Và đây, sau 2 ngày chạy lạch bạch vái tứ phương, sware đã phục hồi được một phần đống ảnh cũ trong máy, cộng thêm mấy bức mới nữa. Bây giờ mới thấm thía câu nói này của
:
Trau chuốt về đồ họa và rất kỹ lưỡng từng chi tiết dù rằng ít có thằng nào chịu lội bộ qua 1 điểm nào đó lần thứ hai trên bản đồ.
Hì, sware không xài thêm sky mod, chỉ là nghịch ngợm muốn chỉnh sửa lại bầu trời trong Fallout, thay bằng một thứ tương tự của 200 năm trước - Anchorage DLC. Mình muốn thấy một cái gì đó sáng sủa hơn thôi. Ngần ấy thời gian, nếu có đã có purity water thì cũng nên có purity sky vào.
Dù gì đây cũng chỉ là For fun fan pics, mọi người cho ý kiến nhé.
Megaton
Ban mai
Sáng sớm thức dậy, bước khỏi cửa căn phòng chật hẹp, vươn vai, đứng thẩn thờ ngắm bình minh lên.
Vault, but not a Vault
Thành phố chật hẹp với một vòm trời rộng.
Welcome
Không phải là cánh cổng thép nặng nề đã niêm phong hàng trăm năm hay tấm biểu ngữ "let me in!" bên cạnh những bộ xương rải rác, chỉ là một từ đơn giản: Welcome.
Thành phố cung ứng đủ mọi nhu cầu của con người.
Low Hp?
Quầy tạp hóa với Moira điên ( 99/100 Lone wanderer gọi cô ta như thế, người còn lại thì nghĩ cô ấy bị khùng ). Vâng, Einstein cũng từng được nhắc đến như vậy. Tất nhiên, sau này khi cải cách giáo dục, TWSG mà được bộ GDĐT chọn làm sách giáo khoa thì mọi sự sẽ khác ( và ta nữa, sware vốn là đương kim tổng biên tập

)
Chốn sa đọa
Bao nhiêu char nam đã xiêu lòng mà mất 200 cái nắp chai ở đó? Bao nhiêu char nữ bị cám dỗ bởi kim tiền mà nộp đơn xin việc cho Moriarty? Hiện chưa có thống kê đầy đủ...
Bức tường thứ 2 bảo vệ Megatonh.
Hoàng hôn, ánh đèn le lói trên cao. Nhìn những cánh chim chao nhẹ giữa vòm trời mà thấy lòng nhẹ hẫng.
Con bà nó, mất lãng mạn tí, nhưng đấy chỉ là vài ba cái texure li ti quay quay theo quỹ đạo thôi
Wander
Burial Agency
Dịch vụ mai táng. (Type moon fc

)
Tới...
...quan sát...
...Và, săn.
Trở về
Sau chuyến đi dài mệt mỏi, trở lại Megaton.
Kiếm thêm thu nhập bằng PR cho Club Nuka-cola của Petrovita, bạn mình

.
Sware, Devil? The scourge of humanity?
Tồn tại để chứng minh cho chân lý: làm quái gì có cái gọi là "chân lý". Không phải cứ thổi bay Megaton mới có thể được gọi là quỷ, cứ giết người mới bị coi là xấu và sử dụng FEV virus mới được coi là bad end. Anh ta vốn là bạn thân của Jabsco, nhưng hiện đang bị Talon Merc. Company truy sát vì đã lỡ nấu chảy tay Jabsco này sau một trận cãi vã. Đối mặt với Behemoth-kun?, "The bigger they are...."; với đám Mutant? "I'm mutant, too!". Sware có 1 chứng chỉ G.O.A.T và hiện đang là chủ tịch của tập đoàn Vault-Tec (Vault-Tec C.E.O)

.
Năm 2299, sau một đợt cải cách giáo dục khác, ở bài kiểm tra G.O.A.T người ta thêm vào một câu hỏi có nội dung như sau ( đã dịch sang tiếng Việt ):
Ai là kẻ đáng sợ nhất Wasteland capital? Kẻ đã bắt mutant làm nô lệ, thuần hóa Deathclaw làm chó kiểng và thường dắt Yao Guai đi bách bộ. Kẻ đã, đang và sẽ là nỗi ám ảnh cho những thiếu nữ raider; che chở và là thần bảo hộ của dân Swampfolk; là đấng chí tôn Atom vĩ đại?
a.Super Mutant Behemoth
b.Prime
c.Mysterious Stranger
d.Sware
