Mình vừa tốt nghiệp, thành 1 kĩ sư xây dựng dân dụng rồi 
Từ trước đến giờ học hành nhiều lúc chểnh mảng, chưa khi nào nghĩ về việc ở lại trường cả..
Hôm trước thầy hỏi "Đ à, có muốn ở lại trường ko? .... Suy nghĩ kĩ rồi nói với thầy!". Cách đây 1 tháng, thầy hỏi mình "tốt nghiệp xong có dự định gì?", mình nói "Dạ, em muốn vào Sg. Bạn bè trong đó của em rất thân!"
Thầy ủng hộ, nói Sg rất trọng năng lực, vào đó có thể phát huy bản thân, ko cần phải dựa dẫm quan hệ như quê nhà.
Giờ thầy đưa ra đề nghị này, mình rất bối rối. Gia đình và người thân mình ko có ai rõ về con đường ở lại sẽ ra sao, có người nói nên đi xa để thoả chí, có người nói nên ở lại.
Mấy hôm nay lớp, bạn bè nhậu suốt. Net trong nhà bị cắt do ae ra trường rồi, ko xài nữa, giờ ra net hỏi ae.
Mọi người góp ý cho mình với

Từ trước đến giờ học hành nhiều lúc chểnh mảng, chưa khi nào nghĩ về việc ở lại trường cả..

Hôm trước thầy hỏi "Đ à, có muốn ở lại trường ko? .... Suy nghĩ kĩ rồi nói với thầy!". Cách đây 1 tháng, thầy hỏi mình "tốt nghiệp xong có dự định gì?", mình nói "Dạ, em muốn vào Sg. Bạn bè trong đó của em rất thân!"
Thầy ủng hộ, nói Sg rất trọng năng lực, vào đó có thể phát huy bản thân, ko cần phải dựa dẫm quan hệ như quê nhà.
Giờ thầy đưa ra đề nghị này, mình rất bối rối. Gia đình và người thân mình ko có ai rõ về con đường ở lại sẽ ra sao, có người nói nên đi xa để thoả chí, có người nói nên ở lại.
Mấy hôm nay lớp, bạn bè nhậu suốt. Net trong nhà bị cắt do ae ra trường rồi, ko xài nữa, giờ ra net hỏi ae.
Mọi người góp ý cho mình với



.



,hoặc vì muốn chạy nhưng không đủ tiền để chạy. đừng có nghĩ cuộc đời này toàn màu xanh tốt xấu phân định rõ ràng nếu không người ta lại bão các ông là con nít
