montredd
Donkey Kong
- 27/6/06
- 399
- 56
Trước giờ mình đã quen rất nhiều bạn nhưng chưa bao giờ mình cảm nhận được cái " tình bạn " mà những bạn ấy đã mang đến cho mình, họ chỉ giúp đỡ chia sẽ trong học tập với mình nhưng khi ra đời thì khác, họ gặp mình mà cứ xem mình như " người dưng ". Mình buồn lắm.
Nay mình đã vào đại học học rồi nhưng bạn bè thì lại chẳng có ai cả, mình mong lên đây thì mọi người sẽ chia sẽ kinh nghiệm cho mình cách nhìn đúng đắn hơn về 1 người bạn thân. :)
Nay mình đã vào đại học học rồi nhưng bạn bè thì lại chẳng có ai cả, mình mong lên đây thì mọi người sẽ chia sẽ kinh nghiệm cho mình cách nhìn đúng đắn hơn về 1 người bạn thân. :)






)