Trượt đh,làm thế nào để đối mặt với cuộc sống đấy???

Status
Không mở trả lời sau này.

Hatcatvodanh22

Donkey Kong
Tham gia ngày
29/4/08
Bài viết
482
Reaction score
1
Năm nay em thi đh, năm đầu. Trường chính mà em thi là khối B, năm ngoái lấy 24 điểm, nhưng hôm qua đọ kết quả với đáp án của bộ thì em chỉ được khoảng 15 điểm thôi, cộng thêm 3 điểm ưu tiên cũng vẫn còn quá xa so với mức điểm chuẩn năm ngoái. Em đang rất buồn. Có rất nhiều lý do để đổ lỗi cho việc tại sao em trượt đh nhưng có lẽ lý do đơn giản nhất vẫn là lười, mặc dù 2 tháng cuối cùng em đã rất cố gắng để từ một kẻ không biết gì mà thi đh được 15 điểm, thì cũng đúng là một niềm an ủi nhỏ nhoi.
Trường cấp 3 mà em học là trường chuyên, lớp em học là lớp chuyên, truyền thống của lớp là năm nào cũng 100% đỗ đh hết, thế mà năm nay em là kẻ trượt đh.
Mọi người xung quanh ai nghe nói học lớp đó cũng bảo thế thì chắc chắn đỗ đh rồi...:( Thế mà em thì như thế này. Thật buồn.

Bầy giờ điểm thi như thế này thì chắc chắn trượt đh rồi.
Mọi người bảo em phải làm sao để đối mặt với những tháng ngày kế tiếp, đối mặt với cuộc sống đây ạ.
 
trượt DH thì tự tử đi em :-*
 
trượt DH thì tự tử đi em

Đùa ác thế cha nôi:(

Đi học Cao đẳng hoặc trung cấp rồi thì liên thông lên đại học :(
 
trượt DH thì tự tử đi em :-*

Vâng, ý kiến hay đấy ạ. Nhưng mà hơi phí đời sếp ạ. Vì dù sao vẫn còn rất nhiều game hay mà em chưa được chơi.

Hiện tại, em chỉ muốn hỏi là trượt đh thì phải làm sao để đối mặt với cuộc sống thôi, sếp ạ.

Đi học Cao đẳng hoặc trung cấp rồi thì liên thông lên đại học
Em thi y, răng hàm mặt, nên không có cao đẳng đâu ạ.
Nhưng để yên ổn vào được trung cấp thì cũng phải trải qua một thời kỳ đối mặt với những câu hỏi kiểu như:
- thi tốt không?
- Đỗ đh không?
- Được mấy điểm?
...
Em phải làm sao để đối mặt với những chuyện kiểu như thế này ạ?
 
Biểu hiện ban đầu của cậu sẽ là thức dậy sớm vào lúc đêm khuya, tớ nói không sai chứ ?:>
 
Vì dù sao vẫn còn rất nhiều game hay mà em chưa được chơi.

.

Đã xác định thích chơi game thì còn nói làm gì nữa.
Game thì lúc nào chả có đầy ra mà chơi ... còn thời gian trôi qua ko trở lại nữa mua lại = gì ?
Sau này chơi chán rồi bố mẹ đổi ý ko chu cấp cho đi học nữa thì lúc đó có muốn học cũng ko có tiền mà học.
 
Nghe lời tôi , đập đầu vào đá chết mịa đi , trượt DH thì sao mà đối mặt dc ...
 
Biểu hiện ban đầu của cậu sẽ là thức dậy sớm vào lúc đêm khuya, tớ nói không sai chứ ?:>

Cũng không hẳn đâu ạ, em không ngủ được, nhưng đến khoảng 3 h thì mới bắt đầu ngủ được sếp ạ.
Đã xác định thích chơi game thì còn nói làm gì nữa.
Game thì lúc nào chả có đầy ra mà chơi ... còn thời gian trôi qua ko trở lại nữa mua lại = gì ?
Sau này chơi chán rồi bố mẹ đổi ý ko chu cấp cho đi học nữa thì lúc đó có muốn học cũng ko có tiền mà học.
A. Sếp hiểu nhầm ý em rồi ạ. Ý là bây giờ dù có tệ thì em cũng k thể chết được (thật ra cảm giác chào đón cái chết khá ấn tượng - điên mất). Dù sao thì cũng là nói cho vui thôi mà sếp.
Bây giờ em biết điểm đh của mình chi có thể như thế, giờ chỉ biết chờ đợi giấy báo điểm chính thức thôi ạ.
 
Ai hỏi cứ trả lời thẳng là trượt rồi! Còn ai chê trách thì cứ: Bill Gate có học xong cấp 3 đâu, nhưng vẫn giàu nhất thế giới đấy! :|
 
hưng để yên ổn vào được trung cấp thì cũng phải trải qua một thời kỳ đối mặt với những câu hỏi kiểu như:
- thi tốt không?
- Đỗ đh không?
- Được mấy điểm?
...
Em phải làm sao để đối mặt với những chuyện kiểu như thế này ạ?
__________________

Bắt chước tui lên núi sống 3 tháng khi xuống lại cả bố mẹ cũng không nhận ra ông :(
 
Nhưng để yên ổn vào được trung cấp thì cũng phải trải qua một thời kỳ đối mặt với những câu hỏi kiểu như:
- thi tốt không?
- Đỗ đh không?
- Được mấy điểm?
...
Em phải làm sao để đối mặt với những chuyện kiểu như thế này ạ?

Bình thản chấp nhận sự thật ...

- Trượt rồi, thôi, đừng nói chuyện ấy nữa.
Trả lời như thế đi.

Tớ trượt NV1 hai năm liên tục đây này, chuyện nhỏ.

mặc dù 2 tháng cuối cùng em đã rất cố gắng để từ một kẻ không biết gì mà thi đh được 15 điểm, thì cũng đúng là một niềm an ủi nhỏ nhoi.
... Liều nhỉ?
 
Mọi người bảo em phải làm sao để đối mặt với những tháng ngày kế tiếp, đối mặt với cuộc sống đây ạ.
Chuyện bình thường thôi nhóc ơi!
Con em ta thi năm đầu cũng trượt, mặc dù ai cũng nhận xét nó học giỏi hơn ta rất nhiều.
Học tài thi phận mà.

Sau khi nhận kết quả xong cho nó nghỉ ngơi một tuần.
Rồi cho nó đi ôn xa nhà để tâm trí nó thoải mái, đỡ phải nghe hỏi ra nói vào, ảnh hưởng tới suy nghĩ.

Rồi tự nó ý thức được phải học nên năm ngoái đã đỗ rồi. :D

Nếu nhà em có đk kinh tế thì ôn thêm một năm nữa đi.
Thất bại là mẹ của thành công mà.

Tiện thể nói chuyện này, cùng lớp em ta có một con bé, anh nó thi đúng 4 lần mới đỗ đc vào ĐH Y. Phải quyết tâm như thế chứ. :;)
 
Cố lên đi em... chừng một thời gian ngắn là sẽ quay trở lại nhịp sống cũ. Cũng may là học chương trình cải cách rồi , chứ như anh giờ muốn thi cũng chả biết lấy kiến thức đâu ra mà thi :)) (thay đổi hết rồi)
Năm sau quay về phục thù \m/
 
Em mà được như vậy thì tốt quá. Đi đâu 1 ngày là bị lôi về ngay. Giờ có lẽ chỉ biết vùi đầu vào game và truyện. Tệ thật.
 
Ta ko rành thuyết đối phó ...

Giờ kiếm chỗ nào yên tĩnh, xa chốn ăn chơi , đỡ bị hỏi han ngồi suy nghĩ lại sắp tới mình sẽ làm gì. Nhớ mang theo tập vở nghĩ ra là mún học thì quất lun khỏi phải vòng về lấy.

Tiện thể nói chuyện này, cùng lớp em ta có một con bé, anh nó thi đúng 4 lần mới đỗ đc vào ĐH Y. Phải quyết tâm như thế chứ. :;)
Trời ơi thi 4 lần mà vào ĐH Y thì giỏi quá rùi ...

Ông IT ở tiệm net 1 hôm thấy ổng ôm tập học bài, liếc qua thấy hình như cơ thể người. Hỏi ổng học gì mới bít học Y. Vãi !
 
Vâng, dù sao thì cố gắng năm sau thi lại thôi ạ. Em mà không đỗ đh thì bố mẹ em giết luôn, cứ nhẹ nhàng thầm lặng và từ tốn với những hi vọng sụp đổ mà chẳng ai nói gì hoặc kiểu nói là "bố mẹ tin chắc là con sẽ đỗ" Nghe mà cảm thấy muốn biến mất khỏi cuộc sống ý ạ.

Mà, em cũng chẳng biết năm sau có thi đh không nữa, em nghe nói năm nay là năm cuối cùng tổ chức thi, tin này có đúng không ạ?
 
tình hình nếu cậu không đậu trường này vẫn có thể kiếm trường khác mà học điểm vẫn còn đó vô số trường để bạn chon mà
Trường cấp 3 mà em học là trường chuyên, lớp em học là lớp chuyên, truyền thống của lớp là năm nào cũng 100% đỗ đh hết, thế mà năm nay em là kẻ trượt đh.
trường lớp nào mà vip vậy :-/
 
Mà, em cũng chẳng biết năm sau có thi đh không nữa, em nghe nói năm nay là năm cuối cùng tổ chức thi, tin này có đúng không ạ?
Đang có những ý kiến tranh luận về chuyện này, kết quả cuối cùng thế nào chắc phải chờ thêm vài tháng nữa.

Mà k0 thích đi thi nữa thì đi học nữ công gia chánh rồi mà lấy chồng :P
 
tình hình nếu cậu không đậu trường này vẫn có thể kiếm trường khác mà học điểm vẫn còn đó vô số trường để bạn chon mà

trường lớp nào mà vip vậy :-/

Nhưng mà làm gì có trường y nào đâu ạ.

Chuyên toán I, Lê Quý Đôn (tỉnh hoặc thành phố nào đấy) sếp ạ.

Đang có những ý kiến tranh luận về chuyện này, kết quả cuối cùng thế nào chắc phải chờ thêm vài tháng nữa.

Mà k0 thích đi thi nữa thì đi học nữ công gia chánh rồi mà lấy chồng :P

Ở nhà làm nội trợ để rồi lúc nào có công chuyện gì thì lại phải ngửa tay ra xin xiền người ta ạ?
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top