bàn luận về những bài báo nói về manga trong thời gian gần đây

Status
Không mở trả lời sau này.
Đỡ hộ Zeddy...
Phải nói rằng xưng hô tôi-anh hay tôi-cậu chả có vấn đề khỉ gì. Ở công sở người ta hằng ngày vẫn giao tiếp bằng cách xưng hô tôi-anh, còn tôi-cậu cũng chỉ sự ngang hàng giữa 2 người đang đối thoại...

Còn nữa, liệu anh bao nhiêu tuổi, biết người kia bao nhiêu tuổi mà xưng "anh", gọi người ta bằng "chú"? Đùa chứ mang tiếng "hiền nhân" mà chẳng thấy "hiền" chỗ nào, mà chắc gì anh đã hiểu từ "hiền" nghĩa là gì =).

Cuối cùng,
Ồ, lại "tôi" với "cậu" rồi, anh đâu phải bà con dòng họ với chú mà xưng tôi với cậu.
đừng thấy người sang bắt quàng làm họ.
 
Chà ....War nhau à, có phim coi đây nhỉ \:D/
 
Không hiểu lắm mấy đoạn đối thoại của hiềnnhân nhưng nếu bảo cấm những truyện lên đến mức H thì tớ cũng chấp nhận, đồng ý vì mấy bộ truyện này người đọc lớn hay nhỏ đều ít nhiều ảnh hưởng, nhưng xét ra thấy mấy bộ truyện đã ra ở Vn cùng lắm cũng chỉ có cái mác Mature Adult, như thế thì cứ đủ tuổi là đọc thoải mái chẳng có cái bộ truyện nào đáng để phải lock cả.............những truyện mà báo chí gần đây đưa, không biết cậu đã đọc chưa mà lại nói là nó không đúng thuần phong, mỹ tục, kể cả cái truyện cậu dán hình phía trên thì có lắm nó cũng chỉ có ecchi thôi..........còn nếu cậu nói chỉ có ecchi mà cũng gọi là vi phạm thuần phong mỹ tục thì.........người ta sinh ra cái rate để làm gì.............
Thôi đừng có war nữa nhé...........
 
Thôi post 1000 để kỉ niệm vậy :-$ , thấy miệng mồm chú thúi quá nên phải nói vài câu , chứ không cũng chả vào cái topic này xem cậu mở mồm làm gì :

Như kyon đã nói , nói lại chắc chú mồm thúi kia cũng có hiểu ?
Kyon nói:
Phải nói rằng xưng hô tôi-anh hay tôi-cậu chả có vấn đề khỉ gì. Ở công sở người ta hằng ngày vẫn giao tiếp bằng cách xưng hô tôi-anh, còn tôi-cậu cũng chỉ sự ngang hàng giữa 2 người đang đối thoại...
giải thích làm gì cậu , anh mồm thúi đang cố tình lấy đó làm cái để "đỡ" mà ~~> nhạt
Không hiểu lắm mấy đoạn đối thoại của hiềnnhân
Đấy :-$ , đâu phải có mình là không chịu hiểu :-$
Chú lại TS nơi công cộng rồi. Anh là người tốt nghiệp môn văn với điểm số cao nhất trong 6 môn đấy.. Chú nói câu này giống cô gái đang giận người yêu quá à, gớm quá.
ờ ờ :-$ thế mà tôi cứ tưởng ...

Ố, lại edit nữa. Không phải ở trên chú nói xưng "mày" "tao là bạn bè thân thiết sao, giờ lại đổi qua nói là phường chợ búa rồi.
chắc không đọc kĩ câu mình nói , hoặc cạn não tới mức mình nói bên phải chú ấy lại "cố" tưởng là bên trái :-$

mà sao thế nhỉ , flame với chú này nhạt quá :-j , tưởng có câu nào hay ho , toàn cố bẻ cong ý của người khác rồi tự sướng :))

 
Cái này phải có Xenogear vào đây mới có kịch hay ;))
 
Đỡ hộ Zeddy...
Phải nói rằng xưng hô tôi-anh hay tôi-cậu chả có vấn đề khỉ gì. Ở công sở người ta hằng ngày vẫn giao tiếp bằng cách xưng hô tôi-anh, còn tôi-cậu cũng chỉ sự ngang hàng giữa 2 người đang đối thoại...

Còn nữa, liệu anh bao nhiêu tuổi, biết người kia bao nhiêu tuổi mà xưng "anh", gọi người ta bằng "chú"? Đùa chứ mang tiếng "hiền nhân" mà chẳng thấy "hiền" chỗ nào, mà chắc gì anh đã hiểu từ "hiền" nghĩa là gì =).

Cuối cùng,

đừng thấy người sang bắt quàng làm họ.

ồ, có người đỡ hộ cho em nè e yêu.

tôi-anh đúng là ở công sở người ta xưng hô vậy, tuy nhiên khi cô gái giận người yêu cũng xưng anh với tôi. Trong trường hợp của chú bê đê (chả nhớ nick nó là gì nữa) trên thì nghe hơi nổi da gà

tôi-cậu là anh rể xưng vớ em chồng. Chú nó dám xưng như vậy là hơi hỗn. Đừng tưởng thấy sang mà nhận bà con là được nhé, anh là anh ghét nhất đấy.

Thì chú nó gọi anh là "anh" thì anh gọi chú nó bằng "chú". Gọi kiểu khác có lỗii với chú nó mất. Chú (vì chú lỡ gọi anh là "anh" rồi nên anh gọi chú là "chú" luôn kẻo có lỗi) nói dại quá à.

Hiền nhân là cái nick thôi, chú xoắn làm gì. Tỉ như bồ anh tên Trinh mà có còn tr*nh đâu, đúng không. Sao chú xoắn dại vậy.
 
Lại dốt rồi , mặc dù không phải dân miền Bắc , nhưng từ "chú" vẫn dùng thường xuyên để xưng hô kẻ trên nói chuyện với kẻ dưới đấy "anh cao điểm nhất môn Văn" :-j

dốt mà cứ to mồm :-<
, thôi không flame nữa , chó cứ sủa người cứ đi :-j , nói chung kèo này flame nhạt quá :-s
 
Thôi post 1000 để kỉ niệm vậy :-$ , thấy miệng mồm chú thúi quá nên phải nói vài câu , chứ không cũng chả vào cái topic này xem cậu mở mồm làm gì :

Như kyon đã nói , nói lại chắc chú mồm thúi kia cũng có hiểu ?

giải thích làm gì cậu , anh mồm thúi đang cố tình lấy đó làm cái để "đỡ" mà ~~> nhạt

Đấy :-$ , đâu phải có mình là không chịu hiểu :-$

ờ ờ :-$ thế mà tôi cứ tưởng ...


chắc không đọc kĩ câu mình nói , hoặc cạn não tới mức mình nói bên phải chú ấy lại "cố" tưởng là bên trái :-$

mà sao thế nhỉ , flame với chú này nhạt quá :-j , tưởng có câu nào hay ho , toàn cố bẻ cong ý của người khác rồi tự sướng :))


Nãy giờ chú thấy sướng chưa, anh thấy chú tự sướng ghê gớm lắm đấy. Anh nói lại nguyên văn ý của chú mà, có bẻ công đâu, hay chú đọc không hiểu. Chú không hiểu chỗ nào để anh khai sáng cho.

Chú war mà chỉ biết nhai đi nhai lại ba cái câu cũ rích gì mà "não cạn", "tự sướng". Chú kém quá, không nghĩ ra cái gì mới à. Chú cứ như bà nội trợ tính toán chi li, quote lại từng cái riêng lẻ để xoắn, nãy giờ chú quote thấy mệt không. Tội chú quá.

Lại dốt rồi , mặc dù không phải dân miền Bắc , nhưng từ "chú" vẫn dùng thường xuyên để xưng hô kẻ trên nói chuyện với kẻ dưới đấy "anh cao điểm nhất môn Văn" :-j

dốt mà cứ to mồm :-<
, thôi không flame nữa , chó cứ sủa người cứ đi :-j , nói chung kèo này flame nhạt quá :-s

ừ thì sao! Tại chú dốt gọi anh là "anh" làm chi, chú hơi bị "não cạn" đấy. Chú cứ như đàn bà ấy, tính toán từng cái post một, khổ.
 
Tặng 2 đồng chí khơi mào vài sẹo nhé, cái box có 1 Admin, 3 SMod, 2 Mod soi thường xuyên mà đá đểu nhau như chỗ không người, đáng nể thật 8-}
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top