Mình học thày Đa từ hồi lớp 10. Mở lớp nhỏ tại nhà. Thày lấy khá đắt - 300k một buổi, và thày dạy bài tương đối khó, phải nói là vậy.
Thày dạy gần như chả bao giờ ôm theo sách giáo khoa hay tài liệu. Dạy lí thuyết thày cứ đọc làu làu ra cho hs ghi, rồi các dạng, các chú ý... Kinh nhất là giao các bài tập, dù là hình phẳng hay hình không gian, đại số như tích phân, v. v... thày toàn tự nhẩm ra trong đầu rồi đọc cho HS hết (cũng có thể nhớ, cũng có thể bịa)
Nói chung với bạn nào học toán giỏi, học thày thì điểm 9 và 10 đều có thể. Thày cũng quen dạy bọn giỏi nữa. Mình cũng thuộc loại ngu toán, may mà nhờ thày mà tới giờ cũng yên tâm với toán khối D sắp tới
PS: thày khá bài trừ các thày dạy lò kiểu công nghiệp khác như thày Trung Trinh hay thày Nguyên, nhất là thày Nguyên
Vậy chắc cậu học Thăng Long hả, không biết có học chung với mấy thằng bạn tớ không. Công nhận nghe bọn nó kể thấy rất ghét mấy ông dạy lò, nhưng thực tế là các thày dạy lò ko phải ai cũng kém đâu. Thầy Nguyên nghe nói là học cao đẳng sư phạm gì đấy, nhưng cách truyền đạt kiến thức thì phải nói là no.1 Hà Nội. Có lẽ thầy dị ứng với kiểu làm ăn công nghiệp của thầy Nguyên, đi muộn về sớm.

)


trốn trại à