Thật ra thì nói về chuyện virginity này chúng ta nên xét cả 2 mặt vấn đề.
Thứ nhất là về phía người có để mất: gọi như thế cho đúng nghĩa đen của nó, nghĩa là theo quan niệm phong kiến, đó là một chuẩn mực để đánh giá về phẩm hạnh của một người con gái. THeo đó thì một cô gái chính chuyên sẽ không bao giờ được phép lầm lỡ trước khi có chồng, nói nôm na là "dù thèm đến mấy cũng phải ráng nuốt nước miếng mà nhịn". Thời đại thay đổi kéo theo quan niệm sống cũng dần thay đổi, các cô gái thời nay đa phần chấp nhận trao tặng cái ngàn vàng cho những điều mà họ gọi là true love. Họ quan niệm rằng đã yêu nhau thật lòng thì cứ việc mở cổng mà đón hươu nó vào. Để rồi từ căn nguyên trên mà dẫn đến 3 kết cục: 1 là possitive result, nghĩa là tình yêu wái wỉ gì đó của họ sống thọ, may mắn gặp người yêu thiệt lòng nên sống tới răng lung lay, đầu ngúc ngắt, 2 là sad result nghĩa là mấy cô này kém may mắn hơn là gặp ngay Sở Văn Khanh nên đành ôm đắng cay mà sanh bệnh, lắm khi lại lấy thân chèn bánh xe tải hay lấp sông Thị Nghè thì khốn, thứ 3 là mấy nàng "ăn miếng trả 1 đống", mấy em này không thể chịu cảnh "gặm một mối căm hơn trong cũi sắt" mà lại dùng chiêu reflect damage, quay đầu lại trả thù đời. Một số em sau khi dùng xác suất thống kê tính toán thấy nguy cơ lỗ cao hơn lời nên dùng chiến thuật "bế quan tỏa cảng", "kín cổng cao tường", "phòng ngự chặt phản công rề rề" giữ gìn thật kỹ cái vốn "mần ăn" trời cho. Nói chung mấy em này cũng có 3 kết quả: 1 là buôn bán có lời, 2 là giữ kỹ nên hàng bị mốc, 3 là bị cướp đoạt tài sản công dân. VÀ nói chung thì cỡ nào thì chị em nhà ta cũng có khả năng lỗ nhiều hơn lời.
Về phần các đối tượng phía bên thích "xin tí huyết" thì bản tính chiếm hữu nô lệ vẫn còn ăn sâu vào tiềm thức nên hiếm thằng nào chịu đc cái viễn cảnh là quen phải một cô ko lành lặn. Hơi ích kỷ nhưng bản tính đàn ông là "ích kỷ trong rộng rãi", nghĩa là ai xin anh cho, ai cho anh nhận nhưng miễn chịu trách nhiệm về sau, đa phần là vậy. Và từ đó chúng ta thấy rằng đàn ông rộng lượng tuy chưa tuyệt chủng nhưng với "ưu thế lai" của mình, các anh chàng họ Sở đang ngày càng tiến gần tới việc xây dựng thành công chủ nghĩa "ăn dùa, thua giựt" trong bản đồ chính trị tình cảm. Việc bạn nam nhà ta có chịu tha thứ cho lầm lỡ của người mình yêu hay ko tùy thuộc vào việc anh chọn theo phe "Phát xít" hay anh theo phe "đồng minh" thôi.
Tớ thì tớ cũng ko quan trọng lắm về những va vấp trong quá khứ một người, chỉ cần biết ai đó có yêu mình thật lòng và mình cũng có yêu ngta thật lòng hay không là đủ rồi. Nhưng tớ cũng ko thích chuyện sống thử trước hôn nhân đâu vì thật sự khi chưa chính thức là vợ chồng thì chúng ta hoàn toàn chưa thể nào chịu trách nhiệm về cuộc sống với đối phương!