codename147
Mr & Ms Pac-Man
- 4/1/08
- 152
- 0
Chuyện là thế này, t học đại học năm 3,thứ 5 vừa rồi lớp t thi hết môn.Ở lớp có mấy ông học ghép trong đó có 1 thằng là D ,hôm đó ông đấy đi thi ông đó có hỏi bài 1 người bạn của t là L , và L cũng trả lời khệnh khạng .Hôm đấy thi xong đã chán đek làm được bài thì chớ ,vừa ra quán gửi xe ở ngoài trường định dắt xe đi về thì thấy thằng D kia và L đang đánh nhau, t thì t cũng chả biết đầu cua tai nheo ra sao nhưng cũng phải nhảy vào giúp bạn cái đã ( bọn nó có 5 thằng lận)
T và 2 thằng bạn nữa( đều chơi thân với L) nhảy vào giúp L và kết quả là bọn kia chảy máu.Sau đó bọn t trốn đi để tránh bọn kia gọi hội tới và tìm hiểu thì biết thằng D là 1 thằng có máu mặt trong trường,con ông lớn và cho vay nặng lãi .Nó đã từng gọi đội đánh gục 1 thằng trong phòng bảo vệ đồ án ( nhưng chỉ bị cảnh cáo nhẹ).
Sau đó bọn t chủ động làm hòa và hẹn gặp N ( là a họ và cũng là thầy giáo trong trường) đứng ra làm trung gian ,khi đi thì bọn tớ cũng gọi mấy ông a đến để đề phòng bất trắc.tuy thằng kia nó nói nó cho qua nhưng mặt khác vẫn bảo là quan trọng ở thằng V( là 1 trong số 4 thằng còn lại) ko chịu do nó bị nặng nhất ( thằng D bị rách tay khâu 2 mũi và thằng V bị rách chỗ lông mày)và theo thái độ thì t thấy nó chỉ giả vờ trước mặt thằng a nó thôi chứ nó quyết chơi bọn t quả này và hẹn chiều thứ 2 gặp mặt với mấy thằng a nó
Sau khi về bọn t nghĩ để cho êm vụ này thì bọn t sẽ đưa bọn nó 5 l gọi là tiền thuốc men và gọi điện hẹn bọn kia.Nhưng khi gọi điện thì thằng D nó đòi 2 t 5 mới xong vụ này
nhưng mà đê mờ nhà nó chứ,nó đã tiểu nhân như vậy rồi thì mình đưa nó tiền chắc gì đã xong,bây h t chỉ sợ đưa tiền cho nó rồi nó đâm lén mình
Vậy theo mọi người bây h giải quyết thế nào để cho êm vụ này ?
(Trước đó thằng V kia cũng đã nt với bọn t bảo nó cũng ko muốn trả thù ,nó chỉ cần 5 lít để lo tiền thuốc men )
T và 2 thằng bạn nữa( đều chơi thân với L) nhảy vào giúp L và kết quả là bọn kia chảy máu.Sau đó bọn t trốn đi để tránh bọn kia gọi hội tới và tìm hiểu thì biết thằng D là 1 thằng có máu mặt trong trường,con ông lớn và cho vay nặng lãi .Nó đã từng gọi đội đánh gục 1 thằng trong phòng bảo vệ đồ án ( nhưng chỉ bị cảnh cáo nhẹ).
Sau đó bọn t chủ động làm hòa và hẹn gặp N ( là a họ và cũng là thầy giáo trong trường) đứng ra làm trung gian ,khi đi thì bọn tớ cũng gọi mấy ông a đến để đề phòng bất trắc.tuy thằng kia nó nói nó cho qua nhưng mặt khác vẫn bảo là quan trọng ở thằng V( là 1 trong số 4 thằng còn lại) ko chịu do nó bị nặng nhất ( thằng D bị rách tay khâu 2 mũi và thằng V bị rách chỗ lông mày)và theo thái độ thì t thấy nó chỉ giả vờ trước mặt thằng a nó thôi chứ nó quyết chơi bọn t quả này và hẹn chiều thứ 2 gặp mặt với mấy thằng a nó
Sau khi về bọn t nghĩ để cho êm vụ này thì bọn t sẽ đưa bọn nó 5 l gọi là tiền thuốc men và gọi điện hẹn bọn kia.Nhưng khi gọi điện thì thằng D nó đòi 2 t 5 mới xong vụ này
nhưng mà đê mờ nhà nó chứ,nó đã tiểu nhân như vậy rồi thì mình đưa nó tiền chắc gì đã xong,bây h t chỉ sợ đưa tiền cho nó rồi nó đâm lén mình
Vậy theo mọi người bây h giải quyết thế nào để cho êm vụ này ?
(Trước đó thằng V kia cũng đã nt với bọn t bảo nó cũng ko muốn trả thù ,nó chỉ cần 5 lít để lo tiền thuốc men )

)))))))))))))))))))



....
... 5 thằng lao vô đánh mình đã tay xong rồi huề, chỉ bị chảy máu mũi vì đâm lén còn người thì chẳng đau đớn gì kiểu như tụi nó đấm bóp ấy
...