Mình thì thấy truyện này không thể so sánh đc với HP hay chúa nhẫn. Thứ nhất, bác nào nói Eragon miêu tả tâm lý nhân vật kĩ hơn HP thì nên coi lại vì CP chỉ miêu tả Eragon một cách ước lệ, chẳng giống một cậu teen tí nào, nó cứ như là thánh, cái gì cũng chuẩn mực. còn với HP, JKR miêu tả nhân vật đến từng ngóc ngách của suy nghĩ với những vấn đề nhỏ nhặt nhất nhưng phù hợp nhất đối với từng độ tuổi. Qua 7 tập HP ta có thể thấy HP trưởng thành từ một cậu bé 10t đến 1 người đàn ông như thế nào. Eragon thì lúc nào cũng vậy, suy nghĩ thì như ông cụ vậy.
Về phép thuật, đúng là Paolini xây dựng có khoa học hơn JKR nhưng phép thuật trong HP lại phức tạp, chi tiết và chặt chẽ hơn nhiều. Eragon thì chung quy chỉ dựa vào năng lượng, phép chỉ có vài cái, nhiều mana hơn là thắng còn HP, ngay từ tập 1 đã có quy luật đũa phép chọn người, nghe cứ tưởng chơi chơi hóa ra đến cuối tập 7 lại là chìa khóa tiêu diệt Voldemort.
Cái hay nhất ở HP mà eragon ko có, chính là chắc thắt nút mở nút. Dường như chỉ ở vài chương đầu, JKR đã cho sẵn những chi tiết then chốt của cả tập truyện để mọi người thi nhau suy đóan, cuối cùng hầu như hiếm người đóan ra nhưng khi bà Rowling viết ra thì mọi người chỉ có tâm phục khẩu phục vì hợp lý vô cùng. Nói chung đầu óc của JKR logic hơn của CP nhiều.
Còn một chuyện nữa là ở bộ HP, có nhiều nhân vật để người ta suy đóan, để tung hỏa mù, có nhiều tình tiết bất ngờ và may mắn còn ở Eragon, tất cả đều có kế họach trước, cứ lập kế họach là y như răng Eragon làm được, người ta rất dễ đóan trước nội dung, tình tiết lại đơn giản. Ví dụ như cứu Arya xong vác tới vanden, nói vác được là vác được. Bảo vô rừng tiên chữa bệnh và học võ, rồi cũng chữa đc, học được. Bảo đi qua ủng hộ cho thằng orik làm vua, thế là orik làm vua. bảo giết razac là giết razac. Nhân vật có ảnh hưởng đến nội dung đếm đi đếm lại trên đầu ngón tay: Eragon, Oromis, Galbatoris, Mutargh, Arya, Roran, Orik, Nasuada, Brom, thêm Angela cho đủ 10. Còn lại hầu như mắm muối thêm cho đẹp đội hình. Đến nỗi còn một cái trứng nở cũng biết ngay là ko dành cho Roran thì cũng cho Arya vì còn ai nữa đâu (nhưng 80% là Arya vì Roran ko thể bất tử khi còn Katrina đc. nếu cho vợ nó chết thì ác quá. Arya làm Raider xứng đôi với Eragon hơn. Vả lại, Roran làm kị sĩ thì Eragon đâu có thời gian train đâu, Arya là hợp lý nhất).
Cuộc đấu tranh trong Eragon chỉ là 2 phe, Galbatoris và Anti Galbatoris, ngòai ra thì rút lui ra khỏi cuộc chiến. Còn trong HP có tới 3 phe không ưa gì nhau. Hogwart & hội phượng hòang, Voldemort và bộ pháp thuật, 3 phe này tương tác nhau cũng nhiều hơn hẳn bên Eragon.
Tuy nhiên Eragon cũng có nhiều mặt đáng khen:
- Mô tả được thế giới thần thoại có hệ thống, có khoa học.
- Bắt chước Tolkien, tự chế ra cổ ngữ
- Ngôn ngữ bác học, miêu tả trau chuốt. (Vì vậy nên đọc truyện tiếng Anh rất cực, Harry thì cứ táng vèo vèo ko cần từ điển)
Dù sao thì Gấu cũng rất thích Eragon. Chắc chắn con rồng thứ 4 sẽ có màu xanh lá, và nó là rồng đực để chỉ có mình Saphira là rồng cái thôi, thế nó mới gay cấn.