RCLOUD
Mr & Ms Pac-Man
- 16/5/08
- 269
- 0
Chào mọi người !
Tuần vừa rồi chúng ta phải sống chung với bão hack. Một tuần trôi qua với cái thứ hack hèn mạt thật dài,ngỡ như là một tháng. Ngày hôm nay,GameGuard đã chính thức được update hoàn chỉnh và không thấy bóng dáng những thằng hack khốn nạn đâu cả. Không còn những thằng vô ý thức bay trên trời,độn thổ dưới đất hay ném bomb như mưa. Không còn những đứa hèn hạ,bao che cho bọn hack tồn tại trong game chỉ vì muốn giành chiến thắng trong trận đấu. Mình vào game mà cảm giác thật khoan khoái. không phải cảm giác khoan khoái buổi sáng sau khi ngủ dậy, cũng không phải cảm giác khoan khoái sau khi tắm xong, mà là khoan khoái vì một buổi sáng thức dậy không còn thấy lũ vô học,không thấy những bãi phân chó làm dơ bẩn game mà mình yêu thích.
Lũ vô học ơi ! Lũ hèn hạ ơi ! Mình nhớ mấy bạn lắm. Mình nghĩ chắc cũng không lâu sau,các bạn lại tìm cách đê tiện,bẩn thỉu nào đó để tiếp tục tuyên truyền, phá hoại game vì các bạn đâu có biết nhục là gì. Ba mẹ các bạn chắc biết lựa ngày để động phòng lắm nên mới sinh ra được cái thể loại như các bạn. Nhưng mà chẳng sao cả. Các bạn phá hoại thì sẽ có người bảo vệ,duy trì. Trong cuốn "Hồi ức Đại tướng Võ Nguyên Giáp - Những năm tháng không thể nào quên" có kể đến một câu nói của Bác Hồ với cán bộ rằng "Phân có dơ không ? Nhưng dùng bón lúa tốt thì có dùng không ?" Còn các bạn chẳng hiểu là loại phân nào nhỉ ? Mình nghĩ các bạn là phân chó,thấy là hốt bỏ vào sọt rác chứ chẳng có chút giá trị gì.
Cuối cùng,mình gửi lời cám ơn đến VinaGame đã nhanh chóng sửa lỗi,dứt khoát khóa vĩnh viễn những account hack bay,độn thổ,ném bomb. Cám ơn các bạn gamer đã kiên quyết bài trừ hack. Cám ơn lũ vô học khốn nạn tuyên truyền hack,sử dụng hack,bao che hack. Vì không có các bạn thì mình cũng không có bài viết này.
Tuần vừa rồi chúng ta phải sống chung với bão hack. Một tuần trôi qua với cái thứ hack hèn mạt thật dài,ngỡ như là một tháng. Ngày hôm nay,GameGuard đã chính thức được update hoàn chỉnh và không thấy bóng dáng những thằng hack khốn nạn đâu cả. Không còn những thằng vô ý thức bay trên trời,độn thổ dưới đất hay ném bomb như mưa. Không còn những đứa hèn hạ,bao che cho bọn hack tồn tại trong game chỉ vì muốn giành chiến thắng trong trận đấu. Mình vào game mà cảm giác thật khoan khoái. không phải cảm giác khoan khoái buổi sáng sau khi ngủ dậy, cũng không phải cảm giác khoan khoái sau khi tắm xong, mà là khoan khoái vì một buổi sáng thức dậy không còn thấy lũ vô học,không thấy những bãi phân chó làm dơ bẩn game mà mình yêu thích.
Lũ vô học ơi ! Lũ hèn hạ ơi ! Mình nhớ mấy bạn lắm. Mình nghĩ chắc cũng không lâu sau,các bạn lại tìm cách đê tiện,bẩn thỉu nào đó để tiếp tục tuyên truyền, phá hoại game vì các bạn đâu có biết nhục là gì. Ba mẹ các bạn chắc biết lựa ngày để động phòng lắm nên mới sinh ra được cái thể loại như các bạn. Nhưng mà chẳng sao cả. Các bạn phá hoại thì sẽ có người bảo vệ,duy trì. Trong cuốn "Hồi ức Đại tướng Võ Nguyên Giáp - Những năm tháng không thể nào quên" có kể đến một câu nói của Bác Hồ với cán bộ rằng "Phân có dơ không ? Nhưng dùng bón lúa tốt thì có dùng không ?" Còn các bạn chẳng hiểu là loại phân nào nhỉ ? Mình nghĩ các bạn là phân chó,thấy là hốt bỏ vào sọt rác chứ chẳng có chút giá trị gì.
Cuối cùng,mình gửi lời cám ơn đến VinaGame đã nhanh chóng sửa lỗi,dứt khoát khóa vĩnh viễn những account hack bay,độn thổ,ném bomb. Cám ơn các bạn gamer đã kiên quyết bài trừ hack. Cám ơn lũ vô học khốn nạn tuyên truyền hack,sử dụng hack,bao che hack. Vì không có các bạn thì mình cũng không có bài viết này.
hôm nay server miền Nam đông nghẹt đó. báo với bên kỹ thuật thử xem :)
.



sài WH mới đáng sợ ( mà chả ai pro mà hack làm cẩu gì