Clone chơi đc, vào ý kiến đóng góp báo với mods 1 tiếng là ok
Còn về chuyện kiện cáo, bào trước để cậu khỏi trông mong vô ích. Dù người khác có làm gì, lôi cả tổ tiên họ ra chửi là sai. Nếu họ vô cớ chửi cậu trước thì có thể đi kiện. "Quy tắc giang hồ" là đừng có bê gia tộc ng ta ra.
Ngoài ra, đọc kĩ rules của GameVN
Hành vi đưa mật khẩu tài khoản của mình cho người khác sử dụng (share pass), bất kể với mục đích gì (dù tốt hay xấu), sẽ phát bảng "Vi Phạm Nội Quy" cho các nick có liên quan ngay sau khi phát hiện, tùy theo mức độ. Điều này được áp dụng đối với tất cả mọi thành phần tham gia trong diễn đàn GameVN.
Cậu có quyền đc VKBP!
Mặt khác, khẩu cung của cậu đầu cuối ko tương khớp. Có chỗ cậu nói ko phải là chủ nick, chỉ chăn giùm. Đại loại là nói cậu kia là "mi và anh Kitr ko phải đối thủ". Trong bài kiện lại có câu này:
Nếu theo cậu thì bài này của tôi là dung tục àh , Phài tức chứ , nick 2k6 cùa tui bị GOV , tui là con người chứ đâu phải thánh mà ko chửi kia chứ
Vậy rốt cục ai là người đi kiện? Người "chăn giùm" hay chủ nick. Nếu là người "chăn giùm" thì nick 2k6 ko phải là "của tui". Còn nếu là chủ nick thì tại sao lại có bài này:
http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=11178101&postcount=1
Trong bài đó liên tục khẳng định là có cãi nhau với bác Hayame kia.
tính tôi ko thích gây sự với ai , nhưng một thành viên của box quấy rầy , tui vào gời tin cho nó thì ra cớ sự
Như vậy có 2 trường hợp:
1/ Thực ra từ đầu tới cuối ko có 2 Kitr mà chỉ có một. Cậu tạo ra 1 chuyện gì đó để tránh thằng Hayame kia. Lúc này BDH có quyền nghi ngờ về việc xung đột là do cậu tạo ra (có ngụy tạo => có lỗi lầm). Vụ án chấm dứt, cậu ko có lợi
2/ Người kiện là chủ nick Kitr, phải nhận là người cãi nhau với Hayame, đi kiện vì mục đích giành lại nick. Xét về mặt luật forum, cậu bị ban về việc share pass. Như vậy cậu gánh mọi thiệt hại
Nói chung tôi cũng chưa hiểu rõ vấn đề này như thế nào. Có lẽ thằng Hayame quấy rầy cậu, nó sai. Nhưng đối phó với hạng người này, nóng nảy là bằng thừa. Cậu phải rút kinh nghiệm, có war thì cũng phải biết lựa lời, phỉ báng chỉ tổ thiệt thân...