đi chơi về khuya có phải là con nhà lành ????

Hoàn cảnh này sao giống gd tui vậy nè
đi chơi ác lắm bắt 9h về đóng cửa :( >> bực quá chả thèm đi chơi luôn >> làm h tui nghiện game luôn chả thèm đi đau cả
theo suy nghĩ mình thì đi chơi cỡ 10h thì lâu lâu làm phát còn được ( đi thì báo cho nhà bít rùi đi ) còn mà đi hoài cũng ko bít có gì xấu ko chỉ bít < đi đêm có ngày gặp ma > :D
 
Mỗi ng` có 1 suy nghĩ về việc này , tui thì tui ko thể chấp nhận đ.c việc ng` yêu mình thuờng xuyên đi chơi về muộn ( cụ thể là sau 10h30' tối ) ^^
Suy nghĩ này là do cách giáo dục của gia đình tui từ nhỏ đến giờ ^^
Đừng áp đặt suy nghĩ của mình cho ng` khác ^^ Khó chấp nhận lắm ^^
Việc con gái hút thuốc lá , uống ruợu thì cũng bình thuờng , miễn sao ko để nghiện , ko để xảy ra những truyện abc xyz xxx XXX .... là đ.c ^^
Mà mấy cậu vào góp ý thì nhớ đọc hết các bài đã rùi hãy nhảy vào nói ^^ Nói chưa xong mà cãi đã xong rùi =))

Chuyện khác có thể là bình thường, chứ bản thân tôi là con gái, tôi thấy việc này chả bình thường tẹo nào :|

Lớn rồi, bản thân lại học hành đến nơi đến chốn, chả lí nào lại ko biết tác hại của thuốc lá, hít gián tiếp đã bao nhiêu bệnh, lại còn trực tiếp nữa, thì liệu sau này việc sinh con sẽ thế nào :| (Chưa kể còn nhiều tác dụng phụ nữa :| )

Tôi thật ko hiểu các bạn nam nghĩ gì khi cho rằng con gái hút thuốc là việc bình thường :-?
 
Lớn rồi, bản thân lại học hành đến nơi đến chốn, chả lí nào lại ko biết tác hại của thuốc lá, hít gián tiếp đã bao nhiêu bệnh, lại còn trực tiếp nữa, thì liệu sau này việc sinh con sẽ thế nào (Chưa kể còn nhiều tác dụng phụ nữa )
Có nhiều việc biết rõ nó rất có hại nhưng mọi ng` vẫn làm =))
Tôi thật ko hiểu các bạn nam nghĩ gì khi cho rằng con gái hút thuốc là việc bình thường
Khi bạn làm việc với cuờng độ làm việc cao , cần tập trung , hoặc bị căng thẳng thần kinh thì việc hút thuốc là có thể hiểu đ.c vì thuốc lá tăng trí nhớ tạm thời , làm dịu thần kinh tạm thời , ... ( nhưng rất có hại với sức khỏe , trí nhớ của ng` hút về sau này ) ^^ Khi hút thì đừng làm ảnh huởng đến ng` trung quanh là đ.c ^^
Còn uống rượu thì có gì ko đ.c , uống vừa phải thì tốt cho sức khỏe nữa ^^ Mà ai trong đời chả có lúc có tâm sự cần giải tỏa ^^
Miễn sao ko để nghiện rượu hoặc thuốc lá , thuốc gì gì đấy là đ.c ^^
Đấy là nói với ng` đã truởng thành rùi , còn nếu mà duới 18 tuổi thì nên cấm =))
 
Cái ý sau của bạn chỉ áp dụng với con trai thôi bạn ơi :| Còn nếu bạn áp dụng nó với con gái thì tui cũng pó tay :D Nên nhớ, con gái khác con trai (ko xét đến vấn đề nam nữ bình đẳng này nọ nha :D)

Có nhiều việc biết rõ nó rất có hại nhưng mọi ng` vẫn làm =))

Cái "nhiều việc" bạn nói tui ko biết là những việc gì, nhưng riêng việc hút thuốc thì tác hại khá nhiều và ai cũng biết. Nó ảnh hưởng ra sao đến con trai, con trai biết nhưng vẫn làm, điều đó có thể bỏ qua. Nhưng nó ảnh hưởng ra sao đến con gái, con gái biết nhưng vẫn làm, thì điều đó đáng phải xem xét.

Hy vọng bạn hiểu ý tôi :P
 
Hy vọng bạn hiểu ý tôi
Chỉ có chúa mới hiểu ^^
Có thể theo bạn như thế là ko đ.c ^^ Tôi ko phản đối ^^
Suy nghĩ mỗi ng` 1 khác , cãi nhau cũng chả đ.c ích lợi gì ^^
Như tui đã nói :
Đừng áp đặt suy nghĩ của mình cho ng` khác ^^ Khó chấp nhận lắm ^^
 
Việc con gái hút thuốc lá , uống ruợu thì cũng bình thuờng , miễn sao ko để nghiện , ko để xảy ra những truyện abc xyz xxx XXX .... là đ.c ^^
thế cậu ra đường xem 1 đúa con gái hút thuốc thì cậu sẽ đánh giá nó ntn ??? hôm bũa đi dường thấy mấy bà già đi xe hút thuốc lá nhìn tõm thật zzzz
 
thế cậu ra đường xem 1 đúa con gái hút thuốc thì cậu sẽ đánh giá nó ntn ??? hôm bũa đi dường thấy mấy bà già đi xe hút thuốc lá nhìn tõm thật zzzz
Chỉ cần nó ko làm ảnh huởng đến mọi ng` xung quanh thì như tui đã nói rùi , tui thấy bình thường =)) Chả đánh giá là nó xấu chỉ vì nó hút thuốc lá ^^
Trừ khi lúc nào tui gặp nó cũng thấy nó phì phèo khói thuốc , ôm chai rượu thì tui mới đánh giá khác đi ^^
Có lẽ là bạn vẫn còn đang đi học ^^
Bao giờ bạn đi làm ( làm việc hoàn toàn = trí óc ^^ ) thì bạn sẽ thấy hút thuốc lá là truyện cực kì bình thuờng ^^
Tui ko ủng hộ nhưng cũng ko phản đối nó ^^
Mà quay lại vấn đề của chủ 2pic đi , đừng lan man nữa ^^
 
Theo tui thấy như mấy bài đọc từ đầu(dài wa' nên k đọc hết tất cả các bài a post) thì tui thấy ông cũng đã cho rằng đứa con gái đi chơi về wa' 10h là hư hỏng rồi và thằng nào vào post nói là đi chơi như thế cũng chưa hẳn đánh giá đc ng ta hư thì ông đã post bài nói này nọ rồi => chứng tỏ trong đầu ông đã có sẵn câu trả lời thì cần quái gì phải đặt ra câu hỏi "đi chơi về khuya có phải là con nhà lành ????"
Theo ý kiến của tui thì lỡ người ta đi chung với cả đám bạn rồi sao? Cũng đã sinh năm 89 là trên 18t rồi chứ có phải mấy bé cấp 2 đâu mà sợ nó xa đọa! Chừng nào nó nt bảo đang ở đâu nhảy nhót nhậu nhẹt thì tới chừng đó hãy đánh giá ng ta là đứa con gái hư hỏng!
Có chăng là lo nó đi chơi khuy về đường nguy hiểm thì khuyên can em nó là e đừng nên đi khuya thế nguy hiểm lắm chứ đừng có hở chút cái nói ng ta là con cái nhà không đàng hoàng, đứa con gái hư hỏng! Rồi đùng đùng đòi chia tay thì e nó bỏ là phải

đọc bài kỹ chưa mà lại pos như đúng rồi vậy ? có theo dõi từ đầu chí cuối ko ? hay chỉ đọc loa qua vài bài ở trang đầu rồi phán bừa ?

đi đông và đi với người nhà thì nói làm gì ? tui có nói rõ ràng rồi còn gì.

vào giờ đó ở quê rất dễ xảy ra chuyện và pháp luật ko có cửa vô đó được vì xa xôi, con gái nhà ai cũng sợ nên chẳng dám đi và con nào đã chai lỳ dám đi 1 mình vào giờ đó thì ko phải là loại gan lỳ cóc tía hư hỏng là gì ? đó là quan điểm chủ quan của tui còn tui lập topic là để tham khảo thêm ý kiến của mọi người, tui ko phải là người luôn tự cho mình là đúng cho nên tui luôn tham khảo nếu ý kiến mọi người trái ngược mà có lý thì tui sẽ xem xét lại quan điểm, nhưng tui thấy rõ ràng quan điểm của tui về vấn đề này ko sai vì có nhiều bác cũng đồng quan điểm với tui về vấn đề này và số trái ngược thì chỉ biết nói là VE GIO DO DAU CO SAO, BINH THUONG, chứ chẳng đưa ra được cái suy nghĩ về hậu quả của việc làm đó, đó là cách nhìn thiển cận của mấy chú bồng bột chỉ biết ham vui đếch biết nghĩ đến hậu quả
 
uhm có lẽ bây giờ sự đánh giá của tôi vẫn nông cạn . tôi hiện đang là SV vùa học vùa làm đặc biệt là tôi vẫn không đụng đến thuốc lá tôi tự hào là cả gia đình tôi đều không hút thuốc lá :>
 
thứ 1,mấy cha kia ủng hộ con gái hút thuốc lá và cho rằng bình thường là bởi vì mấy cha nghiện, và đừng nghe lao động đường phố kể chuyện, ko nghe nghiện trình bày, khỏi nghe say giải thích.

có vụ hút thuốc ko nghiện nữa à ? hay thật đó, ko nghiện nhưng 1 ngày phải 2 gói thôi.

có vụ hút thuốc ko làm ảnh hưởng đến người khác à? vậy hút ở đâu để ko ảnh hưởng ? vô rừng chăng ? hút thuốc trong nhà thì ảnh hưởng gia đình, nhiều người họ ko tham gia vào tệ nạn nhưng lại bị bạn làm tăng cao tỷ lệ ung thư vì hít phải khói thuốc, ra đường ảnh hưởng thiên hạ, tội nặng tày trời, có vụ ko làm ảnh hưởng đến ai hả ? hút thế nào mà ko ảnh hưởng ? cái làm ảnh hưởng đến người khác là khói thuốc chứ đâu phải là đứng nhìn bạn hút mới ảnh hưởng.

con gái hút thuốc ai nhìn vào cũng đủ đánh giá về mặt đạo đức và nhận thức cảu con này (trừ những thằng Nghiện cùng hoàn cảnh nên cho là bình thường )

con gái hút thuốc nhan sắc suy giảm trầm trọng, da đen xẩm xịt, răng vào miệng hôi, đếch ai thèm hôn =)) (trừ mấy thằng Nghiện mới Hôn vì nó cũng hôi rình)
 
Thanks bạn vì bài viết này vì tôi hoàn toàn đồng ý với ý kiến đó ^^
 
có vụ hút thuốc ko nghiện nữa à ? hay thật đó, ko nghiện nhưng 1 ngày phải 2 gói thôi.
Bạn có bao giờ uống rượu ko ??? Nếu chỉ hiếm khi có dịp mới uống rượu mà bảo là nghiện rượu thì có lẽ những gì là bạn nói hoàn toàn đúng ^^
Ngày 1 , 2 gói thì là nghiện nặng rùi ^^ Đừng đem ra làm ví dụ ^^ Tui chỉ nói đến ng` hút thuốc lá nhưng ko nghiện ^^
có vụ hút thuốc ko làm ảnh hưởng đến người khác à? vậy hút ở đâu để ko ảnh hưởng ? vô rừng chăng ? hút thuốc trong nhà thì ảnh hưởng gia đình, nhiều người họ ko tham gia vào tệ nạn nhưng lại bị bạn làm tăng cao tỷ lệ ung thư vì hít phải khói thuốc, ra đường ảnh hưởng thiên hạ, tội nặng tày trời, có vụ ko làm ảnh hưởng đến ai hả ? hút thế nào mà ko ảnh hưởng ? cái làm ảnh hưởng đến người khác là khói thuốc chứ đâu phải là đứng nhìn bạn hút mới ảnh hưởng.
Bất kì cái gì cũng có giới hạn của nó ^^ Chỉ cần bạn ko vượt quá giới hạn của nó thì bạn sẽ chả làm gì ảnh hưởng đến mọi ng` xung quanh cả ^^ Đến cả thuốc độc cũng cần đủ liều thì mới giết đ.c ng` cơ mà =))
Muốn hút thì chịu khó ra khu vực ko ng` hoặc ít ng` ( nóc nhà , đuờng vắng , sân vận động , nơi thoáng gió ... ) , khu vực dành riêng cho ng` hút thuốc ( cái này có lẽ ít nơi có ) là đ.c ^^
Nếu hút thuốc mà nhả thẳng khói vào mặt ng` khác thì chả nói làm gì . Hút kiểu ấy thì rất rất có hại cho sức khỏe của chính mình ^^
Tui có hút thuốc nhưng ko nghiện ^^ 1 ngày làm việc bình thuờng của tui thì chả bao giờ tui đụng tới thuốc lá cả ^^ Chỉ trừ khi nào cần tập trung suy nghĩ thực sự thì mới hút thui ^^
Mà nói luôn , việc bạn ko hút thuốc đã gián tiếp làm hại bao nhiêu ng` đấy =)) Đừng nghĩ là mình vô tội =))
tôi hiện đang là SV vùa học vùa làm đặc biệt là tôi vẫn không đụng đến thuốc lá tôi tự hào là cả gia đình tôi đều không hút thuốc lá
Nếu tui là bạn thì tui cũng sẽ rất tự hảo ^^
Nhưng mà như tui đã nói đi nói lại rùi :
Đừng áp đặt suy nghĩ của mình cho ng` khác ^^ Khó chấp nhận lắm ^^
Dừng tại đây thui ^^
 
Đi chơi về muộn ở vùng vắng vẻ như vậy có thể đánh giá là liều hoặc dày dạn. Nhưng hư hay không còn tùy thuộc đi với ai, đi như thế nào. Không thể dựa vào mỗi cái dữ kiện nhỏ nhoi ấy đánh giá được. Tuy vậy vẫn phải khuyên cô bé ấy không nên như thế nữa. Đi chơi về muộn nên gọi người nhà tới đón; và nên hạn chế thôi.

Riêng về bạn NGUYEN DUC THUAN, tớ cảm thấy bạn hơi bị cứng ngắc và suy nghĩ chủ quan. Hút thuốc không có lợi cho sức khỏe nhưng không có nghĩa là xấu. Tớ cũng biết hút thuốc nhưng hoàn toàn ko nghiện thuốc. Bắt đầu hút từ năm 11 nhưng tới thời kì cao nhất cũng chỉ đạt tần suất 2 tháng 1 bao. Xin hỏi liệu có phải nghiện ko? Người thường xuyên suy nghĩ căng thẳng thường sẽ có thói quen hút thuốc. Đa số họ nghiện thuốc nhưng không phải tất cả.
Hơn nữa 1 số phụ nữ hút thuốc để giữ form. 1 tuần chỉ hút 2-3 điếu thuốc, hoàn toàn ko thể tính là nghiện và miệng họ cũng không có mùi (Ngoại trừ lúc vừa hút xong). Nói gì thì nói, đối với người phụ nữ, ngoại hình vẫn đóng 1 vai trò không nhỏ cả về tư tưởng lẫn trong công việc.
Cậu chưa hút thuốc bao giờ và tớ đoán cũng chưa chịu hỏi han tìm hiểu ở những người hút thuốc xung quanh nên có lẽ cậu không biết những đặc tính của nó. Hút thuốc nhiều có hại cho sức khỏe đồng thời làm cho da dẻ xấu đi. Nhưng hút với tần suất ít và cực ít lại giúp phụ nữ giữ form người đấy bạn ạ. Tất nhiên là hút thuốc ít vẫn phần nào đó ảnh hưởng tới sức khỏe, nhưng với phụ nữ đặc biệt là người có form đẹp thì việc giữ ngoại hình của mình vẫn quan trọng hơn 1 chút ảnh hưởng ấy.
 
Tui chỉ nói đến ng` hút thuốc lá nhưng ko nghiện
Có loại người này sao? :-"
Ai ban đầu chả đến với thuốc lá cho vui, cứ thử vài điếu, nhưng sau độ phê nó tăng lên, công việc nó căng thẳng hơn thì lại tìm đến thuốc như 1 thói quen, cứ thế cứ thế... đố thằng nào hút thuốc mà k nghiện.
Cái loại mà hút chỉ để biết hút thì k nói làm j nhá.

Bất kì cái gì cũng có giới hạn của nó ^^ Chỉ cần bạn ko vượt quá giới hạn của nó thì bạn sẽ chả làm gì ảnh hưởng đến mọi ng` xung quanh cả ^^ Đến cả thuốc độc cũng cần đủ liều thì mới giết đ.c ng` cơ mà
Muốn hút thì chịu khó ra khu vực ko ng` hoặc ít ng` ( nóc nhà , đuờng vắng , sân vận động , nơi thoáng gió ... ) , khu vực dành riêng cho ng` hút thuốc ( cái này có lẽ ít nơi có ) là đ.c ^^
Trên đời cũng có loại người này sao? Hít fải khói thuốc là đã độc rồi. Hôm nay hít fải khói của anh A, hôm sau hít fải khói của anh B, rồi C,D,E,F. Mỗi người góp 1 ít thì passive smoker ối thằng chết nhăn răng vì ung thư fổi 8-}

việc bạn ko hút thuốc đã gián tiếp làm hại bao nhiêu ng` đấy Đừng nghĩ là mình vô tội
Tớ k hút thuốc là làm hại mấy bà bán thuốc, mấy cty sản xuất thuốc lá à?
Ờ! Thế thì mình có tội!
 
:|
các ông cãi nhau cái gì mà bựa thế?
1 bên đứng trên cái nhìn về sức khỏe và sự độc hại cho rằng hút thuốc là không tốt
và cái không tốt ở đây là không tốt cho sức khỏe của bạn và người xung quanh
bên kia nói hút thuốc có lợi trong trường hợp phụ nữ cần giữ form, hoặc người suy nghĩ nhiều cần tỉnh táo + minh mẫn
và cái tốt ở đây là giúp eo thon, trí nhớ, minh mẫn
đây chỉ đơn thuần là 2 mặt tốt xấu của một vấn đề
cái gì cũng có mặt tốt xấu của nó
chỉ khác nhau là tốt về điểm gì và xấu về điểm gì
chẳng có cái gì là hoàn hảo
đem 2 mặt trắng đen của 1 vấn đề ra để nói nó màu trắng hay đen là rất ngớ ngẩn:|
............
bản thân tôi thì thấy hút thuốc đúng cách thì không xấu
cái gì cũng vậy
luôn luôn là vậy
....
edited
à mà cả cái việc gái nhà lành với không lành
10h ko phải là cái mốc để cậu có thể đánh giá
bản thân tôi quen rất nhiều 9x đi chơi đến tận 1-2h sáng
nhưng nó vẫn rất tốt trừ cái việc nó đi chơi về muộn ra :|
 
cho tôi hỏi, hút thuốc đúng cách là hút thế nào vậy ?

mấy cái vụ kêu hút cho trí nhớ rới thon này thon nọ rồi thì buồn này buồn kia chẳng qua là sự ngụy biện cho hành vi ko tốt của mình mà thôi, rõ ràng chính bản thân người hút thuốc biết mình sai nhưng do ko đủ bản lĩnh làm chủ bản thân để bỏ thuốc nên cố chống chế như thế để thanh minh cho cái sai cái dại của mình thôi.

hút thuốc gây ô nhiêm môi trường, khói thuốc gây tác hại cho bản thân và người khác, ko giúp được gì ai mà còn lại hại người ta tăng cao tỷ lệ ung thư lên, đó là cái tội nặng tày trời chứ ko phải nhỏ, tui đã tham khảo phỏng vấn thẳng thắn với những người nghiện và chính bọn nó cũng đã thừa nhận rằng khi thanh minh thì nói hút cho đỡ buồn hút cho đỡ lạnh rồi thì hút cho học dễ hơn nhưng thực sự mà nói thì ko phải, chính bọn nó đã thừa nhận rằng hút để thỏa mãn cơn nghiện vật vã trong người chứ ko phải vì mấy cái kia, thực ra chẳng có cái lợi gì dù là 1 chút.

mấy chú nào hút thuốc thì làm ơn đừng vô đây bao biện cho cái thói hư tật xấu nữa, nhờ có những người như mấy chú nên xã hội ngày nay mới xuống cấp rõ rệt như thế đấy.

với cái đà thế này chắc vài bài nữa lại có ông hút heroin nhảy vô kêu Hút HEROIN giúp con người ta khỏe mạnh minh mẫn hơn và trơn tru trắng trẻo hơn =)) hút heroin đâu có hại gì ai đâu ? có mỗi mình bị thoai à =))
 
Hình như có người vẫn ko chịu hiểu là ko phải ai hút thuốc cũng nghiện nhỉ. Cái phỏng vấn mà cậu tham khảo là phỏng vấn những người nghiện thuốc. Có những người hút 1 tháng 1 điếu thì vật vào đâu? Thèm thế nào?
Nói chung là tranh cãi với người có định kiến thì chẳng đến đâu cả. Thôi cứ bàn tiếp chủ đề chính đi.
 
1 tháng 1 điếu ?????????? WTF =))

thuốc lá có chất gây nghiện ai cũng biết rõ, và hút rồi khó bỏ ai cũng hiểu, tui chỉ nói lên thực tế chứ ko phải là ko chịu hiểu =)) tui thấy nhiều thằng nói nó ko nghiện nhưng 1 ngày cũng phải ít nhất vài điếu, chẳng có mấy ai đủ thẳng thắn để thừa nhận là mình nghiện đâu, đa số toàn lấy cái lý do khác ra để thanh mình hoặc khăng khăng khẳng định là KO NGHIỆN.

thôi bàn chủ đề chính.

khi tối nghe vợ tui gọi điện nói thì có vẻ là con em nó hiểu ra vấn đề khi tui đưa topic cho nó đọc, và tất nhiên tui đã có gọi điện nói chuyện với nó rồi và nó có vẻ hiểu ra vấn đề, chuyện đang lành thì con bạn nó gọi điện đến rủ đi karaoke tiếp, vợ tui nói là con em nó ko được đi chơi về khuya, con kia nói thẳng thắn rằng, ôi dzào, con gái đi chơi về 1 mình vào 12 giờ là chuyện thường thôi chị ơi, chị Lúa quá à @_@

cái quái gì thế nhỉ ? con gái quê giờ lên lv rồi chăng =)) chắc con đó nát bét rồi quá
 
con kia nói thẳng thắn rằng, ôi dzào, con gái đi chơi về 1 mình vào 12 giờ là chuyện thường thôi chị ơi, chị Lúa quá à @_@

- Con này chắc cũng cấp cao lắm rồi đây :-s ...... Bữa nào đang hát, tụi nó cho thuốc ngủ vào là em dzợ ông tàn đời luôn đó :| .......
 
híc, chịu thôi, trách nhiệm của đàn chị đàn anh đến thế là hết, nếu nó ko nhận thức được mà cứ ngu ngu thì cho nó die, đếch quan tâm nữa
 
Back
Top