Itto - Sóng gió cầu trường - Part 7

  • Thread starter Thread starter Zhihu
  • Ngày gửi Ngày gửi
Status
Không mở trả lời sau này.
Càng lúc càng hay , các nhân tài tụ họi đủ rồi :x .

Khó hiểu là ... sao đã bảo là trận đấu cuối cùng của các đàn anh hội Mao mà sao h vẫn vui vẻ tập luyện tiếp vậy trời =)) . Vấn đề dịch thuật nên đặt vào dấu chấm hỏi =)) . Hoặc có sơ suất nho nhỏ từ bác tác giả :-s .

yea có ai giải thích vụ này đi, hiểu là có nhiều giải nhưng hội Mao nói là đó là giải cuối cùng của tụi nó


mà nè cách bắt bóng của Satomi (Hakone) ở ngoài đời scientificly làm được không nhỉ, nhìn thì ảo như nghĩ lại nó có thể nhỉ
 
yea có ai giải thích vụ này đi, hiểu là có nhiều giải nhưng hội Mao nói là đó là giải cuối cùng của tụi nó


mà nè cách bắt bóng của Satomi (Hakone) ở ngoài đời scientificly làm được không nhỉ, nhìn thì ảo như nghĩ lại nó có thể nhỉ

hỏi mấy bác học thái cực quyền đó chiêu đó thì có thể đó nhưng lúc xoay thì có thể xoay vào lưới rùi :)) , cả kinh công của itto cũng có thể làm dược mà trừ máy cú sút của yura..... thôi
 
Tập này nhiều lúc tác giả vẽ Itto mặt baby cực kì :X :X
 
Nhớ itto hanyu với cục vàng nói là " ưu tiên đàn anh năm cuối " mà ^^

Tội itto qué , chờ trái thứ 6 , tác giá cho itto sút trái 6 vào , Hanyu bắn chim thì hay hơn =((

Còn thằng đi theo Hakone nói đội Hakone thua nên HLV mời cả cặp KoKKa với Suke mà >.< ( tên cũ quen rồi >.< ) , nhưng cũng chả biết được lúc đó có Hakone ko ;;)

ngược lại ông ạ
cái đấy là 2 thằng trên xe đang nói về Satomi
 
yea có ai giải thích vụ này đi, hiểu là có nhiều giải nhưng hội Mao nói là đó là giải cuối cùng của tụi nó


mà nè cách bắt bóng của Satomi (Hakone) ở ngoài đời scientificly làm được không nhỉ, nhìn thì ảo như nghĩ lại nó có thể nhỉ

_mới có 4 tháng thôi sao kết thúc năm học đc :)
_chắc ko làm đc đâu , lúc xoay có mà tay nó hất bóng vào goal luôn ý chứ ;))
 
Đội Satomi (Hakone) với Koshi thua đội Kokka với Suke nhưng chơi hay nên HLV đội thắng mới tuyển thằng Satomi vào đấy chứ. Nhưng câu hỏi là tại sao lại tuyển cả Koshi cùi (theo bộ cũ thì có 1 công phu kiểu "Vi Tiểu Bảo" là "đi bóng giật lùi" :)) )

BTW, Kokka và Suke ghi bàn được vào lưới Satomi, có nghĩa là khung thành đó ko phải bất khả xâm phạm. :P (thực ra hồi bộ 1 Kokka cũng thắng dc đội Satomi 1 lần, trận CK vòng loại trước khi Itto vào Seiga học)

Ai vui lòng trans hết tên từ bộ cũ ra bộ mới giùm mình dc ko, mình coi ở tiệm có 5' nên ko nhớ hết tên
 
Đội Satomi (Hakone) với Koshi thua đội Kokka với Suke nhưng chơi hay nên HLV đội thắng mới tuyển thằng Satomi vào đấy chứ. Nhưng câu hỏi là tại sao lại tuyển cả Koshi cùi (theo bộ cũ thì có 1 công phu kiểu "Vi Tiểu Bảo" là "đi bóng giật lùi" :)) )

BTW, Kokka và Suke ghi bàn được vào lưới Satomi, có nghĩa là khung thành đó ko phải bất khả xâm phạm. :P (thực ra hồi bộ 1 Kokka cũng thắng dc đội Satomi 1 lần, trận CK vòng loại trước khi Itto vào Seiga học)

Ai vui lòng trans hết tên từ bộ cũ ra bộ mới giùm mình dc ko, mình coi ở tiệm có 5' nên ko nhớ hết tên

Sao nhiều bạn nhầm cái đoạn đó là do thằng Kashia nói với Hakone vậy nhỉ . :(
rõ ràng là 2 thằng Suke và Kokka nói chuyện với nhau , đội thằng Kokka thua đội của Hakone nên HLV đội ấy đã mời 2 thằng Kashi và Hakone về " góp vui " mà ta :(
 
Sao nhiều bạn nhầm cái đoạn đó là do thằng Kashia nói với Hakone vậy nhỉ . :(
rõ ràng là 2 thằng Suke và Kokka nói chuyện với nhau , đội thằng Kokka thua đội của Hakone nên HLV đội ấy đã mời 2 thằng Kashi và Hakone về " góp vui " mà ta :(

Chính xác, tất cả ý kiến ngược lại là sai.
 
Đội Nitanai và Kurosagi thua đội Satomi.

Trình Nitanai nghe bọn Mao nói thì cũng xấp xỉ Okoshi.

Vậy thì Okoshi cũng ko phải đối của Satomi.
 
Hình như tập này người khác dịch hay sao mà nhiều đoạn thấy sượng :|

Mà bọn năm lớp 10 toàn hàng khủng,đàn anh thì lóc nhóc vài thằng ;)),yamazaki còn bị đội kokka đè bẹp :o
 
hỏi mấy bác học thái cực quyền đó chiêu đó thì có thể đó nhưng lúc xoay thì có thể xoay vào lưới rùi :)) , cả kinh công của itto cũng có thể làm dược mà trừ máy cú sút của yura..... thôi

Ko đơn giản là chỉ Thái cực mà đc như vậy. Muốn làm đc trò đó thì bàn tay của Hakone đã phải là "nhựa" bẩm sinh rồi =)) Có nhớ đoạn duel với thằng Gahosha ko ;))

7kixr1po5a9vzq85wgqp.jpg
[/IMG]
4hyfyw8bvmfdp9600bly.jpg
[/IMG]
 
Ai scan tập 24 lên mạng với. Nghèo lắm rồi, túng lắm rồi ko đủ tiền mua truyện :(
 
Đội Nitanai và Kurosagi thua đội Satomi.

Trình Nitanai nghe bọn Mao nói thì cũng xấp xỉ Okoshi.

Vậy thì Okoshi cũng ko phải đối của Satomi.

mấy ông này chả chịu đọc kỹ gì cả đội của hakone với kokka vs nhau ở đông tokyo và đội kokka đã tiễn đội hakone đi về nhưng ông HLV bên kokka nhận thấy tài năng của hakone nên mời về . đọc kỹ lại đi cần thiết thì mai tôi đòi lại quyển 24 thằng em hàng xóm nó đang mượn về trích dẫn đầy đủ lại câu đấy ko . đội của hakone từ phần 1 vs với đội của kokka và thua nhưng thua trên chấm 11m vì hòa do bên hakone ko có tiền đạo ra hồn chắc phần 2 cũng thế kokka ghi bàn vào lưới hakone = pen
 
Sao nhiều bạn nhầm cái đoạn đó là do thằng Kashia nói với Hakone vậy nhỉ . :(
rõ ràng là 2 thằng Suke và Kokka nói chuyện với nhau , đội thằng Kokka thua đội của Hakone nên HLV đội ấy đã mời 2 thằng Kashi và Hakone về " góp vui " mà ta :(

công nhận bạn đoạn đó chinh xác còn cái vụ nói kurosaki (kokka) , kokka thì không có cửa với satomilo đâu , nhưng vấn đề là không hiểu sao satomilo nó lại về lại đội bại trận có vẻ dọn này kim đòng dịch sai wa
.
___________Auto Merge________________

.
mấy ông này chả chịu đọc kỹ gì cả đội của hakone với kokka vs nhau ở đông tokyo và đội kokka đã tiễn đội hakone đi về nhưng ông HLV bên kokka nhận thấy tài năng của hakone nên mời về . đọc kỹ lại đi cần thiết thì mai tôi đòi lại quyển 24 thằng em hàng xóm nó đang mượn về trích dẫn đầy đủ lại câu đấy ko . đội của hakone từ phần 1 vs với đội của kokka và thua nhưng thua trên chấm 11m vì hòa do bên hakone ko có tiền đạo ra hồn chắc phần 2 cũng thế kokka ghi bàn vào lưới hakone = pen

mình không hiểu bạn nghĩ sao ní vậy mình dọc là đoạn đối thoại giữa thằng suke và kolka thì nó nói là huấn luyện viên mình kể ra cũng cáo thật mới thua vòng loại xong đã mời ngay cầu thủ chủ chốt của đối phương về mà :|
 
mình không hiểu bạn nghĩ sao ní vậy mình dọc là đoạn đối thoại giữa thằng suke và kolka thì nó nói là huấn luyện viên mình kể ra cũng cáo thật mới thua vòng loại xong đã mời ngay cầu thủ chủ chốt của đối phương về mà :|

cậu phải đọc cả đoạn thằng hakone nó nói với Itto cơ là tiếc là cái gì đấy ......... nói chung là tớ ko nhớ nhưng mà bọn hakone thua và đc. mời sang bên đội của kokka còn lời thoại đầu tiên thì đúng là của suke nói với kokka thật
 
Đúng là Satomi đc mời về đội của Suke + Kolka.
Mình nghĩ vòng loại ở đây là vòng loại giải QG :|
Do đội Satomi thắng, nhưng sau đó Satomi về đội Tooa ( or Something ) nên Satomi không đc tham gia giải QG. Ko chẵng lẽ đội chúng nó tham gia mà t/g lại ko đề cập đến ?
 
cậu phải đọc cả đoạn thằng hakone nó nói với Itto cơ là tiếc là cái gì đấy ......... nói chung là tớ ko nhớ nhưng mà bọn hakone thua và đc. mời sang bên đội của kokka còn lời thoại đầu tiên thì đúng là của suke nói với kokka thật

nó tiếc là nó không ở tây tokyo không thì yura bị nó loại và gặp itto sớm , hình như tập sau là tự sự bác đại tinh saitama bị hạ gục bởi cái trò quăng banh của satomilo :D , không biết tập sau ai là được gọi là tiềm năng khai quật đây :
(-> tie có thể satomilo thấy đội cũ của nó không đủ sưc xưng bá toàn quôc nên hi sinh mùa hè để mùa đông , không đề cập đôi cũ nó cũng phải rùi vì ngoài nó ra còn ai đá được đâu bị loại ngay vòng gởi xe
 
Chính xác là Tooa thua Togo(Satomi), sau đó HLV Tooa mời satomi về trường :|

xbdowocase90g04tqlb.jpg


Đoạn hội thoại ở khung bên trái vẫn là lời của Nitainai và Kurosaki.
 
mình vẫn chưa có truyện, mai phải đi mua ở đâu h :((
 
..:KingDragon:.. nói:
Khó hiểu là ... sao đã bảo là trận đấu cuối cùng của các đàn anh hội Mao mà sao h vẫn vui vẻ tập luyện tiếp vậy trời . Vấn đề dịch thuật nên đặt vào dấu chấm hỏi . Hoặc có sơ suất nho nhỏ từ bác tác giả
sau khi hết giải liên trường thì vẫn còn 1 giải mùa đông nữa mà...
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top