đi chơi về khuya có phải là con nhà lành ????

thời buổi này mà còn cổ hũ quá , người ta làm việc 24/24 kìa , đi chơi thì có sao đâu miễn đừng làm ba cái chuyện sau này hối hận thui

- Uhm, nó đi sao cũng được, rùi nó bị chặng đường, bị làm chuyện "trời ơi" thì lúc đó giỏi mở miệng ra nói cổ hủ 8-} ......... Hình như nhiều người không hiểu nổi lo của bác Thuần, mà chỉ hiểu là 10h chẳng có gì là khuya :| .....
 
tui làm gì mà lo hả ba ? nó có phải vợ tui đâu mà lo =)) nhưng cũng hơi lo xíu vì dù sao nó cũng là em út mà, cái vấn đề là vợ tui lo hơn tui kìa =))

đi đêm lắm có ngày gặp Ma, đến lúc bị rape thì tha hồ mà kêu cổ hủ
 
tui làm gì mà lo hả ba ? nó có phải vợ tui đâu mà lo =)) nhưng cũng hơi lo xíu vì dù sao nó cũng là em út mà, cái vấn đề là vợ tui lo hơn tui kìa =))

đi đêm lắm có ngày gặp Ma, đến lúc bị rape thì tha hồ mà kêu cổ hủ

- Dzợ ông lo thì tất nhiên ông cũng bị liên đới ;)) ..... Vì thế mới có cái topic này :D ....... Nói cho xom tụ vậy đó mà :'> .........

- Cái bôi đen chính là cái mà người lớn lo nhất :-" ........ Cảm giác lo lắng đó chỉ có trải qua rồi mới hiểu :-" ..... Cũng như tui lo cho thằng cháu tui á :D ........ Nó đi học mà cứ nghĩ bị ai xô té gãy tay gãy chân mà lo hoài :-s ........
 
ở quê vốn đã buồn rồi, muốn đi chơi thị cũng phại chạy ra vùng kha khá như thị trấn, bảo đi chơi rồi về lúc 8, 9h thì chơi cái vẹo gì nữa
nếu lo thì đưa đón ng iu đi, ko thì bỏ quách cho rồi chứ để làm gì
với lại, quê của mình ko phải thành phố nhé, vùng quê nhưng chỗ sống cũng gọi là sáng sủa. Nhưng tình hình vùng quê ra sao thì rõ rồi

mà nói thật, quen cái loại cứ đàng hoàng, lễ giáo, môn đăng hộ đối thì cũng chả đáng để mà vương vấn làm gì, muốn bỏ thì bỏ mẹ nó đi, 2009 rồi chứ ít ỏi gì
 
vấn đề sẽ ko nghiêm trọng nếu như con bé kia biết sai và hiểu cho sự lo lắng của thằng bồ nó mà biết nói khéo xin lỗi và hứa sẽ đi chơi về sớm hơn chứ đằng này lại quay sang nói người yêu thiếu suy nghĩ thiển cận cổ lổ sỷ này nọ thì thử hỏi tôn trọng nằm ở đâu ? nó ko bỏ mới lạ, gặp tui là xong lâu rồi.

thà rằng đi với người yêu hoặc người nhà thì về tầm đó cũng yên tâm hoặc đi với đám đông bạn bè đưa về thì còn OK chứ đằng này 1 thân con gái 1 xe đi chơi karaoke vào giờ đó thì thử hỏi thằng bạn trai có lo lắng đến phát hoảng ko ? gia đình nhà trai sẽ đánh giá thế nào ? lỡ xui mà gặp cướp rới rape thì thử hỏi cha mẹ 2 bên gia đình sẽ thế nào ? thằng bồ sẽ thế nào ? nhiều yếu tố tiêu cực đang rình rập trước mắt mà nhiều chú gà tơ bồng bột chưa bao giờ nghĩ đến được như thế đâu nhé, mấy chú chỉ biết vui chơi chứ ko bao giờ chịu nghĩ đến hậu quả, đó mới gọi là THIỂN CẬN
 
vấn đề sẽ ko nghiêm trọng nếu như con bé kia biết sai và hiểu cho sự lo lắng của thằng bồ nó mà biết nói khéo xin lỗi và hứa sẽ đi chơi về sớm hơn chứ đằng này lại quay sang nói người yêu thiếu suy nghĩ thiển cận cổ lổ sỷ này nọ thì thử hỏi tôn trọng nằm ở đâu ? nó ko bỏ mới lạ, gặp tui là xong lâu rồi.

thà rằng đi với người yêu hoặc người nhà thì về tầm đó cũng yên tâm hoặc đi với đám đông bạn bè đưa về thì còn OK chứ đằng này 1 thân con gái 1 xe đi chơi karaoke vào giờ đó thì thử hỏi thằng bạn trai có lo lắng đến phát hoảng ko ? gia đình nhà trai sẽ đánh giá thế nào ? lỡ xui mà gặp cướp rới rape thì thử hỏi cha mẹ 2 bên gia đình sẽ thế nào ? thằng bồ sẽ thế nào ? nhiều yếu tố tiêu cực đang rình rập trước mắt mà nhiều chú gà tơ bồng bột chưa bao giờ nghĩ đến được như thế đâu nhé, mấy chú chỉ biết vui chơi chứ ko bao giờ chịu nghĩ đến hậu quả, đó mới gọi là THIỂN CẬN

- Bôi đen cho nhiều người nhìn thấy :-" ...... Ý bác Thuần là thế đấy :-" ..... Và ý tui cũng thế :-" .......
 
mình đọc từ đầu chỉ thấy thằng này đòi bỏ con này vì nó đi chơi về trễ thôi chứ chả thấy khéo léo khuyên nhủ gì cả 8-> .
 
híc, tui làm sao mà viết hết từng lời khuyên tiếng nhủ của thằng kia được, chỉ nghe vợ nói thằng kia có khuyên nhưng con này ko nghe mà chỉ đơn giản nói là em sẽ về sớm này nọ thôi, làm gì có ai vô lý đến nỗi chưa gì đã bỏ được, với lại cậu cũng ko đọc kỹ à ? thằng này lo lắng cho con này mà bị con này xúc phạm là THIEU SUY NGHI và THIEN CAN vv, thử hỏi ai là người thiển cận ?????????
 
Mình thì nghi nhỏ này đã nát bép X_X
 
ông này đừng vô nói bậy nữa đi, nát bép là thế nào nói rõ xem nào ?
 
Đi chơi với GF, chở GF về trả cho bố mẹ toàn 10h-11h.

Mình trong sáng nên mình ko sợ.

Bố mẹ GF cũng dễ tính. Chỉ ko cho đi khuya 1 mình, còn đi với người quen đáng tin cậy thì đc.
 
tất nhiên rồi, đi với người nhà hoặc người yêu đáng tin cậy thì nói làm gì, chỉ có con gái 1 thân 1 mình đi đường về khuya tối om, làm người yêu và gia đình lo lắng, người ngoài nhìn vào họ sẽ đánh giá phẩm chất con này là loại gái thế nào chứ ? ở đây thành phố thì còn đỡ chứ ở quê con gái mà bị mang tiếng hư hỏng là ảnh hưởng đến tương lại khá trầm trọng đó.
 
nát bét nghĩa là đã xong, sao fải kêu nói rõ? giả vờ hay k0 hiểu vậy ;))
mà đi chơi 10h về thì liên wan gì tới nát bét? đi nhiều wá thì fải nhắc nhở rút lại bớt cỡ 9h30 là được, chứ chưa nên đánh giá "lành" hay "k0 lành"
 
giờ chưa nát bét nhưng đi lắm rồi cũng có ngày nát bét.
 
ôi ở quê em đi chơi 11h 12h về chiện bt mừ :D
đèn đường sáng trưng dân hiền mấy thằng nghịch đi
làm ăn xa hết rồi mấy đứa con gái
quê có cái quán cafe mở đến 3h sáng
quán net thì 24/24 :D
em về que có C1 toàn qua đêm ở quán cafe cùng với mấy đứa bạn cả trai lẫn gái :D
 
ôi ở quê em đi chơi 11h 12h về chiện bt mừ :D
đèn đường sáng trưng dân hiền mấy thằng nghịch đi
làm ăn xa hết rồi mấy đứa con gái
quê có cái quán cafe mở đến 3h sáng
quán net thì 24/24 :D
em về que có C1 toàn qua đêm ở quán cafe cùng với mấy đứa bạn cả trai lẫn gái :D

đây là 1 điển hình cho lối sống buông thả của thế hệ trẻ =))
 
sinh năm 89 thì năm nay cũng 21 tuổi mụ rồi.Đi chơi Karaoke với bạn bè đến 10h tối và về 1 mình thì cũng chả phải chuyện j` to tát lắm.Chủ yếu là do nhà chú trai có định kiến về gia giáo cứng ngắc quá, thêm thằng con trai họ nhu tên nhược nên đằng nào hôk sớm thì muộn cũng chia tay thôi ::)

p/s: mà nhà vợ cậu mở đợt tuyển sinh mới chưa thế :'>
 
giờ là 10h từ từ sẽ nửa đêm rồi từ từ là đi đến sáng ;)) rồi từ từ ;)) ...nói thật đấy
 
sinh năm 89 thì năm nay cũng 21 tuổi mụ rồi.Đi chơi Karaoke với bạn bè đến 10h tối và về 1 mình thì cũng chả phải chuyện j` to tát lắm.Chủ yếu là do nhà chú trai có định kiến về gia giáo cứng ngắc quá, thêm thằng con trai họ nhu tên nhược nên đằng nào hôk sớm thì muộn cũng chia tay thôi ::)

p/s: mà nhà vợ cậu mở đợt tuyển sinh mới chưa thế :'>

có vẻ như mấy chú này vẫn ko đọc kỹ bài viết từ đầu trang đến giờ thì phải.

con người ta gia giáo thì kêu Nhược ? người ta có tiền tài địa vị trong xã hội mà kêu nhược ?

sinh năm 89 thì năm nay cũng 21 tuổi mụ rồi.Đi chơi Karaoke với bạn bè đến 10h tối và về 1 mình thì cũng chả phải chuyện j` to tát lắm ????????

nghe đến đây đủ biết bồng bột chỉ biết 1 ko biết 2, chỉ biết ham vui đếch nghĩ đến hậu quả
 
có vẻ như mấy chú này vẫn ko đọc kỹ bài viết từ đầu trang đến giờ thì phải.

con người ta gia giáo thì kêu Nhược ? người ta có tiền tài địa vị trong xã hội mà kêu nhược ?

sinh năm 89 thì năm nay cũng 21 tuổi mụ rồi.Đi chơi Karaoke với bạn bè đến 10h tối và về 1 mình thì cũng chả phải chuyện j` to tát lắm ????????

nghe đến đây đủ biết bồng bột chỉ biết 1 ko biết 2, chỉ biết ham vui đếch nghĩ đến hậu quả

21t mà hôk đc tự do đến 10h tối o.O
ông nói chuyện mới nghe vô lý -.-"
thế ông hôk cho người ta quyền tự chủ à !?
 
Back
Top