Hôm nay mới đi học vi tính về, thì thấy còn sớm ghé tiệm games chơi chút. TIệm game cáp quang, máy lạnh 5k/h chơi cho sướng, nạp account 10k, nhà có máy mạnh để chơi game rồi, nhưng vẫn thích vào tiệm chủ yếu để ăn uống và thư giãn
. Tiệm 5k/h có khác, lịch sự, và đồ ăn cũng ngon lắm. Mở mấy cái film HD lưu trong máy, vừa ăn tô mì 2 vắt trứng, uống chai sting vàng, và xem film... thật thư giãn
. Ăn xong, lại mở game Left4Dead lên chơi, chơi chán, lại mò vào các diễn đàn post bài, và chat với mấy thằng bạn...
Đến khoảng 8:30pm có 1 em gái 9x, ăn mặc cũng khá cute, đi với 1 thằng pede nào đó do không đủ chỗ, nên em đó thì ngồi máy ngay cạnh mình
còn thằng kia thì ngồi ở 1 máy khác, thỉnh thoảng lại nói vọng qua. Thật là lạ, mới gặp nhau lần đầu, nhưng mình cảm thấy bị cuốn hút bởi cô bé
Một lát, em đó kêu 1 chai sting dâu, và lúc lấy chai nước từ con nhỏ phục vụ, và lấy tiền trả, vô tình khuỷu tay trái chạm vào tay mình, nếu như bình thường thì mình sẽ rút lại, nhưng lần này mình để yên đó
và 2 cánh tay chạm vào nhau trong 1 thời gian cũng khá lâu... 
Hôm nay, đi học ăn mặc cũng bảnh, quần Jean áo sơ mi so với quần soóc trắng, áo thun đen của cô bé, cũng ko thua kém chút nào
Được 1 lát, cô bé nhìn qua màn hình của mình, rồi lại nhìn mình
Một lát nữa mình lại nhìn sang màn hình cô bé, và lại nhìn cô bé
Rồi 1 lát, 2 ánh mắt chạm nhau, mình mĩm cười, em cũng khẽ cười rồi quay mặt đi thật nhanh, vì mắc cỡ... Rồi 1 lát lại nhìn qua màn hình của mình...
Đến 9:30 em lại kêu thằng kia đi về, thằng kia là anh em họ gì đó
vì sợ về trễ quá bị la... EM nán lại chat chút xíu, rồi khi thằng kia đến em mới log off account và kéo ghế đi ra. Lúc đó, mình mới nhìn qua, và 2 ánh mắt lại nhìn nhau 1 lần nữa, cô bé hơi mắc cỡ, những cũng khẽ cười
Tuy ko nói với nhau câu nào, nhưng ánh mắt đã nói lên tất cả
Một cuộc gặp gỡ ngắn ngũi, nhưng đã nãy sinh tình cảm nhanh như vậy sao?
Thật đáng tiếc mình đã ko nắm bắt đc cơ hội này
về sau lên chơi, có còn được gặp lại em ko? hay là nếu gặp cũng chưa chắc đc ngồi gần 
Vậy theo các bạn phải làm như thế nào để không bỏ lỡ những cơ hội hiếm có như trên...
. Tiệm 5k/h có khác, lịch sự, và đồ ăn cũng ngon lắm. Mở mấy cái film HD lưu trong máy, vừa ăn tô mì 2 vắt trứng, uống chai sting vàng, và xem film... thật thư giãn
. Ăn xong, lại mở game Left4Dead lên chơi, chơi chán, lại mò vào các diễn đàn post bài, và chat với mấy thằng bạn...Đến khoảng 8:30pm có 1 em gái 9x, ăn mặc cũng khá cute, đi với 1 thằng pede nào đó do không đủ chỗ, nên em đó thì ngồi máy ngay cạnh mình
còn thằng kia thì ngồi ở 1 máy khác, thỉnh thoảng lại nói vọng qua. Thật là lạ, mới gặp nhau lần đầu, nhưng mình cảm thấy bị cuốn hút bởi cô bé
Một lát, em đó kêu 1 chai sting dâu, và lúc lấy chai nước từ con nhỏ phục vụ, và lấy tiền trả, vô tình khuỷu tay trái chạm vào tay mình, nếu như bình thường thì mình sẽ rút lại, nhưng lần này mình để yên đó
và 2 cánh tay chạm vào nhau trong 1 thời gian cũng khá lâu... 
Hôm nay, đi học ăn mặc cũng bảnh, quần Jean áo sơ mi so với quần soóc trắng, áo thun đen của cô bé, cũng ko thua kém chút nào
Được 1 lát, cô bé nhìn qua màn hình của mình, rồi lại nhìn mình
Một lát nữa mình lại nhìn sang màn hình cô bé, và lại nhìn cô bé
Rồi 1 lát, 2 ánh mắt chạm nhau, mình mĩm cười, em cũng khẽ cười rồi quay mặt đi thật nhanh, vì mắc cỡ... Rồi 1 lát lại nhìn qua màn hình của mình...Đến 9:30 em lại kêu thằng kia đi về, thằng kia là anh em họ gì đó
vì sợ về trễ quá bị la... EM nán lại chat chút xíu, rồi khi thằng kia đến em mới log off account và kéo ghế đi ra. Lúc đó, mình mới nhìn qua, và 2 ánh mắt lại nhìn nhau 1 lần nữa, cô bé hơi mắc cỡ, những cũng khẽ cười
Tuy ko nói với nhau câu nào, nhưng ánh mắt đã nói lên tất cả
Một cuộc gặp gỡ ngắn ngũi, nhưng đã nãy sinh tình cảm nhanh như vậy sao?
Thật đáng tiếc mình đã ko nắm bắt đc cơ hội này
về sau lên chơi, có còn được gặp lại em ko? hay là nếu gặp cũng chưa chắc đc ngồi gần 
Vậy theo các bạn phải làm như thế nào để không bỏ lỡ những cơ hội hiếm có như trên...








. Nếu như tối mai không gặp thì bạn cứ tiếp tục chờ như vậy vài ngày sẽ gặp được cô ấy thôi, mình nghĩ cô bé đó cũng rất muốn gặp lại bạn đấy. Good Luck ! :) (Ai dày dạng kinh nghiệm thì góp ý thêm nhé)