Nhật ký online ! Ghi nhớ cảm xúc mỗi ngày của bạn

nếu được chọn lựa giữa danh vọng , ham muốn , tình yêu , tiền bạc...tôi sẽ chọn sự thật ^^!
 
Kẻ này quyết ko để nó trôi đi lần nữa. :)
Đã có những lúc nghi ngờ tình yêu của chính mình để sau đó phát hiện mình yêu nhiều hơn. Nhiều hơn nhiều, rất nhiều. :)

"I believe in all the thing you say"
 

Cậu đang đợi điều gì ?

lúc trước có 1 người hẹn với tớ 3 năm sẽ gặp nhau và mãi mãi bên nhau...giờ thì người ta quên rồi...nhưng tớ đâu có quên nên tớ vẫn đếm....đếm cho tới số 0 :)
híc té xe may mà có ông bà phù hộ,chậm 1s là taxi nó cán bẹp head rồi:|,nhưng đầu đập mạnh quá nhưng ko thấy gì hết,lo thật:|
amen ! mình phải sống để đếm chứ [-O<
 
cô đơn,lạnh lẽo,hiu quạnh......quanh ta còn ai?giữa thế gian,tìm người hiểu mình thật khó!
còn đâu những ngày vui vẻ khi xưa?
 
lúc trước có 1 người hẹn với tớ 3 năm sẽ gặp nhau và mãi mãi bên nhau...giờ thì người ta quên rồi...nhưng tớ đâu có quên nên tớ vẫn đếm....đếm cho tới số 0 :)
híc té xe may mà có ông bà phù hộ,chậm 1s là taxi nó cán bẹp head rồi:|,nhưng đầu đập mạnh quá nhưng ko thấy gì hết,lo thật:|
amen ! mình phải sống để đếm chứ [-O<

Đếm ngày à? Hỳ... Cứ đếm đi. R sẽ có 1 ngày, có 1 người, khiến cậu ko muốn đếm nữa. Sẽ nhanh thôi :)
 
lúc trước có 1 người hẹn với tớ 3 năm sẽ gặp nhau và mãi mãi bên nhau...giờ thì người ta quên rồi...nhưng tớ đâu có quên nên tớ vẫn đếm....đếm cho tới số 0 :)
híc té xe may mà có ông bà phù hộ,chậm 1s là taxi nó cán bẹp head rồi:|,nhưng đầu đập mạnh quá nhưng ko thấy gì hết,lo thật:|
amen ! mình phải sống để đếm chứ [-O<

Sống để .... ;))

Hôm nay vui quá cơ . Vui từ sáng tới giờ . Có tội trưa chờ lâu vừa buồn ngủ vừa đói thôi .

Hôm nay ngoan này . Mưa to này . Khi nào thì mưa ngập hết Sài Gòn như HBB nói nhỉ ? :-*

Ai hỏi hôm nay vui không à ? Vui lắm . Vui lắm . Tới bây giờ vẫn vui . Ờ thì cũng có vài thằng tự kỉ như tự tin làm trò ruồi bâu nhưng mà chả thèm để ý

Muốn nghe cái giọng cười như thế này
ap_20090718113959492.jpg
 
lúc trước có 1 người hẹn với tớ 3 năm sẽ gặp nhau và mãi mãi bên nhau...giờ thì người ta quên rồi...nhưng tớ đâu có quên nên tớ vẫn đếm....đếm cho tới số 0 :)
híc té xe may mà có ông bà phù hộ,chậm 1s là taxi nó cán bẹp head rồi:|,nhưng đầu đập mạnh quá nhưng ko thấy gì hết,lo thật:|
amen ! mình phải sống để đếm chứ [-O<

Có 1 người đếm ngày. Nhưng không đếm lùi. Mà đếm tiến. Đếm đến vô cực...
Đếm đến 60 thì dừng.... :)
Cố gắng... Dừng đếm....
 
Nhật ký ngày cuối tuần :

6h30, thằng FHN vẫn nằm ườn, cuối tuần mà. Cái điện thoại tự nhiên réo như cháy nhà. Thằng FHN đành thò tay cầm máy.

- Ờ, Hòa nghe.
- Anh T đây, sao nhóm em chưa gửi anh báo cáo, cả tài liệu vụ LĐ8, nghiệm thu, bàn giao....blah blah blah..... ?
-.........
-.........
-.........
-.........
- Em mail ngay cho anh nhá.
- Dạ, nửa tiếng nữa mọi thứ sẽ sẵn sàng trong Inbox của anh.

Cúp máy, thằng FHN rủa "mk, cuối tuần mà cũng không tha".
Vệ sinh sáng mất 15'

6h50, mở pc lên, tìm tìm tìm......upload......upload.....
7h, điện phụt tắt.....và thằng FHN phản xạ ngay : "Damn you..............."
8h, đẩy xe vác laptop ra khỏi nhà....
8h10, đến quán cafe quen, cha bảo vệ kiêm giữ xe quen mặt chạy lại nói ngay : "Cúp điện rồi em ơi, hôm nay cafe chay đấy nhá". Thằng FHN méo mặt trả lời "Thôi em về vậy"
8h20, ra khỏi bán kính 2km quanh nhà, ở đây có điện....vào quán, upload...upload...upload....Done.
10h, về tới nhà, có điện rồi, phải thế chứ.

..........................Game.............................

2h chiều, điện phụt tắt....tập 2. Game chưa save....."Damn you................................"
2h15, thằng FHN đẩy xe ra khỏi nhà.
2h40, thằng FHN dừng xe trước nhà bà xã tương lai.

- Sao đến giờ này ?
- Nhớ quá ngủ không được ;;)
- Liar ! (kèm theo cái liếc sắc hơn dao cạo râu :-ss) Vô đi, bộ tính bắt tui tắm mưa chung với ông hả.

......Đẩy xe vô....mưa nhỏ mà, ăn nhằm gì...

- Nhạc phụ nhạc mẫu đâu rồi em.
- Ba mẹ đi đám cưới rồi (thằng FHN nghĩ : tội, ai lại cưới hỏi lúc mưa gió thế này nhỉ :-?), mà ai là nhạc phụ nhạc mẫu ông hồi nào, toàn nhận vơ [-( (thằng FHN nghĩ : vậy mà hôm trước cứ khen nào là áo cưới đẹp ghê, em mặc còn đẹp hơn.....xì xì....)
- Sớm muộn thôi mà - thằng FHN cười gian xảo :devil:

...........Nhấm nháp trái cây, chém gió đủ thứ chuyện........

4h30 chiều, nhị vị nhạc gia tương lai trở về. Lại ngồi chém gió với nhạc phụ từ chứng khoán cho tới thời tiết, từ chuyện bọn khựa đâm tàu dân ta tới chuyện Triều Tiên bắn tên lửa....
7h tối, trở về nhà sau khi ăn tối ké...công nhận ăn ké ngon hơn ăn ở nhà :D
7h45 tối, mưa to gió lớn, điện phụt tắt...tập 3....:-<
8h35 tối, có điện lại....
11h35 đêm, thằng FHN ngồi type bài post này. Kết thúc ngày cuối tuần đáng nhớ với 3 lần cúp điện.
 
lúc trước có 1 người hẹn với tớ 3 năm sẽ gặp nhau và mãi mãi bên nhau...giờ thì người ta quên rồi...nhưng tớ đâu có quên nên tớ vẫn đếm....đếm cho tới số 0 :)
híc té xe may mà có ông bà phù hộ,chậm 1s là taxi nó cán bẹp head rồi:|,nhưng đầu đập mạnh quá nhưng ko thấy gì hết,lo thật:|
amen ! mình phải sống để đếm chứ [-O<

Đi kiểm tra đi bạn,đập đầu mạnh cũng nguy hiểm lắm,kiểm tra cho an tâm :)

Cứ nghĩ đến một ngày không còn gặp nhau nữa là lại đau lòng,mặc dù hiện giờ cũng chẳng tốt gì :)
 
Mai thi... 1 chữ trong đầu cũng không... đã học bài nhưng nó bay đi mất rồi...

Người mình yêu thương thì coi mình ko ra gì...

Người mình ko yêu thì cứ sáp vào...

Chỉ có bạn bè là tốt và quan tâm...

Yêu mày lắm con quỷ...

Haha... Vy ơi, tao có người bạn là mày thật tuyệt...

Tao yêu mày luôn nha... hahaha =))...

Hông được ;)), tao có người tao thích rồi...

Nhưng vẫn yêu mày nhứt... chị em tuyệt vời của tao... haha :D
 
God bless U....
 
lúc trước có 1 người hẹn với tớ 3 năm sẽ gặp nhau và mãi mãi bên nhau...giờ thì người ta quên rồi...nhưng tớ đâu có quên nên tớ vẫn đếm....đếm cho tới số 0 :)
híc té xe may mà có ông bà phù hộ,chậm 1s là taxi nó cán bẹp head rồi:|,nhưng đầu đập mạnh quá nhưng ko thấy gì hết,lo thật:|
amen ! mình phải sống để đếm chứ [-O<

Bạn này ... thật đáng khâm phục.

Mình chắc không có đủ để đếm như thế.

Thôi thì chúc bạn sớm tìm được người khiến bạn ngừng cái việc vô nghĩa này lại

-----------------------------

Haizz.

Biết là vô nghĩa mà sao mình vẫn cứ làm nhỉ ...
 
tình cờ biết đc nhiều thứ mà bây giờ mình mới biết :o . Hụt hẫng :D , cho dù thế nào thì mình cũng ko có đc sự tin tưởng , luôn luôn hoài nghi . Buồn . Thôi đành vậy , chấm dứt thôi , dẫu sao những ngày gần đây cũng đã thế rồi . Vừa lòng em rồi đấy , buông tay em ra để em dc tìm kiếm những ty khác mà anh ko làm đc cho em :-*
 
Thích chữ kí của mình lắm. Cả trong lẫn ngoài khung quote. :x :-* :hug:
 
Trằn trọc
Chằn chọc
Trằn chọc
Chằn trọc
:-<
 
Back
Top