Vướng mắc vấn đề tiền bạc...

  • Thread starter Thread starter ~.~
  • Ngày gửi Ngày gửi
kêu giang hồ đi pác, nhanh gọn nhẹ :-"
 
ở sài gòn cũng có thu nợ dân an đó,trên đường trường chinh tân bình,ông gà đang ở sài gòn mà.
À,ông gà cho tôi mượn 15 chai đi,kiếp sau tôi trả ;));));));))
 
M cũg có lắm tiền cho mượn nhề... =)), m có thấy m giống K.Hà 1 chút nào ko? À, t mới gặp bả hum wa...
Wa chuyện chính, tr'c g t cũg ko co' kinh nghiệm, thôi thì ráng tỏ vẻ mặt đau khổ quỳ lụy giống cái lúc nó đi mượn m ấy, cộng thêm chút niềm tin, chắc may ra đc fân nửa số tiền nợ ;;)
 
đúng rồi
lúc nó đi mượn cậu thì nó năn nỉ ỉ ôi này nọ
giờ để công bằng thì cậu fải năn nỉ ỉ ôi nó mới trả chớ =))

giống hài của Hoài Linh =))
 
Vào đọc reply của bác Cá mà giật mình... Giờ mới biết có cả doanh nghiệp chuyên đi thu nợ :|
Trước giờ nhắc đến đòi nợ thuê là tớ nghĩ ngay đến xã hội đen =((

Tớ gọi lại cho ku kia hẹn chính xác chiều thứ 3 rồi, chờ đến hôm ấy xem thế nào rồi tính sau :D

Cảm ơn mọi người rất nhiều, thứ 3 này có gì mới tớ báo cáo sau.

M cũg có lắm tiền cho mượn nhề... =)), m có thấy m giống K.Hà 1 chút nào ko? À, t mới gặp bả hum wa...
Wa chuyện chính, tr'c g t cũg ko co' kinh nghiệm, thôi thì ráng tỏ vẻ mặt đau khổ quỳ lụy giống cái lúc nó đi mượn m ấy, cộng thêm chút niềm tin, chắc may ra đc fân nửa số tiền nợ ;;)
Dám lắm àh :|
Có điều bà K.Hà còn may, đòi lại được, phần t thì chưa biết thế nào =((

đúng rồi
lúc nó đi mượn cậu thì nó năn nỉ ỉ ôi này nọ
giờ để công bằng thì cậu fải năn nỉ ỉ ôi nó mới trả chớ

giống hài của Hoài Linh
Năn nỉ ỉ ôi mà nó chịu trả đủ thì tớ cũng thử năn nỉ ngay :">
 
kêu giang hồ đi pác, nhanh gọn nhẹ :-"

đã gọi là bạn mà giác hồ gì bác , đòi tiền ko dc thì mình kiu nó thế chấp cái gì quí giá nhất vừa ngang với giá trị tiền mình cho mượn là dc rồi, khi nào nó có tiền thì đem đến chuộc lại
giang hồ nhiều khi nó chết hay thương tích lại mang hạo , nó khai ra mình thì mình lại thành ra dân cho vai nặng lãi à
 
đã gọi là bạn mà giác hồ gì bác , đòi tiền ko dc thì mình kiu nó thế chấp cái gì quí giá nhất vừa ngang với giá trị tiền mình cho mượn là dc rồi, khi nào nó có tiền thì đem đến chuộc lại
giang hồ nhiều khi nó chết hay thương tích lại mang hạo , nó khai ra mình thì mình lại thành ra dân cho vai nặng lãi à
giang hồ hình như có 3 triệu thôi bác ơi, so với 15 triệu đòi đc thì vẫn thấy ok.

Bác cứ dặn nó đừng đánh đập hay gì cả là ổn rồi, ko thì kêu mấy thằng bạn mặt mũi ngầu ngầu, thẹo chi chít đi theo bác qua " hỏi xem chừng nào có tiền trả" :">.....

Em chơi thể thao hồi đó da rám nắng + 2 cái thẹo do chơi bóng rổ, cắt tóc húi cua thế là mỗi lần đánh nhau bọn bạn toàn rủ đi theo, ko đánh cũng đứng... dòm dòm cho có máu mặt đc rồi :-<
 
Thu nợ Dân An - Niềm Tin của Bạn
Địa chỉ : 46 - Phố Yên Phụ - Quận Tây Hồ - Thành Phố Hà Nội
Website: http://www.thunodanan.com.vn/

Được thành lập Năm 2002 là một doanh nghiệp đi đầu trong việc thu nợ. Công ty Cổ phần thu nợ Dân An, có đội ngũ nhân viên là những luật gia, luật sư có chuyên môn, nghiệp vụ caobề dầy kinh nghiệmkiến thức xã hội luôn sẵn sàng can thiệp kịp thời giúp các doanh nghiệp và cá nhân tháo gỡ nhanh chóng những vướng mắc trên, tiết kiệm được thời gian chi phí và sức khoẻ Đồng thời giúp các doanh nghiệp và cá nhân tránh phải tham ra tố tụng phức tạp kéo dài của cơ quan pháp luật

:-*:-*:-*:-*

=)) Cái này có vẻ giống xiết nợ thế nhỉ ,mà xem bảng phí dịch vụ thì tlvl :(

http://www.thunodanan.com.vn/index.php?act=dichvu_chitiet&cid=7&id=36

Dưới 30 triệu là tốn 50% phí dịch vụ ,từ 50-100 thì 40% phí dịch vụ =))
 
Nhiều tiền quá :-ss Mình chả bao h có nổi trong tay ngần ấy tiền mà cho mượn. Nhiều nhất cũng 300k. Ai mượn ko? :))
 
có tao. cho mượn đi, ko tính lãi và thời gian trả là vô hạn.=))
 
Thật ra là tớ muốn nhờ mọi người góp ý việc... đòi nợ =((

Khoảng vài tháng trước tớ có cho 1 thằng bạn mượn 1 số tiền khá lớn. Đến nay thì nó cũng trả dần được khoảng 1 nửa, đến giờ thì vẫn còn nợ lại tớ 15tr (mượn 1 trả 1, ko lãi suất gì cả), theo thỏa thuận thì trong vòng 2 tháng tới nó sẽ trả nốt.

Nhưng hôm nay tớ lại nghe giang hồ đồn (nguồn tin này đáng tin cậy) rằng nó dự định cuối tháng này hủy hợp đồng nhà, bỏ trốn về quê luôn, và hiện nó đang nợ nần chồng chất (thua độ bóng đá), mượn đầu này đắp đầu kia, tổng nợ lên khoảng 100tr, vượt quá khả năng chi trả, thằng ku bắt đầu tính đường chuồn.

Nghe xong tớ sợ quá liền alo ngay cho nó, bảo nó tao đang cần tiền gấp, mày cố xoay trả tao trước... Nó ừ ừ và hẹn thứ 3 tới (19/5) sẽ trả trước cho tớ 5tr, 10tr còn lại trả sau. Và nó hoàn toàn chẳng nhắc gì đến việc nó sắp bỏ về quê cả. Tớ cũng tạm thời để yên ko đá động gì tới (sợ nó biết nó trốn luôn thì bỏ mẹ =((), chờ xem thứ 3 tới nó có trả tớ thật ko, cầm 5tr trước, rồi bắt nó tận tay hỏi tội nó sau...

(mà khả năng thứ 3 nó chịu trả trước 5tr hay ko cũng chả ai chắc được)

Nói thêm 1 tí về quan hệ giữa 2 đứa bọn tớ. Tớ với ku này bảo thân thì cũng ko hẳn là thân, bạn bè bình thường thôi. Xác định nếu cuối tháng này nó về quê luôn thì 2 thằng chẳng còn dịp gặp mặt nhau nữa. Vậy nên cũng ko cần phải giữ quan hệ làm gì, vấn đề tớ quan tâm là làm sao trong khoảng 10 ngày tới có thể đòi lại hết số tiền nó nợ tớ. Nó mà về quê thì khó càng thêm khó =(( (nhà nó ở đâu tớ cũng chẳng biết, mà biết cũng khó đòi vì quê nó xa quá)

Chuyện là vậy, ai có kinh nghiệm vào góp ý hộ tớ với :(

PS: Bỏ việc dùng vũ lực hoặc thuê người hăm dọa đi nhé, tớ ko chủ trương hướng này.
Trước tiên, hãy tìm hiểu thật kỹ đã. Bằng cách đến nhà cậu bạn. Trò chuyện, chia sẻ, tâm sự, xem thử xem tình hình thế nào. Nếu có người chia sẻ, có thể cậu bạn em sẽ nói ra 1 điều gì đó.

Rồi từ đấy, em xem thử khả năng của bạn đến đâu. Nếu bạn đang thật sự rất khó khăn, không thể xoay sở ngay được vì việc dí đến cùng giống như bị dồn vào đường cùng, vù luôn hoặc quay ra có chuyện gì đó với em chẳng hạn, không hay.

Cương không được thì mềm mỏng. Đôi lúc, mềm mỏng lại là cách giải quyết hay đấy.
 
Phí đòi nợ của Dân An là 50% :|

Trước tiên, hãy tìm hiểu thật kỹ đã. Bằng cách đến nhà cậu bạn. Trò chuyện, chia sẻ, tâm sự, xem thử xem tình hình thế nào. Nếu có người chia sẻ, có thể cậu bạn em sẽ nói ra 1 điều gì đó.

Rồi từ đấy, em xem thử khả năng của bạn đến đâu. Nếu bạn đang thật sự rất khó khăn, không thể xoay sở ngay được vì việc dí đến cùng giống như bị dồn vào đường cùng, vù luôn hoặc quay ra có chuyện gì đó với em chẳng hạn, không hay.

Cương không được thì mềm mỏng. Đôi lúc, mềm mỏng lại là cách giải quyết hay đấy.
Tình hình ku này thì... em cũng ko biết nói thế nào. Nhà nó cũng thuộc dạng giàu có, tiền bạc rủng rỉnh, mỗi tội nó dính vào cờ bạc, độ bóng nên đâm ra thế này.

Khả năng chi trả của nó hiện tại là bằng 0. Có chăng thì nó đi xoay chỗ này đắp chỗ kia. Giờ ép nó cũng khó, mà ko ép nó cũng ko được :|

Tìm ông bà già nó nhờ giải quyết giùm, thế có tuyệt tình quá ko? Mà chưa biết nhà nó thế nào, lỡ đụng phải giang hồ hổ báo thì nhiều khi còn mang họa =((

Hôm nay em alo sang cho nó thì nó lại năn nỉ em cho nó dời sang ngày mai, nó chưa xoay được tiền. Em bắt đầu thấy có mùi câu giờ rồi, nhỡ đâu vài ngày tới nó bùng luôn thì chắc em phải lại bắt chước cậu Hát Ka lập 1 topic "Nhờ anh em giúp đỡ tìm lại 'tình iu'" quá =((

Đang dự định mai lấy đt bật chế độ ghi âm, lúc qua nhà nó thì giả điên hỏi lại nó về số nợ, hỏi nó khi nào trả.v.v.v, thu âm lại sau này làm bằng chứng vẫn hơn, giờ hết tin nó nổi rồi, lúc em cho nó mượn cũng chẳng có giấy tờ gì làm tin cả, nghĩ lại thấy lo lo =.=
 
Cái kiểu hẹn ngày này mình rành lắm bạn à, mình nghĩ là nên dùng tới biện pháp mạnh rồi đấy . :-w
 
Cái kiểu hẹn ngày này mình rành lắm bạn à, mình nghĩ là nên dùng tới biện pháp mạnh rồi đấy . :-w
Thế bây giờ nên mạnh thế nào đây bác =((
 
Thế bây giờ nên mạnh thế nào đây bác =((


đây nè :-w.

giang hồ hình như có 3 triệu thôi bác ơi, so với 15 triệu đòi đc thì vẫn thấy ok.

Bác cứ dặn nó đừng đánh đập hay gì cả là ổn rồi, ko thì kêu mấy thằng bạn mặt mũi ngầu ngầu, thẹo chi chít đi theo bác qua " hỏi xem chừng nào có tiền trả" :">.....
 
ôi, số tiền cũng không ít :-s
Đang dự định mai lấy đt bật chế độ ghi âm, lúc qua nhà nó thì giả điên hỏi lại nó về số nợ, hỏi nó khi nào trả.v.v.v, thu âm lại sau này làm bằng chứng vẫn hơn, giờ hết tin nó nổi rồi, lúc em cho nó mượn cũng chẳng có giấy tờ gì làm tin cả, nghĩ lại thấy lo lo =.=
ây, sao bác lại không kí giấy cho chắc ăn, mai mốt còn ra công an mà báo. :-s
 
ôi, số tiền cũng không ít :-s

ây, sao bác lại không kí giấy cho chắc ăn, mai mốt còn ra công an mà báo. :-s

ký giấy mà ko có người đại diện pháp luật làm chứng viết tay đôi với nhau thì cũng như ko bạn ạ .
Tốt nhất là tìm cách gọi về cho bố mẹ nó chả có gì phải sợ chứ xem tình hình như vậy thì nó có bán thân cũng ko có khả năng chi trả cho cậu nữa đâu .
 
Tình hình thế này các bác ạ. Tối nay em sang nhà tìm nó, 2 thằng làm 2 lon bia ngồi tán phét than thở các kiểu, cuối cùng thì nó trả trước cho em 5tr, xem như còn 10tr.

Nó cũng thú thật cho em chuyện nó sắp về quê (24 hoặc 25/5), nó bảo 10tr còn lại, nó hứa sẽ trả 2 trong tháng 6 và tháng 7, mỗi tháng 5tr.

Giờ em cũng chẳng biết làm sao với nó, làm căng nữa thì cũng ko ổn, mà tin nó thì cũng chết, ai đảm bảo được 2 tháng tới nó sẽ trả cho em :|

Hiện tại em vẫn còn 1 phương án dự phòng, nhưng ko biết có thực hiện được hay ko :(
Khoảng thời gian vài tháng gần đây, do 1 số chuyện nên em cho nó dùng tạm thẻ Visa của em để giao dịch (nhận $, rút $ và thanh toán các kiểu.)

Chủ thẻ là em.
Nhưng thẻ thì hiện tại nó đang giữ, lúc em đưa nó mượn thẻ thì tài khoản của em là 0$ nên em cũng ko sợ chuyện lẫn lộn hay mất mát tiền trong tài khoản.
Khi nãy nó cũng có bảo em tạm thời cho nó giữ thẻ thêm vài ngày, trước khi về nó sẽ mang sang trả. Em cũng ok.

Vừa nãy em có gọi điện cho ngân hàng nhờ họ kiểm tra tài khoản thì được biết hiện tại trong thẻ còn 115k, em cũng hỏi họ thông tin về những cuộc giao dịch gần nhất thì được thông báo thế này:
- 09/5: được chuyển khoản 10tr
- 11/5: được chuyển khoản 12tr
- 15/5: được chuyển khoản 5tr
Và nó rút ra gần hết, chỉ còn lại 115k trong tài khoản.

Theo em nghĩ thì vài ngày tới sẽ còn có người chuyển tiền vào tk cho nó, số tiền bao nhiêu thì em ko rõ, nhưng em nghĩ là ít thôi vì nó cũng sắp bùng rồi.
Em dự định là sẽ gọi về ngân hàng check tài khoản thường xuyên (ngày 2,3 lần), khi nào thấy có người nạp tiền vào thì nhờ ngân hàng cắt thẻ ngay.

Sau đấy em mang giấy tờ lên chứng minh mình là chủ thẻ, làm lại thẻ mới và rút tiền ra sau.

Về lý thuyết thì thế, nhưng em ko chắc có thực hiện được ko :|?

Nếu theo cách này thì 100% là em với nó trở mặt với nhau. Ngoài ra số tiền em rút được bao nhiêu cũng chưa rõ, nhỡ đâu nó chỉ chuyển vào 5tr thì hóa ra em chịu thiệt mất 5tr còn lại :(
 
Nếu theo cách này thì 100% là em với nó trở mặt với nhau
không độc không phải trượng phu :D,mà bác điều tra địa chỉ nhà nó chưa ?mà bàn tán trên mạng thế này nguy phết,nhỡ thằng đấy nó mò vào đây thì có mà ...=))
mong bác thu lại được số $ trên :)
 
Có 1 cách dễ dàng và cơ hội thành công cao hơn là biết địa chỉ báo bố mẹ nó trả nợ thay
 
Back
Top