Chắc chắn rớt Đại học rồi. Buồn quá!

Status
Không mở trả lời sau này.

Nguyenminhwa

Youtube Master Race
Lão Làng GVN
Tham gia ngày
30/7/08
Bài viết
52
Reaction score
51
Hôm qua mình còn chút hy vọng làm tương đối khá Toán và Lý, nhưng hôm nay thì chắc chắn trượt rồi, mình buồn quá chẳng muốn ăn uống gì. Lên mạng đọc đáp án lại càng buồn hơn. Tương lai mình khép lại ở đây sao?
 
Ko dc lần này thì đợi năm sau đi thi lại , đời còn dài mà sợ gì :)
 
nghe đâu năm sau còn thi 2 lần nữa mà lo gì chừng nào gop lại thi 8 môn kia mới sợ;))
 
rớt đại học thì wa học trung cấp ko thì thi cao đẳng, đường còn dài ta cứ đi;))..............
 
cậu vớt dc điểm sàn ko ? nếu dc thì có gì đâu mà quá buồn.
Còn đợt 2. nếu ko sở trường nhưng hên vẫn đỗ.
Cao đẳng nữa :D:D:D:D
 
Bình tĩnh nào
chưa chắc đã rớt mà
còn đợt 2 mà!!
bình tĩnh
đừng buồn
 
Bạn nên đọc truyện Love Hina, sẽ thấy vui hơn. Nhân vật trong truyện rớt đại học 3 lần lận đấy. :D

Quang trọng là vui vẻ thui, vui vẻ thì thấy mọi truyện nó khác. :)
 
Hôm qua mình còn chút hy vọng làm tương đối khá Toán và Lý, nhưng hôm nay thì chắc chắn trượt rồi, mình buồn quá chẳng muốn ăn uống gì. Lên mạng đọc đáp án lại càng buồn hơn. Tương lai mình khép lại ở đây sao?

1. Chưa có kết quả, đừng nên vội buồn. Bây giờ cứ chơi cho đã đi để chuẩn bị tinh thần đối diện với kết quả - dù tốt hay xấu nó vẫn là sự thật.

2. Nếu kết quả xấu thì em có thể ráng ôn bài để năm sau thi lại. Nếu ước mơ của em đủ mãnh liệt thì Vi tin chắc chắn năm sau em sẽ đậu.

3. Nếu em có kế hoạch khác ngoài việc học đại học thì có thể làm theo kế hoạch. Không phải học đại học là con đường duy nhất để thành công.
 
rớt thì còn NV2 nữa,hoặc học nghề,có khi ra còn kiếm dc việc ngon
 
may mà mình còn thi D
chuẩn bị tinh thần chém gió môn văn, toán A khó quá, nghĩ lại run toán D
 
Tổng 3 môn mình 14- (tức là có thể thấp hơn 14 một tí từ 0.2 tới 0.4)
Ừ thì... có hơi buồn và lo ko đủ điểm sàn, nhưng thôi cứ vui vẻ đã ai biết được ^^

p/s: dò Lý TN được 5.5, buồn thúi ruột ai dè điểm công bố là 6 đấy \:D/
Toán TN dò 8.5 cũng lên được 9 \m/
 
lúc mình viết bài viết này mình ko còn tâm trạng thi khối b nữa,mình đã ước lượng dc điểm,toán 3.5,lý 8,hóa 5,kết thúc cuộc đời tại đây,ko còn muốn sống nữa,mình đang muốn dc chết đây,ko còn mặt mũi nhìn ai nữa,thôi rồi,ko còn mún gì nữa,còn ai mún đi chết ko
 
đợt này thì có lẽ sẽ có nhiều topic hay nội dung tương tự lắm đây ;)), đi chết bớt đi, năm sau sẽ giảm thiểu số người canh tranh với lớp thí sinh khác ;))
 
ý kiến hay đấy =))
Điểm sàn với tớ là đủ rồi, nhưng sợ sẩy chân là cái điểm đó cũng ko còn...
 
cứ chờ kết quả xem sao đã, rớt năm này thì năm sau thi tiếp (nếu đủ kiên nhẫn), cái lo nhất không phải là đậu hay không mà là danh sách động viên NVQS có tên mình hay không.:D
 
Đừng có tiêu cực thế anh ơi ... năm sau em cũng thi ... nếu không vào được Đh thì cao đẳng , ko thì trung cấp ... đời còn dài ! Còn nhiều mốc để phấn đấu chứ đâu phải mỗi đợt thi này :(
PS : Năm sau em mà trượt em sẽ uống thuốc ngủ tự tử cho nó nhẹ nhõm :)) Thật đấy :))
 
đợt này thì có lẽ sẽ có nhiều topic hay nội dung tương tự lắm đây ;)), đi chết bớt đi, năm sau sẽ giảm thiểu số người canh tranh với lớp thí sinh khác ;))

Vi biết bạn đang giỡn.
Nhưng giỡn phải đúng lúc
Người ta đang buồn, tiêu cực mà bạn lại kêu người ta đi chết
Liệu có phải 1 câu giỡn đúng lúc không?
Bạn có nghĩ nếu cậu ta hành động như bạn đùa giỡn thì ra sao?
 
nếu năm sau có thi thì nên tự tin, vì năm sau nhìn vào đề thấy sao mà dễ thế ;;)....

ko tin thì năm sau thử đi :>...
 
@vi: cái ý của đoạn đó là "có ai ngu mới đi chết vì chuyện như vậy"
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top