- 17/9/02
- 7,251
- 3
- Banned
- #1
Chẳng là bạn tôi hồi xưa mối tình đầu rất dễ thương , nó tả là y trong phim vậy đó , giờ ghệ nó bỏ nó tại nó ghen đòi đánh thằng bạn của nhỏ , nhưng thiệt ra nó nói là nó bị gài phải đánh ...
Giờ chia tay nó quen bao nhiêu con cũng chán , nó lần nào chat cũng nói tên con Uyên ... mà tui thấy nó buồn tui cũng buồn theo mà khuyên kiểu gì cũng ko dc ... rủ đi kiếm gái nó nói giống con Uyền ...
Anh em khuyên kiểu nào ??
Giờ chia tay nó quen bao nhiêu con cũng chán , nó lần nào chat cũng nói tên con Uyên ... mà tui thấy nó buồn tui cũng buồn theo mà khuyên kiểu gì cũng ko dc ... rủ đi kiếm gái nó nói giống con Uyền ...
Anh em khuyên kiểu nào ??


....... Cái chính là nó không chịu chấp nhận sự thật, chấp nhận bản thân nó
........ Loại người này khuyên chỉ tốn nước, chỉ vì nó cứ "lợi dụng" cái mối tình đầu để có "cái cớ" bê tha con người nó nhiều hơn =.= ..........
......rủi nó kết nhỏ mới quen này quáthì sẽ quên đc :)
, hồi mối tình đầu tan vỡ ta khóc vài phút rồi đâu lại vào đấy, sống vui sống khỏe.........
. Thôi thì tùy tâm, mình khuyên nhưng quan trọng là khổ chủ ra sao nữa.
...... Nó cứ như vầy thì chỉ có gái ăn chơi mới quen nó qua đường thôi
.......