Làm theo cách cổ truyền đi :
Em nhìn thẳng vào mắt anh này ,nhìn điiii !Nhìn chưa ?
Em yêu anh thật lòng ko ?
Em nhìn thằng vào mắt anh này .
Em thấy gì không ?
Thấy rồi .
(chàng mở cờ trong bụng )
Em thấy gì vậy em ?
Thấy hai cục ghèn (thấy gúm)
Gái đàng hoàng : Đang tìm nhưng chưa thấy .
Xã hội tân tiến ,con người ai cũng có nhu cầu của mình sống sung sướng ,chồng giàu ,con đẹp ,xe xịn ...
Nhưng không có nghĩa là đánh đồng nó với tình yêu ,có thể người ta tìm thấy ở bạn sự tương đồng về cảm xúc .Cái này thì cần thời gian để kiểm chứng .Hồi xưa học đại học chung với đứa bạn người Hoa ,đi học thấy nó đi xe đạp bình thường ,quần áo cũng bình thường ,lại còn đi ăn cơm bụi ,hủ tiếu gõ với mình nữa chứ ., rồi đi làm thêm nó cũng đi làm .
Rồi cà đám tối mặc quần xà lỏn đạp xe đi tán gái ,có lúc đi đánh lôn nữa .
Sang tới năm ba ,ba má nó ghé rủ tụi mình ghé nhà chơi ---> má ơi nhà nó y như cái biệt thự ,xe hơi ha bai chiếc ,mình vô mà hết hồn ,bữa ghé nhà nó đãi mình uống rượu ngoại hình như 5,6 triệu gì chai ấy .Lúc đó sinh viên đi học mà tiền bạc đâu có bao nhiêu thấy nó thật là ....
Bi giờ ra trường mấy năm rồi ,nó bi giờ làm chủ cty ,còn mình nhân viên quèn ,vàng lên giá ----> cày cuốc để dành tiền cưới vợ .Hixx hixxx
Nhiều lúc không phải như mình nghĩ đâu bạn ơi
