- 12/4/08
- 1,325
- 43
Mình là đàn ông nên mình cũng hiểu đàn ông . Đúng là có 1 bộ phận đàn ông ko thật lòng với phụ nữ. Nhưng 1 số lớn hơn lăng nhăng mà họ vẫn yêu gf thật lòng , căn bản chỉ là vui chơi qua đường , đến khi lấy nhau rồi họ vẫn coi vợ là trên hết .
Nếu your bother vào loại thứ 2 thì có phải việc bạn nói ra sẽ phá hoại tình cảm của ông anh và chị Ly . Thêm nữa nếu chị Ly đã biết mà vẫn yêu anh bạn thì sao , dù bạn nói gì chị ấy cũng ko nghe đâu .
Tốt nhất bạn nên lờ đi , mình chỉ có 1 anh trai thôi còn chị dâu ko thiếu.
Nếu your bother vào loại thứ 2 thì có phải việc bạn nói ra sẽ phá hoại tình cảm của ông anh và chị Ly . Thêm nữa nếu chị Ly đã biết mà vẫn yêu anh bạn thì sao , dù bạn nói gì chị ấy cũng ko nghe đâu .
Tốt nhất bạn nên lờ đi , mình chỉ có 1 anh trai thôi còn chị dâu ko thiếu.

.
. 
,nhờ những anh am hiểu nhân tình thế thái thế này nên con người mới ngày một mất lòng tin vào nhau ,lăn lộn ngoài cuộc sống chả tin đc thằng nào 



