Nhật ký online ! Ghi nhớ cảm xúc mỗi ngày của bạn

Trung Nguyen nói:
người chủ động trong các mối quan hệ thì thường ít lo lắng cho đối phương! vì họ an tâm, nhưng k có nghĩa là hạnh phúc! hạnh phúc khác......hạnh phúc là thể hiện sự quan tâm, lo lắng và trân trọng ♥
và được quan tâm và lo lắng... đó cũng là hạnh phúc...

Đừng bao giờ bỏ đi hạnh phúc đó...
 
Aya xinh thế !
sawajirierika1.jpg

 
Dẫu chỉ 1 câu thôi , mong anh ở bên cạnh em , mình sẽ gạt bỏ tất cả , vậy nhưng ...
 
và được quan tâm và lo lắng... đó cũng là hạnh phúc...

Đừng bao giờ bỏ đi hạnh phúc đó...

Được quan tâm và lo lắng, và cũng nhận được sự đồng cảm của phía bên kia chứ? Tớ không tin có thứ hạnh phúc khi mà chỉ cho đi mà không được nhận lại.

--------------------

Haizz.

Sao mình cứ mãi quan tâm đến 1 người không quan tâm đến mình nhỉ, sao không dứt ra được.
 
Cứ thế này chắc điên mất :|.

Dạo này mưa bão mệt quá, vừa viết cái cảm xúc ngày 13 xong tự nhiên mưa bảo về ầm ầm. Gió lại rất to. Cám ơn bạn martin nhé :D. Đang muốn đi đâu đó quậy xả stress \:D/.
 
Cứ thế này chắc điên mất :|.

Dạo này mưa bão mệt quá, vừa viết cái cảm xúc ngày 13 xong tự nhiên mưa bảo về ầm ầm. Gió lại rất to. Cám ơn bạn martin nhé :D. Đang muốn đi đâu đó quậy xả stress \:D/.

Tớ vừa xuyên việt về.........đúng là hình tượng gió rất hay !!! Nhẹ nhàng và ko vướng bận !!! :)

Em đã quay về :(( Ta cảm ơn em :|
 
- Về r . Đi ngủ . Chiều đi lễ .

- Ghét mấy thằng tự tin như tự kỉ b-( [ Cầu Chúa tha tội cho con , tại chúng là quỷ mà :(( Dám cám dỗ ta hả ? táng chết b-( ]

- Nhớ quá :((
 
Dạo này chán, hôm nay cũng chán, nằm ngủ cả ngày, 5h chiều mới dậy, chẳng bít làm j >_< vô box TS thì toàn chuyện j đâu, TG thì hết cái vui rồi, Phim ảnh thì chẳng có j mới, toàn ngồi đợi có bài mới là reply >_< ko có xe chẳng bít đi đâu, ko bít gọi ai nói chuyện, ai cũng bận đi làm, việc thì kiếm ko có >_< ko có j ăn, ko có j vui, ko có truyện mới, ko có film coi, cho mượn cái HDD mịa nó rồi. Nói chung là đang nản wá.
 
Sao 3m làm khổ tôi thế này? Tôi yêu em mất rồi. :((
 
Muốn đi tăng 2 mà mama k cho :(. kệ, tối được ăn chần ốc.:))
 
E : ± : ...: hay tha loi cho e
E : ± : ...: e k muon' mat tat ca
E : ± : ...: mat gia dinh, ng` than, moi thu e dang co
E : ± : ...: e xin loi
ta biết nói sao , biết làm sao bây giờ :)) k muốn mà nước mắt cứ trào ra :)) buồn cười thật
đành ngậm ngùi thôi :( dường như mọi cố gắng đều trở về con số 0 :))
sẽ chẳng cố gắng làm gì cả , tùy số phận thôi
 
Xin lỗi Dung ! Phát quên là đã hứa ! Lời xin lỗi có lẽ quá muộn ! Mong Dung tha thứ !
 
đang ghiền truyện nữ hoàng ai cập :"> :">
 
Nãy vừa gọi thấy Dung nói chuyện hơi buồn . Sao thấy mình có lỗi quá. Ko biêt sao mình lại hay quên , hay là mình vô tình nhỉ ???
 
Sao thế này? sao thế này?.........

Ta sai cái gì sao ? Ta đang làm tổn thương ai ư ?

Ta có lỗi gì sao ?

Cái gì mà nhân cách Mũm ở đây ? Nhân cách Mĩm ư ? Các người là ai mà có quyền phán xét ta thế này , ta thế nọ . Ta ghét các người . Ta muốn có niềm vui trọn vẹn mà cũng k đc sao ?

Ngày gì thế này ? Ta bỏ một lời rủ đi với người mà ta thương để đi học nhóm r cái ta nhận được là vậy đó à ? 6 tầng . Chả là cái gì cả . Đúng . Nhưng đi lên đi xuống chỉ để chỉ nhà 4 5 lần thì thành ra mấy tầng ? Sao ta xung phong ? Là vì ta sợ her mệt , chỉ vì her vừa mớii bệnh xong . Ta chỉ có 45 thôi . Her 57 lận cơ mà . Her chỉ ngồi đó ăn , r cười ha hả như con hà mã há mõm cho du khách đút mía . Hay tại vì đầu to óc nhỏ nên chả biết nghĩ , nhỉ ? Đi tăng 2 sau khi học , ờ thì ta chở , ngồi vặn vẹo đủ thứ , k biết đường mà cứ làm tàng chỉ lung tung . Ta thiệt chỉ muốn hất xuống cho r .... Cáo lỗi vì mệt k đi hát nổi nữa thì õng à õng ẹo " đem con bỏ chợ " à ? Ta chết trân . Ta cũng k hiểu sao ta lại như thế . Lại xin lỗi . Sao k nói thẳng ra , nhỉ ? ỨC CHẾ QUÁ .

Ta của bây giờ khác với ta của ngày trước lắm r mà . Sao các người cứ muốn đẩy ta vào cái hốc kia mãi thế ? hành hạ người khác thì các người mới thấy hạnh phúc , thỏa mãn cái tôi ngu ngốc của các người sao ?

Người mệt.... cái cảm giác lúc trước lại quay về , ko dám nói với mẹ , ờ thôi , tự mình đi làm cũng đc.... Thấy kim là sợ lắm , cần một người đi theo , bên cạnh , có ai ko?

Ta đang làm j thế này ? cái tật chọc ghẹo òi làm cho người khác nghĩ lung tung , òi bùn , òi giận tiao , òi lúc đó ta lại bùn , lại lóc cóc lông bông qua Bùi Thị Xuân, qua Nguyễn Huệ , đi mờ cứ mong sẽ gặp đc một ai đó cười với ta , thế sẽ nhẹ lòng cho dù đó là người-ko-quen

Ta ...... mong thế thôi , sao cứ phải cố gắng làm cho người khác ghét mình thế , ta cũng là con gái mà ....cũng mong .... một cái-nắm-tay của ai-đó-đang-tồn-tại ....để cảm thấy mình ko bị-bỏ-rơi ......

Bình yên ...................... bình yên ........ coi thế mờ ........ ko có nổi một chỗ bình yên ở cái SG vốn ồn ào náo nhiệt này ..... ko có nổi .......

Liệu ta có phải kiếm , phải tìm .....liệu ....cái hạnh phúc ta đang có bây giờ nó có tồn tại lâu ko hay chỉ là ....sao ta lại sợ phải đối diện với những-thứ-đó đến vậy ?

 
1043 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
@ ai đó :hoàn cảnh mi rất giống 1 người:|
 
Ta đã tự nhắc mình phải kiên cường, phải cứng rắn lên , thế nhưng sao ... khó quá... mà sao những chuyện buồn cứ đến với những ng` bạn đúng lúc mình cũng đang buồn ... đời trớ trêu thật ! Muốn được trải lòng, được giải thoát, mà rồi, chính mình lại trở thành chỗ dựa cho những tâm hồn đang tan nát ... còn tâm mình, tự mình chắp vá , tự mình vượt qua ... nghiệt ngã ...Giá mà mất đi ký ức ... như vậy sẽ không phải sống trong đời khổ đau

Buồn ơi ta xin chào mi
Khi người yêu ta đã bỏ ta đi
Buồn ơi ta xin chào mi
Khi tình yêu chấp cánh bay đi

Buồn ơi ta đang lẻ loi
Buồn hỡi ta đang đơn côi
Buồn ơi hãy đến với ta
Để quên chuyện tình xót xa

Nếu trên đường tình ta lẻ loi một mình
Thì trên đường đời ta có mi buồn ơi! ...
Buồn ơi thế nhân là thế
Sao người yêu vẫn mãi say mê

Buồn ơi yêu đương là thế
Sao tình ta mãi mãi đam mê
Người yêu cho ta niềm đau
Buồn hỡi cho ta quên mau
Buồn ơi hãy đến với ta
Để quên chuyện tình xót xa...
 
Buồn và sock. Tâm trạng lẫn lộn.
Farewell SECC - Computer Expo 2009! :)
Đi vào thế giới mà mình không thuộc về thật là khó!
 
Days go by
Things step by
But
in my heart
You'll be forever.


Tớ chỉ nói được thế thôi. Cậu cứ nghĩ chỉ có cậu mang ơn tớ. Nhưng thực ra tớ mới là người mang ơn. Cậu ko biết cuộc đời tớ đã thay đổi thế nào đâu. :)

"Khoảnh khắc nào cho tôi nghĩ về em" :)
 
Back
Top