Trượt đh,làm thế nào để đối mặt với cuộc sống đấy???

Status
Không mở trả lời sau này.
mặc dù 2 tháng cuối cùng em đã rất cố gắng để từ một kẻ không biết gì mà thi đh được 15 điểm, thì cũng đúng là một niềm an ủi nhỏ nhoi.

Nhưng mà làm gì có trường y nào đâu ạ.
Lại khó đỡ bạn ấy rồi
Mà k0 thích đi thi nữa thì đi học nữ công gia chánh rồi mà lấy chồng :P

Sao biết cháu nó là con gái mà comment chuẩn thế @_@
 
Ở nhà làm nội trợ để rồi lúc nào có công chuyện gì thì lại phải ngửa tay ra xin xiền người ta ạ?
Học nữ công gia chánh cho nghiêm túc rồi đi nấu ăn cho nhà hàng/khách sạn lương khủng lắm đấy. =P~

Tất nhiên là nếu thực sự có đam mê. :D

Ừ nghề nghiệp : làm vợ là vậy đó.
Bà này làm vợ hồi nào chưa mà nói như đúng rồi thế ;))
 
em trượt trường chuyên còn buồn hơn anh chủ topic ạ :|
 
Ở nhà làm nội trợ để rồi lúc nào có công chuyện gì thì lại phải ngửa tay ra xin xiền người ta ạ?


Thì ko đi làm ko có tiền thì muốn mua gì cũng phải xin chứ sao @_@
 
Du học đi e :D wa với a nè, wa làm lại từ đầu, chăm học điểm straight A là cứ Y mà thẳng tiến ^^ Bác sĩ còn đc nói chi răng hàm mặt
 
Học nữ công gia chánh cho nghiêm túc rồi đi nấu ăn cho nhà hàng/khách sạn lương khủng lắm đấy. =P~

Tất nhiên là nếu thực sự có đam mê. :D
Nghề nấu ăn là một trong những nghề vất vả đấy chứ ạ, thế nên hầu hết đầu bếp là con trai mà sếp. Với lại em không thể theo được nghề này, em không đứng lâu được, đứng lâu một chút là cảm thấy mệt khủng khiếp.
em trượt trường chuyên còn buồn hơn anh chủ topic ạ :|
Em trượt đh chứ có trượt vào trường chuyên đâu ạ.
Thì ko đi làm ko có tiền thì muốn mua gì cũng phải xin chứ sao @_@
Thì như thế nên em mới nói thế chứ ạ.

Du học đi e :D wa với a nè, wa làm lại từ đầu, chăm học điểm straight A là cứ Y mà thẳng tiến ^^ Bác sĩ còn đc nói chi răng hàm mặt
Nhà em kt không đủ để đi du học đâu sếp ạ. Với lại em vẫn thích học ở VN hơn:D
 
Em trượt đh chứ có trượt vào trường chuyên đâu ạ.


Ý e là em trượt trường chuyên cấp 3 :| mất tiền đề cho việc thi đại học :(
 
Việc đầu tiên bây giờ là lên kế hoạch cho những ngày tiếp theo. Không nên cứ thấy rớt là cắm đầu đi học mấy cái không cần thiết cho bản thân.

Tạm ở nhà 1 năm, kiếm việc làm thêm - các việc nhẹ nhàng thôi, ít tốn thời gian á. Dành thời gian cho việc tu bổ kiến thức, ôn thi và bổ sung kỹ năng.
 
Ý e là em trượt trường chuyên cấp 3 :| mất tiền đề cho việc thi đại học :(

Trời ạ. Nếu em trượt trường chuyên thì em chẳng khổ sở thế này đâu sếp ạ.
Em trượt ĐH, em thi đh được khoảng 15 điểm thôi, trong khi trường em đăng ký láy khoảng 24 điểm cơ.

Việc đầu tiên bây giờ là lên kế hoạch cho những ngày tiếp theo. Không nên cứ thấy rớt là cắm đầu đi học mấy cái không cần thiết cho bản thân.

Tạm ở nhà 1 năm, kiếm việc làm thêm - các việc nhẹ nhàng thôi, ít tốn thời gian á. Dành thời gian cho việc tu bổ kiến thức, ôn thi và bổ sung kỹ năng.
Mấy cái không cần thiết cho bản thân thường là những cài gì ạ?
 
Mấy cái không cần thiết cho bản thân thường là những cài gì ạ?

Đầu tiên là thằng virus lười em tống nó đi khẩn trương em nhé.
 
Năm nay em thi đh, năm đầu. Trường chính mà em thi là khối B, năm ngoái lấy 24 điểm, nhưng hôm qua đọ kết quả với đáp án của bộ thì em chỉ được khoảng 15 điểm thôi, cộng thêm 3 điểm ưu tiên cũng vẫn còn quá xa so với mức điểm chuẩn năm ngoái. Em đang rất buồn. Có rất nhiều lý do để đổ lỗi cho việc tại sao em trượt đh nhưng có lẽ lý do đơn giản nhất vẫn là lười, mặc dù 2 tháng cuối cùng em đã rất cố gắng để từ một kẻ không biết gì mà thi đh được 15 điểm, thì cũng đúng là một niềm an ủi nhỏ nhoi.
Trường cấp 3 mà em học là trường chuyên, lớp em học là lớp chuyên, truyền thống của lớp là năm nào cũng 100% đỗ đh hết, thế mà năm nay em là kẻ trượt đh.
Mọi người xung quanh ai nghe nói học lớp đó cũng bảo thế thì chắc chắn đỗ đh rồi...:( Thế mà em thì như thế này. Thật buồn.

Bầy giờ điểm thi như thế này thì chắc chắn trượt đh rồi.
Mọi người bảo em phải làm sao để đối mặt với những tháng ngày kế tiếp, đối mặt với cuộc sống đây ạ.

trượt ĐH thôi mà em .năm nay chị cũng thi lại ĐH nhưng chắc cũng kô đỗ chừng 21 ,22 điểm là cùng cũng chẳng buồn vì bản thân coi chuyện này ko quan trọng còn với 15 điểm của em chắc qua điểm sàn có thể NV vào CĐ mà còn mọi người nói tn hay nghĩ tn thì kệ họ thôi mình cố gắng hết sức là ok rồi vs mình sống vì mình chứ đâu vì mọi người nói thế này hay thế khác

chúc em sớm vui !
 
Mấy cái không cần thiết cho bản thân thường là những cài gì ạ?

Ý anh trong câu đó có nghĩa là định hướng tương lại của em là gì, em chỉ theo đuổi cái đó thôi. Anh thấy giới trẻ bây giờ có rất nhiều trường hợp, dk thi vào trường Y -> rớt. Sau đó lại chuyển sang học CNTT ở các trung tâm hay học viện. Cái đó là sai lầm hoàn toàn. Học có thể học cả đời. Thi có thể thi lại, không nên lung lạc. Không dám bỏ 1 năm trong cuộc đời để làm lại có khi lại mất luôn cả một chục năm đấy chứ.

Ở nhà 1 năm đôi khi giúp ta có 1 bước đi tốt hơn đấy...

Còn về chuyện đối mặt với những cái sắp đến. Mình làm ko được, mình lãnh hậu quả không có gì phải sợ cả em, dám làm dám chịu. Ai hỏi cứ trả lời "Rớt rồi" nhớ là 2 chữ thôi nha. Đừng chọt thêm lý do vào làm gì, sẽ làm cho người ta có cái để soi mói.
 
thôi về nahf lấy chồng thôi em :-*
 
Năm nay em thi đh, năm đầu. Trường chính mà em thi là khối B, năm ngoái lấy 24 điểm, nhưng hôm qua đọ kết quả với đáp án của bộ thì em chỉ được khoảng 15 điểm thôi, cộng thêm 3 điểm ưu tiên cũng vẫn còn quá xa so với mức điểm chuẩn năm ngoái. Em đang rất buồn. Có rất nhiều lý do để đổ lỗi cho việc tại sao em trượt đh nhưng có lẽ lý do đơn giản nhất vẫn là lười, mặc dù 2 tháng cuối cùng em đã rất cố gắng để từ một kẻ không biết gì mà thi đh được 15 điểm, thì cũng đúng là một niềm an ủi nhỏ nhoi.
1. 1 kẻ ko biết gì đi thi 1 trường 24 điểm 8-} -> Chém gió à 8-}
2. điểm + gì mà 3 điểm thế .
 
trượt ĐH thôi mà em .năm nay chị cũng thi lại ĐH nhưng chắc cũng kô đỗ chừng 21 ,22 điểm là cùng cũng chẳng buồn vì bản thân coi chuyện này ko quan trọng còn với 15 điểm của em chắc qua điểm sàn có thể NV vào CĐ mà còn mọi người nói tn hay nghĩ tn thì kệ họ thôi mình cố gắng hết sức là ok rồi vs mình sống vì mình chứ đâu vì mọi người nói thế này hay thế khác

chúc em sớm vui !
Em không biết là y có hệ B không nữa chị ạ. Nhưng dù sao em hi vọng là sẽ có hệ B, chứ cao đẳng hay trung cấp y thì có vẻ không có tiềm năng. Nếu không được hệ B thì ở nhà ôn tiếp vậy.
Ý anh trong câu đó có nghĩa là định hướng tương lại của em là gì, em chỉ theo đuổi cái đó thôi. Anh thấy giới trẻ bây giờ có rất nhiều trường hợp, dk thi vào trường Y -> rớt. Sau đó lại chuyển sang học CNTT ở các trung tâm hay học viện. Cái đó là sai lầm hoàn toàn. Học có thể học cả đời. Thi có thể thi lại, không nên lung lạc. Không dám bỏ 1 năm trong cuộc đời để làm lại có khi lại mất luôn cả một chục năm đấy chứ.

Ở nhà 1 năm đôi khi giúp ta có 1 bước đi tốt hơn đấy...

Còn về chuyện đối mặt với những cái sắp đến. Mình làm ko được, mình lãnh hậu quả không có gì phải sợ cả em, dám làm dám chịu. Ai hỏi cứ trả lời "Rớt rồi" nhớ là 2 chữ thôi nha. Đừng chọt thêm lý do vào làm gì, sẽ làm cho người ta có cái để soi mói.
Vâng, nếu như chỉ có 1 mình em lãnh hậu quả thì cũng hay, nhưng đây còn có cả gia đình, người thân nữa, chẳng ai vui gì mà cứ phải trả lời đi trả lời lại những câu hỏi đại loại như vậy trong khi kết quả thi của em lại chẳng ra gì cả.
1. 1 kẻ ko biết gì đi thi 1 trường 24 điểm 8-} -> Chém gió à 8-}
2. điểm + gì mà 3 điểm thế .

1. Vâng, chính xác là em là kẻ không biết gì. Chính xác nữa là em đăng ký vào một trường lấy 24 điểm vì đó là nguyện vọng của gia đình và cũng là của bản thân em. Tuy nhiên em chẳng việc gì phải chém gió cả sếp ạ.
2. Em thuộc 2 diện ưu tiên nên điểm cộng là 3 điểm, thế thôi.
 
1. Tự kiểm điểm lại xem trong cả giai đoạn ôn thi mình đã làm những gì, cái gì tốt và cái gì chưa tốt.
2. Việc "đối mặt" với mọi người bây giờ ko quan trọng bằng việc vạch kế hoạch "phục thù" !
3. Sang năm vẫn thi 2 kì y hệt như năm nay, yên tâm mà cày lại.

Chúc thành công ;)
 
Nói chung chọn trường nào thì cũng phải xem quyết tâm + sức học + sức siêng + độ lì của mình nữa chứ chỉ yêu thích hay nguyện vọng của gia đình thôi thì chưa đủ em à.
 
đi bán bún hoặc cà phê gì đấy rồi năm sau thi tiếp;))
 
Em không biết là y có hệ B không nữa chị ạ. Nhưng dù sao em hi vọng là sẽ có hệ B, chứ cao đẳng hay trung cấp y thì có vẻ không có tiềm năng. Nếu không được hệ B thì ở nhà ôn tiếp vậy.

.

cái hệ B mà em nói là gì vậy? hay là hạ điểm vào ĐH? theo chị nghĩ 1 trường lấy 24 điểm thì sẽ ko có cơ hội đâu nếu em ko muốn học CĐ thì nên dẹp mọi chuyện nghĩ ngợi để ôn cho năm sau :>:>:>
 
không nếm mùi thi rớt, không phải là con người bình thường. :|
Mà con người không bình thừong có 2 trường hợp:
1) là vĩ nhân.
2) là quái nhân.
Yên tâm, bạn là người bình thường.
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top