Nguời yêu đi du học,cần lời tâm sự..

  • Thread starter Thread starter akon
  • Ngày gửi Ngày gửi
K fải đi du học, chỉ là dn với tphcm .Nge mọi người nói vậy cũng biết kết quả ra sao rồi, nghĩ tới cũng đủ nản. Đồng cảm với chủ 2pic :((

- Bác tên gì nhỉ :-? .... Nếu tên Thái thì có thể mình có ấn tượng đôi chút về một câu chuyện tình củm :-? ........
 
Mỗi khi 1 mình lại sợ, lại cô đơn. Sợ cô ấy sẽ không còn yêu mình nữa, giống như mọi người vẫn nói:"Xa mặt cách lòng mà". Mình nhất định sẽ không hối hận đâu, vì dù sao mình đã sống hết mình vì điều mình tin tưởng, vì tình yêu.
Mình mong chủ topic sẽ an tâm để cô ấy đi, hết lòng vì cô ấy, hãy chờ, nếu không chờ được thì hãy nói cho cô ấy biết, mình không muốn nghĩ đến cảnh mình trờ về với biết bao hi vọng thì chợt nhận ra thực sự mình đã mất tất cả, và mình mong người yêu bạn sẽ không bị như vậy.
Không biết liệu có đau lắm không?...
 
Khi ra đi . Hãy giữ trong tim mình 1 lời thề cùng với 1 ngọn lửa ;)
 
Squall Leonaheart:Thật ra thì em cũng ko hi vọng gì nhiều,chỉ là khá tiếc nuối thôi ^^
Pocollo84: thật ra em giống anh đấy, trong công việc thì em có thể khác chứ trong tình yêu hoài bão và mơ ước cũng chỉ chập chững nguời mới vào nghề ^^
hell_angel7602 :câu hỏi của bạn mình cũng đang suy nghỉ đây ^^
Mr.Samurai: thật ra là gia đình em ý cho đi vì nghĩ tuơng lai, tất nhiên mình ko thể giũ mà kể cả mình cũng sẽ bảo em đi,có lẽ khi yêu thì ai cũng nghĩ tốt về ng mình yêu rồi ^^, có thể kết cục của mình sau này khác của bạn bạn thì sao? ^^
Kotoko: từ truớc h mình chỉ có làm khổ ng` khác chứ ít ai làm khổ mình, bản tính vốn vô tâm và khá vô cảm mà ^^
KuKoTaYa: có thể mình sẽ nghĩ giống bạn đấy ^^
darkpower : ;))
Syberia™ :=((
January 21st: mình đồng quan điểm là 1 trong chắc sẽ ko còn còn tình cảm, thật ra trong đầu mình giờ khá mâu thuẫn nhưng 1 thời gian nữa chắc lời khuyên của bạn lại có ích ^^
police Online: thật ra mình ko quá nồng nhiệt trong tình cảm nên rất khó khăn để suy nghĩ tiếp, 1 phần nữa tình cảm mình với em ý chưa thật sự đậm đà, có lẽ 1 phần niềm tin nơi mình đã mất rồi chăng ? ^^
to all : cảm ơn các bạn về sự đông viên, thực ra mình chú yếu cần tâm sự cho nhẹ lòng thôi, để biết rằng vẫn còn nhiều nguời như mình^^
Mà nhiều nguời khuyên bỏ đi lắm nhá;))
Dù j thì cũng chỉ là lời khuyên thôi, còn lại là do quyết định của chủ thớt, nó phụ thuộc nhiều vào tình cảm của 2 người nữa. Như mình làm ví dụ nè, sau 7 tháng cuối cùng chỉ còn 1 mình chờ đợi mà thôi ...
 
Khi ra đi . Hãy giữ trong tim mình 1 lời thề cùng với 1 ngọn lửa
Tớ xí câu này làm chữ kí nhé, đừng ai giành đấy!
human đồng ý nhé!:-*
 
Bác bỏ ngoài tai những người bảo chia tay cho tôi . Được hay ko là tùy vào tình cảm của bác . Tình cảm của bác lớn thì đủ giữ chân cô ấy thôi . Bác bỏ lần này , rồi nếu còn lần nữa thì sao ? nếu bác cũng yêu 1 em khác sắp phải du học ? Phải tin tưởng vào bản thân , tin tưởng vào n/y bác . Trong khi bác nghi ngờ n/y bác thì bác lấy gì mà đòi người ta tin tưởng bác . Báo cho bác biết thời gian đầu bác sẽ cảm thấy rất khó sống , rất là trống trải ..v...v... Thời gian sau thì bác sẽ bắt đầu quen và ..... bắt đầu thấy mình bớt nhớ đi , khoảng cách nó xuất hiện rồi đấy . Chủ yếu là bác có muốn chờ nữa hay ko . Nếu bác quyết tâm thì ko phải ko thể đâu .
Bác ko biết cái cảnh sau nhiều năm đc gặp lại , đc tiếp tục yêu nhau nó hạnh phúc thế nào đâu . Lúc đó bác sẽ thấy 3 năm mình bỏ ra hoàn toàn xứng đáng . Vượt qua đc thử thách lớn rồi thì tình yêu nó sẽ sâu đậm hơn nhiều .
Còn nếu bác cảm thấy ko nổi nữa thì chia tay . Mà đừng để người ta đi xa ko thay lòng mà mình ở đây đổ đứa khác thì ko đẹp đâu .
Chúc bác hp .

Đồng ý với bác này, được hay ko là do ở mình. Câu chuyện của tôi là như vầy nè. Tôi thưong cô ấy năm 12, rồi tôi qua đây 4 năm mới gặp lại cô ấy mà gặp qua 1 lần họp lớp, tất nhiên là tui bên này, chỉ xem hình thôi nhé. Ngày qua ngày tôi và cô ấy yêu nhau nhưng chưa từng gặp mặt trực tiếp,thèm lắm 1 cái nắm tay, 1 nụ hôn . Cô ta cũng cho tôi 1 niềm tin và tôi cũng thế. Cái cảm giác có 1 người con gái chờ đợi mình là 1 động lực giúp mình học mau hơn, ko lừa dối. Có miếng bánh ngon trong tay thì thưởng thức đi, rồi sau này ko hối hận. Cũng có đôi lần tôi suy nghĩ lung tung là giờ này bên đó cô ta làm gì, có đi với ai ko? Sự nghi ngờ là kẻ thù của tình yêu chứ ko phải khoảng cách. Nghĩ lại thấy tự mình giết chết ty chứ ko ai khác. Thôi viết dở quá rồi, nghỉ tay thôi. Mà tôi nghĩ chỉ có 1 mình tôi trong này là có 1 mối tình kì lạ như thế
 
- Bác tên gì nhỉ :-? .... Nếu tên Thái thì có thể mình có ấn tượng đôi chút về một câu chuyện tình củm :-? ........
Tớ ko phải tên Thái đâu , bác có ấn tượng về chuyện gì vậy, có thể kể ra ko .
 
Đồng ý với bác này, được hay ko là do ở mình. Câu chuyện của tôi là như vầy nè. Tôi thưong cô ấy năm 12, rồi tôi qua đây 4 năm mới gặp lại cô ấy mà gặp qua 1 lần họp lớp, tất nhiên là tui bên này, chỉ xem hình thôi nhé. Ngày qua ngày tôi và cô ấy yêu nhau nhưng chưa từng gặp mặt trực tiếp,thèm lắm 1 cái nắm tay, 1 nụ hôn . Cô ta cũng cho tôi 1 niềm tin và tôi cũng thế. Cái cảm giác có 1 người con gái chờ đợi mình là 1 động lực giúp mình học mau hơn, ko lừa dối. Có miếng bánh ngon trong tay thì thưởng thức đi, rồi sau này ko hối hận. Cũng có đôi lần tôi suy nghĩ lung tung là giờ này bên đó cô ta làm gì, có đi với ai ko? Sự nghi ngờ là kẻ thù của tình yêu chứ ko phải khoảng cách. Nghĩ lại thấy tự mình giết chết ty chứ ko ai khác. Thôi viết dở quá rồi, nghỉ tay thôi. Mà tôi nghĩ chỉ có 1 mình tôi trong này là có 1 mối tình kì lạ như thế
Nếu như ko có bác ở đó, ko có ai quan tâm đến người ta ==> dễ bị "cảm nắng" vì sự quan tâm của người khác thì lúc đó lỗi tại cái j`?!
 
Thì chịu thôi chứ làm sao. Đôi khi cũng tạo sự tin tửởng cho bản thân mình cho dù biết đó là giả tạo. Chứ tôi hỏi bác ko lẽ giờ bỏ nó giữa đường trong khi cả 2 đang vui vẻ à?
 
người yêu hỡi vẫy tay biệt ly, em thênh thang trên con đường dài :-"
 
Những người khuyên chia tay là những người đã trải nghiệm qua. Những người khuyên cứ giữ là những người đang trải nghiệm. Đơn giản là thế thôi.
 
Tình hình là mọi nguời theo chiều huớng chia tay nhỉ? ^^'
Mình chắc có lẽ vẫn để vậy, yêu hay ko là do mình, Em ý cũng có nói mập mờ rằng: khoảng cách xa nhưng nếu anh tiếp tục thì em vẫn muốn tiếp tục làm bạn gái anh!
quả thực mình khá trăng hoa nhưng từ khi gặp em mình bỗng thấy suy nghĩ mình chín chắn hẳn, khó bỏ quá ^^'
vấn đề là: Khoảng cách! cái này chắc phải suy nghĩ thêm 1 thời gian nữa ^^

Bản thân tui là người trong cuộc, quen nhau 1 năm cấp 3, em qua US được 1 năm mấy chia tay.
Khuyên chủ Topic đừng hy vọng, mơ mộng, đặt nhiều niềm tin. Bắt cá 2 tay trong trường hợp em đi US ;))
 
Những ng chưa trải nghiệm khuyên nên kiếm ny mới :))
 
Vậy là xong, hôm qua mình chính thức kỉ niệm 1 năm quen nhau = cách...chia tay.Hôm qua đưa em nó đi lại những chỗ cũ, kỉ niệm cũ làm em nó vui lắm, làm mình cũng vui nhưng biết làm sao...1 chiếc bánh sinh nhật kỉ niệm ^^.
Rồi cũng đén lúc,Mình cũng bảo muốn giữ kỉ niệm tốt đẹp lần cuối để sau này đỡ phải suy nghĩ,EM nó cũng đồng ý nhưng mình thấy nét mặt rất là tội..Lúc về hình như áo mình uớt:(, mình tự cho là mồ hôi vậy..
Đêm qua suy nghĩ khá nhiều nên mình ko muốn post bài nào cả,hôm nay mới cảm thấy viết đc, vậy là mình đã gia nhập những nguời đã trải nghiệm nghe mà đau xót quá=((
 
Vậy là xong, hôm qua mình chính thức kỉ niệm 1 năm quen nhau = cách...chia tay.Hôm qua đưa em nó đi lại những chỗ cũ, kỉ niệm cũ làm em nó vui lắm, làm mình cũng vui nhưng biết làm sao...1 chiếc bánh sinh nhật kỉ niệm ^^.
Rồi cũng đén lúc,Mình cũng bảo muốn giữ kỉ niệm tốt đẹp lần cuối để sau này đỡ phải suy nghĩ,EM nó cũng đồng ý nhưng mình thấy nét mặt rất là tội..Lúc về hình như áo mình uớt:(, mình tự cho là mồ hôi vậy..
Đêm qua suy nghĩ khá nhiều nên mình ko muốn post bài nào cả,hôm nay mới cảm thấy viết đc, vậy là mình đã gia nhập những nguời đã trải nghiệm nghe mà đau xót quá=((

Sao ko yêu nhau một cách trọn vẹn nhất đến lúc phải chia xa ? Tại sao cứ phải chia tay khi còn có thể yêu nhau thêm nữa. Tớ thì ko như cậu, biết trước là sẽ mất mãi mãi, nhưng tớ muốn yêu hết mình để ko phải hối hận gì cả. Ở bên nhau đc giây phút nào hay giây phút ấy, chia tay rồi thì có chắc là lúc cô ấy đi cậu sẽ bớt đau khổ hơn ko ? Hay từ lúc này trở đi 2 người đều mang tâm trạng buồn chán ấy chứ ?

Nếu cả hai đã xác định là sẽ ko còn tiếp tục yêu nhau nữa khi cô ấy đi, thì thật sự chia tay lúc này chẳng đáng....

Một vài dòng cảm xúc của tớ thôi, quyết định cậu đã quyết định rồi... Love is never say sorry !!!
 
Sao ko yêu nhau một cách trọn vẹn nhất đến lúc phải chia xa ? Tại sao cứ phải chia tay khi còn có thể yêu nhau thêm nữa. Tớ thì ko như cậu, biết trước là sẽ mất mãi mãi, nhưng tớ muốn yêu hết mình để ko phải hối hận gì cả. Ở bên nhau đc giây phút nào hay giây phút ấy, chia tay rồi thì có chắc là lúc cô ấy đi cậu sẽ bớt đau khổ hơn ko ? Hay từ lúc này trở đi 2 người đều mang tâm trạng buồn chán ấy chứ ?

Nếu cả hai đã xác định là sẽ ko còn tiếp tục yêu nhau nữa khi cô ấy đi, thì thật sự chia tay lúc này chẳng đáng....

Một vài dòng cảm xúc của tớ thôi, quyết định cậu đã quyết định rồi... Love is never say sorry !!!
Hình như bạn nhầm rồi, chia tay thế này ko phải mãi mãi, chuyện này 2 đứa đều biết rồi chỉ là có thể cố gắng gặm nhắm tâm trạng buồn chán và nản khi ko gặp nhau thôi.
mình cũng đâu có nói là sẽ ko gặp nhau, nếu có thể thì 3 năm về thì mình vẫn tiếp tục, còn ko coi như đây là kỉ niệm đẹp giữa 2 người thôi ^^.
 
Sao ko yêu nhau một cách trọn vẹn nhất đến lúc phải chia xa ? Tại sao cứ phải chia tay khi còn có thể yêu nhau thêm nữa. Tớ thì ko như cậu, biết trước là sẽ mất mãi mãi, nhưng tớ muốn yêu hết mình để ko phải hối hận gì cả. Ở bên nhau đc giây phút nào hay giây phút ấy, chia tay rồi thì có chắc là lúc cô ấy đi cậu sẽ bớt đau khổ hơn ko ? Hay từ lúc này trở đi 2 người đều mang tâm trạng buồn chán ấy chứ ?

Nếu cả hai đã xác định là sẽ ko còn tiếp tục yêu nhau nữa khi cô ấy đi, thì thật sự chia tay lúc này chẳng đáng....

Một vài dòng cảm xúc của tớ thôi, quyết định cậu đã quyết định rồi... Love is never say sorry !!!


Nếu ko chia tay lúc này thì bao h chia tay? Đợi đến lúc đi du học dc vài tháng rồi thì chia tay? Chia tay qua Y!M? Tôi ko nghĩ có thể chỉ với 1 đoạn chat qua Y!M mà có thể nói chia tay là chia tay....

Còn cô gái kia khi đi du học rồi sẽ phải quan tâm đến cực kỳ nhiều thứ. 1 mình ổn định cuộc sống ko hề dễ. Mọi thứ cuối cùng sẽ là quá khứ thôi.
 
Tớ ko phải tên Thái đâu , bác có ấn tượng về chuyện gì vậy, có thể kể ra ko .

- Vì cũng có một anh đeo đuổi nàng từ cấp 3, đến giờ vẫn muốn theo nàng và chạy vào HCM làm việc để gặp nàng :-" ....... Tiếc cái là anh ta cũng như tui, bị ăn dưa bở :(( ...... Mà nàng nói nàng thương hoàng cảnh anh ta lắm, vì rất siêng năng, nàng cũng nhờ anh ta giúp đỡ rất nhiều lần :-" ..... Anh ta cũng ỡ ĐN thì phải :-? ..... Bởi vậy mới ngộ nhận chút :p .......
 
ậy là xong, hôm qua mình chính thức kỉ niệm 1 năm quen nhau = cách...chia tay.Hôm qua đưa em nó đi lại những chỗ cũ, kỉ niệm cũ làm em nó vui lắm, làm mình cũng vui nhưng biết làm sao...1 chiếc bánh sinh nhật kỉ niệm ^^.
Rồi cũng đén lúc,Mình cũng bảo muốn giữ kỉ niệm tốt đẹp lần cuối để sau này đỡ phải suy nghĩ,EM nó cũng đồng ý nhưng mình thấy nét mặt rất là tội..Lúc về hình như áo mình uớt, mình tự cho là mồ hôi vậy..
Đêm qua suy nghĩ khá nhiều nên mình ko muốn post bài nào cả,hôm nay mới cảm thấy viết đc, vậy là mình đã gia nhập những nguời đã trải nghiệm nghe mà đau xót quá
Reply With Quote
Tớ không biết thế nào, cái gì là đúng là sai nữa, nhưng tớ biết tớ thất vọng
 
- Vì cũng có một anh đeo đuổi nàng từ cấp 3, đến giờ vẫn muốn theo nàng và chạy vào HCM làm việc để gặp nàng :-" ....... Tiếc cái là anh ta cũng như tui, bị ăn dưa bở :(( ...... Mà nàng nói nàng thương hoàng cảnh anh ta lắm, vì rất siêng năng, nàng cũng nhờ anh ta giúp đỡ rất nhiều lần :-" ..... Anh ta cũng ỡ ĐN thì phải :-? ..... Bởi vậy mới ngộ nhận chút :p .......

na ná mình.
đang ngồi ngẫm hôk biết quả dưa bở của mình bao h` mới đc bổ. :|
 
Back
Top