cách tự vệ khi có đánh nhau ... ?

Trời ơi, ghê vậy chị, bất ngờ nha, thì ra chị cũng "đánh lộn" nữa ;)) nhưng chắc chị gặp toàn mấy thằng pede nên mới vậy, chứ đàn ông ai đi đánh phụ nữ ;))

Em thích mẫu con gái hiền diệu, chứ em ko thích con gái mà hay động tay động chân, cứ tưởng là mình "ngon lành" lắm ;)) chứ nói thật nếu mà con trai thật sự muốn ra tay thì cho dù chị có học 3,4 năm võ, hoặc cầm 3,4 đôi giày cao gót cũng chẳng có nghĩa lý gì đâu ;))

Chậc. Em đừng coi thường con gái quá như thế chứ. :)) Đừng tưởng là con trai thì có sức mạnh và có thể làm được gì khi muốn chứ??? ;))
 
Kiếm con xe mà té cho nhanh chứ đánh đấm quái j =))
 
Dạo này trường nào cũng có phe phái cảm ghê thật :-s
Nếu đông thì lượng sức đánh or chạy, còn ít thì ko nên chạy, như thế ko đc hay lắm(trừ khi chúng có mang dao, súng =.=) ^^
 
Dạo này trường nào cũng có phe phái cảm ghê thật :-s
Nếu đông thì lượng sức đánh or chạy, còn ít thì ko nên chạy, như thế ko đc hay lắm(trừ khi chúng có mang dao, súng =.=) ^^

sao biết được , mã tấu thì có thể biết được vì nó để trong bao hoặc cầm....
còn như dao ngắn hay súng lục đứng gần nó rút ra phập cho 1 phát.....
ko học võ gì cả , sức khỏe bình thường nhưng chịu đòn dai có ở lại solo với 2-3 thằng dc ko nhỉ?
 
sao biết được , mã tấu thì có thể biết được vì nó để trong bao hoặc cầm....
còn như dao ngắn hay súng lục đứng gần nó rút ra phập cho 1 phát.....
ko học võ gì cả , sức khỏe bình thường nhưng chịu đòn dai có ở lại solo với 2-3 thằng dc ko nhỉ?
hôm trước thấy đánh nhau, 7-8 thằng vây quanh 1 thằng, thằng kia cứ để tay ngay cốp xe mày ngon vào đây, thằng nào ngon vào đây thế là chả có anh nào hổ báo dám vào :">
 
Chậc. Em đừng coi thường con gái quá như thế chứ. :)) Đừng tưởng là con trai thì có sức mạnh và có thể làm được gì khi muốn chứ??? ;))
Con gái láo quá thì muốn "đục" chứ sao? ;))
 
xem mấy cái clip đánh nhau trên mạng kiểu ben vs 1 mà nóng máu thật ,cái kiểu đó chơi nhục thật [-(
 
xem mấy cái clip đánh nhau trên mạng kiểu ben vs 1 mà nóng máu thật ,cái kiểu đó chơi nhục thật [-(
Biết many vs 1 là nhục thật nhưng mà đã sống trong "giang hồ" thì phải chấp nhận thôi ;)) mà nóng thì làm đc gì nào ;))
 
Chậc. Em đừng coi thường con gái quá như thế chứ. :)) Đừng tưởng là con trai thì có sức mạnh và có thể làm được gì khi muốn chứ??? ;))

Lol chưa từng đánh con gái nên không biết chứ nói thật nhá , trừ mấy thằng xì ke hay ốm yêu ra chứ con trai mà đánh nhau hết mình thì 4 năm võ cũng bình thường . Chưa kể nếu bạn là gái đẹp :)):)) tụi nó hăng máu dâm lên thì Bà Trưng , Bà Triệu còn thua

Đấu tập thì thua ( có học võ bao giờ đâu ).
 
À , chủ topic nếu đi với GF thì khi bị chặn đường phải máu lên , phan tụi nó để con nhỏ chạy trước , nhưng mà dùng mồm không được hãy liều mạng :)):))

Còn đây là kinh nghiệm , kì hộ tống bạn gái về nhà khi đi chơi ở quận 2 về bị 5-6 thằng chặn đường ( mình không có học võ , chỉ có tập đánh nhau với mấy ông anh bộ độ giải ngũ thôi ^^ )

Mình hỏi nó có chuyện gì thì nó nói mình đi chơi với bạn gái nên thấy chướng mắt :(( ( chắc cái tụi này trốn trại mới ra ) , năn nỉ không được nên phải chơi bài liều , lụm cục đá phan thẳng vô cái thằng đang nói chuyện ( nó gần nhất ) rôi kêu GF chạy ( nó bị hoãn nên kêu 2 3 lần mới chạy ) còn mình o lại phan thêm 1 thằng rồi đứng kênh với tụi nó chừng 2 -3 phút xong chạy lun ^^ . hên là con kia nó chạy xa rồi ( kêu taxi về nhà lun mới ngầu ) . Từ đó về sau 2 đứa không dám qua quận 2 nữa =))=))
 
[B-|-L]Angel;11489962 nói:
À , chủ topic nếu đi với GF thì khi bị chặn đường phải máu lên , phan tụi nó để con nhỏ chạy trước , nhưng mà dùng mồm không được hãy liều mạng :)):))

Còn đây là kinh nghiệm , kì hộ tống bạn gái về nhà khi đi chơi ở quận 2 về bị 5-6 thằng chặn đường ( mình không có học võ , chỉ có tập đánh nhau với mấy ông anh bộ độ giải ngũ thôi ^^ )

Mình hỏi nó có chuyện gì thì nó nói mình đi chơi với bạn gái nên thấy chướng mắt :(( ( chắc cái tụi này trốn trại mới ra ) , năn nỉ không được nên phải chơi bài liều , lụm cục đá phan thẳng vô cái thằng đang nói chuyện ( nó gần nhất ) rôi kêu GF chạy ( nó bị hoãn nên kêu 2 3 lần mới chạy ) còn mình o lại phan thêm 1 thằng rồi đứng kênh với tụi nó chừng 2 -3 phút xong chạy lun ^^ . hên là con kia nó chạy xa rồi ( kêu taxi về nhà lun mới ngầu ) . Từ đó về sau 2 đứa không dám qua quận 2 nữa =))=))

Chơi \m/

Mình ko liều đc như bạn :-<
 
nếu ai có bạn trong trường sỹ quan lục quân sẽ biết thế nào là võ thực chiến thằng bạn mình học trong đấy hôm nó đèo mình 2 thằng 9x đi sh tạt đầu thế là mình va phải nó mình thì bé thằng bạn mình học trong đấy nhưng người nó cũng không to 2 thằng đấy nhảy xuống chửi mình thì bảo thôi đi đi kệ bọn nó thằng bạn mình nó bảo cứ để đấy xuống xe đi tới 2 đấm 2 thằng nằm luôn ...... ra đường tốt nhất là không nên gây sự có gì cứ nhịn đi còn nếu bị chặn đánh lúc đi cùng gf thì 113 nhanh nhất nếu mình cảm thấy không làm gì được :D
 
Chưa kịp bấm máy thì nó đập cho nát cái di động rồi .
 
vừa chạy vừa bấm :-" đưa di động ra trước mặt nó mà bấm chắc :-j
 
[B-|-L]Angel;11489962 nói:
À , chủ topic nếu đi với GF thì khi bị chặn đường phải máu lên , phan tụi nó để con nhỏ chạy trước , nhưng mà dùng mồm không được hãy liều mạng :)):))

Còn đây là kinh nghiệm , kì hộ tống bạn gái về nhà khi đi chơi ở quận 2 về bị 5-6 thằng chặn đường ( mình không có học võ , chỉ có tập đánh nhau với mấy ông anh bộ độ giải ngũ thôi ^^ )

Mình hỏi nó có chuyện gì thì nó nói mình đi chơi với bạn gái nên thấy chướng mắt :(( ( chắc cái tụi này trốn trại mới ra ) , năn nỉ không được nên phải chơi bài liều , lụm cục đá phan thẳng vô cái thằng đang nói chuyện ( nó gần nhất ) rôi kêu GF chạy ( nó bị hoãn nên kêu 2 3 lần mới chạy ) còn mình o lại phan thêm 1 thằng rồi đứng kênh với tụi nó chừng 2 -3 phút xong chạy lun ^^ . hên là con kia nó chạy xa rồi ( kêu taxi về nhà lun mới ngầu ) . Từ đó về sau 2 đứa không dám qua quận 2 nữa =))=))
- Hâm mộ bác :P. Mà đứng kênh ý là sao kài ?
- Hic, em là chủ thớt cái topic: "Bị vu không thì làm gì" trên kia. Hồi nhỏ em học cấp 2 (lớp 6). Đi cùng với nhỏ bạn mà thấy 1 thằng lớp 7 ăn hiếp 1 đứa quen với con bé. Em đã lảng đi ko làm gì. Từ hồi đó đến giờ em cứ bị ám ảnh mãi (cũng ~ 10 năm rùi). Sau đó có an ủi tình thần bằng vài vụ đánh nhau theo kiểu anh hùng nhưng vẫn ko thể quên được :(
 
Ngày trước cũng vì đi vs GF mà em liều mạng ... 1 chọi 2 ... cuối cùng ném trượt cục gạch kết quả bị chúng nó abc lại :)) may mà dân nó thấy mình đẹp trai nên ra can ... tưởng bị 2 thàng kia đánh trước :)) Bây giờ chuồn được cứ chuồn ;))
 
Nói chung có đánh nhau là có chết chóc :

1-Mình đánh nó thì nó kiện cho cũng chết

2-Ko thì nó đánh cho mình chết

Vậy tùy cơ ứng biến, tránh voi chẳng xấu mặt nào... mà ăn vạ hô hoán lên cũng chẳng có mất gì, thế kỷ 21 rùi mấy giờ còn sĩ diện,thể diện... ko có bác Hồ dẫn đg` thì chịu thôi:|
 
nếu ai có bạn trong trường sỹ quan lục quân sẽ biết thế nào là võ thực chiến thằng bạn mình học trong đấy hôm nó đèo mình 2 thằng 9x đi sh tạt đầu thế là mình va phải nó mình thì bé thằng bạn mình học trong đấy nhưng người nó cũng không to 2 thằng đấy nhảy xuống chửi mình thì bảo thôi đi đi kệ bọn nó thằng bạn mình nó bảo cứ để đấy xuống xe đi tới 2 đấm 2 thằng nằm luôn ...... ra đường tốt nhất là không nên gây sự có gì cứ nhịn đi còn nếu bị chặn đánh lúc đi cùng gf thì 113 nhanh nhất nếu mình cảm thấy không làm gì được :D

Sĩ quan lục quân chính hiệu thì chuẩn, bọn đấy còn khổ hơn ... trâu! :))

Mưa nắng tập hết, trời mùa đông lội ao là bình thường...

Chả bù mấy thằng được gửi đi học các trường khác, sướng như tiên, mà phá như giặc! =))
 
đọc được mẫu này, từ đó cho thấy tính chất tàn bạo của 1 số phần tử VN , theo mình thì các bạn nên tránh tối đa việc đánh nhau là tốt nhất , ai mà chả có máu hung trong người , kiềm chế thôi , ko phải tự dưng là bị hội đồng gì cũng có lí do " thằng kia sao nó đẹp trai trông bựa kinh , úynh bỏ ghét nào anh em " =)) =))

Đánh chết người vì nghi trộm chó
Thấy hai người phóng xe máy qua, 8 đàn ông

Thấy hai người phóng xe máy qua, 8 đàn ông của xã Tiên Dương (Đông Anh, Hà Nội) giăng dây thép gai để bao vây, xúm lại dùng gậy đánh tới tấp giữa đêm tối.
Sau trận đòn hội đồng, họ bỏ mặc hai nạn nhân vật vã kêu cứu với nhiều thương tích. Sáng hôm sau, hai thanh niên được xác định đã tử vong do bị đánh dập phổi, vỡ gan, gãy xương sườn...
Trước tòa, các bị cáo cúi lạy gia đình hai người bị đánh chết. Ảnh: P.V Ngày 28/5, tại TAND Hà Nội, Lê Công Tôn (phó thôn Lê Pháp) khai do nạn trộm chó hoành hành ở địa phương, Tôn đã tập hợp một số đàn ông của thôn để bắt cẩu tặc.
Đêm 9/9/2008, họ đứng rình ở gốc đa đầu thôn. Thấy Trần Văn Hùng (25 tuổi) đèo xe máy chở Đinh Xuân Thắng (24 tuổi) chạy ngang qua, tưởng nhầm hai người này đi trộm chó, Tôn đã chặn xe.
Anh Hùng và Thắng phản ứng lại, cho biết vừa đi sinh nhật bạn về rồi tiếp tục phóng đi. Thấy vậy, Tôn hô hoán để mọi người xông tới bao vây... Đám đông lao vào hành hung hai người thanh niên, dù chẳng có bằng chứng về việc họ vào thôn Lê Pháp với ý đồ xấu.
Khi một nạn nhân bỏ chạy, người của thôn đuổi theo, truy sát ra tận cánh đồng... Sau trận đòn hội đồng, nhóm bắt trộm hả hê kéo nhau đi về ngủ, bỏ mặc anh Hùng và Thắng đang nằm thoi thóp.
Sáng hôm sau, phát hiện hai nạn nhân nằm bất tỉnh giữa cánh đồng, các cơ quan chức năng đã đưa cấp cứu, song không cứu được tính mạng của họ.
Sau một ngày xét xử, ngày 29/5, TAND Hà Nội xác định ông Tôn cùng 7 người tham gia vụ hành hung trên là Nguyễn Văn Tiến, Lê Quang Triều, Lê Đức Viện, Nguyễn Văn Đạt, Nguyễn Doãn Như, Lê Đức Xá và Nguyễn Bá Tùng đã phạm tội giết người.
HĐXX tuyên phạt bị cáo Tôn 20 năm tù, những người còn lại từ 12 đến 16 năm.
http://www.vnexpress.net/GL/Phap-luat/2009/05/3BA0F96C/
 
Nhiều người nhìn nhận giang hồ theo cách khủng quá nhỉ . Thực tế thì nói thật , chỉ có chừng ít trong số những đứa tự xưng mình là giang hồ hổ báo mới có cái lì , và khi giết một người nào đó thì nó chã phải đứa lì nhất , chỉ là vô ý do xỉn hay những lý do vớ vẩn khác mà thôi . Cứ ra đường gặp đứa nào như giang hồ mà sợ nó đâm chém giết mình thì đúng thật là ...Chỉ có những thằng ngu hỡ chút đâm giết người khác bằng những lý do vớ vẩn , những thằng đấy trong giới giang hồ chỉ như một cái bóng , xuất hiện lóe sáng rồi vụt tắt .Cái thằng đáng sợ là những thằng khôn khéo cái miệng , biết cách kiếm tiền , cũng như nếu có đụng thì sẽ giải quyết nhanh chóng êm thắm ( ko dây vào công an hay bất cứ thứ gì của chính quyền ) , mà thường thì dek bao giờ những thằng nhóc dạng mới lớn ra đường có tư cách làm được .
Nó nhỏ hay lớn không cần biết , cái dạng chỉ long bong đi xin tiền những thằng học sinh với lực lượng 2-3 đứa , hổ báo vì số đông cũng như người khác sợ vì giang hồ thì dek bao giờ hơn được ai , cái nhát hay cái lì của tụi nó cũng hơn đứa bình thường ngoan hiền bao nhiêu ?Ra đường mà cứ cái mặt ngẩng lên , xin tiền ko được thì đánh thì đầu óc nó không lớn nuổi theo cơ thể được .


Ngày trước chuyển trường sang quận 12 học , cũng có khổi chuyện vui . Ngày đầu bước chân vào lớp , thì mình biết ngay sau giờ học sẽ có một đám đến hỏi thăm sức khỏe , thế cứ chuẩn bị 2 cây bút bi để sẵn vào túi , đi lên tầng 3 của trường , đứng đấy thì có anh đến hỏi thăm " nghe nói mày sl lắm phải ko " cũng như ko đợi mình kịp trả lời đã cho ngay vào mặt mình một đấm :)).Đám đấy khá đông , 5-6 đứa không ít , thằng đánh đấu thì tướng như con trâu , thế đấy hổ báo được lúc đầu , mình vừa kịp rút bút ra đâm một nhát ngay vai gãy bút , thêm một cây nữa quẹt ngang tay nó , máu xịt , cả đám bắt đầu choáng , mình nhào vào điên tiết với đám đó ,cả đám bỏ chạy hết , còn mỗi thằng kia , tuổi còn đời nên hơi sung nhất là khúc bị đánh , hên là còn nghe lời thằng kia buôn tha , chứ không cũng quẳng nó từ tầng 3 xuống dưới rồi .Chiều về tiếng tăm của mình nổi tiếng khắp trường , cũng như đình chị 2 tháng chuyển lại trường cũ mà học , ko nhận nữa .Có thằng anh cũng có tiếng tăm khu đó ra dàn xếp ổn thỏa , xong từ đó là hoàn toàn im ắng .Đó là thời gian còn học cấp 2 :)).


Những thằng giang hồ , được gọi là lì nhất ở thời điểm từ 10h tối ( có thể xem là sống về đêm ) , từ quán rượu bia bước ra ( dạng 2 sung vì quá chén ) , còn ngoài ra những đứa khác chỉ ở dạng cùi bắp , chủ topic cứ đập thẳng vào mặt nó , không thì kiếm vài thứ đồ chơi , đẩy thẳng một thằng , cứ canh ngay một thằng mà đẩy , đừng quan tâm đám kia làm gì , chỉ cần đập thẳng tay ( cái ưu tiên là cơ hội dính vào chính quyền rất thấp , làm vậy để tạo độ khủng cho đám nó ) .

Nếu nó bỏ chạy thì sẽ hiểu , hoặc là một đám cùi bắp dek có gì gọi là anh em , nếu chỉ đơn giản nhát mà bỏ mặc thằng anh em ở lại thì nó không đáng để quan tâm , dạng này thì số má thường dựa hơi vào những thằng đàn anh , hay quen biết , tính ra cũng tầm thường , cái gan là nhờ số đông . Nếu thấy mình vừa đụng đến anh em nó , mà hổ báo cứ xông vào làm bất cứ thứ gì để cứu được thằng bạn , thì những thằng anh này sống được , nói đơn giản là có cơ hội để mà nói lý lẽ ( cũng một phần ít nó quá ngu không thể hiểu được những điều mình nói ) . Đó là đòn đầu , hãy tìm hiểu tên thằng đầu đàn của tụi nó , đi thẳng tới tận nhà nó , gõ cữa xin gặp nó để mà nói chuyện , một cách giải quyết giữa những thằng biết chơi ,hỏi nó , bây giờ nó muốn cái gì ? ( mềm mỏng một tí , đừng cương quá , cũng đừng yếu quá , bạn không cần phải bận tâm về việc nó sẽ chém bạn , vì ở nhà dù một thằng rác rưởi cỡ nào cũng rất ghét để gia đình thấy việc nó làm , cũng như bạn có gia đình nó bảo vệ để có thễ dễ dàng nói chuyện )

. Nói rằng , bây giờ , tao cũng không muốn dính vào nhiều rắc rối , tao cũng có cuộc sống riêng , mày cũng vậy , tiền tao ko tiếc , nhưng đó là ăn nhậu hay tiêu xài với những thằng bạn , còn khi bị người khác lụm mất thì nó sẽ khác , bây giờ tao chỉ muốn giải hòa , ngày mai nếu được thì hẹn mày ra ngoài , kêu tất cả anh em của mày ra cũng được , tao sẽ tạ lỗi .NHậu một bữa cho ra trò , hỏi nó thích uống bia hay rượu , khi bia rượu vào thì dễ dàng nói chuyện , nhất là những thằng dạng lớn biết nói lý lẽ , rất khó có khả năng nó sẽ trù dập bạn trong giải hòa , vì rất dễ mất hình tượng với những đứa khác , khi bạn cố ý giải hòa mà cả một đám hội đồng thì đúng là thứ rác rưởi , thế nên cũng có thể an tâm .

Trong buổi hòa giải , cố ý đừng cố hạ thấp quá , mà nên vui vẻ hoạt bát hơn , quan tâm đến bất cứ thằng nào bạn cảm thấy có số má trong nhóm , cố ý ngồi gần để nói chuyện hay ngồi nghe nó lãm nhãm khi xỉn này nọ , dù nó nói bất cứ vấn đề gì thì đừng bao giờ ghóp ý , hay ý kiến này nọ ( tuyệt đối cấm vì bạn chưa đủ tuổi ), nếu buổi nhậu im xuôi thì mọi chuyện sẽ giải quyết im thắm , tuy cũng có nhiều thằng cay cú vì điều đó ,tức nhiên dù muốn hay không cũng khó mà chơi bạn được .Ok , trong buổi đó , cố tìm ra thằng nào thật đàng hoàng , biết nghe lý lẽ , cũng như thuộc dạng có tiếng nói trong nhóm , đến nhà nó để rủ đi chơi này nọ , tiếp xúc cố thân thiết nó để tạo một chỗ vững chắc trong đám , đừng bao giờ rủ nó đi một mình , hãy cố ý nói rằng ừ rủ thêm thằng khác này nọ cho vui , hòa đồng dễ dàng thì sẽ nhanh chóng thân với nó trong thời gian ngắn . Tức nhiên bạn không muốn dính líu nhiều đến tụi nó , những chuyện đám nó đã và sẽ làm , thì nên có giới hạn , nên thẳng thắng ở mọi quyết định , tức là nó kêu bạn đi đánh thằng nào đấy , thì nói lý lẽ nó , quyết định không làm , dù nó có đấm hay làm gì bạn ( cố chịu đựng ) , nếu trong đám những mối quan hệ thân thiết sẽ đứng ra nói giúp bạn , bạn sẽ ko có số hơn dc ai , nhưng cũng sẽ ko kém hơnbao nhiêu thằng , nên dùng cái đầu nhiều hơn thì sẽ hiểu cái đám tạp nham ấy ngu xuẩn và dễ sai khiến thế nào . từ từ tách rời dần dần , và ra sao thì bạn quyết định .


Nhìn thì có vẻ khó , nhưng khi làm rồi thì bạn sẽ thấy nó thú vị hơn nào , tùy có thể như đọc để lấy thêm kinh nghiệm hay áp dụng , hoặc là một người suốt đời trốn tránh để nó đàn áp , hoặc là đối diện , dùng một tí trí óc để tạo dựng một chỗ đứng lâu dài .Và cũng nên hiểu , chưa chắc cái thằng suốt ngày đâm chém có thể số má hơn cái thằng chỉ ngồi không mà gọi DT .
 
Back
Top