anh trai tớ đấy

Status
Không mở trả lời sau này.
Liệu những điều bạn "thật sự biết" đã đủ để đánh giá con người anh trai bạn?
 
Xóa .....
 
À em chủ topic thử đính chính lại mấy cái "nghe bạn anh ý nói" đi đã rồi tính sau nhé

thì em đã chứng kiến cảnh anh ấy vứt em lại trong mấy ngày thi rồi đi vi vu với bồ thì chắc cái thông tin kia là chính xác rồi

và nếu bi h em nói ra chắc GF của anh em chắc buồn lắm :((:(( có cách nào để anh ấy hồi tâm chuyển ý kô đi lăng nhăng nữa được kô?\:D/\:D/\:D/

.
___________Auto Merge________________

.
[TDtoss];11852091 nói:
Chỉ nhìn 1 vài điểm thì ko thấy hết đc con người của ai đâu bạn ạ
Nhất là những cái nhìn mà bạn cho là "của bạn" xuất phát từ những ng thứ 3 (như bạn of anh bạn chẳng hạn) :-o
Nói chung là bạn chưa đủ "tuổi" để phán xét anh mình đâu, lo cho chính mình đi...

ơ hơ thế nào là chưa đủ tuổi ,có người thừa tuổi òi mà có chắc chắn những quyết định of mìh là đúng đâu còn tớ nghĩ mìh đủ tuổi òi ...tớ 19t òi đêý\:D/\:D/\:D/
 
ý của cậu là bất cứ anh chàng nào lăng nhăng cũng ko đáng đc có vợ . Thậm chí là trước cả khi lấy vợ , 1 người ko đc yêu 2 , 3 người 1 lúc . Nói như cậu chị Ly sẽ hạnh phúc nếu anh ta ko đi lăng nhăng . Ai dám chắc điều đó .
Rất nhiều gia đình chồng có bồ kìa nhưng lúc gặp chuyện thì thà bỏ bồ còn hơn bỏ vợ .
Cái quan niệm ko lăng nhăng tức là yêu vợ cũng thật khó ngửi .

Hê, mình phát biểu thế hồi nào hả?

Lăng nhăng tức là không yêu vợ (ý mình) bị bạn chế thành Không lăng nhăng tức là yêu vợ, rồi chị Ly sẽ đau khổ nếu anh ta đi lăng nhăng bạn chế thành chị Ly sẽ hạnh phúc nếu anh ta ko đi lăng nhăng, xong lại dùng vào đó để xìa mình?

Ghê gớm thay :))
 
-> con trai có 2 loại ,1 là ngang hàng với chó và 2 là thua cả chó.
Câu này đọc mãi vẫn ko hiểu :|
Thế người phát ngôn ra câu này tự đáng giá mình ngang với chó hay còn thua cả chó thế?

và nếu bi h em nói ra chắc GF của anh em chắc buồn lắm có cách nào để anh ấy hồi tâm chuyển ý kô đi lăng nhăng nữa được kô?
Ngăn là ngăn như thế nào? Chỉ vài 3 câu tỉ tê khuyên nhủ của cô em gái mà thay đổi được à? Vẫn 1 câu thôi: tốt nhất là bạn đừng làm gì cả 8->
......

Vấn đề căn bản là bọn gà vịt ngan ngỗng ị mãi không ra 1 cái gì đấy thú vị hài hước để tán gái, thì họ cưa được 1 em đã là phúc phần lắm rồi, lại chả bê gái lên đầu mà thờ ấy chứ (câu này chỉ nhằm nói đến 1 bộ phận, ko có ý chụp mũ tất cả nên đừng xoắn tớ)

Còn ông nào có năng khiếu bắt 1 tay 2,3 con cá thì quen mùi rồi, dù khuyên thế chứ khuyên nữa cũng chẳng được gì đâu. Tuổi trẻ thanh xuân, cơm áo gạo tiền, nó đẩy người ta như quả bida lăn trên bàn số phận, hết lỗ này đến lỗ khác. Tham vọng tiền bạc & quyền lực đẻ ra tham vọng tình dục, tình yêu, gái gú, trang trí.v.v.
Thôi thì đấy là đời, phải có thằng ăn nhiều thằng ăn ít, đấu tranh sinh tồn là như thế...

Bác nào quan điểm chung thuỷ, tôn thờ tình yêu thì quá tốt, cứ tiếp tục.
Còn ông nào đang lăn tăn thì tớ nói thật: làm 1 thằng đểu cũng là hợp với quy luật tự nhiên đấy thôi. Xoắn nhau làm gì... Đào hoa sát gái, lăng nhăng chưa hẳn đã hay, và chưa chắc sẽ có hạnh phúc. Rồi vài (chục) năm nữa, biết đâu họ lại tự nhận ra cái gì là quan trọng, giờ có muốn khuyên cũng chẳng nhét được gì vào đầu đâu.

PS: Thực tế tớ vẫn thấy nhiều ông lăng nhăng chán, nhưng về nhà vẫn vợ con là nhất đấy thôi (tiếc là ông cụ nhà tớ lại ko được như thế :)) )
 
Đấy, bắt đầu nhận ra 1 số cái rồi đấy
Vấn đề ở đây là em gái và anh trai, chứ nếu có thằng người yêu thế này thì lại là chuyện khác.Phải biết phân biệt
Chưa gì đã lồng lộn lên rồi
nói gì đấy :|
chính vì vấn đề là em gái với anh trai nên nó mới nghiêm trọng,ông anh đáng kính từ nhỏ đến h mới lộ bản chất ra ,vậy thử hỏi sau này ra ngoài cuộc sống va chạm ,rồi tìm người gửi gắm sẽ thế nào ? tin thằng nào dc đây khi mà cả anh em sống với nhau 20 năm đến h mới biết rõ con người :))mà nếu ko có lần đưa em đi thi này thì đến bao h mới có dịp biết ;))
.
___________Auto Merge________________

.
mà nhiều bạn vẫn cứ cố chứng minh đàn ông có thể lăng nhăng nhưng vẫn coi vợ là nhất nhỉ :-? ,hài ... tôi quen biết không ít bậc lão làng trong việc tán gái (học hỏi kinh nghiệm mà :-") ,nhưng họ chỉ tán khi chưa tìm dc người thích hợp với mình ,có người yêu rồi là thôi chú tâm làm ăn lo cho tương lai chứ ko dc như ông anh chủ topic :-" vậy theo bạn họ thế nào :-" đàn ông như thế với cái loại lăng nhăng cả khi có người yêu /vợ rồi thì nên tin tưởng ,yêu ai ?:))


nói thêm 1 chút nữa ,ai nói hôn nhân không cần sự thủy chung tình yêu hay chỉ cần 1 phía , rồi người phụ nữ cam chịu người đàn ông bla bla ... thì :-" xin lỗi nhầm to, tôi biết không biết bao đôi vợ chồng trung tuổi con cái lớn đi học đại học /đi làm ổn định rồi thì tự nhiên chia tay / ly dị đâu :-" ,lý do đơn giản là chung sống ko có tình yêu ,họ tự giải thoát cho nhau khi con cái đã yên ổn ,và thêm nữa thường là 1 trong 2 thậm chí cả 2 đều có người khác mặc dù ở cái tuổi 4x 5x :-"
 
lăng nhăng là chuyện mun đời,99.9999999999999999999999999% đàn ông là thế,cả tui nữa nhưng mình chỉ tới mức 2 tay cùng lúc thôi chứ chưa ghê vậy,giờ chưa có vợ thì tội gì ko tìm kiếm,đâu phải quen lâu là chắc chắn sẽ hợp sẽ cưới nhau,bít đâu nhờ vậy mà tìm dc ý nghĩa tình yêu và sẽ thay đổi,mà thường là khi gặp người rung động thật sự sẽ thay đổi,và iu người đó còn hơn cả mình
con gái cũng thế thôi,ko 99.999999999999999999% như đàn ông thì cũng 60-70%,thạch sanh thì ít lí thông thì nhiều,con gái lăng nhăng có thua gì con trai với thời đại hiện nay,bắt cá đôi khi còn hơn mấy thằng con trai,mà lên giường với nhiều người nữa mới ghê,thế thì 2 phái cũng như nhau thôi,lăng nhăng là chuyện bt của trời đất,có gì đâu phải lồng lộn lên,chỉ cần khi đã cưới nhau ko còn như thế nữa là tốt,chừng nào cưới rồi như vậy mới đáng nói
 
lăng nhăng là chuyện mun đời,99.9999999999999999999999999% đàn ông là thế,cả tui nữa nhưng mình chỉ tới mức 2 tay cùng lúc thôi chứ chưa ghê vậy,giờ chưa có vợ thì tội gì ko tìm kiếm,đâu phải quen lâu là chắc chắn sẽ hợp sẽ cưới nhau,bít đâu nhờ vậy mà tìm dc ý nghĩa tình yêu và sẽ thay đổi,mà thường là khi gặp người rung động thật sự sẽ thay đổi,và iu người đó còn hơn cả mình
con gái cũng thế thôi,ko 99.999999999999999999% như đàn ông thì cũng 60-70%,thạch sanh thì ít lí thông thì nhiều,con gái lăng nhăng có thua gì con trai với thời đại hiện nay,bắt cá đôi khi còn hơn mấy thằng con trai,mà lên giường với nhiều người nữa mới ghê,thế thì 2 phái cũng như nhau thôi,lăng nhăng là chuyện bt của trời đất,có gì đâu phải lồng lộn lên,chỉ cần khi đã cưới nhau ko còn như thế nữa là tốt,chừng nào cưới rồi như vậy mới đáng nói

pác nói cứ như đúng òi nói con gái lăng nhăng?

dẫn chứng ...dẫn chứng

lại khi cưới òi mà còn vậy nữa thì [-X[-X[-X
 
Tớ nói thật,tớ chưa từng phản bội bồ tớ :)
 
Tớ nói thật,tớ chưa từng phản bội bồ tớ :)

trẻ con giờ pro thật mới vào lớp 10 đã có ''bồ'' mà nghe ''chưa từng phản bội'' thì có lẽ là có bồ cũng lâu rồi \:D/;));))
 
tớ cũng thế, tớ chưa từng phản bội bồ (có đâu mà phản bội) :P
 
Hôm trước tớ có post 1 bài trả lời câu hỏi "con trai là như vậy sao"
-> con trai có 2 loại ,1 là ngang hàng với chó và 2 là thua cả chó.

Nếu ông anh cậu đúng như những gì cậu nói thì ổng thuộc loại 2.
cái dm sao cái gì cũng lôi người ra so sánh với chó thế này? nghe con chủ topic nói đã ngứa mắt rồi.
.
___________Auto Merge________________

.
à mà xem cái dòng cmt của thằng trên mà chủ topic ko thèm ý kiến thì biết là loại gì rồi...
 
trong này khối thằng là sở khanh,đâu ra cái lý con trai được bắt cá 2 3 tay nhỉ,nhảm
 
Anh mình dù có sai cũng là a, có người chửi a mình là chó mà cũng ko thèm nói.
 
thôi, nóng mà làm gì, kẻo bị chém vì thiếu kìm nén :D
 
nói gì đấy
chính vì vấn đề là em gái với anh trai nên nó mới nghiêm trọng,ông anh đáng kính từ nhỏ đến h mới lộ bản chất ra ,vậy thử hỏi sau này ra ngoài cuộc sống va chạm ,rồi tìm người gửi gắm sẽ thế nào ? tin thằng nào dc đây khi mà cả anh em sống với nhau 20 năm đến h mới biết rõ con người mà nếu ko có lần đưa em đi thi này thì đến bao h mới có dịp biết
Ơ hơ hơ.Phát hiện bản chất sao ? Rồi thì chọc vào quan hệ của anh à ? Vấn đề là chỗ đấy.Nhắc lại - phải biết phân biệt.Người yêu thì có thể làm rối tung lên rồi chia tay.Còn con em gái thì lấy tư cách gì chọc vào rồi cũng đòi rối tung lên ?
Cô em gái bức xúc, buồn bã ư ? Buồn cứ buồn...nhưng đừng có tọc mạch gì vào chuyện của thằng anh.Đây là lời khuyên thật sự đấy.

pác nói cứ như đúng òi nói con gái lăng nhăng?

dẫn chứng ...dẫn chứng

lại khi cưới òi mà còn vậy nữa thì
Bởi vậy anh mới nói em còn non lắm.::).Em có thể ko nhưng ko phải vì thế mà tất cả cùng ko.
Dẫn chứng ? Đưa kiểu gì đây ? Kể ra thì em lại bảo mọi người bịa
Nếu thích nghe thì anh kể cho mà nghe.Ông anh chơi thân với anh đây thôi.(Ông đó chưa lấy vợ ).Một trong những người cũ của ông ý hẹn và qua đêm với ông ý ở Gia Lâm - Hà Nội trong khi tối ngày hôm sau là đám cưới của cô ta
Đừng nói đó là số ít.Có chăng là mức độ khác nhau mà thôi.Con trai con gái thì cũng xuất thân từ con vật ..và đều có ham muốn tình dục + tình cảm.

Cuộc đời ko phải màu hồng.Hy vọng sau chuyện này em có thể thấy được sự thật rõ ràng hơn của tình cảm trai gái.Qua đó đừng bao giờ tin những gì cả trai/gái nói...mà hãy xem họ làm.Đó là cách bảo vệ chính mình đấy em ạ.
Cuối cùng..anh nhắc lại lời khuyên.Đừng chọc ngoáy gì vào chuyện của anh trai em.Huống hồ em còn chưa có gì làm bằng chứng :))
 
pác nói cứ như đúng òi nói con gái lăng nhăng?

dẫn chứng ...dẫn chứng

lại khi cưới òi mà còn vậy nữa thì [-X[-X[-X

Đàn ông cũng là con ng. Đàn bà cũng là con ng.

Tính lăng nhăng đâu phải cứ đàn ông mới có?
 
Bạn Po tư tưởng chân giữa đạp 2 thuyền
coi chừng nhé...
 
Ko phải là đạp.Mà là gác :-".............
Quan điểm rộng thế sống cho dễ, cho thoáng..chứ mình có làm thế đâu :-" ( dù là về nhà thấy mấy bé đi ngoài đường cũng mê lắm :'>)
 
Betrayer 'll be betrayed !
-----------------------------------------
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top