "thôi đc rồi, mình mệt rồi, đi hay ko mình sẽ trả lời bạn sau" . Việc đã như vậy, mà P vẫn còn ráng nói "Thì đi đi, cứ như quen thêm 1 người bạn" >> mình đã thật sự nổi giận như muốn đập tan cái đt, và nói thật lớn vào đt " Thôi đủ rồi P à, P nghĩ mình là ai, đứa con nít lên 3 à, P nghĩ gì bộ tưởng mình ko biết hay sao? thôi mình nhức đầu rồi, thôi mình cúp máy đây"
Các bạn nghĩ sao về bạn gái như thế này, mình ko biết nguyên nhân nào khiến cô ấy lại ra như vậy? mình quá tốt với cô ấy nhưng cô ấy lại chơi mình 1 vố như vậy, thật là K.N mà.

Mình mới hỏi, mình quen P vậy là đủ rồi, sao lại còn giới thiệu bạn gái nữa, cái em nó nói là: Bạn đó cũng hiền như P, dễ thương như P, hai người gặp nhau nói chuyện thử xem, mình nghe đến đó, ko tin vào tai của mình nữa. Mình lại nói "nhưu vậy là sao, P làm như mình ế ko bằng" , và em đó trả lời thế nào các bạn có biết ko? " Ừ đúng rồi, lúc P hỏi bạn đó, bạn đó cũng nói làm như bạn đó ế ko bằng, vậy 2 người hợp nhau quá rồi"

Đầu óc quay cuồng, em ấy lại tiếp " vậy t7 này đi nhe, P lỡ hứa với người ta rồi, đi đi nha", mình tế nhị nói " để xem, hình như t7 này mình mắc bận"
Mình mới nói tiếp: "Mình chỉ muốn đi chơi với P thôi, ngoài P ra mình ko thích đi với người khác". EM ấy nói: " P với bạn ko hợp với nhau đâu, P lớn tuổi hơn bạn nữa đó, lớn hơn đến 2 tuổi lận" << bịa đặt

Đến lúc này mình mới nhận ra ko thể cứu vãn đc nữa. Em nó lại van nài: "thôi đi đi, P lỡ hẹn với bạn đó rồi, đi đi có P đi nữa, coi như quen thêm 1 người bạn mới, đi đi mà" Mình thật sự ko thể hiểu, những lúc đi uống nước với nhau, đi ăn kem vào ngày tết dương lịch, em ấy đã từng tâm sự với mình đủ thứ từ việc nhà đến bạn bè... thế mà... giờ đây, em ấy lại phủ phàng đến vậy sao???
DO em đó có đầu óc quá đơn giản, hay mình đã tấn công quá dồn dập khiến em nó tự cao ko xem mình ra gì nữa... Đã vậy, mình hít 1 hơi thật sâu và nói: "Vậy à, P đã hứa với người ta rồi à? vậy thì... kệ P chứ, P hứa với ngườii ta mà P có hỏi ý mình ko? P nói vậy là sao? P nói là P lớn tuổi hơn mình, ko hợp với mình à, ừ mình nghĩ lại cũng đúng, nhưng P lại nói mình với bạn kia hợp ở chỗ bị ế à, ý của bạn là vậy phải ko? "
P nghe mình nói trắng ra như vậy thì ko khỏi hoảng hốt, bàn trả lời: " Ko, ko phải, ý P ko phải vậy" . Mình thật ngao ngán và nói 1 câu "thôi đc rồi, mình mệt rồi, đi hay ko mình sẽ trả lời bạn sau" . Việc đã như vậy, mà P vẫn còn ráng nói "Thì đi đi, cứ như quen thêm 1 người bạn" >> mình đã thật sự nổi giận như muốn đập tan cái đt, và nói thật lớn vào đt " Thôi đủ rồi P à, P nghĩ mình là ai, đứa con nít lên 3 à, P nghĩ gì bộ tưởng mình ko biết hay sao? thôi mình nhức đầu rồi, thôi mình cúp máy đây"
Các bạn nghĩ sao về bạn gái như thế này, mình ko biết nguyên nhân nào khiến cô ấy lại ra như vậy? mình quá tốt với cô ấy nhưng cô ấy lại chơi mình 1 vố như vậy, thật là K.N mà.


...
Đang ngồi ở nhà và gõ bàn phím tâm sự đây. Có gọi phone và hẹn t3 tuần sau sẽ gặp và nói chuyện 1 lần nữa 
nhỡ em kia ngon hơn thì sao
gl