Có quá nhiều thứ gọi là " Lần đầu tiên "

4-5mi/month hok đủ tiền mẹ tròn con vuông :))
 
-- Gặp nhau đây rồi lại chia tay ;)) . Nếu thật lòng mong muốn bạn gái đc hạnh phúc , vui vẻ ở nơi sống mới ( TP HCM ) thì hảy cho tui contact , và support tui cưa em ấy :X :X . Đó là cách hay nhất .
 
4-5mi/month hok đủ tiền mẹ tròn con vuông :))

đờ mờ, thế lấy vợ về chỉ để nó ngồi nhà trang điểm với đi đú đởn với bạn bè à, cũng tự phải biết đi làm mà sống chứ :-<

mà từng đó tiền chỉ kô đủ với những ai từ xa đến lập nghiệp, phải thuê nhà, rồi tiết kiệm chi tiêu để mà xây nhà hoặc mua nhà mà thôi :)
 
đờ mờ, chở nó đến bệnh viện rồi bảo nó đưa xách anh trả tiền viện phí à !? :-w
mà h` 4mi chả là cái đinh j` ::(
sáng caf + thuốc 1 tháng bay 200k.
làm tô bún cho ấm bụng hít 15k nữa ==> 450k
ăn trưa cho ra hồn hít 35k ==> 1050k
tối hôk đi học Eng thì ae lại làm vài ve ==> 1 tháng tầm 1 chai tiền men.
đi học Eng thì thấy gái là sáng mắt, ve vãn caf, kara ==> thiệt hại xem xem tiền nhậu ( 1 chai )
thêm cưới, hỏi, giỗ, chạp, thôi nôi, sinh nhật, trúng quả .............

á cái đờ mờ ! hết cả tiền.................... :-w
 
Tớ thì không hút thuốc, đỡ được 1 khoản :">, cũng chẳng bao giờ uống rượu, bia thì may ra 1 tháng anh em công ty tụ tập thì uống 1 lần, đỡ thêm khoản nữa :">. Cũng không có thói quen cafe cà pháo ngoài quán, lại tiết kiệm thêm nữa =))

Tiền nhà khỏi phải lo, sau này cũng thế, vì tớ có nhà riêng rồi, điện nước cho gia đình 4 ng` cũng chẳng vấn đề lắm.

Nói chung, vợ chồng cùng biết tiết kiệm, thì tớ kiếm 5mil/ tháng, vợ 3mil/ tháng, là okey cho cuộc sống sau này, tất nhiên, nếu sau này lạm phát, thì phải tự biết mà tăng tiền lương lên =))
 
^ tao có cách kiếm đc nhiều $ lắm nhưng ko bik có dám làm hay ko thôi bạn hiền ạ =))
 
Mình nghĩ bạn nên đi học thêm để kiếm tiền nhiều hơn chứ lương thế kia thì thấp quá :(
Muốn cưới vợ thì cũng phải ổn định 1 tí :))
Mà em của ông BR 1 mình vào SG à :| cũng ảo nhỉ :D
 
Đàn ông mà ko biết nhậu nhẹt ko lên nổi đâu [-(
 
Đàn ông mà ko biết nhậu nhẹt ko lên nổi đâu [-(

Phải nói ngược lại là đàn ông nhậu nhẹt thì không lên nổi đâu mới đúng :P

Vấn đề kiếm ít tiền vì tuổi đời còn trẻ, đi làm chưa được bao lâu, nên thế là chấp nhận được rồi, công việc cũng nhàn hạ, ngồi bàn giấy là nhiều, cứ thong thả làm vài năm thì kiểu gì chả được thăng chức, tăng lương, chưa kể còn có bà cô làm trường phòng nâng đỡ :">
 
Nhiều cái đầu tiên quá hen , mà chú em còn kể thiếu 1 số cái đầu tiên nữa :">
 
Nhiều cái đầu tiên quá hen , mà chú em còn kể thiếu 1 số cái đầu tiên nữa :">

nó bị hấp diêm từ năm lớp 11 cơ Smod ạ =)) lên Smod ko phải hỏi những lần đầu tiên còn lại đâu =))
 
:">, không cần phải quá khích như thế, sớm hay muộn thì cũng sẽ phải có lần đầu tiên, thà có sớm để có nhiều lần tiếp theo còn hơn là có muộn =))
 
Ơ bạn Quý ròm sao bảo vào HCM lấy tớ cơ mà :">

Đừng bi quan ròm ạh, rồi cũng sẽ có lần đầu tiên gặp lại thôi :x

em tưởng chị Pu có chồng với con lớn rồi chứ @@"
;;)
Hay để đấy Pooh lo giùm cho ;;) Pooh cũng thích con gái lắm :">

có vấn đề về. .. ;))
 
:">, không cần phải quá khích như thế, sớm hay muộn thì cũng sẽ phải có lần đầu tiên, thà có sớm để có nhiều lần tiếp theo còn hơn là có muộn =))

khụ khụ.....
tuổi trẻ tài cao o.O
may mà mình đủ 18+ mới bị mất \:D/
 
haizzzz, cố gắng người đầu tiên cũng là người duy nhất. :-<
 
em tưởng chị Pu có chồng với con lớn rồi chứ @@"
;;)


có vấn đề về. .. ;))

Vậy là em ko bít gì về tình hình chiến sự rùi [-X Cần thì hỏi lại mọi người nha b-(

@Chị thích cả nam lẫn nữ (phải đẹp mới thích :-")

@Ròm : Người ra đi rồi sẽ trở về thôi, lo cũng chẳng làm dc gì đâu :P. Mà này, bỏ game đê, tiền sẽ tự nhiên nhiều lên àh >:)
 
BR có cái nào là lần cuối ko ^_^ hi vọng là ko nhỉ :D
em tưởng chị Pu có chồng với con lớn rồi chứ @@"
2 đứa rầu :-"
 
Hay để tớ lập topic kỷ niệm nốt những " Lần cuối cùng " nhỉ =))

Mà em nó vào Nam sống rồi, coi như hết thứ để luyến tiếc, thu dọn hành lý, tháng sau qua Nga, ông anh bên đó đang thiếu người bán hàng, qua bên đó làm thu nhập khá hơn ở VN, mà sống với anh chị thì thoải mái hơn với bố mẹ \m/
 
Dẹp bớt game đi để cày thêm là được chứ gì =))
 
Hay để tớ lập topic kỷ niệm nốt những " Lần cuối cùng " nhỉ =))

Mà em nó vào Nam sống rồi, coi như hết thứ để luyến tiếc, thu dọn hành lý, tháng sau qua Nga, ông anh bên đó đang thiếu người bán hàng, qua bên đó làm thu nhập khá hơn ở VN, mà sống với anh chị thì thoải mái hơn với bố mẹ \m/
Ôi gái Nga trắng đê mê, qua đó cứ cầm vodka đi tán nhé :-"
Nghe Nga bỗng nhớ cái topic "thiên thần không thích phịch" trong box TG quá =))
 
Back
Top