Một ngày của kẻ lười

ông này lười thật:( còn lười hơn cả mình:( lúc đi học thì 12h dậy( học chiều) làm lằng nhằng chút 12h30 đi lên lớp ngồi chờ thầy điểm danh, tối về ăn song là vào mạng đến 4h sáng hôm sau đi ngủ, tuần tắm đôi lần cho nó có, đồ thay ra vứt đó giặt một thể:( :(:( ôi vẫn còn có ai lười được hơn mình sao:(:(
 
lười chữ lười sao mà nghe hay ghê =)) ko phải ta lười mà đời bắt ta phải thế ......nhưng bác này hơn em nhiều lắm ít ra thì em vẩn còn biết mình nên đi đâu còn có thể nhìn thấy cánh cổng tương lai :D dù nó cũng rất mù mịt
nhưng mừ em lười vì chính lá ko ai wan tâm rồi cũng chả có ai an ũi chỉ toàn là một màu đen thui màu của rock dù có cố gắng thì kết wả đạt dc cũng ko dc công nhận chẵng còn muốn cố làm gì nhưng mà tương lai bắt buộc mình phải đi .... bác ơi cố lên đừng lười nữa đến lúc bác phải nghĩ đến tương lai rùi đó ;;)
 
Bài dài, trình bày xấu, màu mè khó coi... :-w:-w:-w
Lười quá dek đọc lun :D:D:D:D
 
phải chăng bác suốt ngày nghe rock để rồi thấy cuộc sống xung quanh toàn màu đen :|:|
 
phải chăng bác suốt ngày nghe rock để rồi thấy cuộc sống xung quanh toàn màu đen
đâu phải thể loại nào cũng mù mịt u ám đâu bác. :D
Nghe power lâu lâu còn hứng chí, hưng phấn tinh thần cả lên vì chất epic của nó.
Nói chung âm nhạc là 1 chuyện khác, ý thức đời sống lại là 1 chuyện khác. :)
 
14 điểm => mừng mụch tiêu của bác là trường nào vậy
ban thử chơi 2 năm lớp 10,11,nửa năm lớp 12 rồi đi thi thử xem được mấy điểm
tôi công nhận điểm thi của tôi thấp thật nhưng tôi đã cố hết sức và tôi tự hào với thành quả của mình.Tôi biết sức của tôi đến đâu nên tôi đăng kí trường có điểm thấp.Chỉ thế thôi,không có gì để đùa giỡn hay coi thường cả.Không biết bạn là thần thánh phương nào chứ tôi chỉ là người bình thường thôi
 
giống mình hồi trước
1 lời khuyên:cố kiếm 1 mục đích,1 lí do để học
năm lớp 10,11,nửa năm lớp 12 mình chơi game như điên,từ ngày có gf bắt đầu tập trung vào học.Hôm trước đi thi thử ĐH được 14 điểm rồi.Mừng quá.Giờ còn có gần tháng rưỡi nữa là thi ĐH,chỉ cần cố là sẽ đỗ
Bây giờ mình lười nhưng không có nghĩa là suốt đời mình lười.Không lẽ chủ topic tính như thế mãi sao,sống lại đi,sống thế không đc đâu
14 điểm là 1 sự tiến bộ rồi sao phải xoắn bác í nhỉ??
1 tháng rưỡi là đủ để ôn thi đỗ ĐH, thậm chí là điểm 28,29,30 nếu chuyên tâm học hành và có phương pháp.
 
còn tùy người:)
@lapt: mình nghĩ với mức điểm 14-15 thì cũng ko thiếu trường trải thảm đón bạn vào đâu
Good luck.
 
hay vậybbí wuyết gì mà có thể hoc dc như vậy mấy bác chia sẻ đi :-w
 
sống phải có mục đích thì mới phấn đấu đc. Mình hồi trước lớp 10 chăm học lắm, cón đc học sinh giỏi cơ :D. Nhưng mà lên lớp 11 thì tự dưng chán học ghê gớm, giờ học toàn ngủ, về nhà thì toàn game với luớt web :( ,tụt luôn xuống hs tb =(( may mà cuối năm lớp 12 lao đầu vào học mới đỗ tn :x
 
may mà cuối năm lớp 12 lao đầu vào học mới đỗ tn
thế bác có đỗ ĐH không?Năm nay thi lại à
@slash.: Thx :D
 
:|
chủ topic là người sắp bước vào giai đoạn trưởng thành thật sự
sn 91 hả
hãy khám phá tìm hiểu bản thân xem mình thích gì, muốn gì, sẽ làm gì, cần gì, tương lai sẽ ra sao, làm gì để được cái đó
chủ thớt đang là 1 loại người đầy đủ quá đâm ra nhàm chán và không biết phấn đấu cái gì và để làm gì thôi
nhàn cư vi bất thiện mà
giờ cậu có cơ hội đi làm từ thiện đi
vui lắm
cậu sẽ biết được mình đang đứng ở vị trí nào trong cái xã hội này và may mắn hơn rất nhiều người
hoặc đi đâu đó để cảm nhận cuộc sống là như thế nào
:|
chúc cậu tìm được lối đi của mình
 
Ngày của tớ là đây, ngày của 1 thằng thất nghiệp đóa:
6h: mở mắt dậy, cần cái đt coi giờ, bỏ xuống, ngủ típ,....
7h, dậy lần 2, y như trên,
7h15: dậy lần 3, dậy lun.
7h20: đánh răng, súc miệng, vệ sinh cá nhân
7h40: lục đục kiếm đồ ăn sáng, có thì ăn, ko có nhịn.
8h: mở máy tính, ngồi check mail (thông thường là ko có)
8h10: bắt đầu dạo web, dạo blog.
9h: kiểm tra vietnamworks.com search việc làm để apply.
9h20: mở TV, ps2, bắt đầu luyên game, hầm bà lằng xắn cấu, có game gì chơi game đó.
13h: kiếm đồ ăn trưa (mì gói và bánh mì)
13h30: coi TV
14h30: coi TV
15h30: coi TV
16h30: coi TV
17h: tắm
17h30: coi TV
18h30: có người mang cơm về cho ăn
19h - 24h: coi TV, lướt web, chat với người iu bên US.
24h - 6h: ngủ.
Một ngày có nhiu đó thôi và ngày nào cũng vậy - Trong ngày consume hết 3 bịch sữa tươi ko đường Vinamilk.
Hết rồi đó, ko biết cuộc đời đi về đâu chỉ biết ăn ngủ miết, nên hôm nay đã lên được 76kg. Người tròn quay, gặp ai cũng bảo là mập như heo:((
 
Vậy thì tập hút thuốc đi,chết sớm đỡ khổ.
 
Không phải là ko biết hút, nói chứ thuốc thì nếm mùi từ lâu, nhưng lại ko thích hút. Hồi đó có thời gian làm dưới trướng của 1 bà boss, bả hút thuốc như điên, nói chuyện với mình mùi thuốc phà vào mặt là mình mất hết cảm tình.

Mà giờ thất nghiệp, hút thuốc là thêm khoản nữa, phí, ko có lợi.:))

CHết hả? Nhìu lần mún chết, nhưng nghĩ lại chết lúc này tiền chôn chắc cũng vài chục cây vàng mua đất chôn, phí lắm. Không khoái bị thiu vì như vậy nóng lắm, ko chịu nổi:)).

Nói chung còn iu đời, bây giờ sống ko mục đích, ko phải là ngày mai cũng ko có mục đích. Mục đích là kiếm công việc ổn định, stable, long lasting. Rồi save, rồi chờ giấy tờ xong, tìm hỉu tình hình, dông sang bên kia. Kím nhà người iu, rồi ở với người iu, tạo thành 1 gia đình riêng mà mình mơ ước;;). Hết, mục đích là vậy=))
 
Bác ở trên biết làm nghề gì vậy ???
 
uj hút thuốc bổ phổi uống rượu bổ gn mà bác lo gi cứ thả ra đi :)) chết nhớ pm tui nha =)) đi đám ma :P
 
Back
Top