Thảo luận lịch sử thế giới, chiến tranh & chính trị v.8

Status
Không mở trả lời sau này.
vậy bây giờ TQ cướp vị trí của mĩ rồi!:( kẻ thù của nhìu nước!:)) ko biết sau này có giống liên xô cũ ko đây?
p/s 2 cha nhà báo bị cú này khoái lạc song châu cả nón=))
 
So sánh tương quan lực lượng, chênh lệch giữa VN với TQ hiện nay nghiêng lệch hoàn toàn về TQ. Nhưng ngược thời gian lại một chút, như cách đây 30 năm, chênh lệch giữa North Army và USA Army là một trời một vực, Khựa bây giờ không là cái đinh. Cụ Giáp ngày xưa nói rất thẳng thắn: Đánh nhau kiểu dàn trận chơi tất tay, Bắc Việt trắng tay chỉ trong hai tiếng đồng hồ. Nhưng cái lực lượng ấy đánh theo cách của nó, cù nhầy đến năm 72, Mỹ chán đời, cay đắng và tháo lui, để lại đàn em cho Bắc Việt giết mổ.
câu này nghe hay vãi =)) ( tuy hơi nổ 1 tí)
 
Không lộn đâu :))


Bom nổ cùng lắm nó chết vài trăm mạng, mất vài tòa nhà, chả xi nhê gì với nó. Nó vẫn từ từ gặm bớt biển của mình như thường. Để xem qua vụ đụng chạm tàu bè trên biển và vụ bọn TQ tống tiền ngư dân mình , chính phủ mình cứng rắn được tới đâu :))
Bọn rân chủ nó đang đồn ầm là mình bắt thằng cha LÊ Công Định do chỉ đạo của TQ, thằng nào mà tin cái tin này thì đúng óc thua cả dog :))

mấy thằng trinh sát ăn hại ko có mắt nên đụng nhầm chứ gì!=)) cứng với chả rắn! nó cứ kiếm chuyện hoài! phải tìm giải pháp khác chứ cứng rắn mà im lặng, xoa dịu lòng dân ko ổn đâu!
p/s với lại VN mình nhìu hot boy với hot girl thế kia nên mấy bác nhà mình ko dám động thủ là phải:))
 
Không lộn đâu :))


Bom nổ cùng lắm nó chết vài trăm mạng, mất vài tòa nhà, chả xi nhê gì với nó. Nó vẫn từ từ gặm bớt biển của mình như thường. Để xem qua vụ đụng chạm tàu bè trên biển và vụ bọn TQ tống tiền ngư dân mình , chính phủ mình cứng rắn được tới đâu :))
Bọn rân chủ nó đang đồn ầm là mình bắt thằng cha LÊ Công Định do chỉ đạo của TQ, thằng nào mà tin cái tin này thì đúng óc thua cả dog :))

Các bác cứ yên tâm là hiện nay TQ chưa dám đánh lớn với mình đâu, nó chỉ dám xung đột nhỏ kiểu như đang làm ở HS thôi.
Bây giờ nếu xảy ra xung đột lớn nó cũng chả có lợi gì, vì nó vẫn đang ưu tiên phát triển kinh tế hàng đầu. Bởi vì TQ nhắm không thể thắng mình nhanh chóng được đâu. Cứ cho là không quân nó hiện đại hơn mình đi, nhưng không quân nó không phải là không quân HOa Kỳ, nó không có tên lửa hành trình bách phát bách trúng của Mỹ, nó không có vệ tinh hướng dẫn máy bay đánh bom chính xác như Mỹ, nó không có máy bay tàng hình F111A, cũng không có ngáo ộp B2, không quân nó cũng không đa dạng và tinh nhuệ như Mỹ. NÓi cách khác nếu không quân nó đánh mình thì cũng không hơn bọn Mẽo ngày xưa nó đập mình.
Về bộ binh thì thời nay nó không còn đánh kiểu biển người nữa đâu, bởi vì thời bây giờ mỗi anh lính bộ binh của nó trang bị tận răng không kém gì bộ binh Mẽo, nó ùa ùa lao lên thí một lúc cả chục nghìn quân cho mỗi trận thì tiền đâu nó chịu cho nổi :)), chưa kể thời nay dân nó sống sương quen rồi, mà có thằng nào đang sống sướng tự nhiên muốn nhảy lên làm bia chết lãng xẹt không? Mà tâm lý dân chúng khi sống sung sướng thì rất khó chịu khi con cái họ chết ( giống Mỹ), đánh kiểu thí quân thì dân chúng nó để yên chắc. Đánh với mình thì nó cũng đánh kiểu quy ước giống như Nga đập Gruzia, nhưng không tới mức thắng như chẻ tre như Nga đã thắng Gruzia đâu, lực của nó vẫn chưa đủ để kết thúc nhanh cuộc chiến đâu. Mà nếu chiến tranh kéo dài thì kinh tế của nó chết. Chỉ cần con cọp đơn độc sơ tay là mấy con sói xung quanh nó lợi dụng ngay.
Nói tóm lại TQ chưa đủ khả năng kết thúc cuộc chiến nhanh chóng, mà kéo dài chiến tranh không phải là điều có lợi cho TQ. Mà cho dù TQ có chiếm được hết VN thì cũng không đủ kinh nghiêm để đối phó chiến tranh du kích như Mỹ. Mỹ kinh nghiệm đầy mình, tiền đầy túi cùng với phương tiện vũ khí tối tân thế kia còn chuẩn bị chuồn lẹ ở Iraq, huống chi dân VN cũng thuộc loại đếch sợ chết như dân Iraq ( cứ nhìn thống kê tai nạn giao thông thì biết :)))

Bác nói thế cũng nhận xét chủ quan 1 tí , đường lối chính trị của đám cộng sản Trung Quốc rất rõ ràng ....ăn những đòn đau từ mấy chục năm trước như Thiên An Môn , Cách Mạng Văn Hóa etc . Đám bên đó chủ trương là nắm cán cân quyền lực rất chắc và dắt mũi dân chúng 1 cách rất rõ ràng . Cho nên nếu đến lúc đánh thì dân nó chắc cũng ít người hó hé :D .

Dân nó 1 tỷ mấy thì người có ý thức và vô ý thức chắc chắn cũng 3-7 hay 2-8 chứ :)) . Dạo gần đây tớ tiếp xúc nhiều với mấy màn chính trị của anh Trung lắm :D
 
Không lộn đâu :))


Bom nổ cùng lắm nó chết vài trăm mạng, mất vài tòa nhà, chả xi nhê gì với nó. Nó vẫn từ từ gặm bớt biển của mình như thường. Để xem qua vụ đụng chạm tàu bè trên biển và vụ bọn TQ tống tiền ngư dân mình , chính phủ mình cứng rắn được tới đâu :))
Bọn rân chủ nó đang đồn ầm là mình bắt thằng cha LÊ Công Định do chỉ đạo của TQ, thằng nào mà tin cái tin này thì đúng óc thua cả dog :))

Các bác cứ yên tâm là hiện nay TQ chưa dám đánh lớn với mình đâu, nó chỉ dám xung đột nhỏ kiểu như đang làm ở HS thôi.
Bây giờ nếu xảy ra xung đột lớn nó cũng chả có lợi gì, vì nó vẫn đang ưu tiên phát triển kinh tế hàng đầu. Bởi vì TQ nhắm không thể thắng mình nhanh chóng được đâu. Cứ cho là không quân nó hiện đại hơn mình đi, nhưng không quân nó không phải là không quân HOa Kỳ, nó không có tên lửa hành trình bách phát bách trúng của Mỹ, nó không có vệ tinh hướng dẫn máy bay đánh bom chính xác như Mỹ, nó không có máy bay tàng hình F111A, cũng không có ngáo ộp B2, không quân nó cũng không đa dạng và tinh nhuệ như Mỹ. NÓi cách khác nếu không quân nó đánh mình thì cũng không hơn bọn Mẽo ngày xưa nó đập mình.
Về bộ binh thì thời nay nó không còn đánh kiểu biển người nữa đâu, bởi vì thời bây giờ mỗi anh lính bộ binh của nó trang bị tận răng không kém gì bộ binh Mẽo, nó ùa ùa lao lên thí một lúc cả chục nghìn quân cho mỗi trận thì tiền đâu nó chịu cho nổi :)), chưa kể thời nay dân nó sống sương quen rồi, mà có thằng nào đang sống sướng tự nhiên muốn nhảy lên làm bia chết lãng xẹt không? Mà tâm lý dân chúng khi sống sung sướng thì rất khó chịu khi con cái họ chết ( giống Mỹ), đánh kiểu thí quân thì dân chúng nó để yên chắc. Đánh với mình thì nó cũng đánh kiểu quy ước giống như Nga đập Gruzia, nhưng không tới mức thắng như chẻ tre như Nga đã thắng Gruzia đâu, lực của nó vẫn chưa đủ để kết thúc nhanh cuộc chiến đâu. Mà nếu chiến tranh kéo dài thì kinh tế của nó chết. Chỉ cần con cọp đơn độc sơ tay là mấy con sói xung quanh nó lợi dụng ngay.
Nói tóm lại TQ chưa đủ khả năng kết thúc cuộc chiến nhanh chóng, mà kéo dài chiến tranh không phải là điều có lợi cho TQ. Mà cho dù TQ có chiếm được hết VN thì cũng không đủ kinh nghiêm để đối phó chiến tranh du kích như Mỹ. Mỹ kinh nghiệm đầy mình, tiền đầy túi cùng với phương tiện vũ khí tối tân thế kia còn chuẩn bị chuồn lẹ ở Iraq, huống chi dân VN cũng thuộc loại đếch sợ chết như dân Iraq ( cứ nhìn thống kê tai nạn giao thông thì biết :)))

đồng chí cứ yên tâm, TQ ko ngu mà dùng vũ lực để chiếm nước mình đâu ;)) Hơn 2000 năm đủ để TQ rút ra được bài học rồi. Sử dụng chiến tranh ko qui ước để thôn tính VN đang là phương sách của TQ. Dùng người Việt trị người Việt, TQ từ từ trồng người vào Đảng, tạo ra một bè lũ sâu mọt bán nước hại dân để để đổi lấy quyền lực và tiền tài, dần dần gây ảnh hưởng lên VN về mặt chính trị,VH và KT, phá hoại và lũng đoạn nền KT VN bằng hàng lậu, hàng giả và kém chất lượng, phá hoại môi trường VN bằng những dự án như đập Tiểu Loan. Cao tay hơn các bạn ấy còn từ từ đưa người vào sống ở VN dưới lốt 'lao động nước ngoài" nhằm tạo ra một đám thổ dân người Hoa ở VN, cướp miếng cơm manh áo của người Việt.Hàng ngày đọc những tin công nhân VN bị " chuyên gia nước ngoài"-TQ đánh đập tàn nhẫn mà xót hết cả ruột :-<
Ko biết đến bao giờ nước ta mới thoát được căn bệnh ung thư TQ này đây,
 
òh nói đến mới nhớ lỡ như có chiến tranh xảy ra thì người TQ ở VN nam có bị thả về nước ko?=))
 
Theo lịch sử là có, cuối năm 1978 người Hoa (tức là người Việt Nam mà dân tộc là HOA) cũng bị trục xuất 1 phần, ngoài ra tất cả các quan hệ với TQ bị cắt đứt hoàn toàn (từ ngoại giao, thương mại đến 1 VD nhỏ hơn là việc học tiếng Hoa ở các trường PT cũng bị cấm giữa chừng)
 
À bác Myzu đề ra vấn đề này cũng hay đấy , nhưng thật sự giải quyết thế nào thì không đến phiên chúng ta rồi :D .

http://www.ddth.com/showthread.php?t=289633&page=55

Mới 2 ngày mà 55 page rồi , tài mà khiêm tốn người ta mới quý ...đằng này tài thì không biết ra làm sao mà cứ hét lên nên mất mặt mũi quá >"<
 
o sánh tương quan lực lượng, chênh lệch giữa VN với TQ hiện nay nghiêng lệch hoàn toàn về TQ. Nhưng ngược thời gian lại một chút, như cách đây 30 năm, chênh lệch giữa North Army và USA Army là một trời một vực, Khựa bây giờ không là cái đinh. Cụ Giáp ngày xưa nói rất thẳng thắn: Đánh nhau kiểu dàn trận chơi tất tay, Bắc Việt trắng tay chỉ trong hai tiếng đồng hồ. Nhưng cái lực lượng ấy đánh theo cách của nó, cù nhầy đến năm 72, Mỹ chán đời, cay đắng và tháo lui, để lại đàn em cho Bắc Việt giết mổ.
Tui nghĩ ngoại trừ không quân ra thì hồi đó Mỹ cũng có hơn Bắc VN bao nhiêu đâu, dc Liên Xô viện trợ vũ khí xịn mà. Nghe ba nói AK viện trợ ngon nhất là Tiệp khắc, tiếp là Liên Xô, AK Tàu dởm nhất :))
 
ba cậu nói đúng đó súng tiệp dễ ngắm mà nhẹ hơn của LX. ko đâu nếu mĩ chỉ hơn ko quân thì nó thua lâu rồi! quân đội được huấn luyện chính qui, xe tăng, pháo binh, xe cơ giới nhìu hơn mình biết bao nhiu! chỉ khổ nổi nhìu nhưng bị tịch biên bắn nát cũng nhìu!;))
 
đồng chí cứ yên tâm, TQ ko ngu mà dùng vũ lực để chiếm nước mình đâu Hơn 2000 năm đủ để TQ rút ra được bài học rồi. Sử dụng chiến tranh ko qui ước để thôn tính VN đang là phương sách của TQ. Dùng người Việt trị người Việt, TQ từ từ trồng người vào Đảng, tạo ra một bè lũ sâu mọt bán nước hại dân để để đổi lấy quyền lực và tiền tài, dần dần gây ảnh hưởng lên VN về mặt chính trị,VH và KT, phá hoại và lũng đoạn nền KT VN bằng hàng lậu, hàng giả và kém chất lượng, phá hoại môi trường VN bằng những dự án như đập Tiểu Loan. Cao tay hơn các bạn ấy còn từ từ đưa người vào sống ở VN dưới lốt 'lao động nước ngoài" nhằm tạo ra một đám thổ dân người Hoa ở VN, cướp miếng cơm manh áo của người Việt.Hàng ngày đọc những tin công nhân VN bị " chuyên gia nước ngoài"-TQ đánh đập tàn nhẫn mà xót hết cả ruột
Ko biết đến bao giờ nước ta mới thoát được căn bệnh ung thư TQ này đây,
Nó làm thế thì dân chúng nổi dậy, các chú bọ rân chủ thừa cơ ăn hôi, rốt cuộc VN rơi vào tay Mẽo chứ có rơi vào tay TQ đâu :))
 
Vừa có thông tin F-15E rớt tại Afganistan,2 phi công chết,không biết Taliban dùng vũ khí gì để hạ F-15E.
 
mấy thằng hàn thấy nó ko biết ơn hay sao ấy, bị tấn công 10 ngày sau mà chẳng thể tìm ra nổi là bị thằng nào tấn công mình. Nhờ Bkis nhà mình mới có thể tìm ra máy chủ tấn công mà nó ko cảm ơn đc 1 tiếng (cho dù nếu đúng là mình tấn công 2 sever của nó);;)
 
Thám tử truy tìm hung thủ tống tiền, sau một hồi điều tra thì tìm ra cái bốt điện thoại công cộng thằng ấy sử dụng :)), và vội la làng lên cứ như mình vừa bắt được đối tượng rồi ấy. Cái khoản này thì mình không thích chút nào.
 
Vừa có thông tin F-15E rớt tại Afganistan,2 phi công chết,không biết Taliban dùng vũ khí gì để hạ F-15E.

mĩ công bố F15e gặp lực lượng kẽ thù bắn hạ. hah bị sự cố kĩ thuật mà ko dám công bố ấy chứ! ban ngày bắn hạ còn ko được nói chi ban đêm!

bọn khựa bây giờ kẻ thù bao vây! Đòi chia biển thái bình dương với mĩ, TQ muốn gây WW III????
 
mấy thằng hàn thấy nó ko biết ơn hay sao ấy, bị tấn công 10 ngày sau mà chẳng thể tìm ra nổi là bị thằng nào tấn công mình. Nhờ Bkis nhà mình mới có thể tìm ra máy chủ tấn công mà nó ko cảm ơn đc 1 tiếng (cho dù nếu đúng là mình tấn công 2 sever của nó)
mẽo + hàn nó tìm ra rồi nhưng không thông báo rộng rãi để kéo lưới nhưng anh quảng nhà ta lơm xơm hô lên làm bọn kia chạy mất =))
 
Quãng béo quăn mìn cho mấy cha nhà báo hết rồi nên vô tư mà ngậm xì gà! chỉ tôi mấy cha nhà báo thôi!=))
 
mấy thằng hàn thấy nó ko biết ơn hay sao ấy, bị tấn công 10 ngày sau mà chẳng thể tìm ra nổi là bị thằng nào tấn công mình. Nhờ Bkis nhà mình mới có thể tìm ra máy chủ tấn công mà nó ko cảm ơn đc 1 tiếng (cho dù nếu đúng là mình tấn công 2 sever của nó);;)

Dạ thưa anh, bọn Mỹ Hàn nó biết tổng từ lâu rồi ạ, nhưng vẫn tiếp tục truy tận ngọn các chân rết và kéo lưới chụp toàn bộ nên phải giữa bí mật thông tin. Chưa gì Quảng Trọc cùng BKIS ngang nhiên hô hoán lên bứt dây động rừng. Chưa kể nếu đứng đằng sau việc này có động cơ chính trị thì Quảng Trọc sẽ lôi kéo các cuộc tấn công trả thù ở cấp độ quốc gia về phía VN, sướng chưa. Quảng Trọc còn thách thức trước hacker nữa, nếu đây là đội ngũ hacker chính phủ, tấn công bài bản với sự hỗ trợ của siêu máy tính chứ không phải bọn tép riu tìm kiếm danh tiếng thì BKIS chống nổi không?

Trước đây cũng có vài nhà báo phải đi tù việc công khai thông tin của một cuộc điều tra đang tiến hành đấy.
 
Dạ thưa anh, bọn Mỹ Hàn nó biết tổng từ lâu rồi ạ, nhưng vẫn tiếp tục truy tận ngọn các chân rết và kéo lưới chụp toàn bộ nên phải giữa bí mật thông tin. Chưa gì Quảng Trọc cùng BKIS ngang nhiên hô hoán lên bứt dây động rừng. Chưa kể nếu đứng đằng sau việc này có động cơ chính trị thì Quảng Trọc sẽ lôi kéo các cuộc tấn công trả thù ở cấp độ quốc gia về phía VN, sướng chưa. Quảng Trọc còn thách thức trước hacker nữa, nếu đây là đội ngũ hacker chính phủ, tấn công bài bản với sự hỗ trợ của siêu máy tính chứ không phải bọn tép riu tìm kiếm danh tiếng thì BKIS chống nổi không?

Trước đây cũng có vài nhà báo phải đi tù việc công khai thông tin của một cuộc điều tra đang tiến hành đấy.
Biết đâu nhờ BKIS báo thoát được nên bọn kia nó lại gửi điện đến cảm ơn BKIS nhà mình :p

Sợ là bị bọn Hàn với Mỹ nó hack lại trả thù kia :))

PS: à biết đâu Mỹ, Hàn nó im để đổ tọi cho TT nhỉ? xD
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top