- 21/2/07
- 4,961
- 123
m2inh quen nhỏ trong 1 buổi party
khi đó mình đã chủ động xin số điện thoại và xin yahoo để chat
được 2 tuần thì mình nói mình thích nhỏ nhưng lúc đó nhỏ đó nói chưa biết rõ gì về mình nên chưa đồng ý
và rùi trong 1 lần len yahoo thấy nick nhỏ sáng đèn
mình pm và rốt cuộc gặp thằng bồ nhỏ đó.
Thằng đó tự xưng là bồ nhỏ đó
chứ mình gọi điện hỏi nhỏ đó có bồ chưa thì nhỏ đó nói có rùi
mình nói: mình sễ chờ
sau này nếu được thì cho mình 1 cơ hội
nó ừh
rùi 2 đứa nt với nhau quá chừng....
hầu như 1 ngày 15 tin nhắn là ít
đùng 1 cái nhỏ đó cắt liên lạc với mình
mình gọi điện ko bắt máy, nt ko trả lời
mình lấy số điện thoại khác nt thì nó nhắn lại
nhưng đến khi biết mình nhắn thì nó lại im
rùi mình cũng im lun từ đó
đùng 1 cái
khoảng 2 tháng sau , tình cờ thấy nó on yahoo, mình thử buzz xem sao thì ai dè nó nói chuyện với mình
rùi thì mình hỏi nó giận mình chuyệhn gì hả
nó nói chuyện cũ đừng nhắc lại
rùi 2 đứa vẫn nt qua lại
nhưng ít hơn trước nhiều
1 ngày khoảng 6 tin.......
rùi 8/3 tự nhiên nhỏ đó rủ mình đi chơi
thì mình đi.....
sau đó vẫn bình thường
rùi nhà trường cho học giáo dục 1 tháng liền ở công viên
được nữa tháng thì một hôm nhỏ đó gọi điện cho tui và bảo chị nó chở nó đi học
nhưng giờ ko ai chở nó vềliệu tui có thể chở nó về ko
tui đồng ý chở về
sau đó chớp cơ hội kêu để chở nó đi học lun
nó đồng ý
nhưng nhỏ đó lịch học dày đặc
hầu như ngày nào cũng học từ sáng tới chiều
nên chỉ có thể đi chơi với nhỏ đó ngày chủ nhật
mà cũng ko phải chủ nhật nào cũng đi
có khi chủ nhật nó về quê nên mật độ đi chơi là 1 đến 2 tuần 1 lần
gặp mặt thì 2 ngày vẫn 1 lần
nhưng có điều lạ là nhỏ đó có bạn toàn là con trai
và mình cũng ko biết nhỏ đó có tình cảm gì với mình hay ko
vì gần như mình chỉ gọi và nhắn tin cho nó
lúc trước nó nhắn tin nhung giờ thì chỉ mình nhắn tin mà thui
mình hỏi sao nó ko gọi hay nt thì nó nói máy hết tiền
hoặc tin nh8a1n của mình ko có gì quan trọng nên nó ko nhắn lại
và còn 1 chuyện quan trọng nữa là tình cờ mình chat với thằng bồ cũ của nó(hiện đang ở nước ngoài), và tình cờ biết được blog của nó
nhưng sao nó nói với mình blog đó nó chỉ viết cho m2inh nó đọc
nhưng mình vào thì thấy list danh sách bạn be trong blog lên đến 19 người
còn 1 điều nưa là mình ko biết sau 2 tháng quen lại
ko biết nó còn có bồ ko hay là bỏ thằng đó rùi
vì theo thằng bồ của nó nói là chia tay rùi
nhưng 1 thời gian khoảng 2 tháng sau chat lại với thằng đó thì thằng đó lại nói là nhỏ đó sẽ ra sân bay đón nó(nói cái kiểu như chọc tức mình )
mình thì hầu như ngày nào cũng gọi điện cho nó đẻ nói chuyện nhưng nó nói chuyện với mình mà cứ như nói chuyện với ai ai đó
ko tỏ vẻ gì cả
đã vậy còn hỏi mình có chuyện gì mà gọi cho nó
bộ có chuyện gì thì mới gọi cho nó được sao
mình biết giờ nó học nên thường đứng trước chỗ nó học chờ nó tan học
nhưng có những bửa no ko đi học nó ko hề gọi điện hay nhắn tin cho mình biết
mặc dù nó biết giờ đó mình sẽ chờ nó
giờ mình phải làm gì để chiếm được cảm tình của nó(đi chơi nhưng chưa nắm tay gì cả:( chỉ toàn nói chuyện đâu đâu ko:(
và tình cờ mình thấy nó nói chuyện với những đứa bạn là con trai của nó(nó nói nó chỉ toàn có bạn là trai:(, ít bạn gái)
thì thấy nó cười nói rất vui vẻ
khác xa thái độ im lặng khi đi bên mình =.=
hôm thứ 2 này sau vụ nó nói đừng cố tìm gặp nó trên trường và gọi điện nhắn tin nó
tui nhắn 1 cái tin bao rằng chắc tui nghỉ học lun, nhà có chuyện để dò thử phản ứng của nó, thấy nó nhắn lại vài câu, nhưng đang nhắn thì bỗng dưng im bặt, tui mượn máy thằng bạn gọi vì máy tui cũng sắp hết pin
thấy đổ chuông thui ko ai bắt máy'
(vấn đề ở đây là lúc đầu nhắn tin cho nhau liên tục
sau khoảng 2 tháng ko gặp lại thì nhỏ đó ko còn nhắn tin liên tục nữa
mà rất ít nt
chuyện gì đã xảy ra
khi đó mình đã chủ động xin số điện thoại và xin yahoo để chat
được 2 tuần thì mình nói mình thích nhỏ nhưng lúc đó nhỏ đó nói chưa biết rõ gì về mình nên chưa đồng ý

và rùi trong 1 lần len yahoo thấy nick nhỏ sáng đèn
mình pm và rốt cuộc gặp thằng bồ nhỏ đó.
Thằng đó tự xưng là bồ nhỏ đó
chứ mình gọi điện hỏi nhỏ đó có bồ chưa thì nhỏ đó nói có rùi

mình nói: mình sễ chờ
sau này nếu được thì cho mình 1 cơ hội
nó ừh
rùi 2 đứa nt với nhau quá chừng....
hầu như 1 ngày 15 tin nhắn là ít
đùng 1 cái nhỏ đó cắt liên lạc với mình

mình gọi điện ko bắt máy, nt ko trả lời

mình lấy số điện thoại khác nt thì nó nhắn lại
nhưng đến khi biết mình nhắn thì nó lại im
rùi mình cũng im lun từ đó
đùng 1 cái
khoảng 2 tháng sau , tình cờ thấy nó on yahoo, mình thử buzz xem sao thì ai dè nó nói chuyện với mình

rùi thì mình hỏi nó giận mình chuyệhn gì hả

nó nói chuyện cũ đừng nhắc lại

rùi 2 đứa vẫn nt qua lại
nhưng ít hơn trước nhiều
1 ngày khoảng 6 tin.......
rùi 8/3 tự nhiên nhỏ đó rủ mình đi chơi
thì mình đi.....
sau đó vẫn bình thường
rùi nhà trường cho học giáo dục 1 tháng liền ở công viên
được nữa tháng thì một hôm nhỏ đó gọi điện cho tui và bảo chị nó chở nó đi học
nhưng giờ ko ai chở nó vềliệu tui có thể chở nó về ko
tui đồng ý chở về
sau đó chớp cơ hội kêu để chở nó đi học lun
nó đồng ý
nhưng nhỏ đó lịch học dày đặc
hầu như ngày nào cũng học từ sáng tới chiều
nên chỉ có thể đi chơi với nhỏ đó ngày chủ nhật
mà cũng ko phải chủ nhật nào cũng đi
có khi chủ nhật nó về quê nên mật độ đi chơi là 1 đến 2 tuần 1 lần
gặp mặt thì 2 ngày vẫn 1 lần
nhưng có điều lạ là nhỏ đó có bạn toàn là con trai

và mình cũng ko biết nhỏ đó có tình cảm gì với mình hay ko
vì gần như mình chỉ gọi và nhắn tin cho nó
lúc trước nó nhắn tin nhung giờ thì chỉ mình nhắn tin mà thui
mình hỏi sao nó ko gọi hay nt thì nó nói máy hết tiền
hoặc tin nh8a1n của mình ko có gì quan trọng nên nó ko nhắn lại

và còn 1 chuyện quan trọng nữa là tình cờ mình chat với thằng bồ cũ của nó(hiện đang ở nước ngoài), và tình cờ biết được blog của nó
nhưng sao nó nói với mình blog đó nó chỉ viết cho m2inh nó đọc
nhưng mình vào thì thấy list danh sách bạn be trong blog lên đến 19 người
còn 1 điều nưa là mình ko biết sau 2 tháng quen lại
ko biết nó còn có bồ ko hay là bỏ thằng đó rùi

vì theo thằng bồ của nó nói là chia tay rùi
nhưng 1 thời gian khoảng 2 tháng sau chat lại với thằng đó thì thằng đó lại nói là nhỏ đó sẽ ra sân bay đón nó(nói cái kiểu như chọc tức mình )
mình thì hầu như ngày nào cũng gọi điện cho nó đẻ nói chuyện nhưng nó nói chuyện với mình mà cứ như nói chuyện với ai ai đó
ko tỏ vẻ gì cả
đã vậy còn hỏi mình có chuyện gì mà gọi cho nó

bộ có chuyện gì thì mới gọi cho nó được sao

mình biết giờ nó học nên thường đứng trước chỗ nó học chờ nó tan học

nhưng có những bửa no ko đi học nó ko hề gọi điện hay nhắn tin cho mình biết
mặc dù nó biết giờ đó mình sẽ chờ nó

giờ mình phải làm gì để chiếm được cảm tình của nó(đi chơi nhưng chưa nắm tay gì cả:( chỉ toàn nói chuyện đâu đâu ko:(
và tình cờ mình thấy nó nói chuyện với những đứa bạn là con trai của nó(nó nói nó chỉ toàn có bạn là trai:(, ít bạn gái)
thì thấy nó cười nói rất vui vẻ

khác xa thái độ im lặng khi đi bên mình =.=
hôm thứ 2 này sau vụ nó nói đừng cố tìm gặp nó trên trường và gọi điện nhắn tin nó
tui nhắn 1 cái tin bao rằng chắc tui nghỉ học lun, nhà có chuyện để dò thử phản ứng của nó, thấy nó nhắn lại vài câu, nhưng đang nhắn thì bỗng dưng im bặt, tui mượn máy thằng bạn gọi vì máy tui cũng sắp hết pin
thấy đổ chuông thui ko ai bắt máy'

(vấn đề ở đây là lúc đầu nhắn tin cho nhau liên tục
sau khoảng 2 tháng ko gặp lại thì nhỏ đó ko còn nhắn tin liên tục nữa
mà rất ít nt
chuyện gì đã xảy ra





.