NIZ
<b><font color=blue>Blue Wind</font></b>
- 20/11/04
- 2,185
- 290
Mà nói đi nói lại ý của chủ topic là lo lắng cho con em đi về bị làm sao đúng ko ?
Nhưng tôi lại thấy ở mấy post đầu tiên post rất hùng hồn rằng:
Vậy đó có phải là đánh giá 1 chiều ko ?
Nhưng tôi lại thấy ở mấy post đầu tiên post rất hùng hồn rằng:
khoảng hơn 10 giờ tối mới về mà lại đi 1 mình, bạn trai nó biết và gia đình bên trai cũng biết và đánh giá em này ăn chơi ko phải con nhà lành
đối với những người có gia đình và yêu đương lành mạnh đàng hoàng và có học thức thì hầu hết có lẽ họ sẽ thấy không ngoan cho lắm khi con gái nhà lành mà lại đi chơi 10 giờ hơn mới về
Vậy đó có phải là đánh giá 1 chiều ko ?



, đâu phải ai cũng như chú con nhà lành ,tối ngồi lỳ ở nhà đợi 10h đi ngủ là xong 1 ngày đâu 
. Bây giờ là 2009 nhá, kô còn cái thời gia trưởng một ngàn chín trăm hồi đó đâu. Mà đọc cái dòng các nói " Đối với bọn tôi các cậu là những người suy nghĩ nông cạn và thiển cận"..haha, xin lỗi chứ thật là nực cười. Nông cạn??? Thiển cận là thế nào? Một thằng con trai như tôi, đi học, đi làm để lo cho gia đình nhưng vẫn hút thuốc, uống bia, đi chơi với bạn bè nhiều hôm khuya khoắc mới về có gọi là thiển cận nông cạn hay không. Hay là những người suốt ngày ở nhà, nhưng không lo cho gia đình được éo gì, thế là không thiển cận và nông cạn chắc. Xin lổi thằng con trai như tôi dù có chết sớm vì bia rượu thuốc lá nhưng có nghĩa vụ với gia đình tôi vẫn thấy vui.