Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
Họ hàng gì... Tch...
Cuối cùng cũng chỉ vì nghèo sinh hèn, cứ thấy mí anh VK về nước toàn tiêu tiền bằng US$, tưởng giàu thì chả bám lấy vội...
Cũng may từ bé tới lớn mình chưa gặp con nào như thế...
Mấy con ấy thì ham làm gì, cho đi chả tiếcĐỡ bớt một đám giẻ rách
![]()

Đi Mỹ làm nails , ôm chân ôm tay ngừi ta , về việt nam ăn mặc cho dữ lắmtoàn là ra vẻ
![]()
. Đây có lẽ là tình cảnh thật của 80% người dân nước ta (không kể 20% đại gia, tiền thì có khoảng cả tỉ USD trong ngân hàng Thụy Sĩ). Không trách gì họ, chỉ buồn là lòng yêu quê hương, đất nước không sánh nổi với kim tiền (ngoài ra cũng có một số giả bộ tị nạn chính chị, chính em gì đấy)....... Cách giải quyết vấn đề này đơn giản chỉ là kinh tế. Tự làm thì tự chịu thôi....
??? Con người tạo ra tiền để tiền điều khiển con người. Oải thật..... Hi vọng chuyện này sẽ được "ấy ấy" giải quyết sớm, báo đài trong và ngoài nước nói quá nhiều rồi. Tiếp tục chuyện này thì khi nói tới con gái nước mình, người ta sẽ nghĩ xấu (thật ra cũng đã nghĩ xấu rồi
)....

Nhục hay không là những kẻ không chịu làm mà đòi hưởng chứ mắc gì tới cái nghề? Tui không hiểu tại sao lại đi kinh người khác bằng cái nghề của họ làm? Qua Mỹ đâu phải làm cha thằng Mỹ, phải đi làm mới có tiền. Số đông mấy ng` làm nail thì thường là các ng` từ VN mới qua, tiếng Anh không biết hoặc tuổi đã lớn không còn học vô nữa hoặc các ng` cần thêm job để sống trong lúc còn đang đi học.- Ông này nói một câu đúng không cần sửa. Mà chân nào chân nấy thối hoắc đấy chứ. Làm nghề này nhục thấy bà, nhưng cũng nhờ nghề này mà người Việt sống được. Có điều em hết còn mặt mũi để mà chưng diện hay làm phách với ai nữa. Với lại bọn hàn xẻng và trung + cũng đang nhăm nhe cái nghề này, chẳng biết trong tương lai có cạnh tranh lại bọn đó không nữa. Suy cho cùng cũng là lấy ít nuôi dài, làm nail để từng bước thực hiện giấc mơ "vươn tới các vì sao Mẽo"...
cho hỏi là phải ngồi xuống liếm chân người ta hay sao vậy bạn ES ???- Ông này nói một câu đúng không cần sửa. Mà chân nào chân nấy thối hoắc đấy chứ. Làm nghề này nhục thấy bà, nhưng cũng nhờ nghề này mà người Việt sống được. Có điều em hết còn mặt mũi để mà chưng diện hay làm phách với ai nữa. Với lại bọn hàn xẻng và trung + cũng đang nhăm nhe cái nghề này, chẳng biết trong tương lai có cạnh tranh lại bọn đó không nữa. Suy cho cùng cũng là lấy ít nuôi dài, làm nail để từng bước thực hiện giấc mơ "vươn tới các vì sao Mẽo"...
Mấy pố bên này học xong trung học cũng bày đặt nhớ tổ quốc mau mau mượn 5 - 10 ngàn về thăm quê hương. Xong qua đây cày trả nợ. Thích thì về ở luôn đi, ai mượn ở đây trốn chui trốn nhủi để có thẻ xanh, du với chả học, kết với chả hôn, kiểu gì cũng ráng bám cái đất này. Bám được thì bắt đầu cái dịch vụ mướn người cưới để lãnh qua đây, qua được rồi, thanh toán sòng phẳng thì li dị, tiếp tục kiếm mối khác. Nhân với chả cách......
- Nghe nói ở trong nước có cả cái làng mà con gái toàn lấy chồng nước ngoài không làm cho trai làng bị ế . Đây có lẽ là tình cảnh thật của 80% người dân nước ta (không kể 20% đại gia, tiền thì có khoảng cả tỉ USD trong ngân hàng Thụy Sĩ). Không trách gì họ, chỉ buồn là lòng yêu quê hương, đất nước không sánh nổi với kim tiền (ngoài ra cũng có một số giả bộ tị nạn chính chị, chính em gì đấy)....... Cách giải quyết vấn đề này đơn giản chỉ là kinh tế. Tự làm thì tự chịu thôi....
cho hỏi là phải ngồi xuống liếm chân người ta hay sao vậy bạn ES ???
ông bà xưa dạy: " ko có nghề nào xấu, chỉ có con người xấu "
có cặp vợ già kia, 2 người con gái đều tốt nghiệp Pharm.D , người vợ ở nhà may đồ, người chồng làm nail là chính, ông ta thuê 1 chỗ ở tiệm nail và ngồi làm, khách hàng của ông ta thích vì ông ta nhỏ nhẹ và kỹ tính. khi người con gái lớn đi lấy chồng, họ hàng 2 bên giới thiệu chẳng thấy ai khinh miệt nghề làm nail cả, đâu có làm gì xấu xa ? Tại sao ngừoi ta lớn tuổi mà vẫn làm, làm vì niềm vui thôi. tuổi tác già cả rồi tiền bạc là phu du đối với ông già ấy. Thế tại sao cậu ES nói làm nail là hèn thấp và mất mặt vậy ? cậu dựa vào đâu mà phán thế ? tuổi đời cậu bao nhiêu rồi. Ông già đó là ba chồng của cậu tôi, chưa bao giờ thấy ai khinh bỉ nghề đó, làm nail xấu ở chổ nào ?
cậu nói chuyện ko thấy mâu thuẫn trong chính câu nói khi mà cậu nói làm nail là thấp hèn,sau đó lại nói ngừoi Hàn và Trung lại muốn cạnh tranh, vậy họ ko có định kiến à ?
Cũng chính bạn nói là mất mặt và sau đó cũng nói ko biết có cạnh tranh lại ko ? Mâu thuẫn nhân đôi trong cùng 1 câu nói của chính bạn
Topic cũ " Người Việt trong mắt người Hàn "kia thì cậu " răn đe " mọi người ko nên chửi rủa Trung Quốc trên 4rum, lôi luật lệ ra là bàn luận chính tri, thật ra chính bản thân cậu cũng ko biết đang nói cái gì. Mà cậu nói người ta là ko nên chửi TQ vì đó là chửi chính phủ VN, vậy cậu sống và học tập theo ai ?
Cậu có biết tôi khinh mấy thằng ăn ko ngồi rồi ở Mỹ hay đâm chọt vào chuyện ở VN ko, nói thẳng ra giờ tôi còn khinh cậu gấp 10 lần mấy thằng đó. cậu chửi cả thành phần du học sinh, vậy cậu hơn người ta ở điểm nào ? Cậu lấy tư cách gì mà phán xét nhân cách con người ta ? Bản thân cậu bảo vệ cho TQ và VN thế sao quay sang chửi cả du học sinh ở Mỹ, cậu có ý kiến của cậu thì du học sinh cũng có cách nghĩ của họ. Thế tại sao cậu ko ở VN mà sống, tung hô cho TQ và VN mà lại khinh miệt những du học sinh trên nước Mỹ ? Cậu nghĩ mình là ai ? làm đc trò trống gì hay lại ngồi đó mà nhận xét nhân cách của người khác ?
vâng ạ, lấy con số dân VN là 80 triệu ( số cũ ) lấy làm tròn, theo cậu nói thì 20% dân VN là đại gia thì con số đại gia ở VN tầm 16 triệu người có tiền tỉ USD, VN giàu vậy à, tới tận 16 triệu tỉ phú, cậu nghe ai nói cái con số ấy vậy, có biết dùng đầu để suy nghĩ ko ?
trước khi nói ko tìm hiểu mà chỉ đâm đầu vào nói bừa à ?

- Ông này nói một câu đúng không cần sửa. Mà chân nào chân nấy thối hoắc đấy chứ. Làm nghề này nhục thấy bà, nhưng cũng nhờ nghề này mà người Việt sống được. Có điều em hết còn mặt mũi để mà chưng diện hay làm phách với ai nữa. Với lại bọn hàn xẻng và trung + cũng đang nhăm nhe cái nghề này, chẳng biết trong tương lai có cạnh tranh lại bọn đó không nữa. Suy cho cùng cũng là lấy ít nuôi dài, làm nail để từng bước thực hiện giấc mơ "vươn tới các vì sao Mẽo"...
....... Không có nghề nào gọi là nhục, cũng không có cái nghề quái gì gọi là cao sang
..... Không có người hốt rác, không có người nuôi heo thì lấy đầu ra nhà sạch, đồ ăn ăn ngon
....... Hỏi chú bao nhiêu tuổi đời mà suy nghĩ thiển cận, ngu dốt thế
.......
....... Chú nói ra những câu như vậy chứng tỏ chú vẫn không hơn gì "mấy bà" khoái Việt Kiều kia, chỉ vì cái nhãn bênh ngoài mà chạy lon ton theo như con cún con
........Trước khi bác tiếp tục đánh giá nhân cách của bạn EternalxSonata, bác cũng nên tự trả lời câu hỏi của chính mình đãTopic cũ " Người Việt trong mắt người Hàn "kia thì cậu " răn đe " mọi người ko nên chửi rủa Trung Quốc trên 4rum, lôi luật lệ ra là bàn luận chính tri, thật ra chính bản thân cậu cũng ko biết đang nói cái gì. Mà cậu nói người ta là ko nên chửi TQ vì đó là chửi chính phủ VN, vậy cậu sống và học tập theo ai ?
Cậu có biết tôi khinh mấy thằng ăn ko ngồi rồi ở Mỹ hay đâm chọt vào chuyện ở VN ko, nói thẳng ra giờ tôi còn khinh cậu gấp 10 lần mấy thằng đó. cậu chửi cả thành phần du học sinh, vậy cậu hơn người ta ở điểm nào ? Cậu lấy tư cách gì mà phán xét nhân cách con người ta ? Bản thân cậu bảo vệ cho TQ và VN thế sao quay sang chửi cả du học sinh ở Mỹ, cậu có ý kiến của cậu thì du học sinh cũng có cách nghĩ của họ. Thế tại sao cậu ko ở VN mà sống, tung hô cho TQ và VN mà lại khinh miệt những du học sinh trên nước Mỹ ? Cậu nghĩ mình là ai ? làm đc trò trống gì hay lại ngồi đó mà nhận xét nhân cách của người khác ?
làm đc trò trống gì hay lại ngồi đó mà nhận xét nhân cách của người khác ?
một đám giẻ rách
XƯa ở Việt Nam , nhiều nhà có con gái thích gả chồng đài loan , hàn quốc , nói trai bên đó giàu hơn trai ta , ra đường thấy chồng nước ngoài ham lắm, cứ nghĩ qua đây họ giàu , họ có tiền nuôi cho đến già ...
Sai lầm từ cái tư tưởng , kế nhà tôi có 1 gia đình 4 cô con gái , cả 4 cô đều 3x mà vẫn ế chồng , mà 4 cô đều xinh đẹp , hỏi sao 4 chị ko lấy chồng , các chí ấy bảo : phải lấy chồng đài loan hàn quốc hay mỹ mới chịu , có chị kia dc giám đốc đài truyền hình TPHCM đòi cưới mà vẫn ko chịucứ bảo Việt Kiều là giàu hơn
... đúng là dân ngu có khác
Sống bao năm bên Mỹ mới biết có tiền còn cực hơn bên Việt nam , ngày đêm cày như trâu chó , sức tàn lực kiệt mới có đồng tiền , chứ tiền đâu có ko về đây lấy vợ , có thì cũng là những thằng nghèo ko đủ tiền lấy vợ bên đây qua đó lấy vợ , ấy mà dân việt nam cũng đông người ngu lâu dốt dai ko chịu hiểu
... Đợt vừa rồi về việt nam , thích em kia dễ thương lắm , hỏi xin cưới thì ba mẹ em ấy đòi gả em ấy cho đài loan , hàn quốc , ko chịu gả tui liền , đến lúc từ hôn tui nói tui việt kiều thì năn nỉ lấy con gái cho = dc , đúng là thối nát thật , thế tui ko thèm cưới luôn
Giờ quan niệm các nhà Việt nam lạ nhể , xưa cũng như nay , thậm chí giờ đi đâu cũng thấy phim Đài với Hàn , giờ tui cứ nghĩ 2 nước ấy là thánh của Việt nam ... buồn thật , thế hệ sau này sau mê Hàn với Đài dữ vậy![]()

Chú ý đoạn in đậm. Chứ không phải nói làm nail là xấu. Các bác dạo này nóng quá, em đang muốn mát tí thì lại kích động emĐi Mỹ làm nails , ôm chân ôm tay ngừi ta , về việt nam ăn mặc cho dữ lắm toàn là ra vẻ

ít nhất cũng nên gọi ông bằng anh vì chắc rằng ông lớn tuổi hơn tôi nhiều, nhiều lúc thấy ông nói chuyện nghiêm túc, nhiều lúc nó tưng tưng sao, công nhận ông hòa nhập lại vào gvn nhanh thật.Hạ hõa , topic của em chỉ nói về thành phần mê việt kiều thôi

Ai đâyít nhất cũng nên gọi ông bằng anh vì chắc rằng ông lớn tuổi hơn tôi nhiều, nhiều lúc thấy ông nói chuyện nghiêm túc, nhiều lúc nó tưng tưng sao, công nhận ông hòa nhập lại vào gvn nhanh thật.
![]()



vớ vẫn hết sức !