Itto - Sóng gió cầu trường (5)

  • Thread starter Thread starter shuri711
  • Ngày gửi Ngày gửi
Status
Không mở trả lời sau này.
trả lời chung
itto lúc nào cũng ngang ngược, gây chuyện hầu hết là cậu ta mào đầu, cái này đúng. Nhưng ở phần 1 cậu ta còn có vẻ dễ thương con nít, người đọc dù không đồng ý với những hành động của cậu ta đều có thể cười xòa cho qua được. Qua phần 2 thì chỉ toát lên 1 điều là cậu ta đùa nhây. Hanyu, Kubo, Vô phúc chưa đủ trình gây cười bằng Itto



Cái này quá dễ thấy, nhân vật chính bộ truyện nào mà chẳng phải từ khó khăn đi lên? Chứ cậu mong chờ gì? main team vô đối từ đầu cho đến hết truyện à? Meihou thì cũng có được phút nào thảnh thơi đâu?
Nói thêm là trong phần 1 ngay cả đoạn cuối trận cũng đặc sắc, mỗi đội thua 1 kiểu: Ichidaro thua vì Itto liều mình tử chiến, Ryryu thua vì cơn gió quái ác, Obi bị "gậy ông đập lưng ông" trên mặt sân lầy lội, Teshi của Taburo thua vì sự quật khởi của đàn em (Yukidaro), phần 2 có được như thế không khi phần lớn kết cục chỉ là "Itto đối mặt thủ môn, Itto biểu diễn, Itto ghi bàn, Meihou thắng trận" ???



Tôi cũng đã nói là tính thực tế tăng lên, nhưng có đáng không khi kịch tính và hấp dẫn giảm đi nhiều?

Tớ đồng ý với bạn :D

Phần 2 này đoạn đầu đúng là rất hài. Nhưng đến đoạn đấu với thằng thủ môn lùn trở đi là tớ thấy bắt đầu nhàm đi rồi. Nhiều đoạn như là tác giả cố tình nặn ra tiếng cười. Nói thật từ tập 16 đến này tớ chưa thể cười được đoạn nào cả :|

Thêm nữa cái không khí căng thẳng của trận đấu nó cứ mất dần đi. Điển hình là những cú sút. Phần trước mỗi lần cầu thủ sút bóng đều được miêu tả tỉ mỉ và chi tiết, kể cả khi những thằng clone sút. Nhưng phần này những cú sút được miêu tả khá là sơ sài. Điển hình là thằng thủ môn lùn. Có ai thấy nó sút xa thế nào ko? Hay chỉ thấy hàng hậu vệ Meiho rối loạn rồi bóng chui tọt vào lưới. :|

Cả phần Itto versus ngoài đường nữa. Giờ đây đánh nhau cũng sơ sài nốt chứ ko còn những đối thủ hay ho như Chika hay căng thẳng như Taisam nữa.

Ko chỉ tớ mà tất cả bạn bè tớ đọc Itto đều bảo phần 2 này ko bằng phần 1 [-X

Có lẽ chính vì ý tưởng mất dần, bị fan quay lưng ở Nhật nên tác giả mới quyết định drop vô thời hạn để tìm ý tưởng chăng ;))

Ý kiến chủ quan thôi. Nhân có bạn khơi đúng nỗi ngán ngẩm từ trc nên mới xổ ra vậy :D
 
Sang cái khỉ gì =)) Cái đó tớ chắc chắn là Kim Tiền dịch bố láo. Cái đoạn ở Califonia là trong Itto ngoại truyện. Mà đã là ngoại truyện thì tác giả đặt tình huống thế nào chả đc. :-j

Thêm vào đó. Nét vẽ ngoại truyện còn khá non so với lúc đoạn Itto quá cảnh ở cuối phần 1 ===> cái đoạn ở Califonia còn được vẽ trước cả đoạn đó. Nói đến đây chắc bạn hiểu kim tiền dịch láo chứ =))

Theo tớ nghĩ thì đoạn găp Hakone ở bên Cali là sau khi xong giải tỉnh khi Itto và YUra còn học lớp 11.

TỚi vol 26 sẽ ngưng, có thể là Kim tiền sẽ tái bản lại bộ 1 giống như bên Nhật , mấy đoạn ngoại truyện đó chắc có đấy ;))



PS: Nomurasan : để tránh topic war , tôi xin dừng ở đây, mỗi người đều có chính kiến riêng của mình
 
^^ bạn anhocsaksua nói chí phải!
Mãi iu truyện itto vì truyện itto có Yura Kazuma-hình mẫu boy và đội trưởng tuyệt vời nhất từ xưa tới giờ trong lòng mình :x
Qua bộ hai thấy Yura hem đáng yêu bằng hồi bộ 1 nhưng manly hơn hẳn. Hùi bộ 1 thương him bị chà đạp quá =(( toàn nhường đất itto diễn
 
Bác Nomurasan này hay phết.
Bác chả chịu đọc cho kĩ mà đã nói om sòm. Tụ thấy hình như bác đây có vẻ đang tự tạo cho mình thành kiến với bộ truyện mình thích áh, vậy thôi thà bác đừng thích
Này nhá, ai bảo bác phần hai ko đa dạng? Đội của muroi (tên bộ cũ áh, đội có hai thằng song sinh kẻ hủy diệt) thua vì mất thủ môn muroi, đội ninami thua vì cái thằng đầu trọc chấn thương, makura thua vì ý cói quyết thắng của meiho,.......
Còn ở bộ một, lần nào cũng là: đội bên kia có một khủng, suya bị ghi bàn, itto wuyết tâm, yura với itto gỡ lại. Thế sao bác hok nhàm huh??
Tuj thấy hình như bác thành kiến với bộ hai hay sao áh, nếu bác hok thích thì có thể hok koj chứ koj màh sao cứ lôi ra soi mói. Coi truyện tranh là để giải trí, đầu óc thư giãn. Bác hok thích truyện này thì bác kiếm truyện khác màh koj chứ đừng coi truyện này rồi lại đem ra chỉ trích.
Màh ai bảo bác phần hai kém kịch tính và hấp dẫn nhỉ?? Phần hai đá có chiến thuật, hấp dẫn hơn nhiều. Bác có đọc tập 19 chưa? Bác ko cảm nhận được sức hấp dẫn kịch tính của nó sao?

trước hết nói chuyện thì đừng viết kiểu 9x, tôi ngại tiếp lắm:-"
may là cậu dùng từ chưa nặng đô lắm :-"

thứ 2 là như bạn sặc sữa nói: mỗi người có ý kiến riêng, tôi không dám cãi với bạn nữa. Chỉ có điều bạn nói tôi soi mói bộ truyện này, thì tôi chỉ nói đơn giản thế này thôi: sau này nếu có bộ truyện nào bạn thích, về sau nó nhạt dần thì hy vọng bạn cũng nhẹ nhàng, từ tốn tìm bộ khác mà đọc chứ đừng soi mói như tôi ;))
kết thúc ở đây vậy, dù gì cũng chẳng còn bao nhiêu tập nữa mà đọc, haizz
 
toàn bình luận tùm lum :|
 
Những gì còn đọng lại trong chúng ta ở Bộ 1 là những hàng khủng .
còn những gì đọng lại trong chúng ta ở Bộ 2 ko chỉ là những hảo thủ mà còn là những tình huống .
Mình thích bộ 2 vì nó có " chất " bóng đá hơn , đá có chiến thuật bài bản , còn bộ 1 chỉ để nhắc lại nhớ những danh thủ mà thôi .

Về khía cạnh hài hứơc bộ 1 xoay quanh Itto , bộ 2 ko chỉ Itto mà còn Hanyu , Sanza , Tiểu Cát , Kubo ...
 
bộ ` thì hàng khủng thật nhưng bộ 2 Itto ko còn những kiểu lừa độc đáo nữa...::(
 
bộ ` thì hàng khủng thật nhưng bộ 2 Itto ko còn những kiểu lừa độc đáo nữa...::(

Chúc mừng cậu , được thả rồi à :)) .
Bộ 2 thì đề cao tính đồng đội hơn , phối hợp nhiều , Bộ 1 Itto ít chuyền , bộ 2 Itto chuyền vì nếu solo thì cầm chắc thât bại , Bóng đá là của 11 người chứ ko phải là nơi để trình diễn cá nhân :P
 
Tớ đồng ý với bạn :D

Phần 2 này đoạn đầu đúng là rất hài. Nhưng đến đoạn đấu với thằng thủ môn lùn trở đi là tớ thấy bắt đầu nhàm đi rồi. Nhiều đoạn như là tác giả cố tình nặn ra tiếng cười. Nói thật từ tập 16 đến này tớ chưa thể cười được đoạn nào cả :|

Thêm nữa cái không khí căng thẳng của trận đấu nó cứ mất dần đi. Điển hình là những cú sút. Phần trước mỗi lần cầu thủ sút bóng đều được miêu tả tỉ mỉ và chi tiết, kể cả khi những thằng clone sút. Nhưng phần này những cú sút được miêu tả khá là sơ sài. Điển hình là thằng thủ môn lùn. Có ai thấy nó sút xa thế nào ko? Hay chỉ thấy hàng hậu vệ Meiho rối loạn rồi bóng chui tọt vào lưới. :|

Cả phần Itto versus ngoài đường nữa. Giờ đây đánh nhau cũng sơ sài nốt chứ ko còn những đối thủ hay ho như Chika hay căng thẳng như Taisam nữa.

Ko chỉ tớ mà tất cả bạn bè tớ đọc Itto đều bảo phần 2 này ko bằng phần 1 [-X

Có lẽ chính vì ý tưởng mất dần, bị fan quay lưng ở Nhật nên tác giả mới quyết định drop vô thời hạn để tìm ý tưởng chăng ;))

Ý kiến chủ quan thôi. Nhân có bạn khơi đúng nỗi ngán ngẩm từ trc nên mới xổ ra vậy :D
Tớ cũng đồng ý với kiến của 2 bác này, mấy đoạn đầu của phần 2 công nhận đọc rất hài, nhưng mấy tập sau đọc cứ như phải gượng cười, có nhiều tình huống tác giả cố tình nặn ra để độc giả phải cười, tiêu biểu tập mới đây.. Itto đang cổ vũ cho yura(yara) , bị mao đánh phải bỏ đi chỗ khác.. rồi gặp tên okoshi đang ngồi ăn cơm.. rồi Itto phun 1 bãi nước dãi lên để dành lấy hộp cơm, nói thật cứ đâu phải làm vậy thì mới phải cười, đoạn này rõ ràng Itto sinh sự 1 cách trắng trợn, đọc cứ thấy bẩn bẩn.
Rồi những tình huống lừa banh, ghi bàn đúng như bác trên đã nói, không được miêu tả chi tiết như phần 1(phần 1 trận nào cũng thấy căng thẳng quyết liệt và đầy cảm xúc (giống như tác giả mô tả chi tiết trận gặp mấy thằng chơi đểu, gian lận.. giả bộ té, đánh nguôi.. công nhận đọc mà mình cũng cảm thấy tức muốn đấm vào mấy thằng đó(cái này cũng la 1 cái hay của tác giả))
Mà thôi dù sao tớ cũng rất yêu thích bộ truyện Itto, đi làm nên cũng phải có cái gì đọc giải trí cuối tuần :)
 
cũng có thể do dịch ko đúng hết chăng ?
 
thấy bộ 2 toàn ghi bàn vào phút cuối không nhỉ ,toàn làm chung kịch bản:bị dẫn trước->sung lên->lật tình thế vào phút chót trận nào cũng thế làm nhàm quá
meiho thây sanza đá ngon mà lúc cần đối đối đầu với hảo thủ lại chả thấy xuất hiện,chán
 
thấy bộ 2 toàn ghi bàn vào phút cuối không nhỉ ,toàn làm chung kịch bản:bị dẫn trước->sung lên->lật tình thế vào phút chót trận nào cũng thế làm nhàm quá
meiho thây sanza đá ngon mà lúc cần đối đối đầu với hảo thủ lại chả thấy xuất hiện,chán

Cái đó là style chung của tác giả rồi. Bộ 2 thế là còn ít hơn bộ 1 đấy ;))
 
bộ 1 nhớ tập đầu bị dẫn 5-0 thì phải :|
 
Tình huống Itto giành ăn với Okoshi nếu xuất hiện ở bộ 1 thì có lẽ chúng ta vẫn cười nghiêng ngả thôi , tiếc là cái trò này tái đi tái lại mấy lần nên cũng bắt đầu thấy nhàm ::)
Rồi những tình huống lừa banh, ghi bàn đúng như bác trên đã nói, không được miêu tả chi tiết như phần 1(phần 1 trận nào cũng thấy căng thẳng quyết liệt và đầy cảm xúc (giống như tác giả mô tả chi tiết trận gặp mấy thằng chơi đểu, gian lận.. giả bộ té, đánh nguôi.. công nhận đọc mà mình cũng cảm thấy tức muốn đấm vào mấy thằng đó(cái này cũng la 1 cái hay của tác giả))
Dù sao bộ 2 mới đi được chưa tới nửa chặng đường , bác congtubot nói vậy có hơi "tội" cho bộ 2 chăng ? Nói thế thôi chứ mình thấy mấy cái bôi đậm bộ 2 vẫn có mà :-?
 
Tớ cũng đồng ý với kiến của 2 bác này, mấy đoạn đầu của phần 2 công nhận đọc rất hài, nhưng mấy tập sau đọc cứ như phải gượng cười, có nhiều tình huống tác giả cố tình nặn ra để độc giả phải cười, tiêu biểu tập mới đây.. Itto đang cổ vũ cho yura(yara) , bị mao đánh phải bỏ đi chỗ khác.. rồi gặp tên okoshi đang ngồi ăn cơm.. rồi Itto phun 1 bãi nước dãi lên để dành lấy hộp cơm, nói thật cứ đâu phải làm vậy thì mới phải cười, đoạn này rõ ràng Itto sinh sự 1 cách trắng trợn, đọc cứ thấy bẩn bẩn.
Rồi những tình huống lừa banh, ghi bàn đúng như bác trên đã nói, không được miêu tả chi tiết như phần 1(phần 1 trận nào cũng thấy căng thẳng quyết liệt và đầy cảm xúc (giống như tác giả mô tả chi tiết trận gặp mấy thằng chơi đểu, gian lận.. giả bộ té, đánh nguôi.. công nhận đọc mà mình cũng cảm thấy tức muốn đấm vào mấy thằng đó(cái này cũng la 1 cái hay của tác giả))
Mà thôi dù sao tớ cũng rất yêu thích bộ truyện Itto, đi làm nên cũng phải có cái gì đọc giải trí cuối tuần

Jindo's style
Cũng giống như cướp đôi Patin thôi
 
Chúc mừng cậu , được thả rồi à .
Bộ 2 thì đề cao tính đồng đội hơn , phối hợp nhiều , Bộ 1 Itto ít chuyền , bộ 2 Itto chuyền vì nếu solo thì cầm chắc thât bại , Bóng đá là của 11 người chứ ko phải là nơi để trình diễn cá nhân
:-?....ai nhỉ ko nhớ lắm :))......


Phần 1 itto quậy hơn nhiều và nhiều trò độc hơn phần 2 ít quá...=.=..

Dù sao bộ 2 mới đi được chưa tới nửa chặng đường , bác congtubot nói vậy có hơi "tội" cho bộ 2 chăng ? Nói thế thôi chứ mình thấy mấy cái bôi đậm bộ 2 vẫn có mà
__________________
bộ 2 rồi sẽ giống conan ư....kiểu này người ta sẽ chán ghét itto mất thôi =.=...
 
tớ tập 25(bản J) có trận đội meiho đấu với đội gồm cao thủ của saitama đấy hình như đội meiho bị loại nên mới phải về đá thế (tại tớ coi đc 1 tập thôi)
mà mấy bác nói thế cũng tộ cho truyện lên cấp 3 thì cũng nhớn rùi đâu thể quậy như cậu nhóc cấp 2 hồi nào đúng không
 
nhớn quậy kỉu nhớn :))
Thấy máy nổ nhà ta là biết roy` =))Tài năng+nổ+khùng+wậy= sanza =))
 
tại vì ở ké nên ít quậy thôi
chứ có nhà như hồi cấp II thì ... tới bến
 
cậu coi 25 ở đâu thế cho tớ cái link đi............:D...
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top