đi chơi về khuya có phải là con nhà lành ????

cho nó lên box Thư Giãn 1 tháng là nó thành bất hủ liền mà :'>
bác khéo lo xa :-"
 
tuổi trẻ mà , thích ngọt hơn, phải biết lựa đường mà khuyên nhủ thôi. cả 2 cùng bướng thì chả làm đc gì đâu :-<
 
vợ tôi hồi xưa nó cũng bướng ghê gớm lắm, biết sai nhiều lúc vẫn cãi nhưng khi đặt trầu đặt cau rồi thì hết bướng, em ấy bướng lên tui bảo lộn xộn anh trả hàng về nơi sản xuất bây giờ đó, thế là em ý run bần bật =))

còn con bé kia thế hệ teen chắc chiêu này nó ko sợ =))
 
Nó lại chẳng bảo "bà về đóng lại hộp, dán lại tem là ối thằng mua" thì bỏ mợ ấy chứ =)) bây giờ tụi nó ưa ngọt. Nhưng phải kết hợp với nắn, cho nó chừa. Không về sau không dạy được :|
 
có 1 điều ko thể phủ nhận là thế hệ trẻ giờ khó dạy lắm, vì nó khác thời với mình, trong mắt tụi nó mình cổ hủ lạc hậu @_@
 
Đấm cho lệch mồm nó ra xem ai lạc hậu :-"
 
và nó sẽ đá vào mặt khi kêu nó ngang bứong =))
 
có người yêu ngoan thế là tốt rồi, nên biết gìn giữ quý trọng, con gái biết điều giờ rất là hiếm
bởi vậy tôi rất quý trọng bạn gái tôi . nói chung là từ khi quen nó tôi không thấy thiếu cái gì hết và GF của tôi cũng rất nghe lời ( tự hào đấy :> )
 
Tui thấy chả liên quan :|

Đi về khuya (ở đây 10h mà đã khuya thì hơi quá =.=" ) nhưng cũng còn tùy hoàn cảnh, đi đâu, làm gì, với ai nữa chứ :|

Nếu đi chơi với đám bạn thì cũng bình thường mà :|, còn nếu đi nhảy nhót, ăn chơi rùi về khuya mới cần xem lại chứ >"<

Nhiều lúc chả hiểu mí bạn nam nghĩ gì nữa :-<
 
10h về nhà là chuyện bt` . Quan niệm của tôi là chỉ có đi chơi buổi tối và tầm 9h mới là giờ thực sự chơi .
Nên nghĩ thoáng 1 chút , tức là 10h về đến nhà thì 9h30 là dừng cuộc chơi bắt đầu đi về rồi . Mà 20t có phải trẻ con đâu . Mà hình như mới chỉ " đặc biệt 1 tối đi hát karaoke cùng bạn đến 10h mới về ".
Xin nói thằng luôn là ko thể kiểm soát giờ giấc em ấy đc . Có chăng thì phải biết đc em ấy đi chơi với bạn nào , chơi cái gì , giao hẹn là đi đâu thì fai gọi điện trc' hoặc nói 1 tiếng cho ng` nhà yên tâm thế thôi .
Mà ông bạn trai kiểu kia thì ...
 
10h về nhà là chuyện bt` . Quan niệm của tôi là chỉ có đi chơi buổi tối và tầm 9h mới là giờ thực sự chơi .
Nên nghĩ thoáng 1 chút , tức là 10h về đến nhà thì 9h30 là dừng cuộc chơi bắt đầu đi về rồi . Mà 20t có phải trẻ con đâu . Mà hình như mới chỉ " đặc biệt 1 tối đi hát karaoke cùng bạn đến 10h mới về ".
Xin nói thằng luôn là ko thể kiểm soát giờ giấc em ấy đc . Có chăng thì phải biết đc em ấy đi chơi với bạn nào , chơi cái gì , giao hẹn là đi đâu thì fai gọi điện trc' hoặc nói 1 tiếng cho ng` nhà yên tâm thế thôi .
Mà ông bạn trai kiểu kia thì ...

- Vùng quê ông ơi =)) ..... Vùng quê chứ không phải thành phố =)) =)) ...... Đúng là nhiều anh không đọc hết mà cứ phán như đúng rồi =)) ........

- Mà thấy mấy sis nói chuyện lại hay hơn mấy bro trong này :> ..... Nhiều bro nói chuyện mà chẳng suy nghĩ gì sấc ấy ;)) ....... Thậm chí có thể chẳng suy nghĩ nổi đến điều đó :-j ..........
 
Nói chung , con gái mà đi chơi về quá 10h tối mà không có bạn trai hay người tinh tưởng đi cùng thì thật sự không nên , đi chơi cả nhóm thì cũng phải biết giờ về , bạn bè tốt thì chả có níu kéo ở lại đâu , thân con gái mà . Tôi và GF tôi đi chơi toàn tầm 9h >> 9h30 là về rồi , lâu lâu có gì vui mới đi đến 10h >> 10h15' thôi , ở HCM đấy nhé .

Ở quê chả như thành phố đâu , nhớ lúc trước về quê ra mắt gia đình GF , đi chơi đến tầm 8h30 tối là thấy nhà nhà tắt đèn đi ngủ rồi , chả có khỉ gì để chơi nữa ( ngay thị xã đấy nhé ) , ở trên này 1h 2h sáng còn ngồi ở Bắc Hải uống cafe còn ở dưới thì thôi rồi , 9h là tối om , cây cối thì um tùm , thân tôi còn thấy ớn huống chi thân con gái , mấy ngày sau là dek dám đi nữa , 7h là về nhà rồi , ngồi nhậu với ba vơ + anh vợ cho nó sướng .=))

Đúng là không thể đánh giá 1 người qua việc người đó đi chơi về lúc mấy giờ . Nhưng 1 người con gái biết suy nghĩ và giữ cho mình ( chưa nói đến việc bạn trai và gia đình lo lắng đấy nhé ) thì không nên đi chơi về trễ , đặc biệt là những vùng ít người .
 
đề nghị mấy chú vô pos bài thì nên đọc từ đầu chí cuối còn lười đọc thì đừng có phán bừa, mất công phải viết lại để nói cho mấy chú hiểu rõ topic.

nếu ko có mấy cái tệ nạn xã hội thì cho đi đến sáng cũng ko sao nhưng đằng này lại khác.

thành phố mà đi chơi về muộn cũng có khi gặp xui với đám chích hút đâm chém và say xỉn hiếp dâm vv chứ huống gì nông thôn.

mấy pa đọc kỹ đi, ăn chơi sành điệu như bà Tomoe còn đang biết sợ biết giữ gìn khi về quê huống hồ gì
 
Tôi 21t,ở thành phố đi chơi 10h kém đã bị mẹ gọi về nhưng cố đi đến 10h30,11h cũng được:'>,về lên chào bố mẹ 1 câu cho biết mình đã về là xong(thường các cụ thức chờ mình về mà :P) nhưng khi về quê 7h là ko đi ra ngoài rồi,ở nhà tá lả hay xem mấy cụ đánh chắn =))
Và con trai khác con gái rất nhiều,con trai mà bị chặn lại thì bị cướp là chủ yếu chứ con gái đi 1 mình ở quê mà bị chặn lại ko bị cướp xong hiếp hơi phí :-"
Ở quê khác ở thành phố,con trai khác con gái.Các ông phải có em gái hay con gái mới biết được.Còn bảo có em gái(con gái) mà để em gái(con gái) đi quá 10h mà ko ý kiến gì thì cũng chả còn gì để nói :-"
Nhiều ông ko biết đang nói về vấn đề gì cứ nhảy vào cổ hủ với chả cổ lỗ sĩ này nọ.
 
năm ngoái có về quê 1 lần, mới 7h tối mà ngoài đường vắng hoe, nhìn ra thấy ớn ớn, hết đám đi đâu chơi:(
 
đề nghị mấy chú vô pos bài thì nên đọc từ đầu chí cuối còn lười đọc thì đừng có phán bừa, mất công phải viết lại để nói cho mấy chú hiểu rõ topic.

nếu ko có mấy cái tệ nạn xã hội thì cho đi đến sáng cũng ko sao nhưng đằng này lại khác.

thành phố mà đi chơi về muộn cũng có khi gặp xui với đám chích hút đâm chém và say xỉn hiếp dâm vv chứ huống gì nông thôn.

mấy pa đọc kỹ đi, ăn chơi sành điệu như bà Tomoe còn đang biết sợ biết giữ gìn khi về quê huống hồ gì

Theo tui thấy như mấy bài đọc từ đầu(dài wa' nên k đọc hết tất cả các bài a post) thì tui thấy ông cũng đã cho rằng đứa con gái đi chơi về wa' 10h là hư hỏng rồi và thằng nào vào post nói là đi chơi như thế cũng chưa hẳn đánh giá đc ng ta hư thì ông đã post bài nói này nọ rồi => chứng tỏ trong đầu ông đã có sẵn câu trả lời thì cần quái gì phải đặt ra câu hỏi "đi chơi về khuya có phải là con nhà lành ????"
Theo ý kiến của tui thì lỡ người ta đi chung với cả đám bạn rồi sao? Cũng đã sinh năm 89 là trên 18t rồi chứ có phải mấy bé cấp 2 đâu mà sợ nó xa đọa! Chừng nào nó nt bảo đang ở đâu nhảy nhót nhậu nhẹt thì tới chừng đó hãy đánh giá ng ta là đứa con gái hư hỏng!
Có chăng là lo nó đi chơi khuy về đường nguy hiểm thì khuyên can em nó là e đừng nên đi khuya thế nguy hiểm lắm chứ đừng có hở chút cái nói ng ta là con cái nhà không đàng hoàng, đứa con gái hư hỏng! Rồi đùng đùng đòi chia tay thì e nó bỏ là phải
 
Thôi thì cũng chả có gì để mà phải bàn nhiều về vụ này nữa. Theo ý kiến thiển cận của tôi thì : con gái đi chơi khuya + đi đều đặn,đi liên tục + với cái tình hình xã hội, môi trường, con người.. hiện nay = không sớm thì muộn cũng sẽ ... Đó chỉ còn là vấn đề thời gian thôi.
Cớ những thứ khi đã bắt đầu thì sẽ không bao giờ có thể dừng lại được.
Hy vọng là em này đi học thêm hay đi làm thêm để giúp đỡ gia đình nhưng nói dối là đi chơi. Ông bác tôi hồi trước đi học thêm tối thường về muộn vì cả ngày phải đi làm. Bà nội không tin là ông bác mình đi học nên đêm nào cũng chửi vì không tin. Cứ nên hy vọng vậy. Mà muốn sửa tật hay đi chơi của em này tôi nghĩ nên bắt đầu từ mấy đứa bạn của em. Hợp tác với gia đình chúng nó cùng quản lý giúp đỡ con em mình..:|
 
đề nghị mấy chú vô pos bài thì nên đọc từ đầu chí cuối còn lười đọc thì đừng có phán bừa, mất công phải viết lại để nói cho mấy chú hiểu rõ topic.

nếu ko có mấy cái tệ nạn xã hội thì cho đi đến sáng cũng ko sao nhưng đằng này lại khác.

thành phố mà đi chơi về muộn cũng có khi gặp xui với đám chích hút đâm chém và say xỉn hiếp dâm vv chứ huống gì nông thôn.

mấy pa đọc kỹ đi, ăn chơi sành điệu như bà Tomoe còn đang biết sợ biết giữ gìn khi về quê huống hồ gì
ní hảo :)) cẩn thận đấy, vách có tai đấy b-(
 
Mỗi ng` có 1 suy nghĩ về việc này , tui thì tui ko thể chấp nhận đ.c việc ng` yêu mình thuờng xuyên đi chơi về muộn ( cụ thể là sau 10h30' tối ) ^^
Suy nghĩ này là do cách giáo dục của gia đình tui từ nhỏ đến giờ ^^
Đừng áp đặt suy nghĩ của mình cho ng` khác ^^ Khó chấp nhận lắm ^^
Việc con gái hút thuốc lá , uống ruợu thì cũng bình thuờng , miễn sao ko để nghiện , ko để xảy ra những truyện abc xyz xxx XXX .... là đ.c ^^
Mà mấy cậu vào góp ý thì nhớ đọc hết các bài đã rùi hãy nhảy vào nói ^^ Nói chưa xong mà cãi đã xong rùi =))
 
Back
Top